Chương 1125
Chương 1125: Bước ngoặt của trận chiến Pháp Nặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc hóa thân thành vầng thái dương rực rỡ, vào thời khắc then chốt rốt cuộc đã giết tới chiến trường Pháp Nặc, chung quy Tiểu Ô Tô đang ở nơi này.
Theo hắn biết, nơi đây cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của vương quốc tinh linh lúc này. Một nơi khác là Y Nhĩ Phất Lâm, tổ đình của tinh linh. Cả hai nơi đều bị quân đoàn ác ma khổng lồ vây hãm, nhưng Pháp Nặc Thành lại không đủ nội tình chống đỡ.
Thực lực của Lỗ Bá Đặc cũng nhờ đoạn phim ngắn 《Thần Tích》 lan truyền điên cuồng mà tăng vọt, ba ngày qua gom sạch 61 Điểm Hốt Du Hoàng Kim. Dù giờ mức tăng đã dần bình ổn, nhưng mỗi ngày vẫn thu về ba đến năm điểm, so với thuở ban đầu kiếm một điểm cũng trầy trật thì mạnh hơn không chỉ một bậc.
Hơn nữa thỉnh thoảng điểm số còn bùng nổ nhẹ một đợt, chắc là do Thú Thần Điện tổ chức nghi thức tế lễ nào đó, hoặc có nơi tụ tập phát 《Thần Tích》, chính hắn cũng không rõ lắm.
Lúc này ngoài tăng điểm cho bản thân và 【Trị Liệu Thuật】, hắn bắt đầu dồn cho Tiểu Cường. Con át chủ bài này phát huy luôn ổn định, nơi nào cũng xài tốt.
Hắn cũng rót một lượng điểm nhất định vào 【Vô Gian Chi Vực】. Vầng mặt trời khổng lồ rộng nghìn mét ban nãy chính là sản phẩm kết hợp giữa 【Vô Gian Chi Vực】 và năng lực của Đại Não Hoa. Hắn chẳng miêu tả nổi thứ trên cả lĩnh vực là cái quái gì, nhưng uy lực khá ổn, vừa thử nghiệm xong.
Sắp tới hắn định đầu tư thêm một ít cho Cốt Đầu Muội. Cốt Đầu Muội vốn là đồng bạn đầu tiên mở khóa tiến độ hoàng kim "11%", mở được nhờ hạ sát con quỷ dị cự long siêu giai trong trận chiến cốt long ở thế giới ác ma.
Sau đó tăng thêm 1 điểm, rồi bao nhiêu Điểm Hốt Du đều bị Lỗ Bá Đặc cùng các đồng bạn khác chia sạch, giờ nó lại thành kẻ tụt lại phía sau.
Nhìn thế cục lúc này, màn chào sân của "thiên sứ" quả thực hoàn mỹ, hút trọn ánh mắt của toàn bộ chiến trường. Bản thân Cốt Đầu Muội cũng cực kỳ khoái, thích hơn cả hình thái Gundam bạch cốt, nhất là ba đôi cánh thánh quang đối xứng chuẩn xác sau lưng. Nó mê mẩn không nỡ gỡ xuống, lúc đổi sang skin cô bé Lỗ Tô Khắc còn tính thu nhỏ đôi cánh lại rồi đeo tiếp trên lưng.
Vậy thì có thể tính chuyện mau chóng kéo thực lực của Cốt Đầu Muội lên. Dẫu sao đây cũng là một trong những chiến lực nòng cốt dưới trướng hắn, lại còn mang sẵn bùa lợi siêu cấp tăng vô hạn chiến ý, không nâng cấp cho nó thì thấy có lỗi thật.
Nhìn cục diện bên kia là rõ, vãi chưởng!!!
Lỗ Bá Đặc đang lơ lửng trong vầng mặt trời ra vẻ cao nhân, tiện thể đánh giá phản ứng của xung quanh khi "thiên sứ" xuất hiện. Nào ngờ liếc mắt sang, hắn giật thót suýt hiện nguyên hình, mấy sợi Tiểu Xúc Thủ suýt vọt cả ra ngoài.
Thì ra Cốt Đầu Muội nhân lúc Tiểu Cường ra tay đánh lén, tách con tin và đám bắt cóc—tức bốn cô nàng tinh linh và lũ Huyết Trùng tộc—liền cùng Tiểu Cường mỗi đứa tóm một tay cứu hai cô tinh linh. Khổ nỗi nó nôn nóng đánh nhau, đầu chẳng thèm ngoảnh lại, cứ thế quẳng ngược hai cô nàng ra sau cho Tiểu Cường.
Hai tay nó đã rút ra đôi cự kiếm ánh sáng dài mười mét. Hóa ra nó ngại mấy cô nàng tinh linh trong tay làm vướng tốc độ rút kiếm, đang sốt ruột lao đi chém người!
Lỗ Bá Đặc thấy Cốt Đầu Muội ném người ta như ném bao tải thế kia, không giật mình mới lạ.
Nhưng chuyện này cũng chẳng trách Cốt Đầu Muội được. Nó hoàn toàn vô cảm với người lạ, trong mắt nó hai cô tinh linh mơn mởn nước kia với hai con phi mã chẳng có gì khác nhau.
Thực ra giờ đã đỡ nhiều rồi, ít ra nó còn biết phải khách khí với người quen của Lỗ Bá Đặc, bình thường sẽ không làm ra trò này.
May mà Đại Não Hoa là đứa biết thương hoa tiếc ngọc nhất, lập tức phóng tơ niệm lực đón trọn cả bốn cô nàng tinh linh về, phát hiện các nàng đã bị cắn trúng liền vội vã chữa trị.
Bởi vì Tiểu Cường cũng lao lên, rút đôi cự kiếm quang mang tương tự. Dù sao một mình Cốt Đầu Muội chọi bốn vẫn hơi quá sức.
Thanh quang kiếm này là vũ khí chuyên dụng đi kèm bộ skin "thiên sứ", lõi bên trong thực chất là lưỡi hái khổng lồ duỗi thẳng, bên ngoài dùng quang nguyên tố nhào nặn thành hình kiếm ánh sáng. Đẹp mã là điều chắc chắn, mà hiệu quả thực chiến cũng chẳng tồi.
Nhất là dùng để đối phó với ác ma và quỷ dị, sát thương kép vừa vật lý vừa ma pháp, hoàn hảo không tì vết.
Lúc này Cốt Đầu Muội vung song kiếm khổng lồ, đập ba đôi cánh ánh sáng, nhốt chặt hai tên Huyết Trùng tộc trong vòng chiến, khiến chúng không tài nào thoát ra nổi.
Đám Huyết Trùng tộc bậc chín cao bốn mét, đứng trước người thường hay tinh linh thì oai phong lẫm liệt thật, nhưng trước mặt "thiên sứ" cao mười mét thì chẳng khác nào người ly miêu bị người đầu trâu đè ra nện. Khoan bàn thực lực, nội thể hình đã chẳng cùng đẳng cấp.
Tuy nhìn ra mấy tên Huyết Trùng tộc đã dốc hết sức, nhưng năng lực mạnh nhất của chúng dường như vô dụng trước "thiên sứ". Dù là cắn xé hay va chạm chân tay, chúng đều không thể lây nhiễm Cốt Đầu Muội hay Tiểu Cường vốn cũng là quỷ dị.
Ngược lại, Cốt Đầu Muội vừa có thể cậy nhờ thể phách quỷ dị hung hãn, vừa mượn lực lượng thánh quang mà đè đối phương ra đập tơi bời. Trận này đánh đấm thế nào được nữa.
Đám đông tinh linh đứng xem bên dưới đều bị hai tôn "thiên sứ" trên bầu trời thu hút. Lộng lẫy và cường hãn tột cùng, đây mới là nội tình thực sự của thế lực đỉnh phong đại lục—Thánh Quang Giáo Hội sao?
Tiểu Ô Tô đang ở phía dưới múa sư tử tưng bừng.
Tiểu Ô Tô: "~(^◡^)~ Lão đại đỉnh quá, Đại tỷ đầu cũng đỉnh quá~"
Lỗ Bá Đặc thấy thời gian hòm hòm rồi, màn ra mắt lẫn thử nghiệm thực chiến của "thiên sứ" đều vô cùng mỹ mãn, các góc quay cần thiết cũng đã thu trọn, đến lúc dọn dẹp bãi chiến trường.
Hắn vung tay lên, 【Trị Liệu Thuật】 hóa thành một ngọn giáo ánh sáng xé toạc khoảng cách, nổ tung ngay trên lồng ngực một tên Huyết Trùng tộc trong nháy mắt.
Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường hiểu ngay đây là tín hiệu kết thúc, lập tức đẩy nhanh nhịp độ công kích, bắt đầu gặt hái mạng sống của Huyết Trùng tộc.
Từ khoảnh khắc vầng thái dương nhỏ màu vàng rực xuất hiện trên chiến trường, quân đoàn ác ma vốn đang kiềm chế chủ lực tinh linh ở mặt trận chính diện thực chất đã manh nha ý định thoái lui. Bởi lẽ chỉ riêng màn xuất hiện này đã đủ thấy đối phương tuyệt đối không tầm thường.
Ma pháp diện rộng tiếp theo quét sạch lượng lớn ác ma ngoài Pháp Nặc Thành trong nháy mắt càng chứng minh cho điều đó.
Với ác ma mà nói, thấy hướng gió không ổn lập tức tháo chạy là chuyện quá đỗi bình thường, đã có mấy con ác ma sừng cừu rục rịch chuồn êm.
Thế nhưng lần này đến lượt các cao thủ tinh linh không chịu bỏ qua. Muốn đến là đến? Giết người của các nàng, chặt cây của các nàng, vây thành của các nàng, giờ muốn rút là rút sao? Đời làm gì có chuyện dễ ăn thế!
Đám tinh linh lập tức tổng lực truy sát để giữ chân kẻ địch. Đến khi lũ ác ma sừng cừu dùng 【Di Hình Hoán Vị】 tháo chạy trước, phòng tuyến của ác ma lập tức sụp đổ hoàn toàn, các tinh linh bắt đầu thu hoạch mạng sống của chúng.
Đúng vậy, trận chiến thủ thành Pháp Nặc vốn khởi đầu vô cùng gian nan nay đã hoàn toàn đảo ngược tình thế, và bước ngoặt chính là sự xuất hiện của Lỗ Bá Đặc.
Thực lực của hắn lúc này, nhờ liên tục dồn Điểm Hốt Du Hoàng Kim, đã dần kéo giãn khoảng cách rõ rệt với cường giả bậc chín thông thường.
Nhưng hắn dường như vẫn rất nóng ruột, luôn cảm thấy có kẻ đang đuổi gấp gáp phía sau mình.
Hiện tại, sự xuất hiện của Huyết Trùng tộc tuy khiến hắn yên tâm phần nào—lũ này đúng là gây ra chút rắc rối, song vẫn chưa tới mức khiến hắn bó tay không giải quyết nổi.
