Chương 1170
Chương 1170: Quỷ dị xảo quyệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc sau khi tìm ra điểm yếu trong trường điện từ cực mạnh của con cự kình quỷ dị, liền dùng ngón tung cát hạ lưu như du côn đầu đường để phá giải sát chiêu đối phương, rồi từng bước dồn ép địch vào đường cùng.
Con cự kình quỷ dị vốn luôn tỏ ra thông minh này thấy tình thế bất ổn, cũng chơi tất tay cho nổ tung một cú long trời lở đất, khiến nhóm Lỗ Bá Đặc tối tăm mặt mũi, ai nấy đều mang thương tích.
Thương thế nặng nhất là Cốt Đầu Muội — kẻ liều mạng chui vào lõi quỷ dị phá hoại, xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn. Nhưng không sao, dựa vào năng lực thích ứng phân hóa của huyết dịch, cô nàng vẫn có thể hồi phục nhanh chóng.
Vấn đề trước mắt là con cự kình quỷ dị nọ đã nhân lúc hỗn loạn sau vụ nổ lớn mà tàng hình biến mất. Dù ai cũng biết trạng thái của nó tuyệt đối chẳng lành, thể tích tám phần mười cũng teo tóp đi nhiều, nhưng cứ thế mất dấu thì phiền to.
Lỗ Bá Đặc chắc chắn không đời nào để kẻ địch chạy thoát. Hắn phí bao công sức, đồng đội lẫn bản thân kẻ tàn người phế, sao có thể để nó chuồn êm như vậy?
Đại Nhãn Châu Tử đã tách ra hàng loạt phân thân, bay đi bốn phương tám hướng lùng sục, nhưng hiệu quả có vẻ bình thường, không tìm thấy chút tung tích nào của đối phương.
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Đại Não Hoa, ngươi biết radar là gì không?"
Đại Não Hoa: "(⊙_⊙)? Hả? Cái đát gì cơ?"
Phải rồi, Lỗ Bá Đặc cũng bị dồn vào đường cùng rồi. Địch đã chơi bẩn đến mức leo cây công nghệ, hắn đường đường là người hiện đại, cớ sao lại không được chơi trò công nghệ cao?
Thế là hắn bắt đầu giải thích nguyên lý của radar. Thực ra người khác thì khó hiểu, nhưng Đại Não Hoa lại có ưu thế trời sinh, bởi nguyên lý radar rất giống quá trình Đại Não Hoa dùng sợi tơ niệm lực để thăm dò.
Điểm khác biệt là Đại Não Hoa dùng niệm lực như xúc tu, chạm vào là lập tức nhận phản hồi; còn radar lại phóng sóng điện từ ra ngoài, dựa vào đặc tính sóng dội ngược để định vị kẻ địch.
So sánh hai phương thức, ưu điểm rõ nhất của "radar" là tầm quét cực xa, phạm vi bao phủ cực rộng.
Nhưng chắc chắn phải luyện tập mới nắm vững, hệt như việc cự kình quỷ dị có thể tạo ra một trường điện từ cực mạnh và ổn định quanh thân, cũng là do rèn luyện từ từ mà ra.
Đầu óc Đại Não Hoa dĩ nhiên rất nhạy, nhanh chóng hiểu ra ý Lỗ Bá Đặc, nhưng Lỗ Bá Đặc thì chịu chết, chẳng thể dạy nó xem sóng điện từ thực sự va phải cự kình quỷ dị tàng hình thì phản hồi dội lại sẽ trông như thế nào.
Nhưng không sao, chẳng phải đang có sẵn một mục tiêu thí nghiệm ở đây ư.
Bên kia, Cốt Đầu Muội đã hôn mê, đang được bọc trong một khối huyết cầu khổng lồ để trị liệu. Còn con Vân Kình đã thu nhỏ vài vòng lại sốt ruột lượn quanh trên đầu cô nàng, rõ ràng đang lo lắng cho bạn mình nhưng bất lực không giúp được gì, giống hệt người nhà đứng ngoài phòng phẫu thuật, vừa lo âu lại vừa bó tay.
Đại Não Hoa lập tức thử nghiệm trong phạm vi nhỏ, phóng sóng điện từ bừa bãi ra xung quanh rồi tiếp nhận sóng dội lại từ các vật thể khác nhau. Nhờ kỹ xảo mới lĩnh ngộ này, nó như bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới.
Dĩ nhiên, nó cũng quét thử về phía Vân Kình. Đây mới là mục tiêu gần với cự kình quỷ dị nhất, có thể tạo ra dữ liệu tham chiếu then chốt.
Nó lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Sóng điện từ quét tới Vân Kình bị hấp thụ hơn chín phần mười, sóng dội lại chỉ có một phần cực nhỏ. Kể cả khi đã tàng hình thì đặc tính này cũng không đổi.
Theo chỉ dẫn của Lỗ Bá Đặc, Đại Não Hoa nhanh chóng dựng nên một mô hình "radar chống tàng hình". Đầu tiên là phồng to hết mức, sau đó đan xen những xúc tu đỏ xanh dưới thân lại thành hình một chiếc lọng dù, mặt lõm hướng ra ngoài, vừa xoay tròn vừa phóng sóng điện từ.
Cái gọi là "sóng điện từ" này là theo lời Lỗ Bá Đặc, còn theo cách hiểu của Đại Não Hoa thì chính là vô số ma pháp hệ lôi siêu nhỏ, sau đó căn cứ vào tín hiệu dội ngược để phán đoán thứ mắt thường không thấy được — chính là con cự kình quỷ dị đang tàng hình kia.
Ờ... thứ này nhìn dị thật. Cao tới mấy chục mét, trận hình phát sóng chẳng hề có chút quy củ, phía sau là một bộ não khổng lồ vẫn khẽ đập thình thịch, chứng tỏ độ hưng phấn đang cực kỳ cao.
Bản thân Đại Não Hoa không thấy mình xấu, vẫn ngoan ngoãn giơ trận hình lọng xúc tu xoay tròn, tỉ mỉ cảm nhận từng dao động cực nhỏ trong sóng phản hồi.
Lỗ Bá Đặc cũng tràn đầy kỳ vọng, dù hắn cũng chẳng dám chắc món này có tác dụng hay không. Chủ yếu là chiêu trường điện từ cực mạnh ban nãy của cự kình quỷ dị đã kích thích hắn, khiến hắn thấy mình quá mức bảo thủ, không biết tìm tòi sáng tạo, để hệ thống ma pháp của thế giới này trói buộc tư duy.
Suy đi tính lại, hắn thấy về mặt lý thuyết hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, con cự kình quỷ dị kia không thể chạy quá xa, vì xung quanh toàn là phân thân của Đại Nhãn Châu Tử.
Một khi tốc độ di chuyển quá nhanh, thân hình đồ sộ của đối phương nhất định sẽ cuộn trào luồng khí mãnh liệt, tàng hình coi như vứt.
Nếu đối phương đủ nham hiểm, thậm chí hoàn toàn có thể đứng yên tại chỗ, lợi dụng điểm mù "dưới chân đèn tối đen", nằm ngay trên đỉnh đầu bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ tìm kiếm càng lúc càng xa để ung dung giữ mạng...
Lỗ Bá Đặc: "(⊙ 。⊙)!!! Mẹ nó chứ!!!"
Lỗ Bá Đặc kinh hãi ngẩng phắt đầu lên. Trận hình xúc tu đang xoay tròn quét loạn của Đại Não Hoa quả thực không quét tới vị trí ngay đỉnh đầu, mà cách đó không xa chính là chú nhóc Vân Kình đang sốt ruột chờ Cốt Đầu Muội hồi phục.
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Đại Não Hoa! Khu Tán Chi Quang! Lập tức niệm phép! Nhắm thẳng vào đỉnh đầu chúng ta!"
Đại Não Hoa cũng ngớ người. Nó đã hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn "radar". Cứ mỗi vòng quay, nó lại quét trúng một chút Vân Kình, quét trúng Lỗ Bá Đặc lão đại, thậm chí mấy con Đại Nhãn Châu Tử bay loạn xạ cũng có phản hồi dao động mờ nhạt.
Thế nhưng nó tuyệt nhiên không quét ra được nguồn phản xạ khổng lồ đáng lẽ phải tồn tại kia, vô lý đùng đùng?!
Đúng lúc này, nó nhận được mệnh lệnh mới từ Lỗ Bá Đặc với giọng điệu vô cùng cấp bách. Nó lập tức hiểu ý lão đại: kẻ địch có thể ở ngay trên đầu!
Thế là nó lập tức tung ra Khu Tán Chi Quang. Uy lực sát thương không lớn nhưng phạm vi cực rộng, hơn nữa vì là ma pháp trung giai nên không đòi hỏi độ mạnh của ma võng chung quanh, mấu chốt là niệm chú cực nhanh.
Biến cố đột ngột nổ ra trên tầng không! Dưới thánh quang rực rỡ, một đám mây đen thình lình lộ diện, rõ ràng chính là cự kình quỷ dị! Phát hiện bản thân bại lộ, phản ứng đầu tiên của nó không phải tháo chạy, mà lao thẳng về phía Vân Kình!
Đây gần như là cơ hội sống sót mong manh duy nhất của nó: đánh cược xem có bắt sống được Vân Kình để uy hiếp kẻ địch giữ mạng hay không, nếu vạn bất đắc dĩ thì trước khi chết cũng phải kéo theo một đứa đệm lưng.
Song, dường như nó đã quên mất một điều. Sau vụ nổ kinh thiên động địa kia, khối thân xác gớm ghiếc nó dày công gom góp đã nổ tung từ lâu. Hình thái hiện tại của nó chẳng qua chỉ là một phiên bản Vân Kình mây đen mà thôi.
Hoặc nói cách khác cho quen thuộc hơn, nó khá giống với con Vân Kình bị quỷ dị hóa năm xưa ở gần thôn Phi Mã trong Hoành Đoạn Sơn Mạch.
