Chương 1148
Chương 1148: Đổi một thân thể mới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến dưới đáy biển lần này được Lỗ Bá Đặc chủ động tách làm hai chiến trường. Đám người cá lấy cung điện san hô huyết sắc làm cứ điểm ở một bên, còn Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn vây đánh con sò khổng lồ siêu giai kia.
Không ngờ con sò khổng lồ đó tạo nghệ về mặt âm thanh lại vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần đứng gần, bất kể ai cũng bị đòn tấn công kiểu vỗ về tinh thần đánh cho trở tay không kịp. Đã thế chiêu này còn chẳng màng đối phương có thính lực hay không, cứ có tư duy là dính đòn.
Dù có phòng ngự tinh thần như Đại Não Hoa thì dường như cũng không đỡ nổi. May mà phạm vi bao phủ còn có khuyết điểm, Đại Nhãn Châu Tử và Tiểu Xúc Thủ ở vòng ngoài chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ, nếu không cả bọn chắc chắn đã bị quét sạch toàn quân.
Hèn chi con sò khổng lồ đó không lập tức dùng tuyệt chiêu này từ đầu. Đoán chừng thấy đám đồng bạn cứ lần lượt lao xuống từng đứa một, nó mới kiên nhẫn đợi cả lũ lộ diện hết để hốt trọn một mẻ.
Nhưng phía sâu đỏ có lẽ phối hợp không tốt, hoặc đôi bên vốn chẳng có bao nhiêu tin tưởng lẫn nhau nên cố tình giấu bài. Sâu đỏ phái viện binh tới, ngược lại lại khiến Đại Nhãn Châu Tử và Tiểu Xúc Thủ dạt ra xa.
Thật không dám tưởng tượng, nếu chẳng may gom hết quanh con sò thì chẳng phải dính đòn toàn bộ? Bị người ta tóm gọn một ổ rồi sao?
Lúc này, Đại Nhãn Châu Tử và Tiểu Xúc Thủ lại vô tình lập công. Chúng bắn phá loạn xạ một hồi, đánh thức toàn bộ mọi người.
Thế nhưng con sò khổng lồ quậy một phen cũng không tính là uổng công. Nó đã nuốt gọn Cốt Đầu Muội vào trong, hai mảnh vỏ đã khép chặt lại.
Có điều, thứ âm thanh kia chắc chắn không phải muốn phát là phát. Ít nhất hiện giờ khi khép vỏ lại, nó không thể dùng âm thanh tấn công được nữa.
Phen này khiến Lỗ Bá Đặc sốt vó. Đội hình lắp ghép trên người Cốt Đầu Muội thực sự không hề rẻ chút nào: Đại Não Hoa, Vĩnh Hằng Chi Tâm, thêm tám lưỡi liềm, tất cả đều là bản thể. Phần còn lại còn có không ít huyết dịch, Đại Nhãn Châu Tử, răng nanh. Dù vẫn còn bản sao dự phòng, nhưng nếu mất đống này thì thiệt hại chẳng khác nào lấy mạng hắn.
Tỉnh táo lại, Lỗ Bá Đặc thực sự đỏ cả mắt. Hắn cứ hồi xong hồi chiêu là xả [Trị Liệu Thuật] điên cuồng. Tiểu Cường cũng vội vã lấy lại hình dạng bình thường, lập tức lao tới cạy vỏ sò, tung đòn đập phá điên cuồng.
Đại Nhãn Châu Tử cũng quay ngoắt hỏa lực tập trung oanh tạc. Đám Hắc Ti, Tiểu Biến Thái, Tiểu Xúc Thủ đều thi triển thần thông, dốc toàn lực cạy tung lớp vỏ.
Tiểu Xúc Thủ cắn răng chịu sát thương, giật phăng một mảng xúc tu dạng hoa vành ở khe hở vỏ sò. Lỗ Bá Đặc lập tức rót [Trị Liệu Thuật] vào bên trong, làm con sò khổng lồ đau đến co giật kịch liệt. Thấy chiêu này có hiệu quả!
Tiểu Cường lập tức đổi bài. Lưỡi liềm trên người nó quét qua quét lại trên vỏ sò, hệt như cắt hẹ, cứ hễ xúc tu dạng hoa vành ló đầu ra là chém rụng ngay. Tiếp đó, từ [Hỗn Độn Xạ Tuyến] cho tới Tiểu Biến Thái đều tranh nhau chui tọt vào trong.
Cuối cùng, vết nứt đầu tiên đã xuất hiện trên lớp vỏ lớn, trào ra một búi chất nhầy màu nâu xám. Độ cứng cáp tổng thể lập tức giảm mạnh. Vô số vết rạn men theo vết nứt ấy lan rộng không ngừng, rồi ầm một tiếng, con sò khổng lồ nổ tung!
Giữa làn sóng mảnh vụn và bùn cát bắn tung tóe, lờ mờ hiện ra một bóng đen cao lớn, ước chừng phải đến ba trăm mét. Sau lưng nó là sáu lưỡi liềm đốt chân dữ tợn.
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hình thái này rõ ràng là của Cốt Đầu Muội. Con bé này chắc chắn cũng phát lực từ bên trong con sò, biến lớn xé toạc trói buộc, giờ thì bình an vô sự rồi.
Tiểu Cường "thiên sứ" vội vàng điều khiển dòng nước, cuốn trôi dòng nước bẩn cản trở tầm nhìn. Nào ngờ, người khổng lồ bên trong rõ ràng không phải Cốt Đầu Muội, hay đúng hơn là không hoàn toàn là Cốt Đầu Muội nữa.
Hình thái cơ bản vẫn dựa trên Cốt Đầu Muội, nhưng thân hình lại béo múp míp hơn một vòng lớn. Bên ngoài nó bọc một lớp mảnh vỏ sò vỡ nát, ghép thành bộ giáp sinh vật theo phong cách chắp vá. Giữa các khe hở mảnh vỡ chẳng hề khít nhau, lòi ra thứ chất keo màu nâu xám bầy hầy, trông chẳng khác nào vết loét chảy mủ, hoàn toàn thiếu đi sự trau chuốt.
Người khổng lồ lở loét quay đầu nhìn Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn, ánh mắt chẳng có chút quen thuộc nào. Đám chất keo kia cuộn trào một trận, dường như vừa nở một nụ cười đầy vẻ trào phúng.
Đầu óc Lỗ Bá Đặc xoay chuyển cực nhanh. Hắn dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó: mình đã nhắm sai mục tiêu cốt lõi! Bản thể của con quỷ dị siêu giai này căn bản không phải con sò khổng lồ kia, mà chính là đám chất keo màu nâu xám bầy hầy đó, hoặc là một thứ gì khác.
Con sò khổng lồ kia hẳn cũng là một con quỷ dị, nhưng đã bị quỷ dị dạng keo chiếm đoạt thể xác. Chắc do hình thái con sò phù hợp để nó phát huy hiệu quả âm thanh, dùng như một cái loa phóng thanh. Giờ đây thấy Cốt Đầu Muội sở hữu hình thái quỷ dị hoàn mỹ hơn, tên kia dứt khoát vứt bỏ con sò, lập mưu chiếm đoạt Cốt Đầu Muội.
Phen này đúng là ngày ngày đi săn chim lại bị chim mổ đui mắt. Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục này! Đừng nói việc tổn thất này cướp đi một nửa chiến lực của hắn, chỉ riêng mối ràng buộc tình cảm giữa hắn và đám bạn nhỏ cũng không thể dễ dàng bị chặt đứt như thế.
Trong lúc đám lâu la còn đang hoang mang, Lỗ Bá Đặc dứt khoát triệu hồi sáu cái Tiểu Xúc Thủ, cộng thêm hai thanh liềm đao duy nhất còn sót lại, toàn bộ gắn thẳng lên người mình. Đây chính là hình thái chiến đấu "bạch tuộc dị hóa" đã lâu không thấy của hắn!
Nói thật, thời điểm mới bước chân lên con đường truyền giáo sĩ, hắn vẫn thường xuyên đích thân chiến đấu. Nhưng về sau đồng bọn ngày càng nhiều, lại càng ngày càng lợi hại, hắn rất hiếm khi ra tay lúc thế cục chưa ngã ngũ, nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện khi có tình huống đặc biệt cần thiết.
Nhưng trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng chiến lực chủ chốt thế này, Lỗ Bá Đặc chuẩn bị đích thân nghênh chiến!
Hắn vừa biến thân bên này, người khổng lồ lở loét bên kia dường như cũng kế thừa tác phong của Cốt Đầu Muội, lập tức ra tay ngắt chiêu! Nó há to cái miệng lở loét, như nhả vòng khói, phun ra từng vòng sóng xung kích hình khuyên, lao vùn vụt về phía Lỗ Bá Đặc với tốc độ kinh hoàng.
Lỗ Bá Đặc đâu phải không biết đánh đấm. Sáu cái xúc tu đồng thời quất mạnh về phía trước, cả người hắn bắn lùi ra sau. Vị trí hắn vừa lơ lửng lập tức bị các vòng sóng xung kích bao phủ không chừa một góc chết, sau đó nổ tung, vang lên tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ—mãi đến lúc này âm thanh mới truyền tới!
Bên kia Tiểu Cường cũng đã phản ứng lại. Nó cũng là một tay chủ lực, đặc biệt là khi hai họng pháo Cốt Đầu Muội và Đại Não Hoa đều vắng mặt, nó buộc phải gánh vác, tuyệt đối không thể để lão đại Lỗ Bá Đặc đơn độc chiến đấu.
Thế là nó cũng biến thành hình thái khổng lồ tương tự, áp sát người khổng lồ lở loét từ phía sau. Sáu lưỡi liềm sau lưng cắm thẳng xuống, hai cánh tay ghìm chặt ôm lấy đối phương, xem bộ dạng là muốn khóa cứng gã to xác này lại để Lỗ Bá Đặc tiện bề ra tay.
Đúng vậy, ngoại trừ [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc ra, các chiêu thức khác thực sự không dám hạ sát thủ. Dù sao thì ẩn dưới lớp vỏ sò và vết lở loét kia hẳn vẫn là Cốt Đầu Muội.
Nhưng Tiểu Cường rõ ràng đã nghĩ quá đơn giản. Người khổng lồ lở loét trong trạng thái này dường như còn mạnh hơn cả Cốt Đầu Muội đơn thuần. Sáu lưỡi liềm đối phương cũng có, lực đạo lại càng kinh khủng hơn, vung tay ngược lại một cái đã bức lùi Tiểu Cường. Muốn khống chế? Đừng hòng mơ tưởng!
Một cú đệm bước xoay người đá tạt về phía sau, nó sút Tiểu Cường bay thẳng ra xa tít tắp. Động tác này tuyệt đối là chiêu thức của Cốt Đầu Muội, chính là ngón nghề ngày thường con bé nài nỉ Lỗ Bá Đặc dạy cho.
Chỉ là bản thân Lỗ Bá Đặc cũng chẳng biết đánh nhau, chỉ biết đại khái cái khung sườn, toàn bộ là do Cốt Đầu Muội tự mình lĩnh ngộ, tự tìm ra góc độ và động tác phát lực thuận tiện nhất cho bản thân, chẳng mấy chốc đã vượt mặt cả người thầy Lỗ Bá Đặc này.
Một gã khổng lồ ba trăm mét dưới đáy biển mà vẫn tung ra được những chiêu thức cận chiến mượt mà trơn tru đến thế, quả thực có chút vô địch.
