Chương 1118
Chương 1118: 《Thần Tích》
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ác Ma thế giới, tại khu vực Lỗ Bá Đặc cùng đồng bọn vừa đại chiến Hắc Thái Dương trước đó, mọi người đang bận rộn phần việc của mình.
Đập vào mắt đầu tiên là một quả cầu màu bột củ sen khổng lồ, đường kính hơn ngàn mét, đang tung tăng lăn lộn quanh đó. Nó cứ nảy tưng tưng từng đợt, chính là Tiểu Biến Thái đang thỏa sức nô đùa.
Trong trận chiến này, kẻ thu hoạch lớn nhất đâu chỉ có Đại Não Hoa, Tiểu Biến Thái dường như mới là đứa vớ bẫm nhất, nhìn thể hình của nó là biết.
Lúc trước nó bám trên người Quang hệ Nguyên Tố Lãnh Chủ, điên cuồng nuốt chửng chất nhầy quỷ dị màu đen, đã tự vỗ béo cho mình một bữa no nê.
Cuối cùng Hắc Thái Dương sụp đổ, để chừa cho Lỗ Bá Đặc góc quay đẹp, bọn chúng cũng thuận thế tuột xuống rơi theo. Thế nhưng nó đâu có ngừng nuốt, chờ ống kính quay xong, bọn chúng liền đem toàn bộ tinh hoa nổ ra từ quỷ dị nuốt sạch sành sanh, mới có được quy mô như bây giờ.
Bởi vậy mới nói Tiểu Biến Thái có lẽ là kẻ thắng lớn nhất, dẫu sao chỗ tốt từ Điểm Hốt Du hoàng kim của Lỗ Bá Đặc vẫn chưa được thanh toán.
Hiện tại chỉ mới có ma pháp Thánh Quang được giải phong, nhưng tầng lớp cấp cao của Thánh Quang Giáo Hội và tín ngưỡng Thú Thần bên phía Thú tộc không cùng một đường lối. Bọn họ tuy cũng đoán được chuyện này có khả năng liên quan đến Lỗ Bá Đặc, nhưng khi chưa có chứng cứ xác thực thì không dám mù quáng tuyên truyền, tránh cho cuối cùng lại thành trò cười.
Bọn họ đang tìm cách liên lạc với hắn để cầu chứng, cũng đã liên lạc với Âu Hoàng, ai nấy đều đang tìm hắn ráo riết.
Thế nhưng tên Lỗ Bá Đặc này lại cố tình không lấy thiết bị thông tin tinh hạch ra. Hắn muốn chơi bài chiêu trò tiếp thị. Dù sao trong bộ phim ngắn "Thần Tích" sắp công chiếu, hắn cũng bị thương, kéo cao một chút kỳ vọng của người xem thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Cho nên, Điểm Hốt Du hoàng kim của hắn vẫn chưa vào tài khoản, bây giờ hắn đang bận cắt dựng phim.
Đại Não Hoa biến thành một đống to tướng, theo thói quen ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu Lỗ Bá Đặc, trên thân cắm đầy những chiếc xúc tu nhỏ. Tiểu Xúc Thủ điều khiển đống thủy tinh ghi hình kia, tỉ mẩn ghép nối từng khung hình, bên cạnh lại dùng các khối thủy tinh khác để ghi chép và tổng hợp, Lão Diện Mạc thì hỗ trợ kiểm tra đối chiếu nhằm tránh các cảnh quay bị lộ sạn.
Mọi người cùng nhau phối hợp, tranh thủ cắt ra hai bản "Thần Tích" hoàn mỹ để cung cấp cho các đối tượng khán giả khác nhau.
Đạo lý đơn giản nhất: Quang Nguyên Tố Lãnh Chủ bản thu nhỏ mới tái sinh ở đoạn kết tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trong bản đặc biệt dành riêng cho Thú tộc, đúng chứ?
Tiểu Cường và Cốt Đầu Muội không có ở đây, chúng nó đã bay ra ngoài từ lâu. Một là để xác định xem các cá thể bị lây nhiễm xung quanh đã được dọn sạch hay chưa, hai là bọn chúng còn gánh một nhiệm vụ quan trọng: bắt thật nhiều ác ma bình thường trở về, đủ mọi giai vị.
...
Sau một hồi bận rộn, hai phiên bản "Thần Tích" bên này đều đã cắt dựng xong xuôi. Ngay sau đó, Tiểu Xúc Thủ và Cốt Đầu Muội liền hóa thân thành ghế trói, trói nghiến một đám ác ma đủ mọi giai vị lại đó, ép bọn chúng xem bản hoàn chỉnh, coi như làm một buổi lễ công chiếu sớm, dù trông mặt đứa nào đứa nấy đều chẳng tình nguyện cho lắm.
Đây không phải do Lỗ Bá Đặc rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là liên quan đến đặc tính của quỷ dị Hắc Thái Dương. Tính lây lan của thứ đó dường như hơi mạnh, chính Lỗ Bá Đặc suýt chút nữa cũng trúng chiêu.
Hiện tại tuy Hắc Thái Dương đã chết, bản hoàn chỉnh cũng đã được sao chép chuyển hệ ít nhất qua hai lần, nhưng hắn vẫn hơi sợ nếu truyền thứ này ra ngoài mà khiến người bình thường bị lây nhiễm thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Vì vậy để ngừa vạn nhất, hắn vẫn tìm mấy con ác ma tới làm chuột bạch, tổ chức một buổi chiếu sớm thử nghiệm xem sao.
Kết quả lại khiến hắn phải giật mình. Đoạn phim hoàn chỉnh gần như không còn ảnh hưởng đến ác ma trung giai, thậm chí là đê giai, nhưng đám thứ phẩm không có phẩm giai kia hình như vẫn bị dính chiêu, xuất hiện triệu chứng chảy nước mắt đen.
Dẫu rằng sau đó không hề xuất hiện tình trạng bị quỷ dị hóa hoàn toàn, nhưng quả thực đã chứng minh vẫn còn một lượng nhỏ nguy hiểm, gây ra những phản ứng không mấy tốt đẹp.
Điều này khiến Lỗ Bá Đặc có chút khó chịu. Hắn chắc chắn muốn thông qua bộ "Thần Tích" này để đẩy bản thân lên con đường thần tính, kiếm một mớ Điểm Hốt Du hoàng kim kếch xù, ít nhất cũng phải lót đường một phen, nhưng giờ xem ra lại không tiện cho người bình thường xem rồi.
Nhưng hắn dẫu sao cũng không phải kẻ tầm thường, sau một hồi xoắn xuýt liền dẹp bỏ bực bội. Dù sao cứ cố gắng hết sức mà làm, kết quả cuối cùng ra sao thì không cần quá bận tâm nữa.
Thế là sau hai ngày mất liên lạc, Lỗ Bá Đặc tìm một thông đạo không gian gần đó rồi rời khỏi Ác Ma thế giới.
Hắn nhanh chóng tìm thấy một giáo đường thành thị, thông qua pháp trận truyền tin cỡ lớn vốn có ở mỗi giáo đường — thứ tương tự như bộ pháp trận kèm gương toàn thân từng có ở Lục Thạch tiểu trấn ngày trước, có thể truyền tải hình ảnh — để báo cáo tình hình của mình cho giáo hội.
Sau đó hắn lại tìm một nơi yên tĩnh, dịch dung thành Đạt Cát tiên tri của hồ nhân, dựng lên một bộ pháp trận truyền tin cỡ lớn rồi liên lạc với Thú Thần Điện. Hắn giới thiệu sơ qua về tình hình gần đây, đại khái là liên thủ với cường giả nhân loại đi khắp nơi săn giết kẻ địch quỷ dị, tiện tay gửi luôn bản "Thần Tích" đặc biệt dành cho Thú tộc qua đó.
Làm xong mọi việc, hắn lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng.
Thế nhưng lần lộ diện ngắn ngủi này của hắn đã hoàn toàn làm nổ tung cả thế giới.
Sự bồn chồn đè nén suốt hai ngày của Thánh Quang Giáo Hội lập tức bùng nổ. Cánh cửa phía trên cửu giai của hệ Thánh Quang cuối cùng đã mở ra, hơn nữa còn xác định là do chính người của bọn họ mở! Là "Song Diện Thánh Đồ", là "Kẻ Đại Diện Thánh Quang", là siêu tân tinh Lỗ Bá Đặc của bọn họ mở ra!
Trời mới biết tầng lớp cấp cao của giáo hội khoảng thời gian trước đã khó chịu đến mức nào. Mấy hệ nguyên tố khác được giải phong, cảm xúc của bọn họ thực ra không quá sâu sắc, giải thì giải thôi.
Nhưng Thánh Quang tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay vào. Nếu như lần trước, lĩnh vực hệ Thổ bị bên Cự Long lén lút giải phong thì bọn họ đã tức hộc máu rồi.
Các lĩnh vực nguyên tố khác chỉ là ma pháp, nhưng hệ Thánh Quang này lại dính dáng đến tín ngưỡng. Nếu không phải do chính giáo hội giải quyết ổn thỏa, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi hay sao?
Đến khi bọn họ nhìn thấy một "Thần Tích" đặc sắc dường nào, một quá trình chiến đấu nhấp nhô trầm bổng chưa từng thấy dưới hình thức này bao giờ, bọn họ thực sự đã chấn động tột cùng.
Tuy thời đại này đã xuất hiện thi ca của người hát rong, xuất hiện tiểu thuyết kỵ sĩ mà các thiếu nữ quý tộc say mê, nhưng những dòng chữ phù phiếm đó làm sao sánh được với lối tự sự điện ảnh mang phong cách montage kia chứ?
Lần trước, gã Tiêu nhân kia tuy đã lén quay một đoạn cảnh Lỗ Bá Đặc cùng Thú nhân tiên tri bắt tay đối phó quỷ dị Thủy Nguyên Tố Lãnh Chủ, bấy nhiêu đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng đặt trước "Thần Tích" lần này thì chẳng bõ bèn gì, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Đặc biệt là phần kết, toàn bộ đoạn phim như được thăng hoa! Quang Nguyên Tố Lãnh Chủ không hề tử vong như các nguyên tố lãnh chủ khác, nó đã tái sinh từ trong lớp thể xác tàn tạ kia. Trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt này, cảnh tượng ấy đã mang lại cho con người niềm hy vọng quý báu biết bao!
Hơn nữa, Lỗ Bá Đặc đại nhân còn đặc biệt dặn dò, nói lần này là hắn dùng thủy tinh ghi hình đa góc độ để quay lại, nhưng phát hiện quỷ dị kia thế mà có thể lây nhiễm cá thể thông qua ánh sáng thị giác. Chỉ cần nhìn nhiều thêm vài lần thì trong cơ thể sẽ tan chảy thành một bãi chất nhầy màu đen giống hệt đám ác ma kia.
Bởi vậy hắn mới phải cắt bỏ đi một lượng lớn cảnh quay kinh dị mang tính lây nhiễm cao, quay đi quay lại mấy lần mới triệt tiêu được phần lớn độc tính, kết quả lại tình cờ tạo nên hiệu ứng đặc sắc đến nghẹt thở cho bản hoàn chỉnh.
Thế nhưng dù đã cẩn thận đến mức đó, bản phim hiện tại vẫn còn giữ lại đặc tính lây nhiễm đối với người bình thường. Những kẻ chưa bước vào giai vị nếu xem phải bản phim này thì mắt vẫn sẽ trào ra huyết lệ màu đen.
Khá lắm, Lỗ Bá Đặc càng nói như vậy thì thứ này lại càng có vẻ thần kỳ. Ngay cả những quý tộc bình thường sau khi biết được tin tức này cũng đều phát cuồng muốn mở rộng tầm mắt, để xem bản thân có thật sự chảy ra dòng lệ đen hay không, cùng lắm thì lập tức chữa trị là được chứ gì.
Thế rồi, câu chuyện này bắt đầu lan truyền với một tốc độ mà ngay cả Lỗ Bá Đặc cũng không tài nào hiểu nổi.
Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Mình cũng có biết cái vẹo gì đâu!
