Chương 1146
Chương 1146: Không phải tôi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trước khi trận chiến với con sò khổng lồ nổ ra, Lỗ Bá Đặc đã cùng đám người cá mở một đợt tập kích bất ngờ, mục tiêu nhắm thẳng vào lũ quỷ dị bậc 9 kia.
Cốt Đầu Muội thể hiện xuất sắc, chui tọt vào bụng cự xà, dễ dàng giải quyết. Cao thủ bên Gia Tộc Bích Lam cũng không phụ kỳ vọng, dẫu trải qua chút trắc trở, suýt để quỷ dị cá miệng lớn chạy thoát, song kết quả vẫn tính là mỹ mãn.
Thật ra đánh đến giữa chừng, con sò khổng lồ đã kịp phản ứng, lập tức tung đòn sóng âm khiến đám người cá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suýt nữa cứu được cá miệng lớn. May thay đòn công kích đột nhiên ngắt quãng một nhịp, kế hoạch mới trót lọt tiếp tục.
Phía Lỗ Bá Đặc thì thuận lợi hơn nhiều. Hắn hạ gục cự xà quỷ dị cực nhanh, hơn nữa cũng sớm đề phòng đòn đánh của sò khổng lồ. Phá Hầu Lung tuy không đủ sức ăn miếng trả miếng, nhưng dựng khiên hộ vệ cho Lỗ Bá Đặc thì chẳng thành vấn đề.
Nó giăng quanh thân Lỗ Bá Đặc một tầng khiên âm thanh trong suốt, triệt tiêu có chủ đích các dao động đặc thù từ đối phương, giảm bớt áp lực đáng kể.
Huống hồ, nhịp khựng lại của con sò khổng lồ cũng nằm trong tính toán của Lỗ Bá Đặc. Hắn đã sớm phái Tiểu Biến Thái lén tiếp cận rồi bất ngờ đánh úp một đòn, tuy chẳng thể hạ gục đối thủ nhưng quấy rối chốc lát thì dư sức.
Sau đó, đúng theo kế hoạch đã định, Lỗ Bá Đặc lao thẳng về phía sò khổng lồ ngoài rìa, còn người của Gia Tộc Bích Lam rút về trong kết giới ma pháp để kiềm chế địch. Nếu đám quỷ dị dám xúm lại vây công Lỗ Bá Đặc, họ sẽ chủ động xuất kích, chuyện này tùy cơ ứng biến.
Sò khổng lồ đã nhận ra tình hình bất ổn, lập tức tăng cường độ tấn công bằng âm thanh, nhưng nhận ra chẳng còn uy hiếp nổi đám người này nữa.
Con sâu đỏ khổng lồ cũng bò áp sát San Hô Chi Thành. Nhận thấy kết giới ma pháp đã thu nhỏ lại, khu ngoại vi thành phố trống trơn, dường như nó đã hiểu đối phương chẳng biết từ lúc nào đã sơ tán xong xuôi, liền giận quá hóa thề, điên cuồng dội đòn tấn công.
Lúc này chẳng còn gì để che giấu, chỉ có một trận tử chiến không chết không thôi mới phân định được cục diện.
Sâu biển khổng lồ bắt đầu oanh kích túi bụi vào kết giới ma pháp, đám quỷ dị bậc 9 còn lại cũng bị cuốn vào vòng chiến.
Phía bên kia, trận quyết đấu thứ hai giữa Lỗ Bá Đặc và sò khổng lồ cũng chính thức khai màn.
"Thiên sứ" Cốt Đầu Muội quả nhiên vẫn hăng máu nhất, dẫn đầu lao thẳng lên phía trước. Một "thiên sứ" khác là Tiểu Cường bám sát nút ngay sau. Tiểu Xúc Thủ cùng Tiêm Nha cũng đồng loạt xuất trận, hóa thân thành 11 con "Hư Không Chi Long" khổng lồ, cuồn cuộn quét về phía con sò.
Sò khổng lồ hiểu rõ chuyện này không thể giải quyết êm thấm, dứt khoát bung hết hỏa lực. Hai mảnh vỏ trên dưới đột ngột mở rộng, luồng thanh âm quỷ dị khủng bố bùng nổ, gợn sóng chấn động quét ngang như sóng xung kích sau vụ nổ cực lớn.
Thứ này không đơn thuần là sát thương linh hồn, mà là sát thương hỗn hợp mang cả đặc tính vật lý kinh hoàng. Ngay cả đám đồng bạn quỷ dị cũng không tránh khỏi, bị chấn đến mức ngơ ngác đờ đẫn. Lỗ Bá Đặc dù đội khiên sóng âm của Phá Hầu Lung trên đầu cũng bị hất lui mấy trăm mét, tam hồn thất phách suýt nữa bay sạch.
Đòn đánh này rõ ràng không hề giữ sức. Dọc đường đi, không ít hải thú thực lực yếu kém bị chấn chết tươi tại chỗ; kết giới ma pháp bên phía huyết cung san hô rung bần bật như thạch, ngay cả các chiến lực cao giai bên trong cũng có cả đống kẻ hoa mắt chóng mặt, nôn thốc nôn tháo.
May mà đã di tản đám hải tộc trung - hạ giai từ trước, nếu không thì chẳng còn cơ hội đánh tiếp. Đây mới chính là pháo bản đồ thực thụ, quét sạch cả màn hình.
Cốt Đầu Muội: ~(^^◡◡^^)~ Má~ nó~ chứ~, rung~ ghê~ quá~~~
Cốt Đầu Muội tuy miễn nhiễm các hiệu ứng bất thường như choáng váng, nôn mửa hay mơ hồ thần trí, nhưng nó hứng trọn va đập mạnh nhất ở cự ly cận kề, toàn thân run bần bật chẳng khác nào bị điện giật.
Nhưng khó khăn bấy nhiêu sao ngăn nổi một trái tim khát máu chiến đấu. Thân hình nó lập tức thu nhỏ để giảm diện tích tiếp xúc xung lực, chân đạp mạnh xuống đáy biển mượn đà xông tới, tiếp tục tăng tốc. Thấy vỏ sò đang mở toang, nó lập tức nhắm thẳng phần thịt mềm mà chui vào. Xem ra vừa nãy thi triển "Kiếm Nhận Phong Bạo" trong bụng mãng xà đã thành nghiện, muốn lặp lại trò cũ.
Các chiến hữu khác cũng toàn tay lão luyện, vừa hồi phục là phối hợp ngay tắp lự. Tiểu Xúc Thủ lao vọt lên, "thiên sứ" Tiểu Cường bọc hậu liền tung ma pháp yểm trợ, phá rối nhịp phản kháng của sò khổng lồ.
Thế nhưng lần trước sò khổng lồ giao thủ chớp nhoáng với Tiểu Cường đúng là chưa dùng toàn lực. Đám đốm sẫm màu trên mai nó quả nhiên không hề tầm thường, lúc này đồng loạt ngọ nguậy như từng cái mồm há hốc, trông chẳng khác nào ổ sen đầy lỗ làm rợn gai ốc.
Kế đó, từ những cái mồm kia thò ra từng xúc tu khổng lồ màu nâu sẫm, chất thịt nhờn nhợt tựa như ốc vòi voi hay thân ốc sên, phần đầu là một đóa tràng hoa bằng thịt.
Xúc tu mọc dày đặc bao phủ toàn bộ mảnh vỏ trên, những đóa hoa thịt ở đỉnh đồng loạt chĩa về hướng kẻ địch đang lao tới, nở rộ như hoa nở, để lộ hốc đen ngòm bên trong.
Khoảnh khắc sau, vô số dòng dịch nhầy đen như mực bắn xối xả. Thứ dịch này dính vào đá ngầm liền ăn mòn cấp tốc, ngay cả các đòn ma pháp của "thiên sứ" Tiểu Cường bắn tới cũng bị bào mòn đáng kể, tà môn dị thường.
Cốt Đầu Muội thu nhỏ đúng là nước đi sáng suốt, thoăn thoắt lách qua đợt dịch độc. Nhưng đám "Hư Không Chi Long" phía sau thì thảm hại: thân hình quá cồng kềnh, lớp vảy không cản nổi axit ăn mòn, cơ thể lập tức tan chảy như sáp đèn cầy. Cơn đau thấu xương khiến Tiểu Xúc Thủ không chịu nổi, chỉ biết vặn vẹo giãy giụa điên cuồng như lươn bị xát muối.
Lỗ Bá Đặc lập tức xoay chuyển hướng [Trị Liệu Thuật] vốn định công kích, phủ kín lên người nhóm Tiểu Xúc Thủ.
"Thiên sứ" Cốt Đầu Muội không nói nửa lời, lợi dụng thân hình nhỏ lách qua tầm mắt, chui tọt vào kẽ hở giữa hai mảnh vỏ sò. Vừa lọt vào, nó lập tức bành trướng kích thước, tức tốc bật "Kiếm Nhận Phong Bạo". Hai bước này thiếu một cũng không xong, có thế mới tạo ra đủ lượng sát thương.
Ngặt nỗi nó còn chưa quay được mấy vòng, toàn thân đã bị một đống thứ dính dớp như hồ dán phủ kín. Vòng xoay chậm dần rồi bị dính chặt cứng ngắc ngay tại chỗ.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ "Tiểu Biến Thái, mi nhầm lẫn gì à, sao lại trói ta thế này? Uổng công ta cho mi đi nhờ chuyến xe, dẫn mi vào đây báo thù, mi báo đáp ta thế đấy hả?"
Tiểu Biến Thái: ┐(⊙_⊙)┌ "Đại tỷ đầu, không phải em mà! Em vừa mới vào, đã kịp làm gì đâu."
Quả đúng vậy, các mô bên trong con sò này thế mà lại rất giống Tiểu Biến Thái, đều thuộc dạng chất lỏng nhầy nhụa, độ dính quánh thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Nó trói chặt con nhóc hiếu động Cốt Đầu Muội đến mức không nhúc nhích nổi. Đống chất nhầy kia còn như sinh vật sống điên cuồng luồn lách vào từng kẽ xương, kèm theo tính ăn mòn cực kỳ ghê gớm.
Nhưng muốn khống chế Cốt Đầu Muội dễ dàng thế sao? Lỗ Bá Đặc đã sớm đoán được tính toán của nó, tự nhiên sẽ chẳng để nó đâm đầu vào chốn hiểm nguy mà không phòng bị. Hiện giờ trong người nó đâu chỉ có mỗi Tiểu Biến Thái, mà còn nhét cả Tiểu Tâm Tâm cùng Thiên Khải Chi Huyết.
Có hai trợ thủ siêu cấp này phụ trợ, thể hình của Cốt Đầu Muội đâu dừng lại ở mức mười mét của hình thái "thiên sứ".
Trước khi được Lỗ Bá Đặc thu phục, Cốt Đầu Muội vốn mang hình thái "Siêu Cốt Cự Nhân" trong hầm mộ dưới lòng đất. Hiện tại thực lực của nó chí ít cũng ở mức siêu giai, lại thêm hai trợ thủ siêu cấp hậu thuẫn, nó căn bản chẳng cần tốn công giãy giụa khỏi đám dịch nhầy, cứ việc điên cuồng bành trướng là xong.
Đến khi nó đủ khổng lồ, những chất nhầy từng tưởng chừng như không thể thoát nổi kia bất quá cũng chỉ như vài giọt nước mưa mà thôi.
