Chương 1075
Chương 1075: Chuyện này phải trách Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thánh Ma đạo sư hệ Khí cấp chín Khắc Lai Nhĩ · Phúc Mạn đến chi viện cho thành Khấu Đế Tư. Trong lòng bồn chồn bất an, nàng bèn lâm thời nảy ý định đi kiểm tra tháp ma pháp. Chỉ cần thứ này còn vận hành bình thường, đủ sức cản bước quân địch ngoài thành, trận này vẫn còn đường đánh.
Nào ngờ nàng lại phát hiện ra vấn đề thật. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn thời gian để suy xét xem tại sao kỵ sĩ của Thánh Quang Giáo Hội lại nồng nặc năng lượng thuộc tính hắc ám. Nàng lập tức bung mở lĩnh vực, hóa thân thành một luồng điện quang, lao thẳng về phía tháp ma pháp.
Nàng biết tháp ma pháp quan trọng, kẻ địch đương nhiên cũng rõ. Hai luồng huyết năng từ trong tháp ập thẳng tới trước mặt, đón lõng chính xác đường bay của nàng.
Một lam hai đỏ, ba khối năng lượng đâm sầm vào nhau, bùng nổ sóng xung kích dữ dội, hất tung đám lính canh quanh đó còn đang ngơ ngác ngã dúi dụi.
Từ trung tâm vụ nổ, ba bóng người bật ngược ra ngoài. Một người dĩ nhiên là Khắc Lai Nhĩ, hai kẻ còn lại là hai gã nam tử tuấn tú đến ma mị, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị để lộ nanh nhọn hoắt. Hai con hấp huyết quỷ cấp chín, dường như đang cực kỳ hứng thú với nàng.
Trong phạm vi lĩnh vực, Khắc Lai Nhĩ còn cảm nhận được sâu trong những vùng bóng tối đằng xa đang có hàng loạt bóng đen bước ra. Đó tựa như thủ đoạn của ác ma sừng dê. Kẻ địch chuẩn bị chu toàn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Đỉnh tháp ma pháp vốn có khắc ma pháp cố định [Chân Thật Chi Nhãn] để truy quét các mục tiêu tàng hình quanh khu vực, chẳng biết đã bị tắt ngóm từ bao giờ. Mà lũ giả mạo kỵ sĩ giáo hội kia làm sao chịu tuần tra nghiêm túc. Nơi này lâm nguy rồi.
Nhưng Khắc Lai Nhĩ chưa đến mức tuyệt vọng. Cùng lắm là tổn thất nặng hơn một chút, chỉ cần lực lượng cấp chín bên mình đứng vững, tòa thành này vẫn giữ được.
Nàng lập tức tung ra một phát [Chân Thật Chi Nhãn] bản cường hóa, ngay sau đó điện xà cuồng bạo phóng ra ngập trời. Đòn này vừa để tấn công, vừa là tín hiệu báo động cho các đồng bạn cấp chín khác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai con hấp huyết quỷ xa lạ kia đã bọc kín thân thể bằng huyết năng, ngang nhiên xé toạc làn sóng điện xà lao thẳng tới. Bọn chúng phối hợp vô cùng ăn ý, đồng loạt vung vuốt tập kích. Móng vuốt ngưng tụ huyết năng như muốn xé rách cả không gian, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng vào chỗ chết.
Khắc Lai Nhĩ vốn là pháp sư, chỉ đành né tránh, không dám đón đỡ trực diện đòn liên thủ hung hiểm bực này. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra điểm quái gở.
Nàng không phải kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào cấp chín. Trong sinh mệnh đằng đẵng của mình, nàng từng có dịp huyết chiến với huyết tộc cấp cao.
Đám huyết tộc ấy tuy thân thể cường hãn, tốc độ cực nhanh, nhưng phong cách chiến đấu nhìn chung vẫn thiên về quỷ quyệt. Huyết ma pháp với những chiêu bài đặc trưng như [Huyết Vụ] hay [Huyết Hồn Phân Thân] thường xuyên bị ma pháp hệ Điện của nàng khắc chế gắt gao.
Song hai kẻ trước mắt lại hoàn toàn khác. Đòn thế của chúng thẳng thắn dứt khoát, đẩy tốc độ và sức mạnh lên tới cực hạn, thậm chí còn mang đậm hơi hướm của kỵ sĩ. Chúng dựa vào cái lối đánh liều mạng, sẵn sàng lấy thương đổi thương vô cùng tàn nhẫn, cực kỳ khó đối phó.
Đã vậy đối phương lại là hai đánh một. Loại huyết năng quái dị kia ngay cả khi nàng đã nguyên tố hóa vẫn có thể gây sát thương thực chất. Mới qua vài hiệp đấu, nàng đã bị ép đến nghẹt thở, da thịt ở đùi và sau lưng toác ra từng mảng đầm đìa máu tươi.
Điều khiến nàng dao động hơn cả là sự im ắng từ phía các đồng bạn. Viện binh nàng trông đợi mãi vẫn không thấy đâu.
Rất nhanh sau đó, Khắc Lai Nhĩ đã hiểu ra nguyên do. Từ hướng phủ thành chủ bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kẻ địch không chỉ tấn công nơi này, mà đánh úp toàn diện.
Chiến sự bên kia dường như còn thảm liệt hơn. Một nửa tòa lâu đài bị hất tung lên trời, những phiến đá tảng to như con ngựa bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng chẳng khác nào đạn pháo của máy bắn đá.
Xung quanh đó, bất kể là phủ đệ quý tộc hay hoa viên nhỏ, hễ bị mảnh vỡ quét trúng là tường xiêu vách đổ, nện xuống đất tạo thành những hố sâu hoắm.
Mấy bóng người theo làn sóng nổ bay giật ngược ra ngoài. Đó chính là những đồng bạn mà Khắc Lai Nhĩ đang ngóng đợi, gồm hai vị lão tổ của gia tộc Khấu Đế Tư, một Thần kỵ sĩ do hoàng thất phái tới chi viện, và một Thánh kỵ sĩ của giáo hội.
Không phải họ không muốn tới cứu viện, mà vừa nghe thấy biến động bên tháp ma pháp, chưa kịp lao ra kiểm tra thì đòn tập kích nhằm vào họ đã giáng xuống đầu.
Đối phương không chỉ có Thân vương huyết tộc cấp chín, mà còn có cả Hắc Ám kỵ sĩ cấp chín, tổng cộng cũng là bốn kẻ. Đến khi họ định phản kích, đấu khí trong người đột nhiên ngưng trệ. Đòn này quá chí mạng, trong trận chiến giữa các cường giả cùng cấp, hơi thở vận hành chậm một nhịp là đủ mất mạng.
Dẫu vậy thế trận vẫn chưa hẳn vô phương cứu vãn, dẫu sao cũng là bốn chọi bốn, cùng lắm là thêm phần trầy trật, chờ chiến hữu tới ứng cứu là xong. Nhưng kết quả là chiến hữu chẳng thấy đâu, mà viện quân của phe địch lại ập đến.
Một Thống Khổ Nữ Vương cấp chín cùng một ác ma sừng dê cấp chín ban đầu không hề vội vã ra tay. Đợi đến lúc bốn người họ bị đám huyết tộc kìm chân, hai kẻ kia mới thình lình hiện thân đánh lén, đánh bị thương ngay hai người.
Cực chẳng đã, bốn cường giả đành đồng loạt bộc phát toàn lực, phá tan vòng vây trong không gian chật hẹp, nương tựa lẫn nhau liều mạng xông ra ngoài. Chỉ khi hội quân được với pháp sư và mục sư, họ mới có một tia hy vọng sống sót.
Cục diện biến thành họ vừa cắm đầu mở đường phía trước, kẻ địch vừa bám sát truy sát phía sau, căn bản chẳng còn kẽ hở nào để đi giải vây cho Khắc Lai Nhĩ đang bị cầm chân bên tháp ma pháp.
Còn việc tại sao nơi này lại quy tụ nhiều kẻ địch đến thế, căn nguyên sâu xa thậm chí phải tính lên đầu Lỗ Bá Đặc.
Hồi Lỗ Bá Đặc còn quậy phá tưng bừng ở thế giới ác ma, tòa thành huyết tộc đầu tiên bị hắn san bằng chính là thành Phạn Trác.
Thuở ấy, có một con quỷ dị đã lừa gạt mấy vị Thân vương của thành Phạn Trác, ẩn nấp trong huyết trì hòng mượn sức mạnh huyết tộc đúc ra một thể xác cường hãn. Mấy vị Thân vương liền nảy ý đồ nhắm vào Huyết Tộc Nghị Hội bên đại lục này.
Kẻ xui xẻo bị Huyết Tộc Nghị Hội phái đi khi đó chính là tiểu thiên tài đào tẩu Tra Nhĩ Tư, thực chất gã cũng chỉ là một con tốt bị xỏ mũi.
Nhưng Tra Nhĩ Tư không cam tâm bị nuốt trọn, bèn bắt tay với tiểu hào Cain của Lỗ Bá Đặc, điên cuồng phản kháng, nổ tung trời lở đất.
Rốt cuộc thủ đoạn lừa người của Lỗ Bá Đặc vẫn cao tay hơn. Hắn không những hố chết Tra Nhĩ Tư, mà còn tiện tay làm thịt luôn một vị Thân vương huyết tộc là Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác, thuận đà bóp chết luôn con quỷ dị kia, giúp Thiên Khải Chi Huyết thu về năng lực hồi phục [Phân Hóa Thích Nghi].
Đến khi hai vị Thân vương còn lại của thành Phạn Trác từ Lasombra trở về, cả tòa thành Phạn Trác đã gần như bị cày nát thành bình địa, tộc nhân chạy tán loạn, chẳng còn gom lại được bao nhiêu.
Hai gã Thân vương này cũng thuộc dạng tàn nhẫn, lo sợ cả gia tộc Phạn Trác sẽ bị các gia tộc huyết tộc khác xâu xé ăn tươi nuốt sống, bèn chơi một vố đập nồi dìm thuyền.
Bọn chúng trực tiếp dùng xác của những hấp huyết quỷ bị tàn sát ở thành Phạn Trác, cưỡng ép mở rộng một vết nứt không gian thông thường thành [Ác Ma Chi Môn] đủ cho cường giả cấp chín qua lại. Sau đó chúng dẫn theo tàn quân huyết tộc ít ỏi trốn khỏi thế giới ác ma, chạy sang đại lục này rồi phá hủy luôn lối đi. Thời điểm ấy còn sớm hơn Kỷ Nguyên Chiến Tranh rất nhiều.
Đầu bên này của [Ác Ma Chi Môn] lại rơi đúng vào địa bàn do Huyết Tộc Nghị Hội đại lục cai quản. Phía nghị hội phen ấy hoảng hồn thực sự, cứ ngỡ đại quân địch đánh úp sang, nếu đánh thật ắt tổn thất nặng nề, bởi toàn bộ Huyết Tộc Nghị Hội gom góp lại cũng chỉ có ba vị Thân vương cấp chín, mà chẳng mấy khi tề tựu đông đủ.
Đó cũng là nỗi khổ tâm chẳng đặng đừng, ngày ngày bị các quốc gia ráo riết truy lùng, lại bị lũ giáo sĩ truyền đạo điên cuồng săn giết, giữ được ngần ấy thực lực đã là quá đỗi chật vật.
May sao gia tộc Phạn Trác không đến để khơi mào chiến tranh. Sau một hồi đàm phán, hai bên lại tạm thời ngồi yên ổn với nhau. Dù đôi bên đều ngầm tính kế lừa lọc, nhưng dẫu sao cùng là huyết tộc, vẫn còn có nền tảng để đối thoại.
