Chương 1077
Chương 1077: Đêm bi thảm của Khấu Đế Tư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hắc Ám Giáo Hội, Huyết Tộc Nghị Hội cùng nhánh Ác Ma Huyết Tộc của gia tộc Phạn Trác — ba thế lực hắc ám lớn đã bắt tay lập nên "Hắc Ám Liên Minh" tại một góc khuất không ai hay biết.
Dưới sự dẫn dắt của gia tộc Phạn Trác, bọn chúng đã hoàn toàn tỉnh mộng khỏi thế giới ác ma, không còn mù quáng hướng về một thế giới do ác ma thống trị, mà quyết định dùng chính thực lực của mình để mở ra con đường sống. Chẳng ai muốn bản thân bị vứt bỏ, cũng chẳng ai muốn ngày ngày phải chui lủi như lũ chuột.
Qua quan sát giai đoạn đầu cuộc chiến, nhận thấy hai bên đã rơi vào thế giằng co, bọn chúng biết thời cơ ra tay đã đến: phải đoạt lấy một mảnh địa bàn thích hợp.
Ra tay vào lúc này, quốc gia bị cướp đất sẽ không thể dốc toàn lực phản công vì ác ma chắc chắn sẽ nhân cơ hội thọc sườn. Còn nếu đối phương chỉ phái ít người tới, đối mặt với chín cường giả cấp chín của liên minh thì chẳng khác nào nộp mạng.
Việc chọn địa điểm cũng vô cùng thâm sâu. Tuyệt đối không thể đụng vào vùng đất trung tâm của ba đại đế quốc, bởi như thế đối phương buộc phải liều mạng đánh trả, muốn cát cứ thì không thể xâu xé những nơi hiểm yếu như vậy.
Ban đầu, bọn chúng nhắm tới vùng đất phía bắc của Liên Bang Luân Bột Lãng. Nơi đó vốn xây dựng theo thể chế liên bang, mức độ gắn kết rời rạc, thực lực yếu nhất trong cả ba nước, khả năng phản công tái chiếm gần như là thấp nhất.
Quan trọng hơn, mảnh đất ấy đã bị ác ma đánh chiếm. Bọn chúng hoàn toàn có thể giả vờ thương lượng với ác ma để tiến vào kinh doanh, dần dà mở rộng thế lực nhằm tạo thành sự đã rồi.
Nhưng đề xuất này vừa đưa ra thì tin tức ập đến: Lỗ Bá Đặc đại sát tứ phương ở nơi đó, thậm chí còn đơn thương độc mã đồ sát cả Viêm Hỏa Lãnh Chúa. Cả Hắc Ám Giáo Hội lẫn Huyết Tộc Nghị Hội nghe xong đều lập tức chùn bước, dường như ai nấy đều biết rõ độ khủng bố của hắn.
Theo lý, gia tộc Phạn Trác phải là bên căm thù người này nhất vì mối hận diệt thành. Nhưng khi ấy Lỗ Bá Đặc dùng thân phận phụ là Cai-in, mối hận vẫn chưa chuyển dời qua; vả lại bọn chúng cũng chẳng rành rẽ vùng này, thế là cũng không cố chấp chọn phương bắc nữa.
Đương nhiên, tầng lớp cấp cao chẳng đời nào thừa nhận mình sợ Lỗ Bá Đặc. Bọn chúng viện ra những lý do vô cùng đường hoàng: vùng đất đó quá mức giá rét cằn cỗi, sau này còn phải tính chuyện lập quốc, không có nền tảng phát triển, chẳng có ruộng đồng hay dân cư; ngay cả Công quốc Barth bị phá hủy kia trước đây cũng phải dựa vào lương thực viện trợ từ phương nam mới duy trì nổi.
Rốt cuộc, sau nhiều phen bàn tính, bọn chúng chốt hạ khu vực nằm giữa hai đại đế quốc Landon và Hi Tá — chính là nơi đặt tổng bộ của Huyết Tộc Nghị Hội, lấy đó làm hạt nhân để bành trướng ra ngoài.
Thứ nhất, chọn nơi này thì lực lượng của "Hắc Ám Liên Minh" dễ dàng tập hợp nhất; nếu chọn chỗ quá hẻo lánh, thực lực đôi bên sẽ khó mà vươn tới.
Thứ hai, mảnh đất này cách rất xa vùng trung tâm của hai đại đế quốc, khả năng chi viện của đối phương là yếu nhất.
Nhưng quan trọng nhất chỉ có một điểm: lúc này cả hai đại đế quốc đều đang bị ác ma kiềm chân, không rảnh để bận tâm tới đây. Nếu không phải đang trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh, chọn chỗ này chắc chắn sẽ bị hai bên liên thủ đập bẹp dí, nên đây gần như là cơ hội duy nhất.
Đổi lấy cơ hội này, Hắc Ám Giáo Hội đã tung ra con bài gián điệp chủ chốt nhất. Chẳng ai nghĩ Hồng Y Chủ Giáo Tư Tháp Mặc lại vô tình xuất hiện ở đây, tất cả đều nằm trong toan tính.
Vả lại, bọn chúng thừa biết Tư Tháp Mặc đang muốn thoát khỏi sự khống chế. Dù sao cũng là cường giả cấp chín, nảy sinh dã tâm là chuyện thường tình. Vì thế ngay từ đầu, lý do đưa ra khiến Tư Tháp Mặc không thể chối từ: dùng một con ác ma cấp chín làm bàn đạp để hắn thăng lên Trưởng Lão.
Nói ra cũng khéo, đợt Hắc Ám Giáo Hội thu thập lực lượng đã tình cờ cứu được một con Viêm Ma trọng thương, liền đưa nó về, tạm thời dàn xếp cho nó về lại thế giới ác ma dưỡng thương, rồi đem tin tức báo cho Tư Tháp Mặc là xong.
Còn về một Thống Khổ Nữ Vương và một Dương Giác Ác Ma kia là do người của gia tộc Phạn Trác đứng ra lôi kéo, chủ yếu để lấp đầy quân số tầng trung và hạ. Nếu không, cao thủ cấp cao còn dễ điều động chứ binh lực bên dưới thật sự rất khó tùy tiện rút đi.
Dù sao gia tộc Phạn Trác cũng lăn lộn nhiều năm trong thế giới ác ma, hiểu tường tận mọi ngóc ngách của các gia tộc ác ma, biết rõ có vài kẻ xui xẻo bị giao nhiệm vụ trông nhà tại thế giới ác ma. Bọn chúng chỉ việc mò tới, ngon ngọt xúi giục vài câu là lôi kéo được hai chiến lực tức thời cùng một đám bia đỡ đạn.
Cứ ném ngay vào chiến trường cái đã, còn về sau dùng tiếp được hay không thì xem độ phối hợp, nếu không biết điều thì xài xong diệt khẩu.
Ngoại trừ việc Hắc Ám Giáo Hội và Huyết Tộc Nghị Hội mỗi bên giữ lại một cấp chín ở Luân Bột Lãng để khuấy đảo tình hình, không tiện điều động, thì năm người còn lại đều đã tề tựu. Cộng thêm hai cấp chín của nhà Phạn Trác, tổng cộng là bảy chiến lực cấp chín.
Thêm hai con ác ma có thể xảy ra biến số và tên phản đồ Tư Tháp Mặc chưa hẳn đã ổn định — nếu mọi chuyện thuận lợi, cả ba kẻ này đều là trợ lực đắc lực.
Phía thành Curtis, vừa mở màn đã có một kẻ phản bội, tính hết mức cũng chỉ còn sáu cấp chín. Mười đánh sáu, tính thế nào cũng nắm chắc phần thắng.
Thực tế chứng minh, cục diện chiến đấu còn thuận lợi hơn cả dự tính. Tư Tháp Mặc trực tiếp vạch sẵn lộ tuyến, mở đường cho toàn bộ quân địch tràn vào, đồng thời phế bỏ luôn ma pháp sư hệ hỏa cấp chín Xi-vi Curtis.
Dù Claire — kẻ điều khiển lôi điện — nhận ra điểm bất thường, nhưng chẳng hề hấn gì. Hai thân vương của gia tộc Phạn Trác đã ghìm chặt cô ta, đè ép đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Claire quả thực cảm nhận được áp lực ngập trời. Phía phủ thành chủ vừa phát nổ dữ dội, kẻ địch nhắm thẳng vào toàn bộ bọn họ.
Đúng lúc này, Hồng Y Chủ Giáo Tư Tháp Mặc với vẻ mặt lo lắng tột cùng bay vọt tới, cao giọng quát Claire mau áp sát về phía hắn để hắn cản địch.
Sắc mặt Claire cực kỳ khó coi, lập tức quay ngoắt người né sang bên. Đám kỵ sĩ Thánh Quang Giáo Hội trước đó đều đã gặp chuyện, gã Tư Tháp Mặc này không còn đáng tin nữa rồi.
Hơn nữa theo lẽ thường, Tư Tháp Mặc xuất hiện thì một là trị thương cho đồng minh Claire, hai là trực tiếp xuất chiêu tấn công hai tên huyết tộc, hoặc nhiều khả năng là làm cả hai việc cùng lúc. Với thực lực của Tư Tháp Mặc thì điều này dễ như trở bàn tay, cớ sao hắn lại xông tới gào thét nhảm nhí, còn đòi cô áp sát lại gần?
Thật ra Tư Tháp Mặc không phải không nghĩ tới những chi tiết này, bằng không hắn đã chẳng thể ẩn nấp lâu đến thế. Chỉ là ưu thế của phe hắc ám quá áp đảo, lừa được thì tốt, không lừa được cũng chẳng sao, cùng lắm tốn thêm chút công sức.
Khoảnh khắc sau, Tư Tháp Mặc quả nhiên chẳng buồn diễn tiếp. Lĩnh vực Thánh Quang hung hãn va thẳng vào lĩnh vực của Claire khiến ánh sáng xung quanh như mờ hẳn đi; cùng lúc đó, vô số kiếm quang rít gió đuổi kịp Claire, liên hoàn nổ tung, ép tốc độ của cô tụt dốc thê thảm.
Hai vị thân vương nhà Phạn Trác bám sát phía sau liền chớp thời cơ xông lên, hợp lực chém chết Claire ngay tại chỗ.
Hai thân vương nhà Phạn Trác quay người đi vây giết đám kỵ sĩ, còn Tư Tháp Mặc nhanh chóng dọn sạch những kẻ kháng cự quanh ma pháp tháp, thuận lợi chiếm cứ mục tiêu.
Sau khi ma pháp tháp nạp năng lượng thần tốc, đòn công kích đầu tiên oanh thẳng vào tòa lâu đài phủ thành chủ chỉ còn trơ lại nửa đoạn. Vụ nổ kinh thiên động địa tuyên bố: thành Curtis chính thức đổi chủ!
Ở hướng khác, bốn vị kỵ sĩ cấp chín vốn đã trúng ám toán từ trước, nay lại đối đầu với quân số địch đông gấp đôi, dưới những đợt vây công dồn dập chẳng chống đỡ được bao lâu đã liên tiếp bỏ mạng.
Mấy tên huyết tộc còn thấy hơi tiếc nuối vì cường giả cấp chín không thể chuyển hóa thành huyết tộc, có điều đám ma đầu chơi trò luyện xác chắc chắn sẽ tìm được cách tận dụng.
Trong thành, khi không còn cường giả che chở, đám quý tộc tùy theo mức độ phục tùng mà hoặc bị giết sạch, hoặc bị ma cà rồng thao túng thành con rối để thuận bề tiếp quản toàn thành.
Ngoài thành, đại quân liên minh gồm Hắc Ám Liên Minh cùng quân đoàn ác ma ùn ùn kéo tới như thủy triều đen kịt. Thành Curtis, triệt để luân hãm!
