Chương 1144
Chương 1144: Mối quan hệ đỉnh cấp của Cốt Đầu Muội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc thử giao thủ hai chiêu với con sò khổng lồ quỷ dị siêu cấp 9, ai ngờ đối phương thình lình tung đòn quét bản đồ diện rộng, suýt chút nữa đã hốt trọn đám hải tộc cấp thấp trong San Hô Chi Thành. Hắn bất đắc dĩ phải tạm thời lùi bước.
Hắn hoàn toàn tự tin có thể hạ gục con sò lớn, nhưng tuyệt đối không thể giải quyết trong ba đến năm chiêu. Nếu làm vậy mà khiến hai triệu hải tộc mất mạng thì hắn thật sự không nỡ nhẫn tâm đến mức đó.
Thế là hắn chọn vào San Hô Chi Thành trước, dồn toàn lực trị liệu, cứu sống đám hải tộc sắp không chống đỡ nổi rồi tính tiếp.
Hiệu quả thấy rõ ngay tức khắc. Đám hải tộc cơ bản đã hồi phục bình thường, đang ăn uống và ngủ nghỉ để lấy lại thể lực.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của tất cả, địa vị ở đây cực kỳ tôn quý. Bất cứ lúc nào cũng có một bầy nhân ngư nhỏ nhắn, hoạt bát vây quanh hắn, trong đôi mắt to tròn màu lam sáng ngập tràn vẻ sùng bái.
Thế nhưng ngay sau đó, một Lỗ Bá Đặc vốn luôn toàn năng cũng phải vò đầu bứt tai. Hắn thật sự chẳng có cách nào đưa trọn vẹn hơn hai triệu hải tộc này bình an rời đi.
Trong suốt ba ngày qua, hắn đã thử rất nhiều cách. Hắn có thể lao ra ngoài chém giết đám hải thú bị giun đỏ khống chế, nhưng cứ giết được một chốc, con sò lớn phía đối diện lại gào thét tung đòn quét diện rộng, lấy tính mạng hải tộc ra làm con tin ép hắn phải thoái lui.
Hắn muốn đích thân dẫn người mở đường máu xông ra cũng chẳng xong. Con sò kia cũng sẽ gầm rú chặn đường, dẫu hắn có thể nhờ đồng đội cầm chân đối phương, nhưng một khi nó hoàn hồn đuổi theo thì công cốc. Chẳng lẽ hắn lại dắt cả đám hải tộc này bay lên trời?
Mấy ngày nay, chiến quả duy nhất của hắn chỉ là phối hợp cùng kết giới ma pháp đẩy lùi vòng vây của địch ra xa một chút, giành lấy chút không gian sinh tồn. Song đám giun đỏ kia dường như cũng đang điều binh khiển tướng, quyết tâm sống mái một phen với hắn.
Đứng trước cục diện bế tắc này, kẻ thông minh như Lỗ Bá Đặc cũng đành bó tay. Hẳn nào người ta bảo kẻ không có điểm dừng đạo đức mới dễ thành công.
Đám thủ lĩnh mỹ nhân ngư mấy ngày nay phối hợp hành động cùng Lỗ Bá Đặc cũng hiểu rõ tử cục hiện tại, nhưng họ cũng bất lực, chẳng lẽ lại khuyên hắn mặc kệ sống chết của đồng bào hải tộc?
Hôm nay, Cốt Đầu Muội vốn luôn ủ rũ bỗng nhiên phấn khích hẳn lên, lao vút tới ôm chặt lấy đùi Lỗ Bá Đặc.
Hiện tại nó đang mang hình tượng "thiên sứ" chibi để tiện bám theo Lỗ Bá Đặc mọi lúc mọi nơi. Bản tính nó vốn không ngồi yên một chỗ bao giờ, hóa hình thế này cũng tiện giải thích với bên ngoài.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ "Đại ca, bạn muội tới rồi, có thể đón đám cá này đi rồi, không vướng chân chúng ta đánh nhau nữa!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? "Hả? Bạn muội? Ai cơ? Sao ta không biết? Quan trọng là đón kiểu gì?"
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ "Chính là con cá siêu to khổng lồ đợt trước chúng ta cứu đó! Muội gọi nó từ ba ngày trước rồi, giờ nó tới nơi rồi nè!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)??? "Mẹ kiếp... Cá lớn? Đứa nào thế?"
Ủa khoan đã, cái ốc biển bạch ngọc này nhìn quen mắt thế nhỉ?
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Tôi nhớ ra rồi, đây là vỏ ốc Vân Kình tặng Cốt Đầu Muội, dùng để liên lạc với nó! Sao tôi lại quên bẵng mất thứ quan trọng này chứ, phen này khéo lại có tác dụng thật đấy."
Lỗ Bá Đặc vừa liếc đến lần thứ hai đã nhớ ra ngay, chỉ là miệng nhanh hơn não, vả lại hắn hoàn toàn không ngờ Cốt Đầu Muội lại biết nhìn xa trông rộng hơn cả mình.
Hắn có rất nhiều món đồ linh tinh không dùng tới, đều ném cho Cốt Đầu Muội nghịch ngợm. Nó cũng mê tít mấy món đồ chơi kỳ lạ đó, chẳng hạn như đoản kiếm tẩm độc, súng hỏa mai ma pháp [Tình Hữu Nghị Của Người Lùn Râu Đỏ] do người lùn tặng, pháp khí tà ác [Thánh Giả Hài Cốt] của Hắc Ám Giáo Hội, hay [Tử Thần Chi Cung] luyện chế từ ngón tay của Liêm Đao Tử Thần...
Còn cái ốc biển bạch ngọc này thực chất là dạo ở thôn Phi Mã, sau khi cứu được ông bố hờ Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư của Tiểu Ô Tô, hắn tiện tay cứu luôn con Vân Kình bị quỷ dị khống chế. Rốt cuộc con cá voi mây đó lại cực kỳ thích Cốt Đầu Muội, trước lúc chia tay đã tặng cho nó chiếc vỏ ốc này.
Nói thật lòng, Lỗ Bá Đặc suýt chút nữa đã quên bẵng thứ này, thế mà Cốt Đầu Muội lại nhớ rất rõ, thậm chí còn nhớ cả việc Vân Kình sống ở vùng Đông Hải. Câu nói bâng quơ trước đó của nó: "Cứ để nó chờ chết đi, muội nhất định sẽ nghĩ ra cách" hóa ra lại là thật lòng.
Đúng là đừng bao giờ coi thường một kẻ thuần khiết, Lỗ Bá Đặc thầm bái phục.
Hắn không phí lời nữa, xách theo Cốt Đầu Muội đang hưng phấn tột độ rời khỏi San Hô Chi Thành, bay thẳng lên trời. Hắn ngước nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện một mảng mây dày cộm tựa như kẹo bông gòn với kích thước khổng lồ vô biên.
Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm trán Vân Kình, lúc đó nó đang trong trạng thái bị quỷ dị xâm nhiễm, thân dài hơn ba mươi cây số, bề ngang hơn mười cây số, dễ dàng khống chế cự long cấp 8 Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư cùng vô số ma thú hệ phong.
Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Lỗ Bá Đặc và đám chiến hữu, đám linh hồn thể màu trắng vốn là bản thể của nó mới hoàn thành việc tự thanh tẩy, tiêu diệt quỷ dị hệ phong. Hậu quả là kích thước của Vân Kình bị co lại tới một phần tư.
Thế nhưng hiện tại, khi không còn quỷ dị quấy nhiễu, hình thể của nó rõ ràng đã hồi phục, thậm chí còn to lớn hơn cả lúc bị xâm nhiễm ban đầu. Dùng từ che trời rợp đất để hình dung nó cũng chẳng ngoa chút nào.
Ngay khoảnh khắc Lỗ Bá Đặc đang cảm thán, một tia chớp bỗng lóe lên trong đầu hắn. Con Vân Kình này liệu có liên quan gì đến Phong Nguyên Tố Lãnh Chúa không? Sao lại trùng khớp đến thế? Đều là sinh mệnh nguyên tố khổng lồ, lại cùng bị quỷ dị xâm nhiễm.
Nhưng nghĩ vậy lại thấy sai sai. Lần trước chẳng phải hắn đã thanh tẩy quỷ dị trong cơ thể Vân Kình rồi sao? Kết quả chỉ giúp Đại Não Hoa mở khóa ma pháp hệ phong, chứ đâu có giải phong hệ thống cấp 9 hệ phong?
Có lẽ bên trong còn ẩn chứa uẩn khúc mà hắn chưa biết, nhưng chuyện đó để sau hãy tính, trước mắt cứ lo việc chính đã.
Lỗ Bá Đặc nghĩ ngợi lung tung, còn Cốt Đầu Muội bên cạnh chẳng có tâm tư phức tạp như hắn, đã sớm nhào thẳng tới. Mây mù xung quanh lập tức ùa lại, liên tục tung hứng Cốt Đầu Muội lên không trung. Nó khoái chí cười khanh khách, vô cùng sung sướng.
Hắn cũng vội bay lên, bảo Đại Não Hoa thiết lập liên lạc với Vân Kình. Thực ra kẻ trò chuyện với Vân Kình từ trước đến nay luôn là Đại Não Hoa, chỉ là chẳng ai hiểu nổi tại sao nó lại thích Cốt Đầu Muội nhất, chẳng những tặng vỏ ốc bạch ngọc mà vừa nghe gọi một tiếng là lập tức tới ngay.
Vân Kình vẫn còn nhớ Đại Não Hoa và Lỗ Bá Đặc. Sau màn chào hỏi, đôi bên nhanh chóng thống nhất phương án, nó đồng ý giúp Lỗ Bá Đặc di tản đám hải tộc.
Với thể lượng hiện tại của Vân Kình, nó cơ bản tương đương một thành phố lớn cấp tỉnh thời hiện đại, chở một lúc hơn hai triệu hải tộc này chẳng thành vấn đề.
Như vậy, việc cần làm lúc này chỉ là một màn nghi binh chiến thuật hoàn hảo. Đi bằng đường trời có lợi thế lớn nhất là vượt qua được vòng vây dạng thùng tròn khép kín của quỷ dị bên ngoài.
Hắn có thể hiệu triệu toàn bộ hải tộc cùng triệu hoán thủy nguyên tố, sau đó dùng [Huyễn Tượng] kết hợp [Vô Gian Chi Vực] tạo ra Chân Thực Huyễn Cảnh, biến đám thủy nguyên tố thành hình ảnh hải tộc. Đám ảo ảnh này chẳng cần đánh nhau thật, chỉ cần giả như thật là đủ để che mắt quân thù, yểm trợ cho cuộc đại di cư lần này.
Khả năng hành động của Lỗ Bá Đặc cực kỳ nhanh nhạy. Hắn cấp tốc vạch ra một kế hoạch khả thi tuyệt đối, sau đó hoàn tất trao đổi với Vân Kình cùng nhóm mỹ nhân ngư Bích Lam.
Ngay sau đó, một cơn bão bất ngờ giáng xuống toàn bộ vùng biển này. Mây đen sà xuống cực thấp, tưởng chừng như sắp chạm cả mặt nước, thậm chí còn bao phủ một màn sương mù dày đặc vô cùng phi lý.
