Chương 1172
Chương 1172: Rắc rối không nhỏ đâu!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dẫn theo đám đồng bọn cùng Vân Kình đại chiến một trận với Lãnh chúa Khí nguyên tố quỷ dị, trong quá trình thậm chí còn leo cây công nghệ oanh tạc lẫn nhau, tình thế thăng trầm lên xuống, phía Lỗ Bá Đặc cũng gần như người nào người nấy mang thương tích.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta vừa lòng. Tuy không tính là quá hoàn mỹ, song mục tiêu tối hậu đều đã đạt thành: chém giết thành công Lãnh chúa Khí nguyên tố quỷ dị, tăng thêm 20% thanh tiến độ hoàng kim cho Đại Não Hoa, đồng thời thành công giải phong hạn chế siêu giai của Khí nguyên tố.
Còn người bạn của bọn họ, cô bạn thân của Cốt Đầu Muội là Vân Kình cũng nuốt trọn vị trí hạch tâm mấu chốt nhất của đối phương. Dù lúc này Vân Kình yếu hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, hình thể co lại chỉ còn chừng một phần năm so với trước, nhưng giới hạn trần lại càng cao hơn.
Theo lời Lỗ Bá Đặc thì chính là tầng thứ sinh mệnh đã cao hơn, một khi hồi phục sẽ trưởng thành thành một Lãnh chúa Khí nguyên tố mới, tình huống hẳn là giống hệt mặt trời nhỏ Quang nguyên tố bỏ trốn đợt trước, tiền đồ không thể đo lường.
Tiếp đó là trị thương. Trận này thực sự khiến cả đám te tua tơi tả, Cốt Đầu Muội bên trong huyết dịch vẫn chưa tỉnh lại, Vân Kình vẫn bay là là rất thấp, lượn thành từng vòng tròn hình số 8, mong ngóng bạn mình mau chóng tỉnh lại.
Vừa vặn Vân Kình bay trên trời đổ xuống mặt đất một bóng râm khổng lồ, Tiểu Cường tuy bị thương nhưng đang rảnh rỗi, liền trốn trong bóng râm này cùng xoay vòng số 8.
Lỗ Bá Đặc thì tự vung [Trị Liệu Thuật] lên người, tiện tay thay luôn bộ đồ đã bị sét đánh thành xơ xác như than vụn, còn tranh thủ rửa mặt một phen.
Đại Não Hoa thì chẳng hề hấn gì, tiếp tục sắm vai hình thái "radar", dường như thấy loại ma pháp này rất thú vị, mà kẻ chơi đùa cùng nó chính là oan gia ngõ hẹp Đại Nhãn Châu Tử.
Bởi lẽ thường gặp tình huống thế này, mỗi khi nhóm Lỗ Bá Đặc dừng chân chỉnh đốn, hắn chắc chắn sẽ phái một đống phân thân của Đại Nhãn Châu Tử ra ngoài mở tầm nhìn, do chúng biến hoá linh hoạt, lại biết dùng năng lực [Ảo Tượng] để tự bảo vệ mình.
Tương đương với việc hắn mở toàn bản đồ, có thể phát hiện động tĩnh của kẻ khác từ sớm mà người ta lại không phát hiện ra hắn. Nếu thực sự có ai áp sát, hắn muốn đi hay ở đều sẽ có chuẩn bị trước.
Đại Não Hoa liền dùng hình thái "radar" để "bắt nạt" phân thân của Đại Nhãn Châu Tử, liên tục "báo vị trí", lại còn chẳng chút nể nang mà phê bình chỉ trỏ một phen.
Cảnh này chẳng khác nào lúc chơi trốn tìm lại có một đứa cứ điểm mặt chỉ tên liên tục, Đại Nhãn Châu Tử tức tới mức trợn trắng mắt, sau đó bắt đầu phun lời rác rưởi qua lại, vừa rèn luyện tính khí vừa giữ vững độ hăng hái của mình, chợt——
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ —— Lão đại, có việc rồi, xuất hiện nhiều mục tiêu cỡ nhỏ đang áp sát với tốc độ cao.
Ở hướng phía sau bên phải ngài, dùng hệ quy chuẩn phương hướng ngài từng dạy thì là hướng năm giờ, sắp sửa tiến vào phạm vi quan sát của Đại Nhãn Châu Tử.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )# Hừ~
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Tốt lắm, tất cả quay về đi, lát nữa xác định xem rốt cuộc là ai rồi tính tiếp, nếu khó xơi thì chúng ta chuồn thẳng, trạng thái bây giờ không tốt, tốt nhất đừng đánh nhau.
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ Ơ kìa~ Sao Vân Kình cũng chạy theo tới đây rồi, ta chịu không thu mi vào được đâu đấy.
Cốt Đầu Muội nhà bọn ta phải về nhà trị thương, mi cũng mau tìm chỗ hồi phục lại thực lực đi, sau này ta lại bảo nó tới tìm mi chơi tiếp~
Đại Não Hoa ngươi cười cái rắm, mau giải thích rõ cho Vân Kình đi chứ!
Đại Não Hoa: (^◡^) ┐ Ha ha, rõ rồi rõ rồi, Vân Kình tên này cũng thật lòng muốn đi theo chúng ta, biết chúng ta đánh nhau lợi hại, lại còn chống lưng cho nó nữa.
Cốt Đầu Muội: ( ̄TT ̄) Mau đỡ ta dậy, ta vẫn còn đánh được một trận nữa, để ta xem đứa nào dám tới gây sự?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Huỷ báo động, là người quen, chính là lão già râu trắng nuôi phi mã, với lại gã người lùn da đỏ từng đánh nhau với chúng ta.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Não nó không tốt, để ta dịch lại, là lão già Reid ở thôn Phi Mã, với cả người lùn Thác Nhĩ Gia · Phong Bạo Chi Thao ở thế giới ác ma.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Lại báo động, hướng thông đạo không gian cũng có người vào rồi, là cả một đám.
Ồ, lại huỷ bỏ, người này ai cũng quen hơn, là lão gia tử Âu Hoàng.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) Vãi chưởng, lần này hình như đụng phải phiền phức lớn rồi.
……
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc là kẻ thông minh cỡ nào, nếu hai toán người này chỉ có một bên tìm hắn thì vẫn giải thích được, nhưng có thể khiến cả hai bên đồng thời tìm tới thì đủ chứng minh, phen này phiền phức chắc chắn không nhỏ.
Hắn lấy ra thiết bị thông tin tinh hạch, cùng với "đá linh hồn cộng sinh" có thể truyền tin tức đơn giản ở cự ly gần tại thế giới ác ma, lập tức cả hai đồng thời có phản ứng.
Trước đó hắn vẫn luôn cất trong nhẫn không gian, nhưng với tình thế ban nãy thì e là lôi ra cũng vô dụng, lúc đó nơi này toàn là từ trường hỗn loạn cực độ, thậm chí còn có nổ lớn, mấy phương thức liên lạc này nếu không phải thông qua pháp trận tinh hạch để truyền tin thì cũng là cộng hưởng linh hồn, trên lý thuyết đều sẽ bị quấy nhiễu.
Điểm này đã được chứng thực, bởi trước đó hắn từng bảo một phân thân của Đại Nhãn Châu Tử dùng thuỷ tinh ghi hình để quay lại chiến huống, kết quả bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hình ảnh nhòe nhoẹt hết cả, căn bản không tái hiện nổi, ước chừng pháp trận bên trong đã bị xung kích phá huỷ rồi.
Nhưng lỡ rồi thì thôi, cũng chẳng cần quá xoắn xuýt, trận này đánh quả thực chẳng mấy đẹp mắt, vả lại đám đồng bọn hoàn toàn là đánh bung hết sức, không có cơ hội nương tay, dù có quay lại được thì chắc chắn cũng đầy cảnh không thể phát sóng, chẳng gom nổi thước phim đặc sắc nào, vậy thì bỏ qua đi.
Nhưng lúc này cũng không cần bận tâm chuyện thiết bị thông tin nữa, đằng nào cũng sắp gặp mặt, đám tiểu đệ cũng đã nấp kỹ, chỉ còn lại mỗi một con Vân Kình, bọn họ chắc cũng đã trông thấy.
Chỉ là chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ ngợi đôi chút, hắn lại mặc lại bộ chiến y phiên bản than hóa vừa thay ra ban nãy rồi ngồi xếp bằng xuống đất, như vậy mới hợp với khung cảnh hiện tại.
Hắn vừa bố trí xong xuôi, lão Reid đã hoá thành tia điện lao thẳng tới, sau đó một giọng nói tràn đầy sinh lực mới bám gót vọng lại.
"Ôi! Ma pháp của ta chứng giám, đây chính là sinh vật trong truyền thuyết Vân Kình sao, cái thứ mà Hải tộc truyền tai nhau ấy, ta nhìn nửa ngày trời còn không dám nhận, ta thật sự... ta thật sự... chẳng biết nói gì nữa rồi.
Là ảo giác của ta sao, vì sao cảm thấy nó nhỏ hơn một chút, nhưng nó mới đẹp làm sao, chỉ đứng bên cạnh thôi mà ta đã cảm nhận được sự Hoan Du của ma võng hệ khí!
Ôi, chết tiệt, vì sao ta dường như cảm nhận được một tia... cảm giác vượt trên bậc chín? Là vì nó, hay là do nguyên nhân khác!
Mà cũng không đúng, nó đã từng lộ diện ở Hải tộc rồi, trước đó đâu có cảm giác này, đây là siêu giai sao?
……"
Sự kích động của lão Reid quả thực hoàn toàn có thể hiểu được. Lão vốn là Thánh Ma Đạo Sư bậc chín hệ khí, cộng thêm cách đây không lâu, khi lượng lớn Hải tộc cập bờ rồi liên minh với Tinh Linh, đoạn phim ngắn tựa như Thần Tích mang tên 《Cuộc Đại Rút Lui Của Trăm Vạn Hải Tộc》 đã được lan truyền rộng rãi.
Trong đó tuy cũng có Lỗ Bá Đặc, nhưng Vân Kình mới là nhân vật chính thực sự, vắt ngang mấy chục dặm, che khuất bầu trời, trực tiếp hút hàng triệu Hải tộc lên trời cao, bất kỳ ai trông thấy mà kinh ngạc đến mức nào cũng là điều dễ hiểu.
Giờ đây tận mắt thấy sinh vật Khí nguyên tố cấp bậc truyền thuyết như Vân Kình, vốn dĩ đã vô cùng kích động, lại còn cộng dồn thêm con đường siêu giai hệ khí vừa mới được giải phong, kích động đôi chút là quá đỗi bình thường.
