Chương 1135
Chương 1135: Át chủ bài của San Hô Chi Thành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Về hành tích của các cường giả siêu giai khác, Lỗ Bá Đặc từng âm thầm điều tra thông qua lão già Âu Hoàng, qua Y Vạn Đại Công, Nữ vương Tinh Linh Sắt Hi, thủ thư tộc người lùn Tobin Goldpen, cùng một loạt mối quan hệ đáng tin cậy lại am tường lịch sử.
Cường giả siêu giai quả thực khó xuất hiện, nhưng chỉ cần lộ diện thì đều là đại sự chấn động, ít nhiều cũng có sử sách ghi lại. Thế nhưng hắn phát hiện những ghi chép về các thiên tài ấy nếu không phải mập mờ chẳng rõ, thì cũng là chết chẳng đắc kỳ tử.
Chuyện như vậy xảy ra một hai lần còn bảo là bất ngờ, nhưng dồn dập diễn ra hết lần này đến lần khác thì chắc chắn có vấn đề, tuyệt đối không phải chỉ một câu "trời đố kỵ anh tài" là có thể giải thích xuôi tai.
Dù nhìn theo chiều hướng hiện tại, dường như có những tồn tại nào đó cố tình nới lỏng hạn chế, chủ động bày sẵn đáp án cho nhân gian, giải trừ phong tỏa giai chín để mặc cho sinh ra thêm nhiều kẻ siêu giai, song đối phương đâu có nói là đồng ý cho giai mười xuất hiện.
Mấy chuyện này Lỗ Bá Đặc không thể ăn nói bừa bãi. Dù nhìn thấu chân tướng, hắn vẫn phải giả vờ như không biết, thậm chí còn chủ động phối hợp, cực kỳ nghiêm túc hỗ trợ tiêu diệt đám lãnh chúa nguyên tố quỷ dị kia.
Một là vì giải phong thực lực quả thực vô cùng cấp bách, áp lực từ ác ma và lũ quỷ dị quá lớn, bản thân hắn dù có lợi hại đến đâu cũng không thể gánh vác nổi toàn bộ đại lục.
Hai là càng có nhiều kẻ bước vào siêu giai thì sự hiện diện của hắn sẽ càng bớt bắt mắt đi, ít nhiều cũng phát huy tác dụng, dù chỉ là tác dụng an ủi bản thân.
Tóm lại mặc kệ ra sao, Lỗ Bá Đặc vẫn quyết định cẩn thận được chút nào hay chút nấy, cẩn tắc vô ưu.
Cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng hắn quyết định không vội nâng kịch khung một năng lực đơn lẻ, mà phải tranh thủ nâng cấp cho càng nhiều đồng đội càng tốt trước khi bản thân bị để mắt tới. Bằng không thì hệ thống nhét cho hắn lắm trợ thủ như vậy để làm gì?
Nếu chỉ cho một đồng đội, chẳng phải hắn đã sớm dồn điểm đẩy nó lên thẳng giai mười rồi sao?
Hiện tại hệ thống đã giao cho hắn nhiều trợ thủ đến thế, phương hướng lớn từ trước tới nay cũng luôn chuẩn xác, vậy chắc chắn phải có dụng ý. Cứ để tất cả cùng phát triển cân bằng, kéo thêm nhiều đồng đội cùng chạm mốc giai mười, đây mới chính là quân bài hắn muốn giấu kín.
Đợi đến ngày đó thực sự xảy đến, bất luận phải đối mặt với kẻ địch khủng khiếp cỡ nào, hắn cũng có dũng khí liều mạng một phen. Ít nhất... hoặc giả như... ngộ nhỡ có liều không lại thì cũng chẳng việc gì phải hối hận!
Dĩ nhiên, với tính cẩn trọng của Lỗ Bá Đặc, hắn cũng đã tính đến tình huống cực đoan hơn. Hắn lên kế hoạch tích lũy một lượng Điểm Hốt Du Hoàng Kim nhất định, giữ lại một phần dự phòng, gom đủ số lượng để nâng kịch trần cho Đại Não Hoa.
Lấy ví dụ như lần trước, tự dưng nhảy ra một con "trùng quái" muốn hủy diệt hắn về mặt vật lý, khi đó hắn hoàn toàn có thể lập tức tăng kịch điểm, bồi dưỡng ra ít nhất một tên giai mười để liều một phen sống mái, dù chết cũng phải bẻ gãy một hàm răng của đối phương. Ừm... nếu suy đoán của hắn là đúng.
Bởi vậy, hiện tại hắn có một kế hoạch đại khái: cùng lắm là đập chết thêm một lãnh chúa nguyên tố quỷ dị mới, đẩy tiến độ của Đại Não Hoa lên tám mươi phần trăm, sau đó trong tay phải giữ lại ít nhất hai mươi Điểm Hốt Du Hoàng Kim để làm đòn sát thủ.
Đương nhiên, phương châm lớn vẫn là hy vọng phát triển từ từ, kiếm thật nhiều Điểm Hốt Du Hoàng Kim, vũ trang toàn diện cho các đồng đội. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy trạng thái toàn thịnh để chơi một ván với cái "người" trong dự đoán của mình, cho kẻ đó nếm thử cơn thịnh nộ của "loài kiến hôi".
……
Khụ... lạc đề rồi. Lúc này ngoài San Hô Chi Thành, năm con quỷ dị giai chín đồng loạt ra tay, thề phải san bằng Gia Tộc Bích Lam.
Một cột băng khổng lồ đổ sụp xuống như kình thiên trụ gãy. Giáp băng dày cộm cản lại vô số tiễn nước và chông băng bắn tới, sát thương nhận vào chẳng đáng là bao, hay nói đúng hơn là tốc độ hồi phục của nó quá nhanh, lấn át hoàn toàn tốc độ hao tổn.
Thế nhưng từ trong San Hô Chi Thành, bốn bóng người nhanh chóng bay vọt ra nghênh chiến. Có kẻ nhỏ nhắn chỉ bằng người thường, tính cả đuôi cá lộng lẫy duỗi dài cũng chưa đầy hai mét, rõ ràng là mỹ nhân ngư; có kẻ lại to lớn dị thường, cao ít nhất ngoài hai mươi mét, chính là tộc Cự Nhân Thủy Triều với năng lực thao túng sóng dữ và triều dâng.
Không ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả giai chín! Những người này vừa ra tay đã lập tức đánh nát cột băng khổng lồ kia. Song ẩn dưới lớp giáp băng lại là một con quỷ dị mang hình xà quái dị, hay nói đúng hơn là một xúc tu dài đến mấy ngàn mét.
Một đầu là cự xà mắt mũi rõ ràng, đầu kia lại phân nhánh thành hàng trăm hàng ngàn con rắn nhỏ, xòe ra trông hệt như cọ quét trang điểm, chẳng ai phân biệt nổi bên nào là đầu, bên nào là đuôi. Cửu Đầu Xà? Đứng trước mặt con quái này chỉ đáng xách dép.
Đối phó loại quái vật này chẳng cần nói nhảm, đôi bên lập tức lao vào quần thảo dữ dội.
Các hướng khác cũng chẳng khá hơn là bao. Con quái nhào nặn ra vòi rồng biển khổng lồ là một con cá dị dạng to lớn, thân dài vượt ngàn mét. Thứ ma pháp cấp cấm chú ấy chỉ cần nó há to mồm ngáp một cái là thổi ra được.
Toàn thân nó sần sùi lồi lõm như cóc ghẻ. Nếu muốn tìm thứ gì đó dưới biển có nét tương đồng, đại khái chỉ có cá cần câu. Cái mồm ngoác rộng hết cỡ rồi lộn ngược vào trong cơ thể, nuốt dần từng chút một rồi lộn hẳn cả thân mình từ trong ra ngoài.
Bên trong nó chẳng có nội tạng gì, cũng sần sùi lồi lõm như thế, chẳng rõ bên nào là da ngoài, bên nào là thành ruột.
Thế nhưng mỗi lần lộn mình một vòng, vết thương cũ trên bề mặt thân thể liền biến mất không thấy tăm hơi, lại còn làm mới thêm một đòn ma pháp cấp cấm chú. Mấy kẻ thuộc hải tộc lao lên nghênh chiến bị dồn vào thế vô cùng bị động, căn bản không dám nhường nửa bước trước San Hô Chi Thành phía sau.
Còn con quỷ dị hình khối lập phương quái đản nhất lúc ban đầu, khi nhìn gần lại khiến người ta vỡ mộng.
Thứ này giống như gom góp đủ loại vật cứng linh tinh rồi dán bừa lên người, miễn cưỡng phân biệt được vài mảnh mai rùa, vài chiếc càng của hải thú, vỏ trai, cùng vô số vảy lớn nhỏ.
Mấy thứ đó chưa là gì, điều đáng sợ là khi chắp vá lại, chúng tạo thành một khối lập phương hoàn chỉnh, nhìn quanh một vòng không tài nào tìm ra mắt mũi mồm miệng nó nằm ở đâu.
Còn thứ này di chuyển thế nào? Mặt dưới cùng của khối lập phương không hề chạm hẳn xuống đáy biển, nhìn kỹ sẽ thấy vô số chi thể trông như lông rung đang co giật nhịp nhàng.
Nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện bên trong đủ mọi chủng loại: vây cá, chân cua, thậm chí cả cánh tay và cẳng chân người. Chính những chi thể dày đặc nhung nhúc đó nâng đỡ toàn bộ khối lập phương lao về phía trước, đâm thẳng vào San Hô Chi Thành.
Trong thành cũng lao ra bốn cao thủ giai chín vây công, toan chặn đứng con quái này lại. Bị đánh cho tơi bời, từng mảng chi thể vỡ vụn văng tung tóe, thế nhưng tốc độ lao tới của nó chẳng hề giảm sút chút nào.
Ngoài ra còn hai tôn quỷ dị khác cũng mang hình thù quái đản chẳng kém. Trong thành đều phân phối ít nhất bốn cao thủ giai chín đón đánh từng con, cơ bản tạm thời giữ vững được cục diện.
Đúng lúc này, đại quân hải thú vừa mới rút lui lại lập tức ngóc đầu dậy. Thiếu đi sự điều động và cường hóa của đám cường giả giai chín, uy lực công kích ma pháp trong thành tụt dốc hơn một nửa, cơ hội đã đến.
Phía phòng thủ không chịu kém cạnh, một màn chắn đỏ như máu từ San Hô Chi Thành bùng nổ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thành phố. Đó vậy mà lại là một kết giới ma pháp, nhìn qua còn ngưng thực hơn cả kết giới của các thành trì nhân loại bình thường, ngọn nguồn phát ra chính từ tòa cung điện dựng bằng san hô huyết sắc kia.
Cứ bảo đám mỹ nhân ngư hoang phí cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng đến mức lấy bảo vật bực này làm vật liệu xây dựng. Hóa ra thứ này có tác dụng tương đương với pháp sư tháp của nhân loại. Đến thời khắc nguy nan, cuối cùng họ cũng không thèm giấu giếm nữa. Thảo nào đám mỹ nhân ngư thà chết không chịu tùy tiện di cư, rơi vào tay ai thì người đó cũng chẳng nỡ dời đi.
Thứ này thiết kế xảo diệu nhường này, chẳng rõ rốt cuộc do ai tạo dựng nên.
