Chương 1147
Chương 1147: Tôi là một con sứa~
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cốt Đầu Muội dưới sự hỗ trợ của Tiểu Tâm Tâm và huyết dịch nhanh chóng phình to, dễ dàng chạm mốc ba trăm mét, kẹt cứng hai mảnh vỏ trên dưới của con sò khổng lồ, rốt cuộc cũng để lộ tình cảnh bên trong ra ngoài.
Đó là một búi chất nhầy keo dính màu nâu xám hỗn độn, chẳng giống Tiểu Biến Thái chút nào. Tiểu Biến Thái trông như bột ngó sen, kết cấu mịn màng đồng đều, thoạt nhìn thậm chí còn có nét đáng yêu.
Nhưng thứ này không ngừng ngọ nguậy, chẳng khác nào một đống rễ cây mục nát vặn xoắn cùng lũ rắn sống, tạo nên những thớ thịt vặn vẹo chằng chịt rãnh sâu và lỗ thủng. Bề mặt nó cũng chẳng hề yên ắng, theo dòng nước biển tràn vào liền trôi nổi vô số sợi tơ mảnh, hệt như những chiếc xúc tu từng thò ra ngoài vỏ sò trước đó.
Cái dáng vẻ này vừa nhìn đã biết không dễ chọc, chẳng trách một nhúm Tiểu Biến Thái bị nện cho hai lần liên tiếp, quả thực đánh không lại.
Thế nhưng, sâu bên trong vỏ sò vẫn là một mảng đen kịt. Âm thanh kinh hoàng lại vang lên, uy lực vượt xa lúc trước, giữa làn nước biển thậm chí ngưng tụ thành cơn mưa lưỡi đao sắc bén như thực thể, ồ ạt dội xuống thân thể Cốt Đầu Muội.
Đòn đánh gây ra sát thương kép cả về tinh thần lẫn vật lý cho Cốt Đầu Muội. Thân hình khổng lồ chao đảo thấy rõ, lớp xương trắng như ngọc đan xen phù văn màu vàng kim thế mà bắt đầu nứt toác từng vệt rõ rệt.
Lần này giáp công hai mặt, Cốt Đầu Muội không gánh nổi lực khép vỏ khổng lồ, sụp gối quỳ xuống. May mà khả năng phối hợp của nó cực tốt, lập tức chỉnh lại trọng tâm, nửa quỳ nửa chống tay, tạm thời chống đỡ được.
Đám chất keo màu nâu xám kia tựa như đàn cá ăn thịt ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng ùa lên thân thể Cốt Đầu Muội, hòng nhanh chóng ăn mòn khung xương của nó.
Tiểu Biến Thái đi theo Cốt Đầu Muội lập tức lao ra, quần nhau thành một bọc với đám chất keo đối diện. Hai bên cắn nuốt lẫn nhau vô cùng thảm liệt, nhưng có thể thấy rõ Tiểu Biến Thái vẫn chưa phải đối thủ, bị nuốt mất nhiều hơn.
Lúc này Đại Não Hoa cũng nằm trong người Cốt Đầu Muội, được dùng như một mũi nhọn đột kích. Xem ra Lỗ Bá Đặc giờ đã tự tin hơn nhiều, không cần lúc nào cũng dính chặt lấy Đại Não Hoa nữa.
Đại Não Hoa dù bị đòn tấn công bằng âm thanh vừa rồi chấn động không nhẹ, nhưng nó luôn bọc một lớp phòng hộ niệm lực dày đặc quanh mình, cộng thêm thực lực vốn không tồi nên vẫn phát huy được tác dụng.
Ở địa hình này, ma pháp hệ hỏa khó thi triển, nên nó bắt đầu phóng dòng điện mạnh bao phủ toàn thân Cốt Đầu Muội, hỗ trợ Tiểu Biến Thái giao chiến, xua đuổi đám chất nhầy nâu xám đang áp sát. Hai bên giằng co qua lại, chiến huống khốc liệt, tạm thời rơi vào thế bế tắc.
Cùng lúc đó, sâu đỏ đã phát hiện tình hình bên này, lập tức có rất nhiều hải thú đỏ ngầu mắt lao đến tiếp ứng. Thậm chí một quỷ dị bậc 9 cũng nhận được mệnh lệnh, từ bỏ việc vây công ma pháp kết giới mà nhào thẳng tới.
Nhưng chúng va phải bầy Đại Nhãn Châu Tử mà Lỗ Bá Đặc đã bố trí mai phục từ trước. Đám mắt này còn tiện thể đề phòng đám người cá đến gần nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Vô số tia 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 bắn dồn dập. Mấy cái Tiểu Xúc Thủ bị thương lùi về cũng được Lỗ Bá Đặc chỉ huy nghênh chiến con quỷ dị bậc 9 đang áp sát.
Không còn cách nào khác, con sò khổng lồ này không thích hợp để Tiểu Xúc Thủ đối phó. Đống chất keo dính kia có tính ăn mòn cực mạnh, lớp vỏ ngoài lại quá đỗi cứng chắc, Tiểu Xúc Thủ lại không có hoàng kim làm nền tảng, đành có chút lực bất tòng tâm.
Ngược lại, khi đối phó đám hải thú và quỷ dị bậc 9 thông thường, chúng lại cực kỳ dũng mãnh. Vồ, cắn, nuốt chửng, siết chặt, mọi đòn thế đều thành thạo đến cực điểm. Nhiều Tiểu Xúc Thủ phối hợp chặt chẽ, hoàn toàn chặn đứng đợt chi viện do sâu đỏ cầm đầu.
Ở phía bên kia, Tiểu Cường lao lên trợ chiến cho Cốt Đầu Muội. Theo lệnh chỉ huy của Lỗ Bá Đặc, vô số Tiểu Biến Thái dạng bột ngó sen phun trào xối xả. Hắn nhận ra lượng Tiểu Biến Thái theo chân Cốt Đầu Muội lúc trước rõ ràng không đủ quân số.
Ở chiến trường dưới đáy biển đặc thù này, kẻ địch dường như miễn nhiễm sát thương ma pháp, hạch tâm dường như lại chủ yếu là thứ chất keo quỷ dị kia, hẳn là rất thích hợp cho Tiểu Biến Thái ra trận.
Tiểu Biến Thái: "(⊙_⊙)ノ Đối diện xấu quá, tôi không ăn có được không?"
Lỗ Bá Đặc: "( _ ) Không bắt ngươi nhất định phải ăn, giết chết là được!"
Tiểu Biến Thái: " ( ^◡^ )┐ Rõ rồi~ Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Thế nhưng, kẻ địch chẳng đời nào chịu diễn theo kịch bản của Lỗ Bá Đặc, âm thanh bên kia phát ra bỗng chốc trở nên êm dịu.
Cảm giác như đang ở công trường xây dựng chịu tiếng ồn nện đinh tai nhức óc vào màng nhĩ, bỗng nhiên đổi phắt sang màn ASMR ru ngủ, nhẹ nhàng mơn trớn vỏ não, khiến người ta thanh thản buông lỏng.
Biểu hiện rõ nhất chính là Lỗ Bá Đặc, ánh mắt kiên định thoắt cái trở nên đờ đẫn, dường như quên bẵng mình tới đây để làm gì. Cả người hắn thả lỏng, cứ thế lơ lửng trong làn nước biển, tựa cọng rong dập dềnh theo con sóng, thêm lát nữa chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Đám đồng bọn còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Tiểu Biến Thái vốn đang bò sát đất chuẩn bị lao vào đánh nhau liền tự vo tròn thành từng viên bột ngó sen nhỏ, lơ lửng trôi lên;
Đám Hắc Ti chẳng biết chui xuống lòng đất từ lúc nào, đang lén lút tiếp cận định đánh lén con sò, giờ cũng ngoi hết lên mặt đất, trông như đáy biển đột nhiên mọc đầy tóc tai, quỷ dị khôn cùng.
"Thiên sứ" Tiểu Cường lập tức lộ nguyên hình, biến thành một đống bóng đen, chốc chốc hóa thành bộ dạng Lỗ Bá Đặc, chốc chốc lại biến thành tảng đá.
Thảm nhất phải kể đến nhóm Cốt Đầu Muội ở sát con sò khổng lồ nhất. Kẻ có tinh thần lực mạnh nhất là Đại Não Hoa dường như cực kỳ hợp gu với đòn xoa dịu này, thế mà lại trúng chiêu nặng nề nhất.
Đại Não Hoa: "~~(@ _ @)~~ Tôi là một con sứa~~"
Tiểu Tâm Tâm và huyết dịch còn lại cũng chẳng khấm khá hơn, đua nhau lượn lờ đung đưa.
Cốt Đầu Muội: "ヽ(⊙_⊙;)ノ Ơ~ Mọi người làm gì thế? Sao không đánh nữa?"
"Ơ kìa~~ Cái vỏ sò lớn này sắp kẹp nát tôi rồi!"
"Tôi sắp không chống nổi nữa rồi! Sao mọi người đều thu lực lại hết thế?"
Là kẻ duy nhất dường như còn tỉnh táo, thân hình Cốt Đầu Muội bắt đầu co rút tụt dốc thê thảm. Nguyên nhân do nhiều phía, trước hết là nó mất đi sự tương trợ của đồng đội, kế đến là vỏ sò lớn đối diện đang khép chặt, đồng thời đám chất keo màu nâu xám cũng điên cuồng bọc kín lấy Cốt Đầu Muội.
Đúng lúc này, Tiểu Xúc Thủ và Đại Nhãn Châu Tử đang tác chiến ở vòng ngoài bỗng phát hiện tình huống bất thường bên này. Do khoảng cách xa, đòn xoa dịu tinh thần tác động lên chúng nhỏ hơn nhiều, tuy ý thức có phần mơ hồ nhưng cơ bản vẫn suy nghĩ được.
Thế là vô số tia 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 quét tới, bắn thẳng vào những người bạn đồng hành đang đực mặt ra. Một chiếc Tiểu Xúc Thủ ở gần nhất lao vút về như điện xẹt, quấn chặt lấy Lỗ Bá Đặc đang trôi dạt về phía vỏ sò khổng lồ, sau đó bắt đầu lắc điên cuồng.
Tiểu Xúc Thủ: "(⊙_⊙)ノヽノヽノヽ。 Lão đại, ngài sao thế lão đại, ngài tỉnh lại đi, lão đại..."
Đại Nhãn Châu Tử: "( ⊙ )┌ Ngươi làm thế nhẹ quá, không ăn thua đâu. Bọn họ đều dính chiêu rồi, phải đánh đau mới tỉnh được. Hiện tại hiệu quả rất tốt, để ta làm cho."
Lỗ Bá Đặc: "(@ _ @) Đệt mợ, đừng lắc nữa, tỉnh rồi tỉnh rồi! Mẹ kiếp, thứ quỷ dị gì thế này, tởm lợm quá thể!"
Lỗ Bá Đặc lập tức phóng một phát 【Trị Liệu Thuật】 oanh kích về phía con sò khổng lồ. Thứ quỷ kia sắp khép chặt lại rồi, Cốt Đầu Muội và Đại Não Hoa vẫn còn kẹt bên trong, căn bản không có cơ hội thoát ra ngoài.
Bùm——
Lỗ Bá Đặc: "( — ︿—)ノ Mẹ kiếp, không kịp rồi! Bắn nát cái vỏ rách đó cho ta!"
