Chương 1168
Chương 1168: Cây công nghệ?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong trận chiến, Lỗ Bá Đặc tham khảo nguyên lý cảm ứng điện từ sinh nhiệt độ cao, chỉ đạo Đại Não Hoa hất cát đá vào người Cự Kình quỷ dị. Hiệu quả dường như rất khá, một lượng lớn xỉ kim loại và xỉ lưu ly nóng chảy lập tức xuất hiện, chuyển động với tốc độ cực cao trong từ trường mạnh trên bề mặt thân thể nó.
Cảm thấy uy lực vẫn chưa đủ đô, hắn lại thuyết phục thêm Vân Kình đang muốn giúp sức. Cát đá bạt ngàn tức thì bị cuốn phăng lên, điên cuồng ném thẳng vào người Cự Kình quỷ dị.
Kết quả là lớp phòng hộ từ trường mạnh mẽ ngút trời của Cự Kình quỷ dị đành phải bị động bắt đầu quá trình luyện kim, kéo theo hàng loạt phản ứng tiêu cực.
Thứ nhất là mức tiêu hao năng lượng khổng lồ. Luyện hóa nhanh đống cát đá kia đồng nghĩa với việc vắt kiệt năng lượng của Cự Kình quỷ dị. Vốn dĩ nó bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, thời gian thoát ra còn ngắn, cách xa trạng thái toàn thịnh. Nay bị chơi một vố hiểm hóc, thân thể bắt đầu gầy rộc đi trông thấy.
Thứ hai, thân thể Cự Kình dính đầy xỉ kim loại và xỉ lưu ly nóng chảy, tốc độ giảm mạnh rõ rệt. Cách đây không lâu, khi Vân Kình giúp Lỗ Bá Đặc cứu viện hải tộc, tải trọng tăng lên cũng khó lòng cử động nổi.
Huống chi, thứ Vân Kình cõng chủ yếu là đám hải tộc cấp thấp, trọng lượng chẳng đáng là bao, kém xa mớ kim loại và lưu ly nặng trịch này.
Thứ ba, đống xỉ kim loại lướt đi với tốc độ cao trên thân thể đã phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu tấn công của Cự Kình quỷ dị. Vốn dĩ tia sét dùng để đánh địch vừa phóng ra đã bị đống xỉ kim loại trên mình tiện tay cuỗm mất phân nửa, thế này thì đánh đấm cái nỗi gì nữa.
Lớp cuồng phong bên ngoài cũng chẳng khá hơn, bị lớp vỏ kim loại ngày càng dày đặc làm suy yếu. Sở dĩ không pháp sư nào mặc giáp kim loại chiến đấu là vì kim loại thông thường không hề có độ tương thích ma pháp.
Thứ tư, Lỗ Bá Đặc còn quan sát thấy một vài chi tiết: lớp da trong suốt ở một số khu vực trên mình Cự Kình, tức độ dày của từ trường mạnh, đã xuất hiện những biến đổi bất quy tắc.
Hắn ước đoán có thể do đống xỉ kim loại nóng chảy kia. Thể tích tổng thể của chúng ngày càng lớn, không chỉ tạo thành một lớp chắn nhất định mà còn đang cắt ngang từ trường với tốc độ cao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của toàn bộ điện từ trường trên người Cự Kình quỷ dị. Đây chính là cơ hội mà Lỗ Bá Đặc hằng mong đợi.
Thế là hắn rốt cuộc cũng ra tay. Đại Nhãn Châu Tử bắt đầu tập trung hỏa lực bắn phá những vùng từ trường suy yếu, tạm thời xua tan lớp màn điện từ đó. Ngay sau đó, Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa và Tiểu Cường đồng loạt xuất chiêu, dùng ma pháp thánh quang nhắm thẳng vào bản thể nó mà dội xuống.
Đặc biệt là chiêu Trị Liệu Thuật của Lỗ Bá Đặc, vốn không bị ma võng hệ Quang suy yếu làm ảnh hưởng, lần nào cũng giáng cho Cự Kình quỷ dị những đòn đau điếng.
Đòn tấn công và thủ đoạn phòng ngự của tên này quả thực rất mạnh, nhưng độ cứng cáp của cơ thể dường như chỉ ở mức bình thường. Bị đốt cháy đến mức giật nảy từng cơn, thậm chí làm cho lớp điện từ trường mạnh mẽ kia cũng co giật theo, khiến sơ hở càng dễ bị phơi bày để đối phương nhắm vào công kích.
Đi đến bước này chứng tỏ chuỗi đòn tấn công của Lỗ Bá Đặc hoàn toàn hiệu quả, vừa làm suy yếu rõ rệt, vừa gây ra sát thương thực chất lên kẻ địch.
Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Lỗ Bá Đặc chạm trán một con quỷ dị chịu tuân theo quy luật khoa học như thế này, bản thân hắn cũng lần đầu thử nghiệm trò này, chắc chắn vẫn còn những biến số khác đã phát sinh mà hắn chưa kịp nhận ra.
Bởi vì nếu đã nói đến khoa học thì phải nhắc tới tính hai mặt của sự vật. Bất kỳ biến đổi nào cũng chẳng thể chỉ toàn điều lợi mà không có điều hại.
Đối với Cự Kình quỷ dị, bị chơi một vố thế này chẳng lẽ không vớt vát được chút lợi lộc nào sao?
Cũng không hẳn. Ít nhất phòng ngự vật lý của nó lúc này đã vô địch hơn trước. Lượng kim loại nóng chảy vây quanh thân thể ngày càng nhiều, tương đương với việc đắp thêm một lớp mai rùa nhiệt độ cao lên hệ thống phòng ngự đa tầng vốn có.
Dĩ nhiên, ngoài Tiểu Cường ra thì đám chiến hữu lúc này chẳng ai dại gì xông lên cận chiến với nó. Mà Tiểu Cường lại chẳng hề ngán loại phòng ngự này, nó chỉ liên tục dùng bóng tối dịch chuyển tức thời để kiềm tỏa Cự Kình, nên cái mai rùa kia tác dụng cũng chẳng lớn.
Tất nhiên, ma pháp công kích của Lỗ Bá Đặc và đám thuộc hạ cũng bị những "mai rùa" bất ngờ lướt tới chặn đứng không ít.
Con Cự Kình quỷ dị này cũng rất biết tùy cơ ứng biến. Đối mặt với trò ném cát bỉ ổi của kẻ địch, phản ứng đầu tiên của nó chắc chắn là tắt ngay cái lĩnh vực trong suốt trên mình đi.
Thứ này thực chất là kết quả phối hợp của vô số thể linh hồn hệ Khí nhỏ bé bên trong cơ thể. Chúng phát tán sức mạnh, cài then vào nhau để tạo thành một lĩnh vực quái lực. Nếu đóng lại, mất đi nguồn lực kỳ dị kia thì nó có thể hất văng mớ rác rưởi đang nung nó bỏng rát ra ngoài.
Thế nhưng vừa bị một trận ma pháp thánh quang nện cho tơi bời, đau thấu xương tủy, nó liền sực tỉnh. Tuyệt đối không thể hủy bỏ lĩnh vực một cách trực diện như thế, người thì nhẹ nhõm đấy, nhưng chẳng phải sẽ bị đám kia đập chết tươi hay sao?
Chưa kể cảnh tượng vừa rồi, đám rác rưởi quanh thân thế mà lại đỡ được đủ loại công kích của kẻ thù. Điều này khiến nó nảy ra một tia gợi ý, bắt đầu toan tính xem liệu có thể tận dụng thứ này hay không.
Nó thậm chí còn tính sau này sẽ biến chiêu này thành tuyệt chiêu của riêng mình. Bản thân nó hoàn toàn có thể chủ động nổi gió cuốn cát đá đắp lên người để đạt hiệu quả như hiện tại. Chỉ cần tính toán chuẩn lượng tiêu hao, đồng thời tổng khối lượng không vượt quá giới hạn nhất định thì hoàn toàn khả thi.
Mày mò một hồi, nó nhanh chóng nắm được bí quyết. Vây bụng và vây đuôi khổng lồ bắt đầu quẫy mạnh, kết hợp với gia tốc từ trường để hất tung đống phế thải nóng chảy trên người ra ngoài.
Khá khen cho nó! Một lượng lớn kim loại và lưu ly nóng chảy mang theo nhiệt độ hàng nghìn độ C được phun định hướng chẳng khác nào chiêu thiên nữ tán hoa. Đem so với cấm chú song hệ Hỏa - Thổ Lưu Tinh Hỏa Vũ thì chỉ có hơn chứ không kém, bởi mật độ dày đặc như đạn hoa cải kết hợp với tốc độ xé gió thế này lại càng khó né tránh hơn bội phần.
Tiểu Cường bị đánh bật lùi. Cốt Đầu Muội cùng Vân Kình đang ra sức hất cát đá thì diện tích đón đạn khổng lồ của Vân Kình đã bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng thoát khỏi, bị bắn cho ôm đầu chạy trối chết, lưng trúng đòn liên tiếp. Xung lực kinh hoàng ép Chân Lý Chi Quan phải tự động bật cả "Phòng Ngự Tuyệt Đối" ra ngoài, khiến hắn một phen kinh hồn bạt vía.
Hắn kinh ngạc không phải vì con phong nguyên tố lĩnh chủ này dám vượt rào, thi triển ra ma pháp cấm chú song hệ Hỏa - Thổ, mà hắn kinh ngạc vì thứ này mẹ nó chính là pháo điện từ!
Con quỷ dị này muốn nghịch thiên đấy à?!
Mẹ kiếp, ngươi là quỷ dị cơ mà? Ngươi phải tư duy hỗn loạn, phải điên cuồng, phải hành động không có chút logic nào chứ! Mẹ nó, ngươi ngồi đây nâng cấp cây công nghệ đấy à?
Cứ để ngươi quậy tiếp thế này, khéo lại chế ra cả chiến hạm diệt tinh mất! Bắt buộc phải diệt!
Thế là Lỗ Bá Đặc lập tức điều chỉnh phương thức tác chiến. Cát đá vẫn phải tiếp tục hất, bởi hắn đã cảm nhận rất rõ thể tích của Cự Kình quỷ dị đang teo tóp dần.
Chỉ cần nó vẫn phải duy trì lớp điện từ trường mạnh kia, bất kể là chủ động hay bị động, hễ cát đá bên ngoài không ngừng đổ vào thì nó buộc phải tiếp tục cái quy trình "luyện kim" ấy, đồng nghĩa với việc phải đốt năng lượng với tốc độ khủng khiếp.
Hiện tại tuy đối phương đã có cách giảm bớt gánh nặng bằng cách biến các sản phẩm luyện kim thành vũ khí bắn ra ngoài, nhưng bản thân quá trình đó cũng đang ngốn năng lượng. Việc gia tốc cho đống tạp chất này hệt như pháo điện từ cũng hao tổn chẳng hề ít.
Vậy thì giờ là lúc đọ xem ai lì hơn, xem bên nào cạn kiệt trước!
