Chương 1175
Chương 1175: "Thần tuyển chi tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thú Thần" hiển linh khiến toàn thể thú nhân sục sôi phấn khởi.
Nói thật ra, khi Lỗ Bá Đặc đối phó với lãnh chúa Thủy Nguyên Tố quỷ dị, hắn phát hiện có thú nhân khác lần mò tới gần chiến trường. Cú lóe sáng trong đầu khi đó bản chất chỉ là hắn nghĩ đến chuyện Điểm Hốt Du hoàng kim có thể liên quan tới cái gọi là tín ngưỡng, bèn đánh bạo thử một phen.
Lúc ấy hắn chẳng nghĩ xa xôi, mãi sau này thấy đúng là như vậy mới bắt đầu cố ý bố trí, tạo nên một bố cục ảnh hưởng sâu rộng.
Nhưng không thể phủ nhận, nước đi này của hắn cực kỳ xảo diệu. Vừa phục vụ cho bản thân, lại vừa tạo phúc cho người khác, mang lại ánh rạng đông của hy vọng cùng lòng dũng cảm vô tận cho đám thú nhân đang chật vật chống cự giữa màn đêm, suýt chút nữa đã lạc lối.
Hắn cho họ biết mình không hề bị vứt bỏ, "Thú Thần" có thật trên đời, Ngài vẫn luôn đoái hoài tới con dân, chỉ cần kiên trì ắt sẽ thấy được ánh sáng.
Thêm vào đó, tộc Hổ nhân cùng tộc Hồ nhân ở Thú Thần Điện đều cực kỳ biết chớp thời cơ. Họ dốc cạn vốn liếng toàn tộc, bám chặt lấy đợt sóng nhiệt này, vung tài nguyên không tiếc tay để đẩy thanh thế của "Thú Thần" lên tới đỉnh cao chưa từng có.
Đương nhiên họ không phải vì giúp Lỗ Bá Đặc, thậm chí chẳng đơn thuần vì giúp "Đạt Cát", mà là muốn mượn lúc đại thế của thú nhân được ổn định để đạt thành mục đích riêng của mỗi bên.
Mục tiêu bấy lâu nay của tộc Hổ nhân chỉ có một: xóa bỏ chế độ bộ lạc rời rạc hiện tại, dựng nên một Đế quốc Thú nhân thống nhất, đàng hoàng tranh cao thấp với loài tinh linh đang ngày một tàn lụi cùng nhân loại đang trên đà hưng thịnh.
Qua nhiều lần nghiên cứu, tham khảo lịch sử lập quốc của nhân loại, cuối cùng họ quyết định đi theo con đường lấy tôn giáo dựng nước, dùng tín ngưỡng "Thú Thần" thống nhất để nhào nặn toàn bộ thú nhân thành một khối.
Chẳng cần nghi ngờ, phương châm này ban đầu chính do tộc Hồ nhân thông minh đề xuất. Vì việc này, họ còn phái lượng lớn nhân sự thâm nhập vào xã hội loài người để học hỏi, thậm chí gia nhập thẳng vào Thánh Quang Giáo Hội để nghiên cứu sâu sát.
Hồ nhân rất khôn ngoan. Hướng đi tổng thể của họ dĩ nhiên đồng nhất với tộc Hổ nhân, nhưng trong quá trình lập nên Đế quốc Thú nhân thống nhất, thông qua "Thú Thần Điện" để trói chặt tín ngưỡng duy nhất của tân đế quốc, từ đó giúp tộc Hồ nhân quật khởi, đó mới là mục tiêu thực sự của họ.
Nghe có thấy quen không? Đây chẳng phải chính là mối quan hệ giữa "Thánh Quang Giáo Hội" và "Đế Quốc Lan Đăng" hay sao?
Đứng trước cơ hội này, hai tộc ra sức truyền bá "Thú Thần", không tiếc lấy danh nghĩa toàn tộc ra bảo đảm. Tộc Hổ nhân làm vậy vì họ "thực sự" đã tận mắt thấy "Thú Thần" ngay trên đỉnh đầu Hổ Khiếu Thành, còn sớm hơn cả lần này.
Còn tộc Hồ nhân thì nhờ vào mối quan hệ với Đạt Cát. Tiên tri nhà mình đã đỉnh như thế, phen này mà không nắm lấy thì dẹp Thú Thần Điện đi là vừa, thà trốn vào quán rượu bán rượu còn hơn.
Kết quả đúng như kế hoạch của họ, hình tượng "Thú Thần" bắt đầu được đón nhận rộng rãi, sức ảnh hưởng ngày một bành trướng. Lại thêm áp lực ngoại xâm từ ác ma, chẳng khác nào ngọn lửa hung mãnh tôi luyện sắt thép.
Quá trình quả thực đau đớn, nhưng đây cũng là gạn đục khơi trong, thực sự đã tạo nên xu thế nhào nặn các bộ tộc thú nhân thành một thể thống nhất.
Nếu có thể đạt được mục tiêu vĩ đại này, nói câu khó nghe, dẫu giữa đường có vài bộ tộc bị đào thải, tổng dân số có giảm sút thì cũng hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng đúng vào thời khắc then chốt này, nghe đồn "tiên tri Đạt Cát" đã về tới Thú Thần Điện ở Hồ Vĩ Thành trước một bước. Hắn còn phô diễn năng lực hạch tâm Cứu Thục Chi Viêm để chứng minh thân phận, uy vọng trong dân chúng tăng vọt ngút trời, khiến toàn thành sôi sục, gần như chỉ sau một đêm đã vượt mặt thế lực truyền thống "Bốn Đại Tế Ty" của Thú Thần Điện.
Dù "Đạt Cát" này chưa hề mở miệng đòi cướp quyền ngay tắp lự, nhưng nếu hắn thực sự muốn làm, "Bốn Đại Tế Ty" nếu dùng biện pháp đường đường chính chính thì xem chừng chẳng tranh nổi với hắn.
Chuyện này cũng hết cách. Trước đó khi tuyên truyền về Thú Thần, nhằm nhanh chóng kết nối các bộ tộc, họ đã tạo thế quá mạnh, nâng địa vị của "tiên tri Đạt Cát" lên quá cao.
Họ thừa biết làm vậy chắc chắn có rủi ro, nhưng sở dĩ ban đầu quyết định như thế là vì Đạt Cát trước kia là một con tiểu hồ ly vô cùng thuần khiết, căn bản không màng quyền thế. Dẫu đã nhận được sự ưu ái từ tộc Hổ nhân, được công nhận thân phận "tiên tri", hắn vẫn dứt khoát rời đi để tiếp tục tu hành.
Thêm nữa là bầu không khí lúc đó đã đẩy lên đỉnh điểm, đó là thời cơ tốt nhất để truyền bá "Thú Thần", tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Thế nhưng giờ đây "tiên tri Đạt Cát" đột ngột trở về, tuy ngoài mặt vẫn khiêm tốn lễ độ, nhưng những ai cực kỳ quen thân sau khi tiếp xúc sâu hơn đều lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.
Rõ rệt nhất chính là vị hảo hữu lâu năm của Âu Hoàng - đại tỷ Anna, nàng là người đầu tiên phát giác điều bất thường. Về sau, tiểu hồ ly Liệt Na từng nhặt Lỗ Bá Đặc về từ sa mạc dường như cũng nhận ra điểm kỳ quái, nhưng lại chẳng thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.
Song thời điểm đó, "tiên tri Đạt Cát" chưa thực sự ra tay đoạt quyền, người khác cũng chẳng tiện nói gì.
Nhưng sự đời biến chuyển quá nhanh, "Thú Thần" lại giáng thế lần nữa. Chỉ có điều lần này không ở Hổ Khiếu Thành của tộc Hổ nhân, cũng chẳng đi theo "tiên tri Đạt Cát" tại Hồ Vĩ Thành, mà lại xuất hiện đầy vô lý tại Sư Tâm Thành, thậm chí còn ra tay giúp bảo vệ thành trì.
Nói thật thì vị "Thú Thần" này cũng thật lắm chuyện. Ngài tới giúp thì cứ giúp thôi, dù sao cũng đều là con dân nhà mình, bị ác ma tấn công thì ra tay một phen cũng chẳng sao.
Khổ nỗi đến cuối cùng, Ngài lại quay sang cổ vũ đám Sư nhân một tràng.
Cổ vũ thì cứ cổ vũ đi, đằng này Ngài còn đổi luôn hình tượng "thần long" dung hợp các đặc trưng kinh điển của thú tộc, biến thẳng thành một con sư tử khổng lồ rồi mới rời đi, rõ ràng là đang đứng về phía tộc Sư nhân.
Lần này thì loạn thật rồi. Đám Sư nhân vừa quay đầu đã bắt đầu rêu rao rằng họ mới là "thần tuyển chi tộc" được "Thú Thần" che chở. Họ không phản đối việc dựng nên một Đế quốc Thú nhân thống nhất, nhưng chiếc ghế nắm quyền, họ muốn phải là của mình.
Hay cho một vố! Coi như Hổ nhân cùng Hồ nhân dốc cạn tài nguyên giai đoạn đầu, trồng cây, tưới nước, bón phân xong xuôi trong vườn quả, tự dưng tộc Sư nhân nhảy xổ ra hái trọn quả ngọt, thử hỏi ai nuốt trôi cục tức này?
Thế nhưng rơi vào tình cảnh này, bọn họ cũng khó mà xuống nước. Giai đoạn đầu tuyên truyền rầm rộ như thế, tâng bốc "Thú Thần" lên tận mây xanh, chẳng lẽ giờ tự vả vào mặt mình, bảo lời Thú Thần nói không tính? Làm vậy thì mất mặt quá.
Thế là họ lập tức nghĩ tới "tiên tri Đạt Cát", bởi trước giờ luôn là "tiên tri Đạt Cát" trực tiếp câu thông với "Thú Thần". Họ mong Đạt Cát có thể đứng ra nói vài câu để xoa dịu tình hình, nhân tiện nói chuyện lại với "Thú Thần", bảo Ngài đừng có tùy tiện bày tỏ lập trường lung tung như thế được không?
Bọn họ đinh ninh rằng với mối quan hệ giữa mình và Đạt Cát, chuyện này chắc không thành vấn đề. Dù sao giao tình riêng giữa Hổ nhân và Đạt Cát xưa nay rất tốt, còn bản thân Đạt Cát lại là người tộc Hồ nhân, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu.
Họ tính toán không sai, "Đạt Cát" cũng đã gật đầu đồng ý, còn bảo sẽ tổ chức một buổi lễ tế long trọng để giao cảm với Thú Thần, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lúc này hai tộc mới tạm thời yên lòng.
Thế nhưng tại buổi lễ tế, dưới sự mục kích của vạn người, "Đạt Cát" sau một hồi thao túng liền dõng dạc tuyên bố:
Uy quyền của Thú Thần không cho phép nghi ngờ! Hắn thậm chí còn lên tiếng cảnh cáo hai tộc Hổ nhân và Hồ nhân, đừng cậy chút công lao mọn với thú tộc mà sinh thói kiêu ngạo, được sủng mà kiêu, phải biết lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn.
