Chương 1134
Chương 1134: Phỏng đoán bậc 10 của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khi thú triều vây công San Hô Chi Thành gặp trở ngại, đám quỷ dị hình thể khổng lồ phía sau chúng rốt cuộc cũng lộ diện, phô diễn thực lực kinh người.
Những quỷ dị này vốn là các tồn tại hùng mạnh nơi biển sâu. Nhờ địa vực rộng lớn, thức ăn dồi dào, bình thường chúng chẳng chủ động tới gây sự với hải tộc. Chuyện quỷ dị tập kích Gia Tộc Hải Chi Nộ của tộc mỹ nhân ngư ở ngoài khơi phía tây Luân Bột Lãng lần trước chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng lần này, lũ sâu đỏ dường như cố tình lùng sục, lôi hết bọn chúng ra gom chung vào một chỗ với thú triều, bắt đầu tàn sát bốn phương.
Để khiến đám này cam tâm tình nguyện nghe sai khiến, lũ sâu đỏ đã phải trả một cái giá không nhỏ. Chúng hiến tế rất nhiều quỷ dị có thực lực yếu hơn cho bọn này — bình thường lũ quỷ dị muốn tìm thấy nhau cũng khó, làm vậy có thể bồi dưỡng ra những cá thể quỷ dị mạnh hơn.
Thế nhưng quá trình dung hợp cường hóa của quỷ dị thông thường không thể thấy ngay hiệu quả. Nhằm cấp tốc đạt được mục đích, lũ sâu đỏ còn dâng lên vô số hải thú cho chúng cắn nuốt, thực chất là ăn ấu trùng con của lũ sâu để giúp những đầu quỷ dị mạnh hơn ổn định thực lực.
Bản thân lũ sâu đỏ dường như sở hữu một đặc tính quỷ dị vượt cấp 9 nào đó, nhưng không thiên về chiến đấu mà nghiêng về phụ trợ. Cứ nhìn việc chúng có thể lây nhiễm bất kỳ sinh vật nào rồi biến đối phương thành hình dạng của mình là đủ thấy manh mối.
Cũng chính nhờ đặc tính này, chúng mới quy tụ được đám quỷ dị hùng mạnh kia. Lũ quỷ dị bám theo thú triều chém giết cũng là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù sao từ lúc Kỷ Nguyên Chiến Tranh nổ ra, lũ sâu đỏ đã dựa vào đủ trò thao túng của mình để khuấy đảo cuồng triều trên vũ đài biển sâu khổng lồ này.
Lực lượng tụ lại ở San Hô Chi Thành mới chỉ là một nhánh tương đối mạnh do lũ sâu đỏ tổ chức chứ chưa phải toàn bộ. Ở những nơi khác, trò này cũng đang đồng loạt diễn ra.
Hiện tại vây quanh San Hô Chi Thành và ra tay tổng cộng có năm đầu quỷ dị hình thể khổng lồ. Nếu dùng đẳng cấp để đánh giá, hẳn vẫn ở mức cấp 9.
Dĩ nhiên, cấp 9 ở đây không có nghĩa là kéo một mỹ nhân ngư cấp 9 bình thường tới là có thể đập chết một quỷ dị cấp 9. Cùng là cấp 9 nhưng thực lực vẫn có cách biệt, giống như một con cự long cấp 9 có thể đồng thời cân hai, ba nhân loại cấp 9 vậy.
Quỷ dị cấp 9 lại càng phiền toái hơn. Đủ loại đặc tính quỷ dị định trước việc chúng cực khó đối phó. Bảo chúng cấp 9 thực chất là muốn nói "không đạt cấp 9 thì không thể địch". Chưa tới cấp 9 thì đứng trước mặt chúng căn bản không có cửa đánh; đạt tới cấp 9 mới có cơ hội va chạm, mới có tự tin không bị bóp chết tức khắc.
Sở dĩ vẫn gọi là cấp 9 là vì chúng chưa nắm giữ bất kỳ đặc tính quỷ dị vượt cấp 9 nào, nhưng trong hệ thống hiện tại, thế này đã là cực hạn.
Lấy Lỗ Bá Đặc ra làm ví dụ sẽ dễ hiểu hơn. "Đặc tính quỷ dị vượt cấp 9" đại khái chính là những năng lực hiển thị dấu 【?】 hoàng kim. Lỗ Bá Đặc cũng chỉ có ba đồng bạn nhận được, gồm Cốt Đầu Muội, Tiểu Biến Thái và Đại Não Hoa.
Vấn đề là quá trình nhận được cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, đều có yếu tố may mắn, toàn là thứ mà Lỗ Bá Đặc ở giai đoạn đó không thể nào chống đỡ nổi.
Lần lượt là: Tát Luân Phất Lý Tư - hoàng đế Long tộc, kỳ tài ngút trời từ ba kỷ nguyên trước đột phá Siêu giai, sau khi chết bị trộm mộ chuyển hóa thành quỷ dị cự long hoàng kim, bị đông đảo trưởng lão Long tộc liên thủ cùng Lỗ Bá Đặc tiêu diệt, Cốt Đầu Muội nhặt món hời;
Con "quái trùng" từng đuổi giết Lỗ Bá Đặc tới mức lên trời xuống đất không chốn dung thân, bị Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao - kẻ nửa Ải nhân nửa quỷ dị thuộc hệ thời gian - liều mạng đổi mạng đánh chết, nhường lại món hời cho Tiểu Biến Thái;
Lại có đầu quỷ dị Hỏa Nguyên Tố Lãnh Chúa, là Nguyên Tố Lãnh Chúa đầu tiên mà Lỗ Bá Đặc phát hiện, cũng là nhặt được món hời sau khi ả ta chém giết đến mức cháy rụi cùng hàng vạn huyết trùng tộc, cuối cùng rơi vào tay Đại Não Hoa.
Lỗ Bá Đặc cũng từ đó suy đoán, năng lực 【?】 hoàng kim chỉ có quỷ dị Siêu giai mới sở hữu. Còn mở khóa thế nào thì xác suất cao là cần tiến độ phần trăm hoàng kim tương ứng, thiếu một trong hai đều không được.
Điều này hoàn toàn có căn cứ. Khi hắn ở cấp 8, Liêm Nhận đã nhận được năng lực 【Cắt Xẻ Không Gian】, nhưng khi đó cũng bị ẩn giấu, không thể sử dụng bình thường. Đợi Liêm Nhận lên cấp 9 mới tự nhiên kích hoạt. Hẳn là do cường độ chưa đủ, giống như bộ phận giới hạn nhằm tránh chiêu thức quá mạnh tự hại chết bản thân.
Năng lực 【?】 hoàng kim này ước chừng cũng vậy, chí ít phải dựa vào việc chiến thắng cường địch hoặc dùng Điểm Hốt Du Hoàng Kim để tăng đầy tiến độ phần trăm mới xong.
Khi năng lực 【?】 hoàng kim và phần trăm hoàng kim đều tích lũy hoàn tất, thứ gì sẽ xuất hiện? Lỗ Bá Đặc hoài nghi chính là cấp 10!
Đúng vậy, hiện tại tuy Lỗ Bá Đặc đã tăng phần trăm hoàng kim, thực lực không ngừng mạnh lên, cũng đã bước vào "Siêu giai", nhưng hệ thống không còn xuất hiện thông báo thăng cấp kiểu "Lv.XX" như trước. Hắn cho rằng phía sau vẫn còn đẳng cấp cấp 10, "Siêu giai" chẳng qua chỉ là giai đoạn quá độ trên cấp 9 mà thôi.
Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Lỗ Bá Đặc, đúc kết từ kinh nghiệm. Hết cách rồi, cái Hốt Du Hệ Thống này gần như bị câm, chẳng có chút nhắc nhở nào, tất cả đều phải tự mình mày mò. Hắn cũng liên tục chỉnh sửa suy nghĩ của mình, dù sao cứ theo đường hướng này mà chơi.
Hiện tại, nhờ không ngừng nghĩ đủ cách vơ vét Điểm Hốt Du Hoàng Kim để cường hóa các đồng bạn, dù chưa mở khóa năng lực 【?】 mới nhưng phần trăm hoàng kim đã tăng không ít, năng lực cơ bản của các đồng bạn dĩ nhiên cũng mạnh lên rất nhiều. Cộng thêm số lượng đông đảo, bọn họ hoàn toàn có thể đối phó với kẻ địch Siêu giai.
Chẳng hạn như hắn lại liên tiếp giải quyết hai quỷ dị Nguyên Tố Lãnh Chúa hệ Thủy và Quang, nâng phần trăm của Đại Não Hoa lên 60%.
Dựa theo tiến độ này, cộng thêm Điểm Hốt Du Hoàng Kim vơ vét được từ việc quay phim, chỉ cần đập thêm 40 điểm vào, khả năng cao là có thể mở khóa trọn vẹn năng lực 【?】 hoàng kim của Đại Não Hoa, thậm chí thu được thực lực mạnh hơn, có lẽ chính là cấp 10?
Vậy tại sao hắn lại không làm?
Lỗ Bá Đặc tự nhiên đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghĩ qua vô số khả năng, nhưng hắn đều dựa vào ý chí kiên định để nhịn xuống. Ờ... nói thẳng thừng hơn thì là hắn sợ chết!
Hắn sợ trong hệ thống hiện tại, đùng một cái mình lại tạo ra một vị cấp 10, lỡ đâu dẫn tới thiên kiếp kinh thiên động địa, hoặc nhảy ra thông báo toàn server rầm rộ, bị "kẻ" trong tưởng tượng của hắn — kẻ đứng ngoài cuộc đang trêu đùa "lũ kiến" — phát hiện thì biết làm sao?
Đây tuyệt đối không phải Lỗ Bá Đặc tự dọa mình. Dựa trên những gì hắn biết hiện nay, trước khi đợt Kỷ Nguyên Chiến Tranh này bắt đầu, chỉ cần không nằm trong hệ thống quỷ dị, những kẻ thích làm chim đầu đàn, bước vào Siêu giai rồi vọng tưởng chạm tới bí mật của cấp bậc cao hơn đều đã gặp chuyện không may.
Trước hết, rõ ràng nhất chính là đám Nguyên Tố Lãnh Chúa, từng kẻ đều bị quỷ dị lây nhiễm, còn bị trấn áp không biết bao nhiêu năm.
Lại có siêu cấp thiên tài của Long tộc ba kỷ nguyên trước, hoàng đế Long tộc Tát Luân Phất Lý Tư, dựa vào tự thân mày mò nắm giữ ma pháp tam hệ rồi bước vào Siêu giai, chết một cách không minh bạch, cuối cùng còn bị luyện chế thành quỷ dị Cốt Long hoàng kim.
Ngay cả thế giới ác ma cũng không thoát khỏi số kiếp. Siêu cấp thiên tài Ba Trạch Nhĩ · Liệt Hồn của gia tộc Liệt Hồn thuộc Liêm Đao Tử Thần cũng tự mày mò bước vào Siêu giai, rồi cũng chết chẳng rõ nguyên do, rốt cuộc bị phát hiện trong trận chiến phá thành của gia tộc Sắc Nghiệt, đã bị biến thành con rối quỷ dị từ lâu.
...
