Chương 1171
Chương 1171: Cơ hội đã bỏ lỡ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiêu tự bạo trước đó của cự kình quỷ dị quả thực quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ địch, nổ cho Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn một phen điêu đứng; tàn nhẫn với chính mình, nổ tan cả thể xác quỷ dị, giờ đây chẳng khác nào một con Vân Kình bình thường.
Nó trốn ở góc chết ngay trên đỉnh đầu, tính bài dưới đèn thì tối, nhưng lại bị Lỗ Bá Đặc phát hiện, đành phải lao về phía Vân Kình làm một ván cược cuối cùng.
Cùng lúc đó, nó còn tiện tay vò ra một đống lớn tiễn sét cùng cầu lôi điện, trút hết về phía Lỗ Bá Đặc. Rõ ràng nó sợ cường địch này sẽ ra tay cản trở việc chính của mình.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) # Mẹ kiếp!
Thế nhưng con quái vật không hề hay biết, đây có lẽ là thời khắc nó tiến gần tới thắng lợi nhất trong cả trận chiến, thậm chí còn gần hơn cả vụ nổ lúc nãy. Bởi vì nó suýt chút nữa đã tiễn Lỗ Bá Đặc về tây thiên, mà một khi Lỗ Bá Đặc chết, đám đồng bọn này sẽ ra sao thì thật khó mà nói trước.
Nhưng cớ sao lại thành ra như vậy? Tất cả chỉ là trùng hợp. Đầu tiên, Đại Não Hoa luôn đi theo Lỗ Bá Đặc, thi triển ma pháp dễ như trở bàn tay, lên trời xuống đất không gì không thông, khả năng chịu đòn dưới sự gia trì của tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn ma pháp cũng trâu bò hơn hẳn.
Dưới góc nhìn của cự kình quỷ dị, Lỗ Bá Đặc này cực mạnh. Đủ loại quỷ dị kỳ quái đều bị "quỷ dị hình người" này khống chế trong tay. Lúc ra tay tập kích Lỗ Bá Đặc, nó cũng chẳng dám mơ tưởng sẽ giết chết cường địch này, chỉ mong ngăn cản hắn can thiệp vào chuyện nó khống chế Vân Kình.
Khổ nỗi, lúc này Lỗ Bá Đặc lại đang ở vào thời điểm suy yếu nhất. Bản thân hắn vốn đã dính thương tích, đang đứng một bên liên tục xả 【Trị Liệu Thuật】. Ngay cả hiệu ứng "Tuyệt Đối Phòng Ngự" từ 【Chân Lý Chi Quan】 cũng vừa kích hoạt cách đó không lâu, thời gian hồi chiêu lên tới tận bảy ngày.
Còn ba đại hộ vệ đắc lực dưới trướng, Cốt Đầu Muội bị thương nặng nhất, gần như tàn phế, đang tiếp nhận trị liệu từ huyết dịch; Tiểu Cường cũng chẳng khá hơn là bao, bị vô số luồng bắn phá ánh sáng và tia điện đánh trọng thương, đang rúc vào bóng tối trong góc để dưỡng thương, hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Đứa duy nhất còn lành lặn chỉ có Đại Não Hoa, nhưng nó lại đang mải đóng vai rada ở bên cạnh, căn bản không kịp trở tay! Đòn công kích hệ lôi điện này chớp mắt đã ập tới, tựa như khoảnh khắc kế tiếp sẽ nuốt chửng Lỗ Bá Đặc, ánh điện chói lòa đã che khuất hoàn toàn bóng hình hắn.
Chỉ thấy Đại Não Hoa lập tức xung huyết não, mạch máu trên nếp nhăn vỏ não cuồn cuộn nổi lên như rễ cây chực vỡ tung. Nó liều mạng ngưng tụ ma pháp, nhưng vẫn chậm một nhịp. Nó tính nâng mặt đất lên bọc kín Lỗ Bá Đặc lại, nhưng rõ ràng chỉ chậm hơn một chút xíu.
Nếu cứ theo đà này, ngay khoảnh khắc Lỗ Bá Đặc bị oanh tạc, hắn sẽ vừa vặn bị bọc vào trong một khối cầu đất. Nổ tung từ bên trong khối cầu kín mít như thế, hậu quả e rằng còn thảm khốc hơn.
Đòn ma pháp hệ lôi điện cấp siêu giai đánh tới, Lỗ Bá Đặc dù sở hữu thể chất siêu giai nhưng xác suất cao cũng không đỡ nổi. Bởi vậy mới nói, đây chính là thời khắc cự kình quỷ dị tới gần thắng lợi nhất.
May thay, thời không trong khoảnh khắc này dường như xuất hiện một thoáng vặn vẹo. Giữa thanh thiên bạch nhật, những đòn sét kia rõ ràng bị kéo chậm lại một nhịp, giúp quả cầu đất khổng lồ của Đại Não Hoa kịp bọc kín Lỗ Bá Đặc trước một bước.
Kế đó, đống ma pháp lôi điện cuồng bạo kia mới ập tới, nổ tung quả cầu đất thành trăm mảnh. Một Lỗ Bá Đặc cháy đen thui bị hất văng ra ngoài, nhưng thân thể vẫn coi như nguyên vẹn.
Lỗ Bá Đặc: { ● _ ● } Tiên sư nó, hú hồn hú vía!
Tên người đen Lỗ Bá Đặc trạng thái có vẻ vẫn ổn. Tay hắn vẫn nắm chặt một chiếc sừng nhọn ngũ sắc thẳng tắp có vân xoắn ốc. Dù bị nổ thành cái dạng thảm hại này, hắn cũng không hề buông tay, bởi vì vừa rồi hắn dựa vào thứ này mới giữ được mạng chó, đúng là bảo bối tốt 【Luân Hồi Chi Giác】.
Vì bị tập kích bất ngờ, để đạt tới tốc độ giới hạn, Lỗ Bá Đặc chỉ làm chậm đòn công kích lôi điện chứ không nhắm vào cự kình quỷ dị. Do đó, người xung quanh đứng ở góc nhìn thứ ba đều thấy rất rõ ràng.
Kéo chậm lại 0,1 giây then chốt, để quả cầu đất của Đại Não Hoa bọc lấy hắn trước, rồi sau đó mới chịu nổ.
Bảo là chẳng phải vẫn bị nổ đó sao, có gì khác biệt? Không không không, khác biệt này lớn một trời một vực!
Nếu bị nổ trước rồi mới bọc lại, tình cảnh chẳng khác nào một chiếc nồi áp suất, tương đương cự kình quỷ dị cùng Đại Não Hoa hợp lực đánh một đòn vào Lỗ Bá Đặc, khéo khi một phát đi đời luôn.
Còn bây giờ Đại Não Hoa bọc trước rồi mới nổ, lượng sát thương hạt nhân kinh khủng nhất đã bị quả cầu đất hấp thu sạch. Lỗ Bá Đặc tuy vẫn trúng nổ, nhưng chỉ là chút dư chấn phụ kèm theo, với độ cứng cáp của cơ thể hắn thì hoàn toàn chịu được.
Đại Não Hoa chẳng cần đóng vai rada nữa. Mang theo ba phần may mắn cùng bảy phần mừng rỡ tột cùng, nó lập tức lao về cạnh Lỗ Bá Đặc, phủ lên người hắn ba tầng hộ thuẫn ma pháp trước tiên. Sau đó, nó bốc lên ngọn lửa giận ngút trời, thề phải xé xác con cự kình quỷ dị thu nhỏ giữa không trung.
Cự kình quỷ dị trên bầu trời cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đầu óc nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì. Cường địch kia hình như... có gì đó sai sai thì phải?!
Sao lại yếu thế? Sức mạnh ma pháp đâu rồi? Nếu lúc đó nó dốc toàn lực bồi thêm sát thương, liệu có hạ gục được không?
Thế nhưng tên kia dường như lại mạnh đến mức đáng sợ, cái trò kéo chậm thời gian trong nháy mắt ban nãy rốt cuộc là thứ quỷ gì?
Nhưng nói gì thì nói, cơ hội lật kèo ngắn ngủi thoáng qua một khi đã lỡ mất thì không còn nữa. Nó chỉ đành tiếp tục kế hoạch của mình, nhắm vào Vân Kình ở cự ly gần hơn mà ra tay.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Dù nó có bị suy yếu thành bộ dạng này thì vẫn mạnh hơn Vân Kình.
Điểm mấu chốt là Vân Kình đứng trước mặt nó dường như thiếu hẳn dũng khí phản kháng, chưa đánh đã nhụt chí, mặc cho cự kình quỷ dị bắt chẹt, cảm giác hệt như một loài sinh vật đứng trước thiên địch của mình.
Lỗ Bá Đặc sau khi hoàn hồn dĩ nhiên không cho phép chuyện đó xảy ra. Khoan nói đến mối quan hệ tốt đẹp với Vân Kình, con Vân Kình này thậm chí còn được coi là... ừm... bạn thân của Cốt Đầu Muội?
Thôi bỏ đi, dù chỉ là người qua đường thì hắn cũng tuyệt đối không cho phép điều này diễn ra. Nó sẽ tạo thêm nhiều nhân tố nguy hiểm khó lường cho kế hoạch tiêu diệt quỷ dị của hắn, bắt buộc phải bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn lập tức cùng Đại Não Hoa dội ma pháp xối xả lên người cự kình quỷ dị. Sợ làm tổn thương con tin ư? Không hề! Ưu thế của ma pháp thánh quang nằm ngay chỗ này, đối mặt với quỷ dị thì căn bản không sợ ngộ sát, cứ việc đập thẳng tay là được.
Cự kình quỷ dị lập tức biến đổi hình thái, chui tọt vào trong cơ thể Vân Kình như một con mãng xà khổng lồ, rõ ràng muốn mượn thân xác nó để giảm bớt sát thương từ thánh quang.
Thế nhưng bên phía Lỗ Bá Đặc, ngày càng có nhiều đồng bọn tham chiến. Đầu tiên là Hắc Ti ngợp trời, trực tiếp chui thẳng vào trong thân thể Vân Kình.
Dù cảnh tượng này trông có hơi quái đản, tựa như trên một đám mây mọc ra vô số sợi tóc đen bay lượn ngợp trời, nhưng trên thực tế, đám Hắc Ti này đều là tới để trợ chiến.
Trước đó Hắc Ti vừa bị đánh cho một trận, sau đó theo Cốt Đầu Muội đi tập kích lại bị nổ chết không ít. Giờ đây kẻ địch bị suy yếu thành bộ dạng này mà còn dám nổ tung đại ca của chúng, món nợ mới lẫn thù xưa này phải tính một thể! Chúng lập tức phối hợp cùng linh hồn thể của Vân Kình, lao vào tẩn linh hồn thể của quỷ dị tơi bời.
Cùng lúc đó, Phá Hầu Lung cũng bắt đầu phát lực, làm theo chỉ huy của Lỗ Bá Đặc, liên tục bơm tinh thần cho các linh hồn thể nhỏ bé của Vân Kình.
Nó gầm lên, bảo bọn chúng phải dốc toàn lực chiến đấu y như trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, hãy nhớ lại chuỗi ngày tự do tự tại trước kia, nếu lần này không liều mạng thì sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, thậm chí còn biến thành bộ dạng xấu xí gớm ghiếc của con cự kình quỷ dị kia...
Song song với việc cổ vũ, nó còn tấn công vào linh hồn thể quỷ dị của đối phương, chủ yếu là chấn động linh hồn. Đương nhiên, các đòn công kích bằng ngôn từ độc địa cũng biến hóa khôn lường, không hổ danh là thuộc hạ do Lỗ Bá Đặc đích thân dạy dỗ, cực kỳ ra đòn chí mạng.
Đám linh hồn thể nhỏ của Vân Kình cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác muốn phản kháng. Bản thân giờ cũng là kẻ có đồng đội chống lưng rồi, chúng lấy hết dũng khí, vùng lên đánh trả điên cuồng.
Không ngoài dự đoán, có bè lũ Lỗ Bá Đặc ra mặt thiên vị đánh hội đồng, Vân Kình cuối cùng đã giành thắng lợi, nuốt trọn không còn một mống chút sức mạnh cuối cùng của cự kình quỷ dị.
