Chương 1085
Chương 1085: Cự long ngạo kiều
Đăng ngày 30/09/2026
19
Onyx dẫn theo một bầy cự long cao giai trẻ tuổi, cuối cùng cũng tìm ra cội nguồn của mọi rắc rối: một Thổ Nguyên Tố Lãnh Chúa đã hoàn toàn quỷ dị hóa.
Nhưng tìm thấy rồi lại là một bi kịch. Thực lực của thực thể quỷ dị này vượt xa dự tính, không chỉ khống chế đám rồng trẻ, nó còn biến thành một con cự long bùn lầy to như hòn đảo, uy thế cực kỳ khủng bố.
Onyx cũng coi như dốc hết toàn lực, rốt cuộc cũng chống đỡ được tới lúc các cự long cấp 9 khác đến viện trợ.
Trước đó khi phát hiện điểm bất thường, Onyx lập tức mở ra lĩnh vực, khuấy động dị tượng trên tầng không để truyền tin về Long Đảo nơi phương xa. Nhờ vậy, các cường giả cấp 9 của long tộc mới kịp thời chạy tới.
Đám cự long vốn nổi tiếng bao che khuyết điểm. Hơn chục đầu rồng cấp 9 đằng đằng sát khí xông đến, dọc đường thấy mặt biển cuộn trào sóng thần ngút trời, cứ ngỡ ác ma giết tới, đến khi lọt vào tầm mắt cũng bị con bùn lầy cự long che trời rợp đất kia dọa cho giật mình.
Thoạt đầu bọn họ còn tưởng xuất hiện "Long Thần", nào ngờ đến gần mới vỡ lẽ, trên mình con rồng bùn này chi chít những lỗ hổng tởm lợm khiến da đầu tê rần... à không, khiến vảy rồng dựng ngược. Đã vậy nó còn đang tấn công con cháu nhà mình, chuyện này ai mà nhịn nổi?
Bầy rồng rít gào lao vào chiến trường, từng vầng lĩnh vực đủ sắc màu đồng loạt trấn áp về phía đối diện, rốt cuộc cũng chặt đứt lực lôi kéo quái dị kia, rồi xông thẳng vào vây công cự long bùn lầy.
Cả bọn lập tức tản ra, kẻ chuyên kiềm chế thu hút hỏa lực, kẻ lo cứu viện che chở đám rồng trẻ, phối hợp vô cùng ăn ý.
Onyx phun ra một ngụm long huyết. Để bảo vệ đồng tộc, hắn đã gượng chống đỡ mấy đòn nặng nề từ rồng bùn. Đám long tức bùn nát quỷ dị kia kinh tởm đã đành, bên trong còn ẩn chứa một chấn động kỳ quái đánh cho tạng phủ của hắn bị thương nặng, nếu không nhờ thể phách cự long vốn dĩ cường hãn thì e là toi mạng.
Nhưng may mà nỗ lực không uổng phí, đám hậu bối bao gồm cả con gái hắn tuy chật vật nhưng đều giữ được tính mạng.
Thoát khỏi lực kéo quái dị của kẻ địch, đám rồng trẻ rối rít gọi nhau tháo chạy. Đây không phải trận chiến bọn chúng có thể nhúng tay vào, ở lại chỉ tổ vướng chân bề trên, lại khiến người khác thêm lo.
Nhưng, bọn chúng có thật sự trốn thoát thành công?
Tiểu long nữ Áo Phỉ Ni Á vừa bay ra xa vừa ngoái đầu nhìn lại, dõi theo cha mình cùng các thúc bá thím quen thuộc, lòng đầy lo lắng họ sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc ấy, nàng thấy vài đồng bạn rớt lại phía sau cùng, đường bay nghiêng ngả loạng choạng, dường như bị thương. Áo Phỉ Ni Á rất nhiệt tình chuẩn bị tới trợ giúp, nàng có thể dùng phong nguyên tố nâng bọn họ một chút, tránh cho rơi xuống biển.
Nhưng vừa áp sát, nàng đã phát hiện ra điều bất thường. Trên mình con cự long tụt lại đằng sau, bất cứ chỗ nào từng dính phải đám bùn quỷ dị kia, những bãi bùn nhão nhoẹt dường như đều có sự sống, đang không ngừng lan rộng ra xung quanh.
Ban đầu có lẽ chỉ dính một mảng nhỏ, nhưng lúc này toàn bộ lưng bọn chúng đã phủ kín thứ bùn nát tanh hôi tạp nham, trên bề mặt còn có những lỗ nhỏ dạng tổ ong y hệt quái vật kia.
Điều càng khiến Áo Phỉ Ni Á rợn người là mấy đồng bạn này dù dính đầy thứ đó trên lưng nhưng lại chẳng mảy may phát giác, vẫn bay theo cả đàn như thường, song nếu nhìn kỹ vào mắt bọn chúng sẽ thấy ánh nhìn đã bắt đầu đờ đẫn.
Hay nói đúng hơn, bọn chúng đang chuyển qua đổi lại giữa hai trạng thái "cá thể độc lập" và "con rối quỷ dị".
Áo Phỉ Ni Á là một tiểu cô nương long tộc vô cùng thông minh, bởi nàng có một người cha kiến thức uyên bác, từng tiếp xúc cự ly gần với quỷ dị, lại còn kết bạn với một gã truyền giáo sĩ loài người chuyên môn đối phó với quỷ dị.
Nàng từng nghe cha dặn dò rất nhiều điều cần chú ý khi đối mặt quỷ dị, nên lập tức nhận ra đây là thủ đoạn của cự long bùn lầy quỷ dị kia, một thủ đoạn chí mạng.
Nàng lập tức cảnh báo các đồng bạn xung quanh, bảo bọn họ phải cẩn thận, tuyệt đối không được chạm vào mấy con rồng đã nhiễm quỷ dị, sau đó quay phắt đầu bay về hướng chiến trường để báo cho đám người phụ thân, tránh cho họ bị bùn lầy của đối phương vấy vào người.
Cục diện trên chiến trường kỳ thực vẫn ổn. Đám cự long này kẻ nào chẳng dày dạn kinh nghiệm sa trường, đối mặt với quái vật khổng lồ cỡ đó chẳng ai dại gì xông vào cận chiến. Lại thêm bọn họ không như Onyx lúc trước có thứ buộc phải bảo vệ, nên đối phương tung chiêu là lập tức né tránh, liên tục đánh tầm xa tiêu hao sinh lực địch rồi rình rập cơ hội.
Nghĩ kỹ lại cũng dễ hiểu, lối đánh này vốn là thứ cự long quen thuộc nhất. Chỉ có điều ngày trước bọn họ thường đóng vai kẻ bị vây công, còn lần này đổi lại thành kẻ vây công người khác, nhưng ngón đòn thì vẫn cùng một khuôn.
Còn về lý do tại sao bọn họ lại đồng lòng liều mạng với con Thổ Nguyên Tố Lãnh Chúa quỷ dị này như vậy, chuyện đó liên quan đến góc nhìn của long tộc đối với thế giới.
Bọn họ xuất hiện trên đại lục này sớm hơn cả tinh linh, cự ma và toàn bộ chủng tộc trí tuệ dạng người khác. Trong nhận thức của cự long, đây là quê hương của bọn họ; đám tinh linh, địa tinh cho tới thú nhân, nhân loại đều chỉ là kẻ đến sau.
Giờ đây, nhân loại bé nhỏ còn làm được những việc kinh thiên động địa, liên tiếp giải phong hai đại ma võng Hỏa và Thủy, khiến long tộc cũng được hưởng lợi. Nếu chưa đụng phải thì thôi, đằng này đã chạm mặt, lẽ nào bọn họ lại chủ động lùi bước để thả thứ tởm lợm này mò lên lục địa?
Như thế sẽ ảnh hưởng quá lớn tới đại cục chiến trường. Cự long kiêu ngạo ngút trời, tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra loại chuyện hèn nhát đó.
Thậm chí Onyx còn chưa từng nghĩ tới việc gọi Lỗ Bá Đặc đến giúp. Nhưng hắn dám chắc sau khi giải quyết xong quái vật, hắn sẽ nghênh ngang liên lạc với Lỗ Bá Đặc rồi khoác lác một trận ra trò, ngay cả lời thoại hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Dẫu vậy, bầy rồng giao chiến quả thật cũng có phần chật vật. Thể hình của con rồng bùn này quá đỗi đồ sộ, muốn đánh trượt cũng khó, nhưng lớp bùn nhão trên thân nó đánh vào lại cực kỳ mất hứng, cứ nổ một phát là lõm một hố.
Thế nhưng chớp mắt một cái, cái hố kia đã biến mất tăm, thể lượng con rồng bùn cũng chẳng suy giảm chút nào, hoàn toàn không biết phải làm sao mới có thể thủ thắng. Đã vậy thực thể quỷ dị này toàn thân đều là mắt, có thể phát động tấn công từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.
Trong tộc đã có rồng con trúng chiêu, chỉ vì dính phải đám bùn nát kia mà nhanh chóng bị hủ hóa thành một con rồng bùn cỡ nhỏ y hệt. Nếu không nhờ phát hiện kịp thời thì để lan ra còn rắc rối hơn.
Giờ đây bọn họ chỉ có thể cẩn thận hơn. Khắp trời, các lĩnh vực đủ màu sắc va chạm nghiền ép, long tức đan xen xé toạc hư không, sóng biển ngập trời khuấy động cả một vùng trời biển long trời lở đất, chẳng khác nào ngày tận thế.
Phía Long Đảo gần như dốc toàn lực, ngay cả những kẻ đang ngủ say cũng bừng tỉnh. Đám cấp 9 tiến vào trung tâm chiến trường, lấy những đầu cự long đạt tới thực lực siêu giai làm hạt nhân để bắt đầu trấn áp.
Hơn nữa sau khi đã quen với thủ đoạn của rồng bùn, đám cự long ứng phó cũng thuần thục hơn. Nếu bị bùn nát của thứ kia vấy vào, chỉ cần lập tức gọt phăng mảng thịt máu đó đi là hoàn toàn có thể ngăn chặn lây nhiễm.
Đám cự long ở vòng ngoài cũng không hề rảnh rỗi, bắt đầu phong tỏa những tảng bùn bắn tung tóe, không cho chúng khuếch tán ra ngoài, để cự long hệ Quang tịnh hóa, hoặc nhờ cự long hệ Hỏa thiêu đốt liên tục, hiệu quả mang lại cũng không tồi. Tóm lại, toàn bộ Long Đảo đã tổng động viên.
Dần dà, con rồng bùn quỷ dị ngày càng suy yếu, cuối cùng chạm tới một giới hạn nhất định, không còn duy trì nổi hình thái cự long nữa, tựa như bơ bị ném vào đống lửa, bắt đầu tan chảy với tốc độ chóng mặt.
Huyết chiến tiếp diễn, con Thổ Nguyên Tố Lãnh Chúa quỷ dị này cuối cùng đã đền mạng dưới sự vây công của bầy cự long.
