Chương 1126
Chương 1126: Con kiến cường tráng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng Lỗ Bá Đặc trước sau không thể nào quên được cảnh tượng trước kia ở thế giới ác ma: bị con "trùng quái" đột ngột xuất hiện kia đuổi giết đến mức lên trời xuống đất không chốn dung thân.
Hắn không biết bản thân của hiện tại liệu có đánh bại được gã kia năm đó hay không, cũng chẳng dám chắc mình bây giờ có thắng nổi "bạch tuộc tinh thạch" Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao của tộc người lùn — kẻ từng đồng quy vu tận với "trùng quái" — hay không.
Hắn lại càng không biết đầu nguồn của những thứ quỷ dị này nằm ở đâu. Dựa theo lý luận "người và kiến" do chính mình suy đoán ra, hắn cảm thấy bản thân cùng lắm chỉ là con kiến khoẻ mạnh hơn một chút trong đàn kiến, chẳng rõ ở nơi cao hơn kia có "người" nào đang dõi mắt nhìn xuống hay không.
Nếu như hiện tại, giữa hai đàn kiến đang đọ sức sống chết, ưu thế của một bên bắt đầu lộ rõ, liệu "người" đứng ngoài cuộc có lại ra tay để giữ thế cân bằng? Là chọn quét sạch kẻ gai góc như hắn, hay là tiếp thêm viện trợ cho đàn kiến bên kia?
Chính vì đầu óc lúc nào cũng cân nhắc những thứ này, hắn mới phải liều mạng bận rộn, căn bản không dám dừng chân nghỉ ngơi.
Thậm chí hắn còn không dám nói nỗi lo này cho bất kỳ ai. Hiện giờ hắn giả vờ làm một con "kiến" hồ đồ thì "người" ở tầng trên có lẽ sẽ chẳng buồn để ý, thậm chí biết đâu còn thấy hành động của hắn mang lại nhiều tính thưởng thức hơn. Nhưng nếu "người" phát hiện ra con "kiến" này đã trở thành kẻ biết rõ chân tướng, liệu có giơ chân nghiền nát hắn ngay tức khắc?
Hắn không biết, cũng không dám đánh cược.
Thế nên, dù biết làm ra cái thứ như đoạn phim ngắn "Thần Tích" vào lúc này là hơi quá sớm, hành sự cũng quá đỗi phô trương, lão già Âu Hoàng kia cũng từng bóng gió nhắc nhở rằng tầng lớp cấp cao của giáo hội đang có những lời bàn tán bất lợi về hắn, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn buộc phải dùng mọi thủ đoạn, nhanh chóng kiếm thêm Điểm Hốt Du hoàng kim để đẩy nhanh tiến độ.
Cái Hốt Du Hệ Thống này là chỗ dựa duy nhất của hắn, con đường này xem ra cũng không có đường lui.
Hơn nữa hắn còn đang cân nhắc xem liệu có nên bắt đầu giấu nghề hay không, không thể để lộ toàn bộ chiến lực quá sớm nhằm tránh thu hút thêm sự chú ý.
Sự ẩn giấu mà hắn nghĩ tới ở đây không phải kiểu như bây giờ: ngấm ngầm cùng đám đồng bạn bộc phát toàn lực, trước mặt người ngoài lại diễn một màn thể hiện có chừng mực.
Ý hắn là ngay cả lúc lén lút cũng không bung hết sức nữa, tránh để con "kiến" là mình quá mạnh mẽ mà lọt vào mắt của "người". Nhưng làm vậy liệu có ý nghĩa gì không, hắn cũng không rõ, vẫn còn đang suy tính.
Chiến sự bên kia đã kết thúc, hai tôn "thiên sứ" đã hoàn tất việc thanh tẩy bốn con Huyết Trùng Tộc bậc chín.
Lỗ Bá Đặc cũng thu hồi hiệu ứng "mặt trời". Màn đêm lại buông xuống, nguồn sáng duy nhất chỉ còn vầng trăng xanh nơi chân trời, ánh trăng thanh lãnh lặng lẽ vuốt ve những vết thương của Pháp Nặc Thành.
...
Trận khổ chiến suốt đêm dài rốt cuộc đã trôi qua. Khi vầng thái dương ló dạng, Pháp Nặc Thành đang chìm trong làn khói đặc, đâu đó vẳng lại tiếng khóc thê lương. Đó là khu vực ngoài thành đang tiến hành dọn dẹp.
Những gốc Chiến Tranh Cổ Thụ bị xâm thực đầu tiên đã không còn cách nào cứu vãn. Bên trong thân cây gần như bị đục rỗng, lớp vỏ ngoài mọc đầy những bướu cây mềm nhũn, buộc phải tập trung lại thiêu rụi. Tinh linh vừa châm lửa vừa rơi lệ, những cổ thụ này có thể nói là đã nhìn các nàng lớn lên.
Lại có những tinh linh nén cơn buồn nôn để dọn dẹp các thảm thịt. Dù thứ này đã bị các mục sư của Thánh Quang Giáo Hội thanh tẩy làm mất hoạt tính, nhưng vẫn còn rất nhiều dịch nhầy đọng lại tại chỗ, buộc phải cạo sạch, nếu không sẽ vô cùng tởm lợm và bốc mùi hôi thối.
Xác của lũ ác ma và Huyết Trùng Tộc cũng cần phải xử lý. Đây lại là một nhiệm vụ gian nan, nếu không cả một vùng đất lớn dùng để chất đống thi thể sẽ hoàn toàn bị phế bỏ.
Bên trong Pháp Nặc Thành, thi thể của rất nhiều tinh linh tử trận đang được lần lượt chuyển tới. Một buổi lễ tiễn biệt ngắn gọn nhưng trang nghiêm đang diễn ra, xếp thành một mảng lớn trên bãi đất trống trước Sinh Mệnh Cổ Thụ.
Lỗ Bá Đặc đứng phía trước tụng niệm kinh văn, đồng thời thi triển thanh tẩy, tránh cho thi thể sau khi chôn cất xảy ra dị biến quái gở như bật dậy chạy loạn xạ. Dù sao tất cả đều chết trong lúc giao chiến với ác ma, rất có thể đã bị khí tức tà ác lây nhiễm.
Thân phận của hắn đứng ra làm việc này là hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Hắn là "Đứa Con Tự Nhiên" do Tổ Đình chứng thực, trong hệ thống của tộc tinh linh không bị coi là người ngoài, chức vụ cũng đủ sức nặng: "Trưởng lão Tổ Đình" kiêm "Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả".
Điều mấu chốt hơn cả là sự cứu viện kịp thời của hắn đã giúp Pháp Nặc Thành giành lấy thắng lợi. Bằng không, đám Huyết Trùng Tộc đã hoàn thành đòn tập kích kia sẽ gây ra tổn thất khổng lồ cho toàn bộ chiến trường, thậm chí trực tiếp khiến tinh linh đại bại.
Bên chân Lỗ Bá Đặc, một con sư thứu mang hình thù kỳ quái đang nằm bò ra đất, ngủ say sưa ngon lành. Đêm qua kịch chiến cả một đêm, nó chẳng hề lười biếng chút nào.
Ngay sau khi Lỗ Bá Đặc kết thúc trận chiến, nó đã hưng phấn nhào tới, chạy vòng quanh người hắn rồi dùng cái đầu to tướng ra sức dụi vào lòng hắn.
Tiểu Ô Tô: ~(^◡^)~ Oa, chủ nhân cừ quá, không cần cánh cũng có thể bay được kìa!
Tiểu Ô Tô: ~(^◡^)~ Oa, chủ nhân khoẻ thật đấy, lúc trước mình còn húc cho ngài ấy chạy lùi được, giờ húc không nhúc nhích luôn, để mình thử lại xem nào...
Cơn hưng phấn qua đi, Tiểu Ô Tô chẳng thèm đi đâu nữa, cứ như cái đuôi bám chặt sau lưng Lỗ Bá Đặc. Lỗ Bá Đặc bận rộn việc của mình, nó liền yên tâm đánh một giấc bên chân hắn.
Đứng sau lưng Lỗ Bá Đặc chính là hai chị em nhà Phong Ca. Cả hai lúc này đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng thẳng tắp, ngôn ngữ cơ thể toát lên vẻ: Đây là giáo quan của bọn ta đấy! Lợi hại chưa!
Đừng nhìn các vị đại lão bậc chín tham gia nghi thức ở đây lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt túc mục, kỳ thực trước đó, khoảnh khắc diện kiến Lỗ Bá Đặc, bọn họ đều đã bị doạ cho nhảy dựng.
Đoạn phim ngắn "Thần Tích" các nàng còn chưa kịp xem. Trong đoạn phim "Thú Thần Hiện Thế" trước đó, tuy cũng có Lỗ Bá Đặc, nhưng phần lớn danh tiếng đã bị "Thú Thần" sừng sững ngang trời cướp sạch, Lỗ Bá Đặc chỉ đi dưới mặt đất, kích thích thị giác kém hơn rất nhiều.
Những chiến tích khác của hắn, ví như liên tiếp tìm ra và xử lý đám lĩnh chủ nguyên tố quỷ dị, thì nghe tin tức và tận mắt chứng kiến rốt cuộc vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ đây thấy tận mắt vầng "thái dương" khổng lồ ngàn mét, thấy những "thiên sứ" triệu hoán to lớn nhường ấy, các nàng mới thấu triệt Lỗ Bá Đặc hiện tại mạnh đến mức nào.
Trong số đó có cả người quen của Lỗ Bá Đặc, cường giả bậc chín kiêm Trưởng lão Tổ Đình Ti Thôi Lệ · Mạt Lỵ. Lần trước sự kiện Ác Ma Chi Môn ở Phong Ca Thành cũng là nàng tới chi viện, lần này nàng lại có mặt.
Lần trước các nàng cũng đi ba người, ấn tượng về Lỗ Bá Đặc rất tốt: chiến đấu không hề khiếp sợ, chớp thời cơ chuẩn xác hạng nhất, sau đó nàng còn hết sức tiến cử Lỗ Bá Đặc làm Tổng giáo quan Thủ Vọng Giả. Không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Lỗ Bá Đặc đã trưởng thành tới độ cao của ngày hôm nay.
Nàng đã cảm nhận được rất rõ ràng rằng bản thân đã không còn là đối thủ của Lỗ Bá Đặc nữa. Tốc độ trưởng thành của nhân loại nhanh hơn tinh linh rất nhiều, mà Lỗ Bá Đặc trong loài người lại thuộc về nhóm đỉnh tiêm. Khi kỹ xảo chiến đấu kết hợp với thực lực áp đảo, uy lực bộc phát quả thực kinh hoàng.
Lỗ Bá Đặc coi như một mình chấp bốn, hành hạ bốn con quái vật đến chết đi sống lại. Còn nàng chỉ có thể đánh một chọi một, muốn thắng còn phải kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng chắc chắn không làm nổi. Theo những gì nàng biết, trong nội bộ vương quốc tinh linh lúc này đã chẳng còn ai có thể thắng nổi Lỗ Bá Đặc.
Nhưng thế cũng tốt, chứng tỏ nàng rất có mắt nhìn, Nữ vương Sắt Hi cũng rất có tầm nhìn, trước sau đều dành cho Lỗ Bá Đặc sự ưu ái. Hơn nữa nhân phẩm của Lỗ Bá Đặc vô cùng vững vàng, lại cực kỳ chiếu cố tộc tinh linh, không tệ, thật sự rất không tệ.
Nguy cơ của vương quốc tinh linh dường như đã dần dần lắng xuống cùng với sự xuất hiện của Lỗ Bá Đặc. Thế nhưng ngay chính thời khắc này, trên vùng đại dương mênh mông vô tận, một mối nguy khác lại bắt đầu bùng nổ dữ dội.
