Chương 1174
Chương 1174: Thú nhân bi thảm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ở Ác Ma thế giới, Lỗ Bá Đặc vừa giải quyết xong Phong Nguyên Tố Lãnh Chủ bị quỷ dị hóa. Cả đội đang chữa thương, kiểm kê lại tổn thất thì liên tiếp đón hai đợt người quen tới.
Lão già Âu Hoàng và lão Reid lần lượt đại diện cho Thánh Quang Giáo Hội cùng phía Y Vạn Đại Công. Hóa ra bên ngoài đã xảy ra rắc rối cực lớn: nội bộ tộc thú nhân trong thời gian ngắn đã rạn nứt nghiêm trọng, náo loạn đến mức một mất một còn.
Cội nguồn lại là do "Thú Thần" thiên vị và "Tiên Tri Đạt Cát" xúi giục, lúc này ai đứng ra giảng hòa cũng vô dụng.
Họ đồng thời nghĩ tới Lỗ Bá Đặc, bởi hắn từng kề vai chiến đấu với Đạt Cát, đôi bên chắc chắn có giao tình.
Nhất là từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, cục diện muôn phần hỗn loạn: biên giới phía bắc Luân Bột Lãng thất thủ, Nguyên Tố Lãnh Chủ quỷ dị tác quái, "Hắc Ám Liên Minh" của Lan Đăng Đế Quốc xâu xé Tây Cảnh, mối nguy của tinh linh, rồi cả trăm vạn hải tộc bị vây khốn...
Lỗ Bá Đặc đã vô số lần dùng thực tế chứng minh, bất kể đầu óc hay thực lực hắn đều thuộc hàng đỉnh phong, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy.
Hiện tại, các thành viên trong Kháng Cự Liên Minh nhất định phải xem thái độ của Lỗ Bá Đặc. Nếu không, phía thú tộc ắt sẽ làm ra đại loạn, thậm chí làm xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến tranh.
Khá khen thay! Lỗ Bá Đặc vừa nghe đã muốn bùng nổ. Người khác thì khó nói, chứ hai kẻ kia đều do chính tay hắn tạo ra, trăm phần trăm là có kẻ đang giở trò sau lưng.
Phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức quay về, công khai thân phận rồi solo một trận sống mái với tên hàng nhái kia, đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra.
Nhưng dẫu sao cũng là kẻ trải trăm trận chiến, hắn nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Bởi lẽ từ đầu chí cuối chuyện này đều nồng nặc mùi âm mưu.
Phải chăng... đang nhắm vào mình, chờ mình nhảy ra?
Hắn không đoán mò mà có căn cứ hẳn hoi. Trước hết, đối thủ lần này chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Giả mạo "Tiên Tri Đạt Cát" đã đành, đằng này đến cả "Thú Thần" cũng nhái lại được, thực lực tuyệt đối không hề yếu.
Theo phán đoán của hắn, khả năng cao chính là quỷ dị, hơn nữa còn là quỷ dị Siêu Giai, chí ít cũng ngang tầm Nguyên Tố Lãnh Chủ quỷ dị hay con sò khổng lồ dưới biển.
Hơn nữa, phong cách kiếm chuyện kiểu này khiến hắn lập tức liên tưởng đến con "quái vật trùng" Siêu Giai từng truy sát mình ở Ác Ma thế giới. Khi ấy thật sự đánh không lại, may nhờ năng lực hệ thời gian của bán quỷ dị Ải nhân Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao tương trợ mới giữ được mạng cùi.
Hắn không dám chắc vì sao đối phương không trực tiếp tới tiêu diệt hắn về mặt vật lý, mà lại đi một vòng lớn để cản trở hắn thu thập Điểm Hốt Du Hoàng Kim. Đối phương biết chuyện này? Hay đơn thuần chỉ muốn phá đám? Hay đây chỉ là một trò đùa quái đản?
Vấn đề này lớn nhỏ chưa rõ, nghĩ không thông thì tạm gác lại. Giả sử hắn thật sự chạy về thế giới thú nhân, dùng thân phận "Tiên Tri Đạt Cát", thậm chí bảo Tiểu Cường tiếp tục đóng giả "Thú Thần", ngộ nhỡ bên kia thật sự đòi so tài một mất một còn với hắn thì tính sao?
Hắn vốn luôn tránh việc tiêu hao quá mức hình tượng "Thú Thần". Thứ này chỉ cần người ta biết có tồn tại là đủ. Thứ gì dù cao sang đến đâu mà ngày nào cũng đập vào mắt thì sẽ mất thiêng, khoảng cách thần bí với thứ dân cũng chẳng còn.
Bi kịch hơn là, một khi thật sự động thủ, mẹ kiếp, lỡ đánh không lại thì tính sao? "Thú Thần" đấy nhé! Đánh nhau mà thua thì còn ra thể thống gì nữa!
Được rồi, cho là đánh thắng đi, nhưng cũng đâu thể giết trong chớp mắt. Trong lúc giao chiến, lỡ làm lộ thân phận quỷ dị của Tiểu Cường hay những đồng bọn khác thì làm thế nào? Đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ ra một vụ tai tiếng chấn động trời đất.
Liệu đây mới là mục đích thực sự của kẻ địch? Hay còn nguyên nhân nào hắn chưa nghĩ tới? Có một âm mưu lớn hơn? Những điều chưa biết mới là nỗi kinh hoàng tột cùng.
Lỗ Bá Đặc điều chỉnh lại tâm thái, không còn vẻ giật mình thon thót đòi lập tức đi liều mạng như ban đầu, mà bắt đầu nghiêm túc gặng hỏi quá trình từ hai phía, tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện để mổ xẻ vấn đề bên trong.
Lão già Âu Hoàng vẫn luôn chú ý biến chuyển của Lỗ Bá Đặc, không kìm được nụ cười hài lòng, thầm nghĩ Lỗ Bá Đặc giờ đây thật sự đã là một thủ lĩnh vô cùng chín chắn.
Đột ngột nghe tin về hảo hữu Đạt Cát, có chút phản ứng quá khích cũng là lẽ thường, đó là bản năng con người. Nhưng có những kẻ dẫu đã ngồi lên vị trí cao vẫn dễ bị cảm xúc chi phối, đưa ra quyết định thiếu sáng suốt trong lúc bốc đồng.
Như thế chẳng những hại mình, rước lấy hiểm nguy, mà nếu thân ở ngôi cao thì càng thêm tai hại, đó là sự vô trách nhiệm với cấp dưới.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc điều chỉnh lại cực kỳ nhanh, thậm chí chẳng cần ai nhắc nhở đã tự bình tâm, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn sự việc. Đây mới là bản lĩnh một thủ lĩnh cần có.
...
Lỗ Bá Đặc chăm chú lắng nghe, phân tích căn nguyên mọi chuyện. Hắn nhận định có lẽ do cường độ của Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này vượt quá mức chuẩn: ác ma hung hãn hơn, quy mô quỷ dị cũng bỏ xa những lần trước.
Trong khi đó, các đại tộc như nhân loại hay tinh linh nhờ Lỗ Bá Đặc liên tục giải phong ấn hạn chế của sức mạnh nguyên tố Siêu Giai nên thực lực tổng thể tăng lên trông thấy. Khi ứng phó với cuộc chiến này, họ hiển nhiên thong dong hơn hẳn, dẫu chiến sự tạm thời bất lợi vẫn có thừa tự tin kiên thủ.
Song tình cảnh đó đặt vào vương quốc thú nhân thì lại khác. Bọn họ thiếu hụt hệ thống ma pháp mạnh mẽ, Lỗ Bá Đặc dù có giải trừ hạn chế ma pháp Siêu Giai cũng chẳng mang lại lợi ích gì nhiều cho họ.
Thú nhân chủ yếu dựa vào thiên phú thể phách, dựa vào cái gọi là "chiến ý" hoặc "sức mạnh tổ tiên", hoàn toàn không nhận được bước nhảy vọt lên Siêu Giai.
Thực chất không phải họ không nỗ lực, cường giả đấu khí của nhân loại cũng vậy, chưa tìm ra con đường chạm tới Siêu Giai, đã rõ ràng bị ma pháp sư Siêu Giai lấn lướt một bậc.
Lỗ Bá Đặc cũng không tìm ra phương pháp đột phá, nhưng hắn lại là kẻ duy nhất biết rõ sau khi thể phách đạt tới Siêu Giai sẽ có biểu hiện thế nào: thân thể có thể lơ lửng giữa không trung, có thể lặn xuống nước hít thở tự do, bước vào một hình thái sinh mệnh mới cao cấp hơn.
Hắn đoán đây chưa phải tất cả, nhưng chắc chắn chứng minh được Siêu Giai thật sự tồn tại.
Nhưng hắn không cất công tìm cách phá vỡ giới hạn, vì hắn dựa vào Điểm Hốt Du Hoàng Kim để tự cộng điểm cho bản thân, tương đương với việc đi đường tắt vào thẳng nửa đoạn sau của con đường này, không thể sao chép.
Dù sao việc thiếu vắng sức mạnh Siêu Giai đã trực tiếp kéo tụt thực lực tổng thể của thú nhân. Khổ nỗi tộc này lại cứng đầu cứng cổ, không chịu cúi đầu trước bất kỳ người nào, càng không muốn cầu viện nhân loại, thế nên từ khi khai chiến đến nay họ đánh đấm thảm hại vô cùng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thú nhân quả thực là một chủng tộc kiên cường. Bằng vào dòng máu nóng và chiến thuật co cụm phòng ngự, họ đã đỡ trọn những đợt tiến công điên cuồng của lũ ác ma, trở thành một lực lượng nòng cốt không thể thiếu trong Kháng Cự Liên Minh.
Có điều, trận chiến nào họ đánh cũng vô cùng chật vật, chỉ toàn lui về tử thủ, suốt cả cuộc chiến chẳng lập nên chiến tích nào rạng rỡ, hệt như đứa học trò dốc hết sức bình sinh cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tiến độ của cả lớp.
Mãi về sau mới có chuyển biến. "Tiên Tri Đạt Cát" đứng ra liên thủ cùng cường giả nhân loại Lỗ Bá Đặc kháng cự cường địch, thủ đoạn xuất chúng, chẳng thua kém gì vị "Đại Diện Thánh Quang" của nhân loại.
Nếu chừng đó vẫn chưa là gì thì điều khiến toàn thể thú nhân sục sôi chính là "Thú Thần" trong truyền thuyết đã hiển linh. Không chỉ xuất hiện, ngài còn được các thú nhân khác ghi lại bằng hình ảnh, chính là đoạn phim ngắn "Thú Thần Hiện Thế" về sau, khiến muôn vạn thú nhân mừng vui khôn xiết.
