Chương 1086
Chương 1086: Sự trỗi dậy của Hắc Ám Liên Minh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quỷ dị Thổ Nguyên Tố Lãnh Chủ đã đền mạng dưới vòng vây của bầy cự long Long Đảo. Ngay khi xác nhận ma võng hệ thổ được giải phong, Onyx lập tức liên lạc với Lỗ Bá Đặc, tính khoe khoang một phen.
Dù trong lòng gã càng lúc càng thấy tên người anh em nhân loại này quá đỗi khủng khiếp. So sánh một chút là rõ: cự long gần như dốc toàn lực mới trầy trật giải quyết xong Thổ Nguyên Tố Lãnh Chủ, dẫu tính đến chênh lệch thực lực giữa các nguyên tố lãnh chủ thì cũng chẳng thể cách biệt quá xa, vậy mà Lỗ Bá Đặc lại đơn thương độc mã xử lý gọn gàng.
Nhưng khoác lác thì vẫn phải khoác lác. Đáng tiếc thay, thông tin tinh hạch lại không kết nối được, khiến gã bực bội đến suýt hộc máu, còn khó chịu hơn cả đánh nhau với con rồng bùn kia một trận.
Tình hình hiện tại, cự long lại chẳng tiện trực tiếp chạy đi đòi công với nhân loại, làm thế khác nào tự hạ thấp mình, biến đối phương thành chủ nhân. Phải đợi người ta chủ động tới hỏi thăm, rồi bọn họ mới hờ hững gật đầu một cái, thế mới đủ phong thái, đúng không nào?
Ha ha... Tính nết của cự long trước giờ đều ngạo kiều như thế, lại còn bướng bỉnh, nhưng ít ra nhân phẩm không tồi, thậm chí có phần đáng yêu.
Mặc kệ bầy cự long ra vẻ thế nào, Lỗ Bá Đặc lúc này đang vội vã lên đường ở thế giới ác ma. Hắn lấy cớ tín hiệu kém, ngoài mặt giả ngu nhưng trong lòng biết rõ, âm thầm vớt vát lợi lộc. Cộng dồn từ trước đến nay, gần đây hắn đã lặng lẽ thu hoạch tới 32 Điểm Hốt Du hoàng kim, vui sướng khôn xiết! ~(^◡^)~
Cuối cùng hắn cũng tới được địa phận thành Phạn Trác trước kia. Thật ra chẳng cần biết đường cũng không lo đi lạc, vì từ đằng xa, Lỗ Bá Đặc đã phát hiện từng tốp ác ma rải rác đang di chuyển về hướng đó.
Chỉ cần Lỗ Bá Đặc không cố ý để lộ thực lực, với tạo hình ác ma sừng dê Địch Á Ba La lúc này, hắn căn bản chẳng hề bắt mắt.
Lại nhờ vào cái tài ngoại giao siêu hạng kết hợp với thế công đá linh hồn, hắn nhanh chóng nghe ngóng rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện.
Rất đơn giản, bên phía Khấu Đế Tư đã phát triển thành quy mô. "Hắc Ám Liên Minh" do ba phe Hắc Ám Giáo Hội, Huyết Tộc Nghị Hội và huyết tộc Phạn Trác cầm đầu đang chiêu binh mãi mã ở thế giới ác ma, buộc phải bổ sung thực lực mới mong giữ vững được địa bàn đã chiếm.
Thực tế cũng dễ hiểu thôi, lén lút phá hoại và đường đường chính chính tranh bá đế quốc là hai lối chơi hoàn toàn khác nhau.
Lén lút phá hoại chỉ cần một lượng binh lực tinh nhuệ ít ỏi, lẻn vào trong bóng tối, ly gián, ám sát mục tiêu chỉ định... cả chuỗi hành động này đều không cần, mà cũng chẳng đủ sức tạo ra quá nhiều tay chân.
Thế nhưng giờ đây bọn chúng đã cắn đứt một mảng lớn ở phía tây Đế Quốc Lan Đăng, đối mặt với trùng trùng đại quân của đế quốc bao vây, chẳng lẽ lại dựa vào chút ít tinh nhuệ để đánh trận? Bao nhiêu vùng đất như thế, kiểu gì cũng cần người đi quản lý, đi đàn áp phản loạn.
Cư dân trong thành có thể đem ra làm bia đỡ đạn, nhưng không thể mãi dùng cách này, mục tiêu của bọn chúng là nuốt trọn những nơi này, biến thành thế lực của riêng mình.
Ban đầu, đám người của "Hắc Ám Liên Minh" tính hấp thu luôn nhân loại trong thành để bổ sung lực lượng. Nhưng nhân loại ở đó vàng thau lẫn lộn, bọn chúng còn chẳng thèm để vào mắt, hoặc vì danh tiếng trước kia của chúng quá nát bét nên người ta thà chết không theo, hay dẫu có khuất phục trước uy quyền thì cũng làm việc kiểu chống đối, hoàn toàn vô dụng.
Đây đúng là điển hình của việc kế hoạch không theo kịp biến hóa, ban đầu tính toán rất hay ho, đến khi bắt tay vào làm mới thấy toàn là vấn đề.
Có điều đám gia hỏa này đã làm kẻ xấu, lại còn xấu đến đẳng cấp nhất định, thì chẳng mấy ai thực sự là kẻ ngu. Cuối cùng, bọn chúng dứt khoát chuyển sang thu nạp lượng lớn ác ma để bù đắp thực lực.
Lợi ích lớn nhất của việc này là hòa lẫn vào đám ác ma, khiến các ác ma khác không nảy sinh ác cảm quá sớm với bọn chúng, trước khi các thế lực phản kháng như nhân loại và tinh linh bị khuất phục, ác ma sẽ không ra tay với chúng.
Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này tạo dựng mối liên hệ nhất định để cùng chia chác lợi ích.
Kế đó là lý do thực tế hơn: cách này nhanh chóng tạo ra sức chiến đấu tức thì, đặc biệt là nguồn lực chiến đấu cấp cao phải dồi dào, tránh để Đế Quốc Lan Đăng tập trung lực lượng đè bẹp bọn chúng.
Tất nhiên, bọn chúng cũng không đến mức bất chấp tất cả mà bành trướng mù quáng, ít nhất không thể để số lượng chiến lực giai đoạn cao bị phía ác ma vượt mặt, phải có đủ sức mạnh để trấn áp chúng.
Hiện tại bọn chúng đã triệu hồi toàn bộ lực lượng giai 9 trước đây ở Liên Bang Luân Bột Lãng về, tập kết hết tại lãnh địa Khấu Đế Tư.
Hắc Ám Giáo Hội có 4 cường giả giai 9, cộng thêm một kẻ đại phản đồ là mục sư giai 9 Tư Tháp Mặc. Huyết Tộc Nghị Hội có 3 thân vương huyết tộc, huyết tộc Phạn Trác có 2 người, tổng cộng 10 cường giả giai 9 tạo thành bộ khung nòng cốt của "Hắc Ám Liên Minh". Hai bên chia đều 5 chọi 5, tạo thành thế kiềm chế lẫn nhau.
Theo lý mà nói, chỉ cần số lượng cường giả ác ma giai 9 được chiêu mộ không vượt quá 10 kẻ, thì bọn chúng vẫn giữ được ưu thế nòng cốt, đảm bảo tiếng nói không rơi vào tay kẻ khác.
Nhưng khi Hắc Ám Giáo Hội bàn bạc nội bộ, Tư Tháp Mặc lại nêu ra một mối lo ngại: hai kẻ hút máu nhà Phạn Trác kia tuy cũng là huyết tộc, gia tộc cũng đã tuyệt diệt ở thế giới ác ma, nhưng dẫu sao vẫn mang thân phận ác ma, phải tính đến khả năng bọn chúng phản bội.
Dĩ nhiên bọn chúng sẽ không nói toạc móng heo ra như vậy. Sau một hồi bàn thảo, cuối cùng mọi người thống nhất chỉ thu nhận 5 ác ma giai 9, vừa đảm bảo thực lực đủ mạnh khiến Lan Đăng không dám tùy tiện động thủ, vừa giữ chặt quyền lực cốt lõi trong tay "Hắc Ám Liên Minh".
Nói cách khác, ngoại trừ một ác ma sừng dê và một Thống Khổ Nữ Vương đã chiêu mộ từ trước, bọn chúng chỉ có thể tuyển thêm tối đa ba ác ma giai 9 nữa. Phần còn lại chủ yếu dựa vào ác ma giai cao thông thường và ác ma trung giai để lấp đầy quân số.
Để tránh việc lũ ác ma âm thầm liên kết, bọn chúng lại ra quy định: chủ yếu chiêu mộ những kẻ lang thang hoặc những cường giả ác ma có gia tộc đã bị đánh tan tác.
Có thể thấy đám "Hắc Ám Liên Minh" vốn quen trò đâm sau lưng, nên cũng sợ kẻ khác chơi xỏ lại mình, đang tìm mọi cách né tránh những hậu quả tồi tệ nhất.
Nhưng thử hỏi, những kẻ ác ma lang thang đó sao không tự mình tới thế giới chính mà hưởng thụ? Mắc mớ gì phải tới đây làm thuê cho các ngươi?
Sự thật đúng là như vậy. Những kẻ lang thang không có gia tộc chống lưng ban đầu quả thực đã có chuỗi ngày sung sướng, nhưng khi cuộc chiến bước vào giai đoạn giằng co, việc đơn thương độc mã đi cướp bóc rất dễ bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Muốn gia nhập các gia tộc khác? Được thôi, người ta cũng chịu nhận, nhưng chỉ xem bọn chúng là bia đỡ đạn để lấp vào cái hố công thành. Mẹ kiếp, năm xưa bọn chúng chọn làm kẻ lang thang chính là vì không muốn làm bia đỡ đạn cho các đại gia tộc, giờ lại quay về vạch xuất phát.
Thế nên lúc này, rất nhiều kẻ lang thang chọn cách luồn lách qua các thông đạo không gian, đánh tỉa một chuyến rồi hèn nhát rụt đầu về, đổi địa điểm khác rồi lại ra tay.
Nào ngờ, lúc này lại nghe tin gia tộc Phạn Trác đã liên thủ với huyết tộc nhân loại chiếm được một vùng đất, bắt đầu nô dịch nhân loại, hiện đang tuyển mộ những kẻ lang thang, tương lai sẽ chiếm thêm nhiều địa bàn nữa, ngày lành của kẻ lang thang sắp tới rồi.
Tin tức vừa truyền ra, những kẻ lang thang kiểu gì cũng phải tới xem thử, phát hiện đa phần lời đồn đều đúng, dường như chuyện này thực sự có triển vọng.
Thế nhưng với tư cách là tầng lớp chóp bu của "Hắc Ám Liên Minh", bọn chúng lại đụng phải một rắc rối khác: trong đám lang thang chẳng tuyển được một cường giả giai 9 nào.
Chẳng phải nói nhảm sao? Ta đã lên tới giai 9 rồi, còn lang thang cái nỗi gì nữa?
Còn cường giả giai 9 có gia tộc bị đánh tan tác thì cũng chỉ chiêu mộ được hai kẻ, nghĩa là so với chỉ tiêu 5 người định sẵn, vẫn còn thiếu mất một vị trí.
Nghe đồn các gia tộc ác ma khác đã tung tin rằng bọn chúng từng bán đứng một Viêm Ma giai 9 cho nhân loại giết chết. Rõ ràng là đang quấy phá, không muốn nhìn thấy bọn chúng bành trướng.
Giờ thì hay rồi, ngay cả những ác ma giai 9 có ý định gia nhập, dù không còn gia tộc cũng chẳng dám liều mạng tìm tới nương nhờ. Thành thử quân số mãi vẫn không gom đủ, biết tính sao đây?
