Chương 1074
Chương 1074: Khởi đầu bi kịch
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tư Tháp Mặc cuối cùng vẫn vứt bỏ chút không nỡ cuối cùng, xoay mạnh chuôi dao găm, cướp đi sinh cơ cuối cùng của Hi Duy · Khấu Đế Tư. Câu chuyện vốn dĩ không nên diễn ra thế này.
Đáng lẽ phải là Hi Duy bị Thống Khổ Nữ Vương đánh lén trên chiến trường, hắn ra tay cứu giúp, dâng tặng dược tề để kéo gần quan hệ. Hi Duy vì cảm kích sẽ dùng mạng lưới quan hệ của gia tộc Khấu Đế Tư đẩy hắn lên chức trưởng lão thực quyền, đôi bên cùng có lợi.
Cuối cùng mượn cơ hội chiến tranh quét sạch những kẻ trong Hắc Ám Giáo Hội biết thân phận của hắn. Hắn sẽ vẫn là một trưởng lão Thánh Quang Giáo Hội hoàn mỹ, tiền đồ vô lượng.
Nhưng tất cả đã bị tên Lỗ Bá Đặc vô sỉ kia phá hỏng. Hắn chẳng còn thời gian thực hiện kế hoạch hoàn hảo ấy nữa, đành bị ép đi vào con đường cực đoan này, chỉ mong mụ già trang điểm xấu xí kia đừng trách hắn.
Thành Khấu Đế Tư hiện tại tính cả hắn có tất cả bảy vị cường giả cửu giai: gia tộc Khấu Đế Tư có hai vị, hoàng gia chi viện một vị, Thánh Quang Giáo Hội chi viện một vị. Tổng cộng bốn kỵ sĩ cửu giai, những kẻ đó hắn không thể xử lý trực tiếp.
Ngộ nhỡ xảy ra sơ suất, để đối phương bùng nổ ở cự ly gần thì hắn chạy cũng chẳng kịp. Nhưng bọn chúng lại thích tụ tập uống rượu, hắn chỉ cần tìm cơ hội lộ diện, lấy cớ củng cố trị liệu là ung dung hạ độc xong xuôi. Đó là độc mãn tính, không phát tác ngay.
Sau đó chỉ việc đợi Hắc Ám Giáo Hội sắp xếp, hẳn là đám người kia đều đã thông qua lỗ hổng hắn chừa lại mà thẩm thấu vào trong, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Ngoài hắn ra, hai vị còn lại đều là Thánh Ma Đạo Sư cửu giai, một người do "Pháp Sư Tháp" chi viện tới, người kia chính là Hi Duy · Khấu Đế Tư. Vì đau đầu nên bà ta không hề đi ăn tối, mà thân phận của hắn lại là lớp ngụy trang tuyệt hảo, đi tìm ai cũng vô cùng hợp lý.
Đối phó Hi Duy là do hắn chủ động nhận việc. Con đường lập công để leo lên cấp cao Thánh Quang Giáo Hội đã đứt, vậy thì lập công leo cao trong Hắc Ám Giáo Hội cũng thế, lấy mạng mấy cường giả cửu giai tế hiến, biến chúng thành bậc thang thăng tiến cho hắn.
Dĩ nhiên, hắn dám làm thế cũng nhờ trang bị được ban cho quá tốt, hắn có nắm chắc đơn đả độc đấu hạ sát Hi Duy.
Một là kịch độc có thể lập tức ảnh hưởng đến đại não con người, hai là thanh dao găm khắc hoa văn dơi kỳ dị trên tay. Huyết Tộc Nghị Hội giao hảo với Hắc Ám Giáo Hội, cùng hành động chẳng có gì lạ, nhưng thanh dao này lại chẳng giống phong cách của lũ hút máu kia chút nào, không biết từ đâu ra.
Tuy nhiên, hiệu quả của con dao này lại tốt đến kinh người, chỉ cần đâm trúng tim là có thể thông qua huyết dịch nguyền rủa nhanh chóng rút cạn sinh cơ của một người.
Hạ sát Hi Duy xong, Tư Tháp Mặc thu dọn thi thể, ung dung thản nhiên bước ra ngoài, còn dặn dò đám hầu gái bên ngoài đừng làm phiền Hi Duy, bảo rằng bà ta uống xong dược tề đã ngủ, đang khôi phục tinh thần lực.
Rồi hắn tràn đầy tự tin đi tìm Khắc Lai Nhĩ · Phúc Mạn, vị Khí hệ Thánh Ma Đạo Sư của "Pháp Sư Tháp". Nàng mỹ nữ mặt lạnh tanh kia cũng không lộ diện ăn cơm, chỉ là ả đàn bà này vô cùng cẩn trọng, hầu như không bị thương, hắn mò tới có phần hơi đột ngột.
Không xong thì trực tiếp hạ lệnh ra tay, dù sao cường giả hệ pháp thuật cửu giai cũng chỉ còn mỗi người này. Huống hồ đám người Hắc Ám Giáo Hội do hắn thả vào chắc hẳn đã lẻn vào ma pháp tháp, kết giới phòng ngự e rằng còn chẳng mở nổi.
Đúng lúc này, tiếng sấm bỗng rền vang, trên bầu trời thành phố xuất hiện một con mắt khổng lồ màu xanh lơ, quét xuống bên dưới.
Tư Tháp Mặc đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, đó là 【Chân Thật Chi Nhãn】 bản cường hóa do cường giả cấp Lĩnh vực triệu hoán ra. Khắc Lai Nhĩ · Phúc Mạn con ả đó, hôm nay đâu phải phiên ả trực ban?
Ngay sau đó, hướng ma pháp tháp chợt bừng sáng, chiếu trắng cả bầu trời, từng đợt sóng va chạm ma pháp dữ dội truyền tới, rõ ràng là đã đánh nhau rồi.
Tư Tháp Mặc lập tức bắn liền ba quả cầu sáng lên trời. Đây là ám hiệu ra tay đã ước định. Lúc này chắc chắn xảy ra chuyện rồi, vậy thì trực tiếp đánh luôn, để xem Hắc Ám Giáo Hội tự tin như thế rốt cuộc là ngông cuồng hay thật sự có thực lực.
Đồng thời hắn cũng lao về hướng ma pháp tháp. Hiện tại hắn vẫn chưa bại lộ, vẫn còn cơ hội cuối cùng để lợi dụng thân phận này.
……
Khắc Lai Nhĩ · Phúc Mạn cảm thấy hôm nay khác thường đến lạ lùng, luôn có linh cảm xấu sắp xảy ra chuyện gì đó, bữa tối nàng cũng chẳng buồn đến gặp mọi người.
Ban đầu nàng còn nghĩ có khi nào ma võng Khí hệ cũng sắp giải phong rồi chăng, nàng có chút cảm ứng, thiếu niên thần kỳ Lỗ Bá Đặc kia có lẽ lại tạo nên kỳ tích cũng nên.
Ma võng Hỏa hệ và Thủy hệ nối tiếp nhau giải phong, bảo nàng không ngóng trông ma võng Khí hệ mở ra là chuyện không tưởng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác khó chịu này ngày càng rõ rệt, thậm chí bắt đầu thấy tim đập thình thịch bồn chồn. Nàng liền rời khỏi chỗ ở, lập tức đến thẳng ma pháp tháp gần đó kiểm tra một phen.
Hiện tại thứ có thể làm nàng thấy bất an, uy hiếp được nàng, chẳng qua chỉ là ác ma đột kích. Chỉ cần có ma pháp tháp ở đây thì sẽ không xảy ra đại sự.
Vừa tới gần, nàng liền phát hiện phòng ngự nơi này đã được tăng cường. Ngoài đám lính gác ban đầu còn có thêm người, nhìn chiến giáp thì đúng là người của Thánh Quang Giáo Hội.
Nàng không khỏi gật đầu thầm khen, một người như mục sư Tư Tháp Mặc đúng là người đồng hành đáng tin cậy, không chỉ thể hiện trên chiến trường mà bình thường những tiểu tiết này cũng cân nhắc chu toàn.
Điểm mấu chốt là tính tình không tranh không giành, âm thầm làm việc tốt mà chưa bao giờ khoe khoang.
Thế nhưng ngay khi Khắc Lai Nhĩ · Phúc Mạn lướt qua đám kỵ sĩ giáo hội kia, nàng liền nhạy bén bắt được một tia dị thường.
Nàng đâu phải chưa từng gặp kỵ sĩ Thánh Quang Giáo Hội. Đám người đó tuy không hẳn biết ma pháp Thánh Quang, nhưng quanh năm ra vào giáo đường, nghe kinh cầu nguyện, tiếp xúc với thánh thủy, trên người luôn có những đặc trưng rất riêng, từ khí tức, mùi hương cho tới phong thái, khí chất.
Bản thân nàng trời sinh linh giác cực kỳ nhạy bén. Thực tế bất kỳ ai đạt tới cửu giai đều là thiên tài, ít nhiều mang điểm khác người, nàng lại đặc biệt giỏi bắt lấy tia dị thường ấy. Nàng lập tức dừng bước.
Lần này, cảm giác dị thường càng thêm rõ nét. Nếu nhắm mắt lại, nàng sẽ liên tưởng đến cảnh trong rừng rậm hoang vu bất ngờ phát hiện một cái hang, bên trong từng cơn gió âm u thổi thốc ra ngoài. Mấy gã kỵ sĩ bên cạnh tạo cho nàng đúng cảm giác ấy.
Nàng nghiêng mặt nhìn sang, thấy mồ hôi lạnh của mấy kẻ đó đã theo chóp mũi nhỏ xuống lớp lót giáp sắt, vỡ tan tành.
Nếu như nàng cảm giác mấy gã kỵ sĩ tựa hang sâu rít gió lạnh, thì trong mắt đám kỵ sĩ, nàng hệt như biển sâu thịnh nộ cuộn lên sóng dữ cao hàng chục mét, chực chờ ập xuống. Bọn chúng thậm chí đã từ bỏ ý định bỏ chạy, bởi đôi chân đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Khoảnh khắc sau, lôi điện chớp lóe trên người mấy kẻ này, lực lượng thuộc tính bóng tối trên thân thể chúng lộ rõ mồn một, theo bản năng chống cự.
Sắc mặt Khắc Lai Nhĩ còn khó coi hơn mấy tên đang bị điện giật kia, bởi nàng biết phen này xảy ra chuyện tày đình rồi. Thánh Quang Giáo Hội phản quốc?
Lực lượng Lĩnh vực bàng bạc tuôn trào cuồn cuộn, người nàng hóa thành tia điện quang phóng thẳng về phía ma pháp tháp. Phải khởi động ma pháp kết giới trước, mọi chuyện khác tính sau!
Thế nhưng, ngay khi nàng lao vào ma pháp tháp, hai đoàn năng lượng đỏ như máu bất ngờ đập thẳng vào mặt.
