Chương 1119
Chương 1119: Đẩy sóng thêm cồn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc gửi về Thánh Quang Giáo Hội đoạn phim ngắn mang tên "Thần Tích", ngay lập tức được đệ trình lên Thánh Sơn. Đến Giáo Hoàng cũng phải chăm chú theo dõi, rồi từ trên xuống dưới, đoạn phim lan truyền với tốc độ kinh hoàng, làm chấn động toàn bộ Thánh Quang Giáo Hội đến mức choáng váng mặt mày.
Trước tiên phải nói về hình thức thể hiện. Dù lần trước Lỗ Bá Đặc cũng từng chiến thắng Lãnh chúa Nguyên tố Nước, nhưng khi ấy chỉ là một đoạn ngắn với góc nhìn cố định. Lần này hoàn toàn khác biệt, người xem không còn như kẻ đứng ngoài cuộc mà như thể đích thân đắm chìm vào chiến trường, không một ai ngờ nổi chiến sự lại có thể đặc sắc đến nhường này.
Kế đến là nội dung. Lần trước họ ngỡ đó đã là đỉnh nóc kịch trần, nhưng nói thật thì hào quang khi ấy đều bị "Thú Thần" sừng sững ngang trời cướp sạch. Lỗ Bá Đặc dù thể hiện không tệ, song ít nhiều vẫn có phần nhỏ bé.
Đối mặt với vầng thái dương đen kịt khủng bố khổng lồ tựa vầng nhật nguyệt, Lỗ Bá Đặc quanh thân phủ kín kim quang, nâng ngọn thương ánh sáng chọc trời ngưng tụ như thực thể, hết lần này đến lần khác lao thẳng về phía kẻ thù.
Đó là một tinh thần đại vô úy. Bất cứ ai chứng kiến cũng đều siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm tiếp sức cho Lỗ Bá Đặc.
Đến khi cục diện đảo chiều, quỷ dị bị đánh bại, khoảnh khắc Lãnh chúa Nguyên tố Ánh Sáng bị xâm thực đến mức biến dạng hoàn toàn xuất hiện, tất cả người xem dường như đều đồng cảm sâu sắc. Bầu không khí bi lương lập tức bóp nghẹt trái tim họ.
Tới phút cuối, khi Lỗ Bá Đặc dốc mạng truyền thánh quang vào người Lãnh chúa Nguyên tố Ánh Sáng, toàn bộ người xem đều thầm cầu mong cách này có hiệu quả.
Khi một Lãnh chúa Nguyên tố Ánh Sáng hoàn toàn mới tái sinh trước mắt mọi người, dù nó vô cùng yếu ớt, cũng đủ khiến toàn thể người xem không kìm được mà hò reo vang trời, tiếng sóng âm suýt chút nữa lật tung nóc nhà.
Thế rồi, đoạn phim ngắn mang tên "Thần Tích" này bắt đầu lan truyền như vũ bão, vô số người xem đi xem lại hơn ba lần.
Nhờ các pháp trận truyền tin tinh hạch khắp nơi, nó ngày càng lan rộng, truyền tới các giáo đường địa phương, tới phủ đệ của từng quý tộc, rồi dần dần lan xuống tầng lớp dưới.
Còn vấn đề Lỗ Bá Đặc lo lắng là bị quỷ dị xâm nhiễm dẫn đến chảy nước mắt đen, lại vừa hay chứng minh cho tính chân thực của đoạn phim. Điều này chẳng những không ngăn cản sự lan truyền, mà còn nhờ vẻ thần bí ấy mà danh tiếng càng vang xa hơn. Vài tên lính đánh thuê cấp thấp xem xong thậm chí còn chủ động đi tuyên truyền khắp nơi.
Vô số lời đồn ly kỳ tự nhiên mọc lên như nấm, từ loại tương đối bình thường như "thuyết nguyền rủa", huyền ảo hơn một chút như "thuyết thiên mệnh", cho đến loại xàm xí bậy bạ như "thuyết mang thai".
Sau đó, dường như có sự định hướng từ phía chính quyền Landon can thiệp vào, bắt đầu công bố một vài chiến tích của Lỗ Bá Đặc. Đặc biệt là chuyện hắn bày mưu lập kế tiêu diệt phản quân của "Hắc Ám Liên Minh" ở Tây Cảnh cách đây không lâu, vinh dự được sắc phong làm Nguyệt Quế Công Tước, đương nhiên cũng được lan truyền rộng rãi.
Thế nhưng đi kèm với đó, mọi chuyện bắt đầu lệch hướng. Chẳng hạn như có kẻ đồn Lỗ Bá Đặc là Giáo Hoàng đời kế tiếp; có kẻ nghe ngóng về xuất thân của hắn xong thì tự nhận mình là cha ruột Lỗ Bá Đặc; thậm chí còn có cả sản phụ chạy ra tố Lỗ Bá Đặc là kẻ bạc tình.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ( — ︿—)ノ Tốt nhất là các người nên có bằng chứng đấy nhé!
Dù sao đi nữa, cái tên Lỗ Bá Đặc đã vượt ra ngoài phạm vi nội bộ giáo hội và giới quý tộc, thực sự trở thành cái tên nhà nhà đều biết.
Hơn nữa có thể thấy, Thánh Quang Giáo Hội cũng cố ý thả nổi cho trào lưu lan truyền này. Dù sao ngụ ý ở cuối đoạn phim quá đỗi tuyệt vời: các nguyên tố lãnh chúa khác đều đã chết, nhưng thánh quang không hề dập tắt, thắng lợi cuối cùng ắt thuộc về họ.
Các giáo sĩ ôm thánh điển, chạy ra ngoài dốc hết lời lẽ giảng giải suốt cả ngày cho đám đông, lúc về còn tặng kèm chút thánh thủy, hiệu quả cũng chẳng bằng để người ta xem đoạn phim ngắn này một lần.
Giáo đường ở vài nơi thậm chí còn bắt đầu tổ chức cho bình dân đến xem. Có người chảy nước mắt đen cũng chẳng sao, giáo hội tổ chức thanh tẩy diện rộng, hiệu quả được đẩy lên kịch trần.
Tầng lớp cấp cao của giáo hội cũng làm ngơ. Bình thường nếu có nghi thức tập thể nhiễm quỷ dị kiểu này, chẳng phải Tòa Án Dị Giáo đã lập tức xuất quân xử tử tại chỗ rồi sao? Giờ đây gần như mặc kệ, dường như chính họ cũng đang chờ xem hiệu quả ra sao.
……
Ở một bên khác, tại vương quốc thú nhân, tín ngưỡng Thú Thần vốn vừa lắng xuống một thời gian, nay cũng nhờ đoạn phim "Thần Tích" do Thú Thần Điện truyền ra mà bùng nổ trở lại.
Hóa ra bấy lâu nay họ chưa từng cô độc. Tiên tri tộc Hồ nhân Đạt Cát tuy không trấn thủ ở Hồ Vĩ Thành, nhưng người đã đi khắp đại lục và địa ngục, tìm kiếm dấu vết của quân thù, không ngừng tăng cường sức chiến đấu cho liên quân kháng cự.
Lần này Thú Thần tuy không xuất hiện, nhưng Tiên tri Đạt Cát cùng thần xà của ngài đều đã lộ diện, một lần nữa đánh bại kẻ thù.
Thú nhân ở các thành thị trong thoáng chốc đều tăng mạnh niềm tin.
……
Các thế lực khác trong Kháng Cự Liên Minh cũng nhận được đoạn phim ngắn "Thần Tích".
Đế Quốc Hi Tá có phần khó chịu. Dù thực lực của liên minh quả thật đã mạnh hơn nhờ ma võng hệ quang được giải phong, nhưng điều này cũng khiến Thánh Quang Giáo Hội mạnh lên theo, bọn họ chẳng thể giữ vẻ kiêu ngạo như thời gian trước được nữa.
Bọn họ cũng không khỏi châm chọc đám người kia đơn thuần chỉ là chó ngáp phải ruồi, có được một Lỗ Bá Đặc đứng ra gánh vác đại cục. Dù bọn họ cũng muốn tạo dựng quan hệ với Lỗ Bá Đặc, nhưng không thể phủ nhận, khi thấy màn thể hiện của hắn, phản ứng đầu tiên của mọi người vẫn là liên tưởng đến Thánh Quang Giáo Hội, chứ chẳng ai nghĩ tới việc Lỗ Bá Đặc vẫn đang treo danh hiệu "Hiền Giả" tại "Pháp Sư Liên Minh".
……
Tại Liên Bang Luân Bột Lãng, Y Vạn Đại Công đặt cả hai bản "Thần Tích" do Lỗ Bá Đặc làm ra trước mặt, nghiêng người dựa vào chiếc ghế tựa lưng cao, tay bưng ly rượu ngon, vừa xem vừa cười tủm tỉm.
Ông không kìm được cảm thán, sao trên đời lại có kẻ thiên tài đến thế! Lại có những ý tưởng bay bổng ngoài sức tưởng tượng nhường này.
Thế nhưng với tư cách người đứng đầu lèo lái cả một đế chế thương mại như "Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh", ông chắc chắn là kẻ thông minh bậc nhất. Chẳng cần phải đi hỏi Lỗ Bá Đặc, chỉ qua sự kiện này, ông đã đoán định được ý đồ của hắn.
Cái tên Lỗ Bá Đặc nhiều khả năng là đứa con của thời đại này dường như đang cố ý nâng cao danh tiếng cùng sức ảnh hưởng của bản thân, và đoạn phim "Thần Tích" này chính là công cụ để lan truyền.
Mối quan hệ giữa ông và Lỗ Bá Đặc vốn được duy trì rất tốt, thậm chí có thể nói là quen biết từ thuở hàn vi, khi thực lực đối phương còn chưa quá mạnh. Lỗ Bá Đặc lại còn là người chứng hôn cho ông, đương nhiên có sự thân cận tự nhiên.
Đối phương cũng luôn trân trọng mối giao tình này. Khi chiến tranh mới bắt đầu, lúc Luân Bột Lãng hoang mang nhất, Lỗ Bá Đặc gần như bằng sức một người đã ngăn cản mối đe dọa từ ác ma ở Bắc Cảnh. Ân tình này vô cùng nặng ký.
Trong tình cảnh hiện tại, chỉ cần âm thầm giúp một tay là có thể tiếp tục duy trì. Người thông minh đối đãi với một kẻ thông minh khác chẳng cần nhiều lời thừa thãi, Lỗ Bá Đặc nhất định sẽ ghi nhớ món nhân tình này.
Thế nên Y Vạn Đại Công rà soát lại mạch suy nghĩ của mình một lần nữa, sau khi xác định không có sơ hở, lập tức hạ lệnh truyền tin xuống dưới: mau chóng tuyên truyền cho Lỗ Bá Đặc tại Liên Bang Luân Bột Lãng, đồng thời dốc sức quảng bá đoạn phim "Thần Tích".
Nhưng trọng tâm đừng đặt vào Thánh Quang Giáo Hội, cứ nhắm thẳng vào Lỗ Bá Đặc là được. Danh hiệu "Mặt Trời" vốn đã vang dội của Lỗ Bá Đặc tại Luân Bột Lãng thậm chí chẳng cần phải đổi bài tuyên truyền mới, lại hoàn toàn ăn khớp với cảnh tượng cuối cùng trong đoạn phim: "Nguyên tố lãnh chúa bay lượn ba vòng".
Ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy thế này vẫn còn thiếu một chút dư vị, ông bèn vận dụng luôn cả các kênh thông tin của "Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh", bắt đầu tung tin vỉa hè trên diện rộng ở khắp mọi ngóc ngách có thể bao phủ, phủ thêm cho Lỗ Bá Đặc một lớp hào quang thần bí.
Cũng chẳng cần phải thêu dệt quá đỗi ly kỳ. Những chuyện kiểu này thường chỉ cần châm một ngòi nổ mở đầu, còn những nội dung phía sau, đám dân chúng bình thường sẽ tự mình phát huy trí tưởng tượng rồi đắp thêm vào.
