Chương 1169
Chương 1169: Vụ nổ lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi xác định đường lối tiêu hao sinh lực địch, Lỗ Bá Đặc lập tức dẫn đám đồng bọn đổi cách tác chiến.
Thế là trên chiến trường xuất hiện hai Lỗ Bá Đặc, rồi bốn, tám, mười sáu...
Số lượng cứ thế tăng vọt theo cấp số nhân, tràn ngập khắp nơi, mỗi phân thân một vẻ mặt, sống động như thật.
Đây là Chân Thực Huyễn Cảnh do năng lực [Huyễn Tượng] của Đại Nhãn Châu Tử cộng dồn với [Vô Gian Chi Vực] tạo thành. Huyễn tượng tạo ra dù đứng đối mặt cũng khó mà phân biệt, huống chi là trong chiến trường cát bụi mù mịt lúc này.
Mục đích rất đơn giản: nếu mục tiêu đơn độc, cự kình quỷ dị chỉ việc nhắm bắn, thể lượng nó khổng lồ như thế, muốn bao trùm một Lỗ Bá Đặc dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ thì chịu, trời mới biết Lỗ Bá Đặc thật đang trốn chỗ nào.
Đối phương quả nhiên mất dấu mục tiêu. Pháo điện từ lợi hại đến đâu thì đã sao, bắn trúng vô số mục tiêu đều chỉ là ảo ảnh.
Thế nhưng màn tung cát chưa từng dừng lại, vẫn không ngừng trút lên người cự kình. Bị tiêu hao liên tục, từ trường điện từ quanh thân nó ngày càng bất ổn, để lộ ngày càng nhiều sơ hở cho nhóm Lỗ Bá Đặc bắt thóp. Đòn đánh thánh quang dồn dập cũng đẩy nhanh tốc độ suy yếu của nó.
Nhưng mặc cho cự kình lộn nhào lên xuống, tả xung hữu đột thế nào, cũng không dứt ra nổi nhóm Lỗ Bá Đặc dính như cao dán chó.
Mà kẻ tung đòn định đoạt cục diện vẫn phải là Cốt Đầu Muội. Con bé này từ đầu chí cuối chỉ nhăm nhe áp sát đập con cá lớn một trận để tự báo mối thù bị ăn đòn lúc trước. Giờ đây, quả nhiên nó đã tóm được thời cơ.
Đó là sau khi cự kình quỷ dị liên tiếp trúng trọng thương, nó đã quen với việc đâu đâu cũng có ảo ảnh Lỗ Bá Đặc. Nào ngờ bỗng có một "Lỗ Bá Đặc" chẳng biết đã nép dưới bụng nó từ bao giờ, chớp đúng khoảnh khắc từ trường bất ổn liền bứt tốc cực nhanh, húc thẳng tới như trâu điên.
Mắt thấy đã đắc thủ, ả lập tức biến thành hình thái máy khoan đất khổng lồ của Cốt Đầu Muội, chẳng nói chẳng rằng khoan thẳng vào bụng cự kình. Nó chẳng thèm chê kẻ địch xấu xí gớm ghiếc, trong lòng chỉ rực lên nỗi cuồng hỉ vì sắp trả được thù lớn.
Cự kình quỷ dị này có lẽ chỉ mới đắp nên thân xác mới sau khi quỷ dị hóa, độ cứng cáp tổng thể chỉ ở mức bình thường; hoặc do các phương diện khác quá mạnh nên tất phải có điểm yếu. Đối mặt với thân xác như thế, Cốt Đầu Muội thế như chẻ tre, khoan thẳng vào sâu bên trong.
Đã thế Cốt Đầu Muội còn rất trượng nghĩa, vừa chui vào vùng lõi trong cơ thể cự kình là thả sạch đám đồng bọn mang theo người ra. Tiêm Nha, Tiểu Biến Thái, Hắc Ti không thiếu đứa nào, trực tiếp nổ tung từ bên trong bụng cự kình.
Tiêm Nha: ~(^◡^)~ Xem ta có đâm chết ngươi không, ai bảo ngươi thổi bay ta!
Tiểu Biến Thái: ~(^◡^)~ Xem ta có hạ độc chết ngươi không, dám giật điện ta này!
Hắc Ti: ~(^◡^)~ Mấy đứa vừa nãy đập ta đâu rồi, nhào vô đây hết xem ta có đập trả lại không!
...
Chiêu tung cát bụi mở màn theo phong cách lưu manh đường phố này của Lỗ Bá Đặc vậy mà thật sự phá vỡ được hệ thống công thủ của cự kình quỷ dị.
Hơn nữa nhìn lại, dường như còn tình cờ phá luôn khả năng tàng hình của đối phương khiến nó từ đầu đến cuối không thể thi triển. Bởi lớp vỏ giáp bám đầy cát bụi dính chặt trên người nó không cách nào tàng hình được, còn chói mắt hơn cả ánh đèn giữa đêm đen.
Lúc này, cự kình gần như bị nhóm Lỗ Bá Đặc bào cạn sức đã cảm nhận được hơi thở tử thần. Một sinh vật nếu thật sự có trí khôn nhất định sẽ bỏ trốn, đó là bản năng của sinh linh có trí tuệ.
Hơn nữa, để giữ mạng, chúng sẽ chủ động đánh đổi. Thế nên đến một khoảnh khắc vượt quá giới hạn chịu đựng, khi phán đoán bản thân không còn cửa thắng, cự kình quỷ dị bắt đầu hành vi tự cứu đầy điên cuồng.
Ngay lập tức, nó từ bỏ lớp da trong suốt toàn thân — tức là tầng từ trường điện từ cực mạnh kia. Mớ xỉ kim loại nóng chảy bị nó giam giữ xung quanh bấy lâu hoàn toàn mất đi trói buộc, bắn toé tung tóe khắp bốn phía, thậm chí không ít giọt rơi trúng người nó, bỏng đến mức quằn quại.
Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa lập tức điên cuồng bồi thêm sát thương. Tiểu Cường ở bên ngoài cũng chẳng kém, đôi liềm khổng lồ múa thành từng đạo tàn ảnh.
Ngay sau đó, cự kình quỷ dị này bỗng chốc phình to, dường như khôi phục lại kích thước ban đầu.
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)┌┌┌┌ Đại ca, mau lui lui lui lui lui...
Lưới ma pháp hệ Khí xung quanh biến động dữ dội, thứ kia hình như đang tụ đại chiêu!!!
Lỗ Bá Đặc: ( _ )
Cốt Đầu Muội: ?ヽ (⊙_⊙) ノ ? Hả?
Khá lắm, con cự kình quỷ dị này dứt khoát đến mức chẳng chừa chút đường thương lượng, trực tiếp phát nổ! Đại Não Hoa túm lấy Lỗ Bá Đặc phóng lùi như bay, đồng thời điên cuồng chồng khiên hộ thể, cuối cùng rút cả hai lưỡi liềm khổng lồ ra hóa lớn, bắt chéo chắn trước người Lỗ Bá Đặc để đón nhận chấn động.
Nhưng Cốt Đầu Muội thì thảm rồi. Nó đang dẫn theo một tiểu đội quậy phá tưng bừng trong bụng cự kình, chợt nghe báo động thì đã không kịp chạy, tiếp đó nổ tung.
OÀNG————
Đây là vụ nổ lấy lôi điện làm nòng cốt, không giống những vụ nổ thông thường tạo ra ánh lửa đỏ cam hay cột khói nấm khổng lồ. Vụ nổ này hệt như một tinh cầu nổ tung, ánh chớp chói lòa tức khắc nhuộm trắng xóa cả thế giới ác ma.
Năng lượng khổng lồ phun trào dưới dạng tia điện và ánh sáng. Thứ uy lực này đến cả Tiểu Cường cũng bị đánh trọng thương, trong không gian lúc này căn bản không tồn tại bất kỳ bóng tối nào.
Lỗ Bá Đặc suýt nữa mù mắt. Cặp lưỡi liềm khổng lồ bắt chéo trước mặt cũng không ngăn nổi luồng sáng và dòng điện khủng khiếp, ánh sáng thậm chí còn luồn qua khe liềm thiêu đốt thân thể hắn.
Vô số phân thân của Đại Nhãn Châu Tử nổ tung giữa không trung, bị chùm quang điện bắn nát bấy.
Một bộ xương nhỏ bé màu bạch kim rách rưới tơi tả cũng bị hất văng ra ngoài. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cốt Đầu Muội điên cuồng thu hồi đám đồng bọn cùng thâm nhập hậu phương địch. Tiêm Nha đã gom đủ, Hắc Ti và Tiểu Biến Thái chỉ kịp thu lại một phần, còn rất nhiều phần tản ra quá xa không kịp kéo về đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ngược lại, con Vân Kình bên kia trạng thái còn khá ổn... Ờ, hình như cũng không thể nói thế, trông nó vẫn thê thảm lắm.
Sóng xung kích khủng khiếp từ vụ nổ suýt nữa thổi tan xác cự kình, đẩy lùi nó về sau một mạch. Thể tích nó teo tóp dữ dội, vô số linh hồn nhỏ bé rải rác bên trong vội nắm chặt tay nhau để tự bảo vệ, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị xé toạc ra.
Rõ ràng cảm giác Vân Kình sắp chịu hết nổi, nhưng lượng lớn sấm sét trong nguồn năng lượng phun trào lại như bộ sạc, liên tục tiếp năng lượng cho phần lõi của nó, giúp Vân Kình rốt cuộc vẫn giữ lại được một khối lõi chủ thể khổng lồ.
May mà vụ đại bạo nổ này dù khủng khiếp nhưng diễn ra cực ngắn, gượng qua đợt đầu tiên là ổn. Lỗ Bá Đặc nhìn cơ thể cháy đen bốc khói khét lẹt của mình, cười khổ bất lực, sau đó bắt đầu liên lạc với đám đồng bọn. Hắn phát hiện thương vong không nhỏ, nhưng cơ bản đều là phân thân, hoặc loại không có lõi duy nhất như Hắc Ti, Tiểu Biến Thái, tóm lại vẫn hồi phục được.
Đến khi Lỗ Bá Đặc bắt đầu quan sát xung quanh, hắn thấy tâm vụ nổ sạch bách, hầu như đã trống trơn, ngay cả bầu trời đỏ đen cũng sáng sủa hẳn lên.
Nhưng hắn biết cự kình quỷ dị kia vẫn chưa chết. Bởi vì thanh tiến độ hoàng kim của Đại Não Hoa không hề nhúc nhích, vẫn dậm chân ở mức 60%, hơn nữa lĩnh vực siêu giai hệ Khí cũng chưa được giải phong.
