Chương 1167
Chương 1167: Xưởng luyện kim
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cảnh tượng này khiến mắt Lỗ Bá Đặc sáng lên. Trước đó mọi đòn đánh đều nhắm vào việc lột bỏ lớp da trong suốt của kẻ địch, tức là làm phép trừ. Nhưng hiện tại, hoàn toàn có thể đổi hướng tư duy, bắt đầu làm phép cộng.
Đã nói lớp trường điện từ cực mạnh của đối phương lợi hại như vậy, ngay cả ma pháp hệ Quang cũng dời đi được, vậy thì thêm chút gia vị cho nó, để đống cặn kim loại nóng chảy cùng vụn lưu ly hỗn độn này không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong.
Diễn biến tiếp theo có quá nhiều biến số, hắn tạm thời chưa tính hết được, nhưng hắn dám chắc một điều: năng lượng luôn bảo toàn. Lối chơi này của hắn khả năng rất cao sẽ khiến lượng tiêu hao từ lớp trường điện từ của kẻ địch tăng vọt.
Huống hồ trận chiến đã rơi vào bế tắc, chỉ cần phá vỡ được thế giằng co hiện tại thì hoàn toàn đáng để thử một phen. Hắn lập tức giao nhiệm vụ cho Đại Não Hoa.
Lúc này, Đại Não Hoa cũng nhận ra đám cát đá chui vào lớp da trong suốt của cự kình đã nảy sinh vài biến hóa kỳ quái, dù nó cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc là vì sao.
Nhưng khi lâm trận, nó chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ mệnh lệnh nào của Lỗ Bá Đặc. Nếu không, với cái thói quen mồm mép tiện hề hề của nó ngày thường, Lỗ Bá Đặc làm sao coi trọng nó đến thế.
Thế là nó lập tức cuốn lên những cơn lốc xoáy trên mặt đất, nhanh chóng bào mòn cát đá rồi thổi tung lên trời. Đại khái giống như một bản thu nhỏ uy lực của cấm chú phong - thổ kết hợp "Phong Thực Sa Bạo", nhưng phạm vi lại mở rộng ra.
Đây chẳng phải nó cố tình làm ăn gian dối bớt xén nguyên liệu, mà là do lão đại Lỗ Bá Đặc đặc biệt nhấn mạnh. Mệnh lệnh vô cùng rõ ràng: không cần chú trọng uy lực cuối cùng đánh lên thân cự kình, chỉ cần quẹt trúng lớp da trong suốt đó coi như thắng lợi.
Dù nguyên tố hệ Khí ở đây đã bị đối phương khống chế, nhưng bản thân nó dẫu sao cũng mang thực lực trên cấp 9, ít nhiều vẫn cướp lại được một chút quyền kiểm soát.
Cộng thêm việc không cần bận tâm đến lực sát thương của ma pháp, thao tác này tương đối dễ hoàn thành. Đại Não Hoa dốc sức thi triển vô cùng ra trò.
Biểu hiện cụ thể chính là mặt đất xung quanh đột nhiên mọc lên hàng trăm cơn lốc xoáy thon dài mang sắc đỏ đen.
Lốc xoáy thon dài là để đâm xuyên qua vùng cuồng phong bên ngoài cự kình, còn màu đỏ đen thì càng đơn giản hơn, do cát đá dưới mặt đất vốn dĩ mang màu sắc ấy.
Đòn tấn công này vừa phát động, trên khuôn mặt xấu xí của con cự kình quỷ dị kia thậm chí còn lộ ra một tia ngơ ngác. Rõ ràng nó cũng không ngờ kẻ địch lại dùng ma pháp hệ Khí để tấn công mình. Nói sao nhỉ, chẳng khác nào lấy ma pháp hệ Thủy đi công kích cả biển lớn, nực cười hết chỗ nói.
Con cự kình quỷ dị với sở thích ác độc thậm chí lười chẳng buồn phòng ngự, nó chỉ muốn xem cái tên dùng ma pháp hệ Khí đánh nó kia sau khi ăn quả đắng sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Nó còn hạ quyết tâm, kẻ địch này đùa bỡn một trận rồi thôi, dẫu có cần bổ sung năng lượng linh hồn cũng quyết không thèm ăn, kẻo lại kéo tụt chỉ số thông minh của mình xuống.
Khi những cơn lốc xoáy đỏ đen kia va chạm vào lớp trường điện từ cực mạnh, quả nhiên quyền kiểm soát liền bị tước đoạt. Xông vào bao nhiêu là biến mất bấy nhiêu, mượt mà hệt như gọt bút chì điện nuốt trọn thân bút, không hề tạo ra chút tổn thương nào.
Đến bước này vẫn chưa có gì bất ngờ. Bất kỳ đòn tấn công hệ Khí nào đánh lên người Lãnh Chúa Nguyên Tố Khí cũng đều như vậy, đánh tới là tan biến. Bởi thế Lỗ Bá Đặc mới dặn không cần tính đến sát thương sau cùng, mục đích của hắn chỉ là đưa thật nhiều cát đá giàu kim loại lên đó.
Quả nhiên, sau khi lốc xoáy tan rã, đám cát đá bên trong lập tức bay loạn xạ không theo quy luật trong trường điện từ. Dưới tác động của cảm ứng điện từ sinh ra nhiệt độ cao tới mấy nghìn độ, chúng bắt đầu bị nung chảy thành từng khối cặn kim loại và vụn lưu ly đỏ rực.
Mấy thứ này không thoát nổi khỏi trường điện từ cực mạnh, cứ thế tiếp tục chuyển động với tốc độ kinh hoàng bên trong. Do bản thân đang ở trạng thái nóng chảy, chúng ánh lên sắc đỏ rực rỡ, nhìn qua hơi giống tàn thuốc lá đang lắc lư trong màn đêm.
Dĩ nhiên ở đây không chỉ có một đốm tàn thuốc, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Giờ phút này là vô số điểm đỏ li ti cùng nhau lao vút với tốc độ cao, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kỳ ảo.
Thế nhưng lúc này, con cự kình dường như vẫn chưa nhận ra dị tượng này, phần lớn sự chú ý của nó đều dồn cả vào Lỗ Bá Đặc. Nó thật sự đang chờ xem trò cười của hắn. Kẻ này dường như bị giam đến ngớ ngẩn rồi, đầu óc có phần không bình thường.
Nhưng thật đáng tiếc, Lỗ Bá Đặc vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chăm chú quan sát biến hóa trên chiến trường, rất nhanh đã nhận ra vấn đề.
Không có gì khác, chính là do kẻ địch quá to lớn. Ưu thế về mặt thể lượng này căn bản không thể lờ đi được. Dù đám cát đá nóng chảy đã bắt đầu tích tụ theo đúng kế hoạch của hắn, Đại Não Hoa cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ vẫn quá chậm.
Lỗ Bá Đặc biết rõ cứ thế này chắc chắn không xong. Muốn dựa vào chiêu này để gây ảnh hưởng lên kẻ địch, bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Ánh mắt hắn lập tức dời sang Vân Kình đang co ro trốn ở một bên.
Tên to xác này ban nãy vừa bị cự kình quỷ dị đớp cho một miếng, đứt toi luôn một cái đầu, rõ ràng đã sợ mất mật. Giờ đây sau khi san sẻ bớt một phần thân thể từ chỗ khác sang, nó lại lành lặn trở lại, có điều teo nhỏ đi mấy vòng.
Lúc nãy Cốt Đầu Muội thay nó báo thù còn bị dần cho một trận, nó càng sốt ruột hơn. Nhưng nó cũng tự hiểu, bản thân bị bản thể cự kình khắc chế gắt gao, không có lấy nửa phần cơ hội chống cự, đành cắn răng nhịn không lao lên, tránh làm vướng chân vướng tay người khác.
Dù vậy, nó cũng rất dũng cảm khi không thuận theo bản năng mà bỏ chạy. Dẫu sao bạn bè của nó vẫn đang chiến đấu, nó chỉ hận bản thân không thể giúp được gì.
Nhìn thấy Vân Kình, Lỗ Bá Đặc lập tức nảy ra hướng đi mới. Chẳng phải còn một gã cu li khỏe mạnh ở đây sao? Vân Kình đúng là bị cự kình quỷ dị áp chế toàn diện, nhưng năng lực khuấy động cát đá rồi hất tung lên trời thì thừa sức làm được.
Hơn nữa thể lượng của Vân Kình cũng không hề nhỏ, hiệu suất tuyệt đối sẽ cao hơn Đại Não Hoa rất nhiều, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với cự kình quỷ dị.
Cốt Đầu Muội sau khi trọng thương lùi về, được một chiêu Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc kéo lại mạng sống, tính khí chẳng hề sợ hãi chút nào, lập tức định lao lên tái chiến. Phía bên kia chỉ còn mỗi Tiểu Cường đang cận chiến giằng co, nhưng căng nhất cũng chỉ coi là kiềm chế, chưa thấy nửa điểm hy vọng chiến thắng.
Nó vừa định cất cánh đã bị Lỗ Bá Đặc gọi giật lại. Hắn giơ tay chỉ về phía Vân Kình, bảo nó qua truyền lời: không cần cận chiến, cũng chẳng cần làm gì phức tạp, cứ bảo Vân Kình chép y sì đúc cách của Đại Não Hoa mà làm, mục đích chỉ có một — hất càng nhiều cát đá lên người cự kình quỷ dị càng tốt.
Cốt Đầu Muội lập tức làm theo. Lối đánh hất cát đá này tuy không sướng tay bằng lao vào đấm nhau trực diện, nhưng xem ra cũng khá là thú vị.
Thế là Đại Não Hoa vốn đang gồng mình chống đỡ hàng trăm cơn lốc xoáy bên kia lập tức được mở mang tầm mắt thế nào là ưu thế tuyệt đối về thể lượng.
Đầu tiên là cả vùng đất rung chuyển dữ dội, kế đó không khí xung quanh gần như bị rút cạn sạch, vang lên những tiếng rít chói tai xé gió.
Ngay sau đó, vô số cơn lốc xoáy thon dài cùng một kiểu dáng như măng mọc sau mưa ầm ầm dựng đứng khỏi mặt đất, đồng loạt đâm thẳng về phía cự kình quỷ dị trên không trung.
Càng lúc càng nhiều cát đá bị nhồi nhét thô bạo vào lớp da trong suốt của cự kình. Hiện tại quanh thân nó toàn là cặn kim loại nóng chảy cùng vụn lưu ly đỏ rực sáng lóa.
Do số lượng tăng vọt, va chạm là điều không thể tránh khỏi, giờ đây chúng đã bắt đầu đóng bánh lại với nhau, thể tích phình to thấy rõ. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt lên mức khủng khiếp, chẳng khác nào đang đứng cạnh một lò luyện kim khổng lồ.
Đừng quên rằng, toàn bộ quá trình này đều tiêu hao năng lượng liên tục, và thứ bị vắt kiệt chính là năng lượng của cự kình quỷ dị! Nó tương đương với việc dùng sức của một mình mình để cấp năng lượng cho cả một xưởng luyện kim khổng lồ, đến mức thể tích của nó dường như cũng bắt đầu teo tóp lại!
