Chương 1186
Chương 1186: Nhả bong bóng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dùng nick lớn giả làm nick nhỏ Đạt Cát, âm thầm hố tên "Tiên Tri Đạt Cát" giả mạo một vố, rồi dứt khoát lật bàn, khiến mọi bố cục của đối phương trật hẳn đường ray.
Lộ ra bản thể quỷ dị rồi thì khỏi cần chia phe phái, cứ nhắm vào quỷ dị mà đập, trực tiếp so tài thực lực, đọ thủ đoạn.
Nhìn chung, vì Lỗ Bá Đặc dùng nick lớn nên không thể thả cửa cho đám tiểu đồng bạn bung lụa, xét toàn cục vẫn có chút lép vế, nhưng hiện tại quân họ đông thế mạnh, ưu thế vẫn nghiêng về phía mình.
Điều bất ngờ duy nhất là đối phương dường như có hai đầu quỷ dị. Lỗ Bá Đặc tự mình đối phó với nhánh dây leo quỷ dị đang cosplay "Thú Thần", bởi thứ này rõ ràng sở hữu sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp.
Vừa nãy nó bất chấp thể tích kinh người của mình, chui tọt vào lòng đất mượt mà như lướt trên mặt nước. Hắn đã lờ mờ hiểu Hồ Vĩ Thành bị xóa sổ ra sao, và tại sao nó lại không đục vào Hổ Khiếu Thành.
Đối phương bắt đầu phun ra lượng lớn bột phấn đen ngòm. Do thể lượng quá khổng lồ, nó đổ ập xuống như mây đen che trời, mục tiêu là đám cường giả cao giai tộc Hổ nhân đang muốn tới trợ chiến phía dưới. Thậm chí quân thủ thành trong Hổ Khiếu Thành cũng đang chỉnh nỏ liên châu bắn lên không trung. Dù sát thương không cao nhưng cực kỳ phiền toái, dây leo muốn dọn bãi trước.
Lỗ Bá Đặc đời nào chịu để yên. Hắn lập tức thử gọi cuồng phong thổi bay đống bột phấn, nhưng phát hiện vô hiệu. Thứ này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, chẳng phải bụi độc thông thường, mà giống như những con bọ bay li ti cực nhỏ hơn.
Chuyện này thật sự không trách Lỗ Bá Đặc được. Lúc ở Hồ Vĩ Thành, thứ này còn ăn mòn cả sức mạnh Hỏa Diễm Lĩnh Vực, chưa từng chạm trán thì khó lòng tưởng tượng nổi.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lỗ Bá Đặc phong phú nhường nào. Hắn lập tức bung Thánh Quang Lĩnh Vực, bắt đầu thiêu đốt làn sương đen. Mục sư quả nhiên vẫn hợp làm hỗ trợ hơn. Hắn ra tay khống chế cục diện, tránh để thú nhân thương vong hàng loạt.
Thiên sứ Cốt Đầu Muội chém loạn xạ lên thân dây leo, chém toạc không ít vết thương, bản thân nó cũng bị chất lỏng ăn mòn cực mạnh kia đốt cho phát đau.
Hơn nữa nó còn phát hiện, khả năng hồi phục của đầu quỷ dị này mạnh đến bất thường. Những xúc tu mảnh dài bị chém đứt sau khi phun hết dịch ăn mòn sẽ chủ động tìm các xúc tu khác xung quanh để nối lại, tự chữa lành siêu tốc.
Bước đầu nghi ngờ có liên quan đến việc thứ này vừa chui xuống đất. Tốc độ hồi phục tăng vọt rõ rệt, vả lại mặt đất xung quanh đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa, cây cối muôn loài cũng bắt đầu héo tàn.
Trí tuệ chiến đấu của Cốt Đầu Muội cực cao. Nó đã đổi hướng suy nghĩ, thoăn thoắt chạy khắp thân dây leo. Một là tìm kiếm điểm yếu, tiện thể phân tán sự chú ý của nó; hai là lén lút thả bọn Tiểu Biến Thái, Hắc Ti chuyên thẩm thấu và phá hoại ra ngoài, chuẩn bị thăm dò thực lực của dây leo.
Đây đều là những đòn tấn công thăm dò không thể thiếu. Nắm thông tin càng tỉ mỉ, khả năng thắng trận về sau càng cao.
Tiểu Biến Thái: (⊙_⊙)┐ Báo cáo đại tỷ đầu, tôi đã tìm được vết đứt của xúc tu để xâm nhập, nhưng thứ chất lỏng màu đen bên trong gắt quá, tiêu hóa sạch mấy anh em phái vào rồi.
Bột đen bên ngoài thực ra hơi giống đặc tính [Chân Khuẩn] của tôi, chúng tôi đang giao chiến với nó, chiếm ưu thế khá rõ.
Nhưng lớp da xúc tu vốn kháng ăn mòn mạnh lẫn nấm bám, kháng tính cực cao. Chúng tôi muốn bám vào ăn mòn thì khó vô cùng, dù có tác dụng cũng mất rất nhiều thời gian.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Tốt lắm, thám thính tiếp!
Hắc Ti: (⊙_⊙)┐ Báo cáo chỉ huy, chúng tôi cũng đã xâm nhập thành công, nhưng cũng vấp phải vấn đề giống Tiểu Biến Thái. Chất lỏng màu đen kia ăn mòn quá mạnh, chúng tôi không thể chuyển hóa thành thực thể, lập tức biến mất ngay.
Thậm chí duy trì trạng thái hư vô cũng bị nó ảnh hưởng, không thể ở lại quá lâu.
Vì bản thể của nó quá khổng lồ, hiện vẫn chưa tìm thấy thứ gì giống như lõi tâm, đang di chuyển dần về phía gần mặt đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Tốt lắm, thám thính tiếp! Phải giữ im lặng tuyệt đối, tránh bị phát hiện.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Tiểu Cường, ngươi yểm hộ ta! Chúng ta tiếp tục chia sẻ áp lực cho bọn Hắc Ti. Tốt nhất tìm một chỗ công kích mạnh bạo, cố tạo ra vết thương xuyên thấu, thậm chí chém đứt làm đôi để thử phản ứng của nó.
Tiểu Cường: (⊙_⊙)┐ Rõ, tôi bám sát cô, cô đánh dấu vị trí đi.
……
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Ê này~ Đại Nhãn Châu Tử, ngươi có thấy phong cách của Cốt Đầu Muội ngày càng giống Boss Lỗ Bá Đặc không, chính là kiểu bố trí trận chiến mạch lạc rõ ràng thế này này.
Đại Nhãn Châu Tử: ~( ⊙ )~ Hazzi~ Không ngờ có ngày ta cũng lưu lạc thành đội cổ vũ giống ngươi, ta không muốn nằm ườn đâu.
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Điều kiện đâu cho phép chứ. Ngươi thử tưởng tượng xem, Boss Lỗ Bá Đặc vung tay thả ra mấy trăm con mắt lơ lửng, vô số tia xạ đen ngòm bắn phá quân địch, mấy chục vạn thú nhân nhìn thấy sẽ có biểu cảm thế nào?
Cho nên cứ an phận nghỉ ngơi cùng ta, thưởng thức đám đồng bọn nhiệt huyết này biểu diễn, chẳng phải tốt sao?
Đại Nhãn Châu Tử: ~( ⊙ )~ Hazzi~ Đành nghĩ vậy thôi, nhưng ta muốn nghiên cứu tấm khiên đen của sợi dây leo kia quá. Nếu ta cũng có thứ đó thì đỡ được đòn phép thuật của Đại Não Hoa rồi, chắc chắn sẽ đập cho Đại Não Hoa phải nhả bong bóng...
Lão Diện Mạc: (— _— ;)
Lỗ Bá Đặc cũng nhìn ra sợi dây leo này da dày thịt béo, chẳng có cách nào hay ho hơn, xem ra đành đánh tiêu hao. Hắn kiểm soát thế trận, điều động số lượng lớn cường giả cao giai của thú nhân vây công thứ này.
Dù là độ bền phòng ngự hay khả năng hồi phục thì đều có giới hạn, chỉ cần dồn đủ sát thương, sớm muộn cũng tiễn thứ này chầu trời.
Thế nhưng ngay lúc Lỗ Bá Đặc dồn hết tinh thần điều phối chiến trường, cố gắng hạn chế thú nhân thương vong thì phía bên kia chiến trường bỗng xảy ra biến cố dữ dội, đủ sức lật ngược cả cục diện.
Tên "Tiên Tri Đạt Cát" giả mạo tiếp tục biến hình, cả người biến thành một bông hoa lớn màu hồng phấn, từng cánh hoa đều có thể dùng những từ như "mơn mởn đọng sương", "chạm vào là vỡ" để miêu tả.
Đây hoàn toàn không phải phóng đại. Dùng từ ngữ tả làn da nhân loại để tả nó cũng chẳng sai chút nào, bởi những cánh hoa kia hệt như da thịt thiếu nữ. Nếu có cơ hội ghé sát vào, thậm chí còn thấy được mạch máu mờ mờ dưới lớp biểu bì, ngửi thấy một sợi hương trinh nữ thoang thoảng.
Nếu thứ này chỉ nhìn phần cánh hoa, xếp vào hàng quỷ dị thì tuyệt đối xứng danh thanh tú thoát tục. Nhưng chỉ cần đợi thêm chốc lát, chờ hoa nở bung ra sẽ thấy ngay phần thuộc về quỷ dị bên trong.
Đó là mấy chục sợi nhụy hoa màu vàng nhạt, mảnh dài mềm mại, nhưng chóp nhụy nào cũng phình to thành một khối cầu. Có khối là nhãn cầu đỏ ngầu tơ máu, có khối lại là cặp môi đỏ tươi mọc đầy răng nanh nhọn hoắt.
Thế này mới đúng vị chứ. Đã là quỷ dị thì phải mọc ra hình dạng như vậy mới chuẩn.
Mấy con mắt kia chẳng hề an phận, dáo dác nhìn quanh, lóe lên ánh sáng hồng phấn. Những cái miệng cũng mấp máy khép mở như đang lẩm bẩm điều gì, đồng thời một làn phấn hoa màu hồng phấn tựa lụa mỏng lơ lửng bay theo chiều gió.
