Chương 1145
Chương 1145: 《Trăm vạn hải tộc đại rút lui》
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không cần hoài nghi, động tĩnh này do Vân Kình tạo ra, rồi dưới sự gợi ý của Lỗ Bá Đặc và sự phối hợp của Đại Não Hoa, bọn họ thậm chí còn nặn ra một đường trượt nước kéo thẳng từ mặt biển lên tận thân Vân Kình, mục đích dĩ nhiên là để tiện cho hải tộc di chuyển lên trời.
Nguyên lý thật ra bắt nguồn từ ma pháp hệ khí bậc 4 【Không Hành Chi Thê】, nhưng Đại Não Hoa phối hợp cùng Vân Kình, tạo ra con đường trượt nước chảy ngược lên trên này, ẩn giấu trong màn sương mù.
Thời cơ ra tay được chọn ngay sau một đợt sóng âm công kích định kỳ. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Ở vòng ngoài cùng, Tiểu Cường lại xuất mã, tiếp tục đi khiêu khích con sò điệp khổng lồ kia, không cần đánh thật, chỉ cần phân tán sự chú ý là được.
Sau đó hải tộc thỉnh thoảng lại lượn qua một vòng, ban đầu đều là người thật, về sau dần đổi thành thủy nguyên tố. Động tĩnh của San Hô Chi Thành thì được thay thế bằng "Chân Thực Huyễn Cảnh" của Lỗ Bá Đặc, còn lượng lớn hải tộc nhanh chóng men theo máng trượt lao vút lên Vân Kình.
Đừng nói đám hải tộc bình thường cả đời lần đầu bay lên trời, ngay cả mấy cao thủ bậc 9 cũng chưa từng có cơ hội đích thân trải nghiệm chuyện thần kỳ bực này.
Ban đầu các nàng còn nghi ngờ Lỗ Bá Đặc cũng bó tay trước nghịch cảnh, có thể sẽ từ bỏ đám hải tộc bình thường. Nào ngờ người ta đã sớm bày mưu tính kế, lại còn dùng cách di tản đầy sáng tạo thế này, còn thần kỳ hơn cả thần minh.
Cốt Đầu Muội tọa trấn trên lưng Vân Kình, giúp xoa dịu cảm xúc của nó. Dù sao số lượng hải tộc tràn lên hơi nhiều, ả còn phải chịu trách nhiệm dùng thủy tinh ghi hình lưu lại cảnh tượng vĩ đại này. Lỗ Bá Đặc đã nghĩ xong cả tên, gọi là 《Triệu Hải Tộc Đại Triệt Thoái》.
Cảnh tượng kỳ vĩ cỡ này quả thực vô cùng hiếm thấy, suốt chiều dài lịch sử các tộc chưa từng xuất hiện, lại còn tiện thể chứng minh "Vân Kình" trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Quan trọng nhất là nó đang giúp đỡ Lỗ Bá Đặc, bảo sao mà không trâu bò cho được?
Ừm... cảnh này vẫn cần Lỗ Bá Đặc xuất hiện trong khung hình một chút, nếu không rất dễ làm mờ đi vai trò nòng cốt của hắn. Dù sao hắn bày ra trò này cũng là để kiếm Điểm Hốt Du hoàng kim, mối liên hệ với hắn mà yếu đi thì coi như công cốc.
Với hải tộc cũng có thể tuyên truyền một phen, tín ngưỡng của hải tộc cũng là tín ngưỡng. Huống hồ, hắn còn cần hải tộc giúp đỡ, cần mạng lưới tình báo của bọn họ để tìm kiếm quỷ dị siêu giai.
Lũ quỷ dị này ở trên cạn luôn bị các tổ chức thanh trừng, ví dụ như truyền giáo sĩ của Landon, Yên Diệt Giả của Hi Tá, Thủ Vọng Giả của tinh linh. Ngoài các cơ quan chính quy, còn có đủ loại lính đánh thuê dân gian, dân chúng nhiệt tình đều đang đối phó chúng.
Trong tình cảnh đó, quỷ dị đúng là rất khó phát triển tới siêu giai, chỉ cần làm lớn chuyện ắt sẽ có người tới xử lý.
Nhưng qua tìm hiểu mấy ngày nay, dưới đáy biển mênh mông này cơ bản chẳng có hải tộc nào chủ động đi xử lý lũ quỷ dị, trừ phi chúng xâm nhập vào lãnh địa của họ. Điều này tạo điều kiện cho quỷ dị siêu giai sinh trưởng, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến giun đỏ chọn đại dương làm mục tiêu.
Vậy thì Lỗ Bá Đặc cần phải vận động hải tộc, đặc biệt là tộc mỹ nhân ngư có sẵn phương thức liên lạc từ xa. Nàng truyền tin tức về quỷ dị cho nhau, hắn tới săn giết.
Đối phương có được sự bảo vệ an toàn, hắn thì đi thu hoạch năng lực hoàng kim 【?】, tiện thể kiếm thêm ít Điểm Hốt Du hoàng kim, đôi bên cùng có lợi, một công đôi việc.
Việc cứu viện tiến hành vô cùng thuận lợi. Đường trượt nước siêu rộng cộng thêm lực đẩy từ dòng nước chảy ngược lên trời giúp giải tỏa đám hải tộc trung và hạ giai của San Hô Chi Thành chỉ trong hơn nửa ngày, tất cả đều được Vân Kình chở đi.
Những hải tộc cao giai còn lại dưới sự dẫn dắt của cường giả bậc 9 trấn thủ cung điện San Hô Huyết, chuẩn bị cùng Lỗ Bá Đặc phát động trận quyết chiến cuối cùng, quét sạch lũ quỷ dị bên ngoài. Trút bỏ được gánh nặng, đối phương không còn con tin uy hiếp, các nàng cũng tràn đầy tự tin.
Nhưng nguồn tự tin lớn hơn của các nàng chính là Lỗ Bá Đặc. Nhân loại thần kỳ này thực sự có thể làm được những điều các nàng không dám tưởng tượng, lại còn cam kết sẽ tự tay giải quyết con quỷ dị hùng mạnh kia. Các nàng chỉ cần dựa vào kết giới ma pháp, kiềm chế đám hải thú cùng mấy đầu quỷ dị khổng lồ là xong.
Hiện tại kết giới ma pháp không cần bao phủ cả San Hô Chi Thành nữa, chỉ cần bọc lấy một vòng nhỏ quanh cung điện San Hô Huyết, cường độ công thủ tăng vọt rõ rệt, hoàn toàn có thể đảm đương.
Đại chiến chạm vào là bùng nổ!
Trận chiến bắt đầu từ một đợt tập kích. Căn cứ theo tai mắt Lỗ Bá Đặc mai phục xung quanh và tin tức từ phía mỹ nhân ngư, đối phương ngoại trừ con sò điệp khổng lồ siêu giai, ban đầu có 5 quỷ dị bậc 9 kéo tới.
Khi đó có một quỷ dị hình vuông trông như SpongeBob đã bị đám mỹ nhân ngư tập kích giết chết, về sau dường như lại lục tục kéo tới thêm 3 con, hiện tại số lượng quỷ dị bậc 9 đã lên tới 7, cộng thêm đám hải thú bị giun điều khiển, áp lực đè lên phía mỹ nhân ngư hơi quá lớn.
Dù đã chuyển phần lớn hải tộc trung hạ giai đi, trút được gánh nặng, nhưng cũng thiếu hụt lượng lớn hỏa lực đầu ra, chắc chắn vẫn có ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn nhất định phải tử chiến với con sò khổng lồ, ước chừng chẳng rảnh phân tâm lo cho các nàng, bắt buộc phải xử lý mấy con quỷ dị bậc 9 trước.
Bàn bạc một hồi, bọn họ quyết định đợt đầu tiên sẽ tập kích hai quỷ dị bậc 9, thừa dịp chúng phân bố ở các vị trí khác nhau trong vòng vây, chi viện cho nhau sẽ chậm hơn. Tranh thủ hạ gục hai chiến lực nòng cốt rồi co cụm về kết giới ma pháp, để Lỗ Bá Đặc đi xử lý con sò khổng lồ.
Lỗ Bá Đặc nhắm trúng con quỷ dị hình rắn trông như cọ trang điểm. Hắn chỉ mang theo ba mỹ nhân ngư bậc 9 làm trợ thủ, chủ yếu giúp hắn dọn dẹp chiến trường, ngăn cản đám hải thú xung quanh lao tới quấy rầy.
Đội còn lại gồm mười mấy cường giả bậc 9 cùng nhau chọn con cá đầu to lộn ngược từ trong ra ngoài kia. Do đã tương đối quen thuộc với nó, họ dốc sức tranh thủ một đòn giết chết, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, tránh để con sò khổng lồ tìm được cơ hội giữ người lại.
Sắp xếp xong xuôi, mọi người bất ngờ phát động tấn công. Lỗ Bá Đặc dùng 【Ảo Tượng】 che giấu bản thân, lặng lẽ áp sát. Hàng ngàn con rắn nhỏ trên người mục tiêu dường như cực kỳ nhạy cảm, lập tức ngóc đầu dậy thành một mảng lớn, trừng trừng nhìn về hướng Lỗ Bá Đặc đang tiếp cận.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, tung thẳng một phát 【Trị Liệu Thuật】. Chiêu này của hắn không chịu ảnh hưởng suy yếu từ ma võng hệ quang xung quanh, chùm sáng ngưng kết như mũi trường mâu cắm thẳng vào đám rắn nhỏ, khiến chúng đau đớn co giật điên cuồng.
Ngay sau đó, hai tôn "thiên sứ" rực rỡ ánh kim đột ngột xuất hiện bên cạnh đám rắn nhỏ. Cự kiếm thánh quang trong tay bọn chúng xoay tít như máy xay, chém đứt vô số con rắn mảnh mai.
Con cự xà khổng lồ ở đầu bên kia trúng đòn đau đớn, vặn mình quất tới như chiếc roi da, há to mồm định ngoạm chết "thiên sứ".
Nào ngờ đòn phản kích này lại trúng ngay ý đồ của một "thiên sứ". Kẻ nọ chẳng buồn chém rắn nhỏ nữa, nhắm thẳng miệng cự xà nhảy tót vào trong, khiến con rắn ngơ ngác cả người.
Sau khi chắc chắn không ai thấy được mình, vị "thiên sứ" nọ lập tức biến đổi hình dạng. Thân hình không ngừng phình to, bộ chiến giáp thánh quang với đường nét tao nhã tức thì mọc ra vô số gai ngược dữ tợn, ba cặp cánh vàng sau lưng cũng hóa thành những lưỡi liềm khổng lồ đốt đoạn rõ ràng, chẳng còn chút thần thánh nào của "thiên sứ", trông còn hung hãn hơn cả ác ma.
Vị "thiên sứ" này mở màn bằng ngay chiêu "Bão Kiếm Nhận", hóa thành một quả cầu lưỡi đao màu bạch kim, vừa xoay tròn vừa nghiền nát tiến sâu vào trong cơ thể cự xà. Nó thậm chí còn tung bừa ma pháp các hệ hỏa, quang, lôi điện. Dịch tiêu hóa kịch độc có thể giết chết sinh vật khác trong chớp mắt hoàn toàn vô dụng trước "thiên sứ", mọi thứ ngáng đường đều bị nó nghiền vụn.
Trong bụng có một thứ quái quỷ thế này, đối với cự xà quỷ dị mà nói quả thực là tai họa ngập đầu. Khắp cơ thể nó bắt đầu xuất hiện những vết thương xuyên thấu khổng lồ, mà những mũi trường mâu hoàng kim lại cứ nhắm vào đúng các vết thương ấy đâm thấu vào trong.
Con cự xà quỷ dị này, chắc chắn phải chết!
