Chương 1095
Chương 1095: Tam thành liên phòng
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hắc Ám Liên Minh" rà soát nội bộ gắt gao, truy xét vụ việc Thống Khổ Nữ Vương mất tích. Kết quả khỏi phải nghi ngờ, đương nhiên sống không thấy người chết không thấy xác, bởi lẽ hung thủ đang ở ngay bên cạnh bọn chúng, lại còn tích cực hỗ trợ phá án.
Thậm chí hắn còn là lực lượng điều tra nòng cốt. Bởi với nhóm mười người sáng lập Hắc Ám Liên Minh, Địch Á Ba La chính là nhân tuyển tốt nhất. Tên này mới tới, không dính líu nhiều với kẻ khác, dưới trướng chẳng có quân, cũng chẳng có ý định thâu tóm quyền lực của bọn chúng.
Đương nhiên, lý do cốt lõi nhất là Địch Á Ba La là ác ma duy nhất chắc chắn có bằng chứng ngoại phạm. Khoảng thời gian đó hắn đang bắt mối với "Thống Ngự Giả", chuyện của Thống Khổ Nữ Vương dù thế nào cũng chẳng thể nghi ngờ lên đầu hắn.
Thế chẳng phải hài kịch sao, để hung thủ đi điều tra hung thủ, tra ra được mới là gặp quỷ. Nếu không phải sợ bứt dây động rừng, Lỗ Bá Đặc đã muốn chọn bừa một kẻ để vu oan giá họa, ví như ném thi thể qua đó chẳng hạn. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn từ bỏ, làm vậy hơi vẽ rắn thêm chân, lại khó đạt hiệu quả.
Mấy ngày sau, chuyện này cứ thế trôi qua. Dường như tin tức giải phong ma võng hệ Thổ cũng đã truyền đến tai phe ác ma.
Đám ác ma hiểu rằng cứ tiếp tục thế này thì không xong. Ma võng từng đạo từng đạo được giải phong, ưu thế áp đảo về cường giả hệ Hỏa của chúng ngày càng thu hẹp. Đừng để đến cuối cùng ngay cả liên quân kháng chiến cũng đánh không lại thì bẽ mặt. Thế là chúng phát động một đợt tấn công mới dữ dội hơn.
Lần này bọn chúng cũng không chém giết mù quáng nữa, dường như định học theo phương thức của "Hắc Ám Liên Minh", bắt đầu muốn chiếm địa bàn, lấy lượng lớn nhân khẩu làm con tin uy hiếp, không ngừng tằm ăn rỗi thế lực kháng chiến.
Đối mặt với khói lửa khắp nơi, "Hắc Ám Liên Minh" cũng bắt đầu rục rịch. Khi ác ma đánh tràn lan khắp chốn, đè chặt cường giả cấp 9 ở các thành thị thuộc Lan Đăng khiến họ không thể cựa quậy, đó chính là lúc chúng xuất kích chiếm cứ địa bàn mới.
Đây cũng là lúc Lỗ Bá Đặc rối rắm nhất. Khoảng thời gian này, hắn có thể châm ngòi ly gián, nhưng muốn hạ sát đám thành viên nòng cốt như Tư Tháp Mặc thì đừng mơ, bọn chúng đều cố ý tránh đi lẻ.
Tên Tư Tháp Mặc kia là làm quá nhất, không cho bất kỳ ác ma nào tới quá gần mình, thậm chí phần lớn thời gian đều đi chung ba người.
Nếu chỉ có hai người, bọn Tiểu Cường và Cốt Đầu Muội còn có thể thử cưỡng sát, nhưng hiện giờ bó chặt ba người, thật sự không có cách nào ra tay.
Hiện tại chiến sự tái diễn, với Lỗ Bá Đặc cũng chẳng phải tin tốt. Những trò ly gián của hắn sẽ rất dễ bị cuộc chiến sắp tới xóa nhòa. Mọi người dù trong lòng bất mãn cũng sẽ theo bản năng đè nén xuống để phục vụ tiến trình chiến tranh.
Khó chịu hơn là chiến tranh tái khởi đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người bình thường mất mạng, còn hắn cũng khó lòng an ổn ẩn mình, sẽ bị yêu cầu ra chiến trường. Thể hiện thế nào lại là một nan đề cực lớn.
Bắt hắn đi giết quân dân Lan Đăng, thậm chí là người của Thánh Quang Giáo Hội ư? Tuyệt đối không được, dù vì nhiệm vụ nằm vùng cũng không thể.
Nhưng kết quả của việc đó là nhiệm vụ nằm vùng không thể hoàn thành, cũng chẳng thể trừ khử tên Tư Tháp Mặc nham hiểm kia.
Dẫu vậy hắn cũng không hoàn toàn bi quan. Lúc này chỉ cần chưa bại lộ thân phận thì vẫn còn cơ hội thử lợi dụng một vài tin tức nội bộ để xoay chuyển chiến cục.
Dù sao trên chiến trường biến ảo khôn lường, trước kia luôn thiếu cơ hội ra tay, nay kẻ địch đã động, cơ hội cũng sẽ tới, chỉ xem mình có nắm bắt được hay không.
Rốt cuộc, bọn họ lại đợi thêm hai ngày. Chiến hỏa giữa các nơi tại Lan Đăng và ác ma đã bùng nổ toàn diện, "Hắc Ám Liên Minh" ngoại trừ theo dõi sát sao thì chưa có động thái cụ thể nào.
Đúng lúc Lỗ Bá Đặc bắt đầu sốt ruột, đột nhiên có thông báo triệu tập các đại lão cấp 9 lại tụ họp. Hắn ngỡ rằng cuối cùng cũng chịu bàn bạc kế hoạch tác chiến, tự nhiên mừng rỡ tham gia.
Ai ngờ bảo là thảo luận, nhưng hắn có thể nhạy bén nhận ra bầu không khí buổi họp có phần kỳ quái. Hắn cảm giác được mấy kẻ cốt cán của Hắc Ám Giáo Hội và Huyết Tộc Nghị Hội dường như đã bàn bạc nội bộ xong xuôi từ trước, kế hoạch tác chiến đưa ra chỉ là qua loa, thô thiển.
Hắn cẩn thận quan sát nét mặt của mấy tên ác ma kia, tuyệt đối là không biết chuyện.
Thời gian qua, dẫu Tiểu Cường xuất quỷ nhập thần dò thám khắp nơi, hắn cũng đã chủ động rót cho nó một ít Điểm Hốt Du hoàng kim để nó vượt cấp 9, phát huy năng lực phục chế mạnh mẽ hơn.
Nhưng rốt cuộc mục tiêu nhắm tới đều là cường giả cấp 9, mặt cảm tri đều không hề yếu, không thể áp sát quá gần.
Hắn chỉ có thể biết đại khái những người này ở đâu, không thể nghe lén cuộc trò chuyện ở cự ly gần, đám kia chắc chắn đã bắt đầu đề phòng người ngoài.
Hắn bắt đầu để ý sắc mặt các ác ma khác, không vội nhảy ra phản đối, chỉ lặng lẽ chờ đợi biến chuyển.
Cuối cùng, sau một hồi "thảo luận" giả vờ giả vịt, phương lược tác chiến đã được chốt lại, tóm gọn là phải lấy quân đoàn ác ma làm nòng cốt để tấn công Lai Ân Thành giáp ranh lãnh địa Lai Ân.
Việc này lại không thể không nhắc tới một số bố trí hiện tại của Đế Quốc Lan Đăng nhằm đối phó với thế cục cát cứ tại lãnh địa Khấu Đế Tư ở phòng tuyến phía tây.
Hai lãnh địa đại công tước tiếp giáp trực tiếp với Khấu Đế Tư lần lượt là Lai Ân và Hoắc Nhĩ. Để tránh tổn thất không cần thiết, phần lớn các thành thị vừa và nhỏ đều đã hoàn tất việc di dời dân chúng, tài nguyên then chốt đều được tập trung về hai tòa đại thành này.
Bởi vì loại đại thành này, chưa kể các loại tháp tiễn, tường thành phụ ma, chỉ riêng ma pháp tháp đã được bố trí ba tòa gồm một chính hai phụ, không giống thành trì bình thường chỉ có một tòa. Chúng có thể tạo thành kết giới ma pháp phức hợp, đồng thời còn có viện quân cấp cao chi viện từ hậu phương tới, hình thành hai pháo đài phòng thủ kiên cố, bóp nghẹt hướng đông tiến của "Hắc Ám Liên Minh".
Ở vị trí lùi về sau một chút nối liền với lãnh địa đại công tước khác là lãnh địa Thánh Tâm, nơi đây cũng được vũ trang tận răng, đóng vai trò hậu thuẫn cho hai lãnh địa phía trước.
Nơi này đồng thời hỗ trợ trấn áp mấy thông đạo không gian xung quanh. Quân đội tại mấy điểm này đã bị đánh tan, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ác ma lén lút tới tập kích.
Ba tòa đại thành này, mỗi nơi đều có bảy tám cường giả cấp 9 trấn thủ, binh lực hùng hậu, lương thảo dồi dào, tổng thể tạo thành hình tam giác ỷ dốc lẫn nhau, một tòa thành bị vây hãm thì hai tòa còn lại đều có thể đến chi viện.
Thực tế ban đầu là bố cục hình thoi, bao gồm cả Khấu Đế Tư Thành với bố trí tương tự. Trong điều kiện bình thường, chỉ cần kiên thủ ba ngày là viện binh của Lai Ân và Hoắc Nhĩ đã có thể kéo tới. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện nội gián cấp cao, khiến Khấu Đế Tư tự nổ từ bên trong, sụp đổ chỉ sau một trận.
Dù sao đi nữa, đây cũng đã là giới hạn có thể làm được trong tình cảnh tổng thể binh lực thiếu hụt, bằng không căn bản chẳng thể ngăn nổi đợt xâm lấn điên cuồng trước đó của "Hắc Ám Liên Minh".
...
Hội nghị liên minh thảo luận bảo muốn xua quân đánh lớn vào Lai Ân Thành, nhưng rõ ràng có chỗ lập lờ nước đôi. Họ chỉ bảo lần chủ công này cần ác ma xuất kích, nhưng bố trí cụ thể ra sao? Đánh đến mức độ nào?
Càng không nói rõ binh lực của thế lực hắc ám bản địa sẽ phối hợp ra sao. Binh lực bản địa dù quân số không đông nhưng toàn là tinh nhuệ, không thể cứ bắt mỗi quân đoàn ác ma đi lấp cái hố sâu công thành chứ?
Quân đoàn ác ma dưới trướng chính là chỗ dựa lên tiếng của bọn chúng, dẫu đôi khi chính chúng cũng coi thường, nhưng không thể để thủ hạ chết một cách không minh bạch như vậy.
Mấy tên ác ma đưa mắt nhìn nhau, rồi gã Liêm Đao Tử Thần tính tình nóng nảy đứng ra đại diện, nói thẳng nỗi thắc mắc.
Địch Á Ba La tuy dưới tay không có quân, nhưng hắn cũng là ác ma, lúc này liền giả vờ giả vịt đứng về phe ác ma, cùng tạo áp lực lên liên minh.
