Chương 1096
Chương 1096: Kế hoạch tác chiến của phe bản thổ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lần này kẻ đứng ra đáp lời vẫn là Tư Tháp Mặc. Xem ra tên nhóc này rất có bản lĩnh, rõ ràng vừa mới quay về mà đã nắm giữ quyền lên tiếng đáng kể, hoặc cũng có thể dựa vào uy áp đặc thù của hắn đối với ác ma, dù sao thuộc tính cũng tương khắc.
"Các vị đại nhân, xin đừng nóng vội. Lần này các gia tộc ác ma khác đều bắt đầu phát lực, san sẻ bớt binh lực của Landon trên các hướng.
Lần này chủ công Lai Ân Thành chỉ là phần đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Không chỉ các vị phải lên, mà chúng ta cũng phải xông pha, tạo đủ áp lực cho bên phòng thủ.
Sau đó, bọn chúng sẽ giống như trước kia, điều động cường giả từ hai tòa thành khác tới chi viện. Bọn chúng thiếu người, xưa nay đều làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nhưng lần này, chúng ta đã tìm ra thông đạo không gian tương ứng ở gần hai tòa thành kia. Đến lúc Lai Ân Thành kiềm chế xong, chúng ta sẽ bí mật phái người rời đi, đi đường tắt qua thế giới ác ma để hạ gục tòa thành then chốt, như vậy chúng ta có thể tiếp tục bành trướng về phía đông."
Tư Tháp Mặc vừa nói vậy, tâm lý kháng cự của phe ác ma quả thực giảm đi đôi chút, nhưng tên Liêm Đao Tử Thần kia vẫn không cam lòng bị Tư Tháp Mặc đè đầu cưỡi cổ, kiểu gì cũng phải vạch lá tìm sâu:
"Vậy ngươi nói rõ ra xem, ai ở lại Lai Ân Thành làm nhiệm vụ kiềm chế, ai đi tập kích bất ngờ các thành khác, còn hai tòa thành kia rốt cuộc đánh lén tòa nào? Nếu không làm rõ ràng, chúng ta cũng chẳng thể phối hợp."
Tư Tháp Mặc thong dong mỉm cười: "Chuyện này đương nhiên phải nói rõ rồi, chúng ta chẳng phải đang bàn bạc đó sao.
Đầu tiên, hướng Lai Ân Thành chắc chắn lấy quân đoàn ác ma làm chủ lực. Chiến lực cấp 9 ít nhất phải giữ lại năm người ở đây mới duy trì đủ áp lực, trong đó cũng cần mấy vị làm chủ lực.
Ngươi khoan hãy sốt ruột, nghe ta nói hết đã rồi hẵng nổi giận.
Đây không phải cố ý nhắm vào các vị, mà là do nhu cầu của kế hoạch. Thứ nhất là những quân đoàn ác ma này, người ngoài như chúng ta rất khó khống chế.
Thứ hai là phải nhờ vào năng lực biến hóa của hai vị Dương Giác Ác Ma, mô phỏng lại những người khác trong bọn ta, chỉ cần vài người luân phiên xuất hiện là đủ khiến quân trấn thủ Lai Ân Thành nghĩ rằng chủ lực của chúng ta đều ở đây, hướng tiến công chính cũng ở đây. Bọn chúng có thế mới cầu viện, hai thành kia mới lộ ra sơ hở.
Còn đội ngũ đi tập kích của chúng ta mới có thể một đòn trúng đích, hạ gục thành trì then chốt, nhổ đi chướng ngại trên tuyến đường tiến công.
Còn về chuyện ngươi bận tâm là tập kích tòa thành nào, lựa chọn của chúng ta là Hoắc Nhĩ Thành. Dù sao nơi đó cũng gần hơn, có thể nối liền thành một dải với lãnh địa của Khấu Đế Tư hiện tại. Thánh Tâm Lãnh ở phía sau dù có chiếm được cũng khó phòng thủ, có thể đợi giải quyết xong Hoắc Nhĩ rồi tính tiếp."
Tư Tháp Mặc quả thực là kẻ giỏi hùng biện, nhấn mạnh triệt để điểm tốt của mưu kế, đồng thời cũng lảng tránh rủi ro tiềm ẩn.
Ví dụ như đám đại lão cấp 9 của Landon hội tụ ở Lai Ân Thành rất có thể sẽ vượt quá mười người. Đợi bọn chúng biết Hoắc Nhĩ Thành bị tập kích, cùng nhau nổi điên đập tơi bời quân đoàn ác ma bên này, thì năm cường giả cấp 9 trụ lại sao cản nổi?
Huống chi bên này Dương Giác Ác Ma đã chiếm mất hai suất, nghe ý của Tư Tháp Mặc thì hiện tại cả bốn Đại Ma Vương đều phải ở lại, chiến lực chính diện càng tệ hại hơn, chẳng khác nào bị vứt bỏ, thả mặc cho tự sinh tự diệt.
Lỗ Bá Đặc hơi do dự, đang quan sát phản ứng của mấy tên ác ma. Nếu không có tên nào vạch ra cái hố chết người này, mình sẽ tự đứng ra nói, cho dù chọc giận đám người Tư Tháp Mặc cũng phải nói.
Bởi vì tên Tư Tháp Mặc kia chắc chắn nằm trong đội đi tập kích, kiểu gì cũng phải nghĩ cách kéo giảm nhân số xuống, sau đó báo trước cho tòa thành bị tập kích bày mai phục, tìm cơ hội ra tay tóm gọn đội ngũ này. Làm gián điệp thì phải làm thế này mới đúng chứ.
Chỉ cần bắt gọn được ba đến năm cường giả cấp 9, mấy tên ác ma mang tâm lý trục lợi ở Lai Ân Thành chắc chắn sẽ co giò bỏ chạy, "Hắc Ám Liên Minh" này tự nhiên cũng tan rã.
Thấy mấy tên ác ma vẫn chưa có động tĩnh gì, chuẩn bị thông qua đề nghị này đến nơi, Lỗ Bá Đặc vừa định đứng dậy phát biểu thì Tư Tháp Mặc dường như đã quan sát hắn từ sớm, cướp lời trước một bước:
"Địch Á Ba La đại nhân, ta biết bộ tộc Dương Giác Ác Ma các ngươi giỏi nhất là biến thành hình dạng nhân loại. Hay là ngươi mô phỏng ta một chút xem sao?
Dù sao đến lúc đó ở Lai Ân Thành, bước ngoặt then chốt này đều trông cậy vào các ngươi cả."
Tên này bề ngoài tuy cười híp mắt, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia cảnh cáo, tựa như đang muốn nói "đừng có xen vào việc của người khác", vừa nói vừa xòe hai tay xoay người một vòng, làm như muốn để Địch Á Ba La nhìn cho rõ hơn.
Lỗ Bá Đặc hơi khựng lại. Biến hóa một chút thì chẳng khó gì, bản lĩnh của Lão Diện Mạc vô cùng chắc tay, thâm nhập sâu vào gia tộc Mê Đoàn còn chẳng hề bại lộ, trình độ biến hóa tuyệt đối đạt mức giả như thật.
Nhưng hắn lại chưa chắc chắn được tên Tư Tháp Mặc này đang cảnh cáo hắn đừng lắm lời, hay là đang nghi ngờ thân phận Dương Giác Ác Ma rồi thử dò xét. Bằng không cớ sao lại trúng ngay hắn, lại còn đúng vào thời điểm này?
Nhưng lúc này không cho phép suy tính chậm chạp, phải ứng phó ngay lập tức. Một làn khói đen tản ra, hắn lập tức biến thành hình dạng của Tư Tháp Mặc, ngay cả bộ pháp bào nền đen thêu chỉ vàng cũng được phục chế y như đúc, khí chất rất tao nhã, nhưng vẫn thiếu đi đôi chút chất "thần côn" giả thần giả quỷ đặc thù kia.
Bốp bốp bốp bốp...
Tư Tháp Mặc vỗ tay trước tiên: "Địch Á Ba La đại nhân quả nhiên có bản lĩnh, nếu không phải bản thân ta đang đứng đây thì cũng nhận nhầm rồi, ngoài việc hơi thiếu một chút khí tức bi mẫn ra thì đã vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng mấy chuyện này không thành vấn đề, đứng xa một chút tuyệt đối không thể phân biệt nổi. Đến lúc ở Lai Ân Thành phải nhờ đại nhân tốn nhiều tâm sức rồi, xong việc ắt có trọng thưởng."
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Ha ha, tên hề này mà cũng dám so khí chất thần côn với lão đại? Đây chẳng qua là nể mặt ta thôi hiểu chưa? Nếu để lão đại đích thân khống chế, chắc chắn sẽ ép tên này khóc thét.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Tên này còn dám uy hiếp lão đại nữa cơ, biết lão đại nhìn ra sơ hở nên bảo chúng ta đừng nói bậy kìa.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đời nào chịu nghe lời uy hiếp của tên này, hắn đâu phải Địch Á Ba La thật mà cần kiếm miếng ăn trong "Hắc Ám Liên Minh". Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ là xúi giục đám ác ma làm loạn, ép kẻ địch phải chia quân, bào mòn lực lượng nhánh của Tư Tháp Mặc để tiện đường vây giết.
Thế nên, hắn chẳng thèm nể mặt đám người thuộc phe bản thổ của Tư Tháp Mặc, bắn ra một tràng như súng liên thanh:
"Kế hoạch của các ngươi rất hoàn hảo, nhưng ta vẫn còn một câu hỏi. Các ngươi đều đi tập kích Hoắc Nhĩ Thành, còn mấy kẻ xui xẻo chúng ta tiếp tục tấn công Lai Ân Thành, đối mặt với hơn mười cường giả cấp 9 đang phát cuồng thì phải làm sao?
Trực tiếp chạy trốn? Vứt bỏ thuộc hạ của mình? Rồi các ngươi lại có thể đổi sang một nhóm đồng minh mới à?"
Hay lắm, màn bùng nổ bất ngờ của Địch Á Ba La đã xé toạc lớp vải che mắt cuối cùng của liên minh này, phơi bày dã tâm của phe bản thổ không sót chút nào, mâu thuẫn giữa phe ác ma và phe bản thổ cứ thế được lôi thẳng lên mặt bàn.
Lần này, dù là ác ma hay nhóm nòng cốt mười người kia, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi cùng cực.
