Chương 1076
Chương 1076: Hắc Ám Liên Minh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lần này gia tộc Phạn Trác kéo đến, cũng chẳng thể xoay chuyển nổi số phận như chuột chạy qua đường của huyết tộc. Thực lực đúng là có mạnh lên đôi chút, nếu muốn nhắm vào nơi nào đó để tập kích chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng làm vậy cũng rất dễ bại lộ mục tiêu, chuốc lấy đòn liên thủ càn quét của các tộc trên đại lục.
Bảo sự xuất hiện của chúng hoàn toàn vô dụng thì cũng không hẳn, ít nhất nó đã làm thay đổi cán cân thực lực giữa các thế lực hắc ám.
Thế lực hắc ám trên đại lục chủ yếu gồm hai nhánh: Hắc Ám Giáo Hội và Huyết Tộc Nghị Hội. Gốc rễ cốt lõi của cả hai đều tách ra từ nội bộ loài người. Hắc Ám Giáo Hội đi theo lý niệm cực đoan, còn Huyết Tộc Nghị Hội chủ yếu do cơ thể bị cải tạo, nhưng đường hướng khác nhau lại cùng chung đích đến: đều phản bội lại các giá trị chủ lưu của nhân loại.
Hai nhánh này không bên nào phụ thuộc bên nào. Ngược lại, vì cùng chung vị thế sinh tồn và đều bị các quốc gia chĩa mũi nhọn, đôi bên giữ mối quan hệ hợp tác. Ví như Tra Nhĩ Tư, dẫu là một huyết tộc nhưng vẫn được phép nhậm chức trong Hắc Ám Giáo Hội.
Thế nhưng nhìn chung, Hắc Ám Giáo Hội vẫn có thế lực lớn hơn. Thứ nhất là vì họ không phân biệt chủng tộc, người thú hay tinh linh chỉ cần đồng thuận với lý niệm là có thể gia nhập; thứ hai là số lượng cường giả bậc chín nhỉnh hơn, cơ bản luôn duy trì ở con số bốn người, đây mới chính là chỗ dựa thực sự.
Song lần này, phe phái Phạn Trác gia nhập đã lập tức đảo ngược cán cân mạnh yếu ấy. Bất kể huyết tộc hai bên có điểm gì khác biệt, người ngoài nhìn vào chẳng thể biết được. Trong mắt Hắc Ám Giáo Hội, đối phương giờ đã có tới năm vị thân vương bậc chín, tiếng nói đương nhiên có trọng lượng hơn hẳn.
Tác động cũng vô cùng rõ rệt. Kỷ Nguyên Chiến Tranh nổ ra không chỉ đường đột với các tộc trên đại lục và giới ác ma, mà với những thế lực hắc ám này cũng chẳng khác là bao.
Theo lẽ thường, đám thế lực Hắc Ám Giáo Hội này đáng lẽ đã phải nhảy nhót gây chuyện từ lâu, châm ngòi thổi gió khắp nơi, quấy phá rầm rộ.
Nhưng trên thực tế, thế lực hắc ám lại yên ắng đến lạ thường. Những kẻ như Lỗ Bá Đặc ra tay trấn áp thế lực hắc ám chỉ là một phần nguyên do, quả thực đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch mưu tính từ lâu của chúng.
Thế nhưng, yếu tố quan trọng hơn lại chính là biến số do gia tộc Phạn Trác mang lại. Kỷ Nguyên Chiến Tranh vừa bắt đầu, gia tộc Phạn Trác theo bản năng đã đi dò la tin tức về ma cà rồng của giới ác ma, thậm chí còn tìm tới thông đạo không gian gần đó để quay về xem xét, nào ngờ lại phát hiện huyết tộc dường như đã không còn nữa.
Không phải cái kiểu không còn do kéo nhau đi đánh trận, mà là tất cả huyết trì đều đã cạn khô, chẳng còn ai trấn thủ. Kết quả, khi tìm tới các gia tộc ác ma lân cận để thăm dò, chúng mới vỡ lẽ ác ma huyết tộc đã bị xóa sổ, toàn bộ đều biến thành cái giống huyết trùng tộc nhung nhúc sâu bọ kia.
Nói cách khác, nhánh gia tộc Phạn Trác đào tẩu này đã là những ác ma huyết tộc cuối cùng. Hơn nữa, mất đi huyết trì, chúng cũng mất luôn cách duy trì nòi giống, điều này suýt chút nữa khiến người của gia tộc Phạn Trác phát điên.
Thế là chúng bắt đầu liên kết với Huyết Tộc Nghị Hội trên đại lục, đề nghị thay đổi kế hoạch làm loạn tưng bừng, chuyển sang quan sát một thời gian để xem rốt cuộc tình hình ra sao, liệu có phải quỷ dị đang nhúng tay giở trò quỷ bên trong hay không.
Đề xuất này đưa ra khiến Huyết Tộc Nghị Hội có phần do dự, nhưng Hắc Ám Giáo Hội thì hoàn toàn bỏ ngoài tai. Dù thực lực có kém hơn đôi chút, họ vẫn kiên quyết phản đối, chỉ muốn nhân lúc khói lửa ngút trời khắp nơi mà nhảy ra quậy cho long trời lở đất.
Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn bị hai vị thân vương của gia tộc Phạn Trác thuyết phục, bởi hai người đã đặt ra vài câu hỏi đáng để suy ngẫm:
Nếu ác ma giành chiến thắng cuối cùng trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh, thì Hắc Ám Giáo Hội — với tư cách là những kẻ phản bội đại lục — rốt cuộc sẽ nhận lấy kết cục gì?
Đứng trên lập trường của ác ma, liệu chúng có thực sự trọng dụng một lũ phản bội đồng tộc hay không?
Sau đó, hai vị thân vương lấy thân phận ác ma của mình để phân tích vấn đề này cho mọi người. Rất nhiều chuyện chỉ khi đứng ở góc độ ác ma mới có thể nói rõ ràng, có những bí mật thâm sâu chỉ ác ma mới thấu hiểu: Kẻ phản bội chắc chắn sẽ bị vứt bỏ!
Đòn này đánh trúng tim đen, khiến cả Hắc Ám Giáo Hội lẫn Huyết Tộc Nghị Hội đều chết lặng, nhất thời hoang mang không biết phải làm sao. Chẳng lẽ bây giờ lại quay về nói với các quốc gia rằng chuyện chém chém giết giết trước kia coi như xí xóa, đôi bên làm hòa nhé?
Hai vị thân vương của gia tộc Phạn Trác thấy đã dọa cho đám đông sợ mất mật, liền dừng lại một nhịp rồi tung ra một phương án.
Lời lẽ dông dài, nhưng cốt lõi chỉ có một: Đừng tự biến mình thành quân tốt dẫn đường, mà hãy gom toàn bộ thực lực lại, tham gia vào cuộc chiến này với tư cách một kỳ thủ trên bàn cờ tranh đấu.
Đừng chạy đôn chạy đáo quậy phá làm tiêu hao lực lượng của mình, để rồi bao nhiêu lợi lộc đều rơi hết vào tay các gia tộc ác ma bám theo sau.
Sự tình quá đỗi rõ ràng: chúng lừa mở cổng một tòa thành, thành trì bị ác ma chiếm mất, bản thân thì chết mất bao nhiêu nhân mạng, lỗ vốn tới tận mạng. Cứ tiếp tục như thế, chúng không diệt vong thì ai diệt vong?
Thay vào đó, tự chúng phải bắt đầu chiếm cứ thành trì, tự mình thâu tóm lợi ích. Nếu có thể, hãy thu gom lực lượng để củng cố bản thân, nhân lúc hai phe kia đang tử chiến sống chết mà âm thầm tích lũy sức mạnh.
Nếu ác ma thắng trận cuối cùng, chúng cũng đã lớn mạnh thành một thế lực hùng hậu, vượt xa các gia tộc ác ma thông thường. Khi ấy các gia tộc ác ma sẽ tranh giành, xâu xé thế giới, chúng cứ việc xông vào cướp đoạt một phần.
Ngay cả khi chiến sự không đi theo kịch bản đó mà đại lục giành phần thắng, chúng cũng đã nắm chắc lợi ích trong tay. Khi ấy, nhờ không bị ác ma tấn công, chúng rất có thể sẽ trở thành thế lực mạnh nhất toàn cõi đại lục, một kết cục lập nên Hắc Ám Đế Quốc cũng chẳng phải điều không thể chấp nhận.
Chẳng có cái lý nào bắt buộc ánh sáng phải chiến thắng bóng tối, tất cả đều nói chuyện bằng thực lực. Đến lúc đó, khả năng cao nhất là các nhánh nhân loại còn lại phải bắt tay hợp tác, tạo nên cục diện hai đế quốc hắc - bạch cùng tồn tại.
Đối với chúng mà nói, dù thế nào đi nữa, viễn cảnh ấy cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với cảnh chui lủi như chuột chạy qua đường hiện nay.
Thành thật mà nói, dù là cao tầng của Hắc Ám Giáo Hội hay Huyết Tộc Nghị Hội đều bị tương lai này đánh động. Trước kia, kết cục tốt đẹp nhất mà họ dám nghĩ tới cũng chỉ là ác ma thống trị thế giới, còn mình làm chân tay đại lý, bên trên vẫn có tầng lớp cai quản đè đầu cưỡi cổ.
Thế nhưng giờ đây, gia tộc Phạn Trác vốn thuộc loài ác ma trước hết đã đập tan ảo tưởng ác ma sẽ tiếp tục dung dưỡng họ, sau đó lại vạch ra một viễn cảnh xán lạn hơn nhiều.
Những kẻ quen sống trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau, tia cuồng nhiệt bùng lên trong ánh mắt đã bộc lộ rõ tâm can của từng tên.
Hai vị thân vương của gia tộc Phạn Trác cũng là bị dồn vào đường cùng. Bởi lẽ toàn bộ ác ma huyết tộc đã hữu danh vô thực, tiếp tục ôm khư khư cái danh ác ma chẳng đem lại chút lợi lộc nào, thậm chí còn có thể bị các gia tộc ác ma khác gài bẫy chết tươi mà chẳng xơ múi được gì.
Lối thoát duy nhất của chúng lúc này chỉ có liên kết với đám thế lực hắc ám trôi dạt này, bao gồm cả đám huyết tộc đại lục mà trước đây chúng từng coi khinh, để đánh cược lấy một tương lai.
Phải sống sót, phải lớn mạnh, mới mong tìm ra lối thoát cho bản tộc, xem thử liệu có giống như kỷ nguyên trước, đột nhiên xuất hiện một huyết trì giúp chúng kéo dài tính mạng hay không.
Lợi ích đồng nhất chính là nền tảng hợp tác vững chắc nhất. Một "Hắc Ám Liên Minh" cứ thế ra đời, lực lượng nòng cốt gồm Hắc Ám Giáo Hội, Huyết Tộc Nghị Hội và ác ma huyết tộc của Phạn Trác, đây cũng sẽ là hạt nhân quyền lực trong tương lai.
Huyết tộc hai bên đối ngoại cũng có thể coi là một thể thống nhất, cùng nhau tranh đoạt lợi ích tùy theo tình hình thực tế.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến, các bên đều án binh bất động mà bắt đầu quan sát chiều hướng chiến cuộc, gom tụ lực lượng chuẩn bị tung đòn toàn lực. Hành động nhắm vào thành Curtis lần này chính là một phép thử quan trọng bậc nhất.
