Chương 1187
Chương 1187: Sức mạnh của công nghệ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đóa hoa kiều diễm đường kính chưa đầy bốn mét cứ thế lặng lẽ nở rộ giữa không trung. Đến tận lúc này vẫn không một ai lao vào tấn công nó, điều này tuyệt đối có vấn đề.
Hơn nữa, ngay cả Lỗ Bá Đặc ở phía bên kia chiến trường cũng chẳng hề để mắt tới đóa hoa này. Bình thường, dù đang khổ chiến với đám dây leo quỷ dị, hắn cũng sẽ bớt chút thời gian ném một phát 【Trị Liệu Thuật】 sang để tỏ chút lòng tôn trọng.
Được rồi, cứ coi như hắn đánh nhau hăng quá nên không phát hiện ra, thế còn mấy đồng bọn khác thì sao? Ngay cả tên rảnh rỗi như Lão Diện Mạc cũng chẳng buồn nhắc nhở, chuyện này rõ ràng quá vô lý.
Cả đám thú nhân kia cũng thế, dẫu có đần độn đến mấy cũng chẳng thể cứ đứng đực mặt ra đó mãi. Rõ ràng đóa hoa này sở hữu thủ đoạn kỳ dị nào đó, khiến người xung quanh tự động phớt lờ sự tồn tại của nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, biến cố ập đến! Nhãn cầu trên sợi nhụy lóe lên tia chết chóc màu hồng phấn. Tận sâu trong đáy mắt đám sư nhân cùng thú nhân các bộ tộc khác quanh đó lập tức bắn ra những tia sáng hồng phấn. Ý thức của bọn chúng biến mất ngay tắp lự, quay ngoắt đầu lao vào tấn công phe hổ nhân.
Đòn đánh ra còn tàn độc hơn trước, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Phía thú nhân phe hổ nhân dường như cũng thoáng mất tập trung, không ít kẻ trúng chiêu trước đòn đánh lén này. Thương vong thậm chí còn nặng nề hơn lúc hai quân đối đầu ban đầu, bởi khi ấy bọn họ còn có tâm phòng bị, không đến mức trúng đòn hiểm dễ dàng như vậy.
Tiếng thảm thiết đồng loạt vang lên rợp trời mới kéo nổi sự chú ý của Lỗ Bá Đặc. Liếc mắt quét qua tình hình bên kia, thấy thế trận đã đảo chiều hoàn toàn, hắn thầm kêu không xong.
Chẳng khác nào hắn bận rộn nửa ngày trời, nhọc nhằn lắm mới kéo phe sư nhân phản loạn về phe mình, đối phương lại bẻ ngoặt về trong chớp mắt. Đã vậy nhờ đòn đánh lén, bên kia còn chiếm ưu thế lớn hơn.
Mẹ kiếp, đóa hoa kia là cái quỷ gì, tởm lợm quá!
Đồng thời, hắn cũng nhận ra trạng thái của đám sư nhân. Đôi mắt chúng đều hiện lên màu hồng phấn quái đản, chắc chắn dính dáng tới đóa hoa quỷ dị màu phấn hồng kia.
Hắn lập tức phủ thánh quang sang. Một mặt trị liệu cho đội ngũ hổ nhân, mặt khác bắt đầu áp chế lũ điên cuồng bên phía sư nhân. Chiêu này có hiệu quả nhất định, trên đỉnh đầu bọn chúng bốc lên làn khói đen nhàn nhạt, mặt mày lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn triệt để hành vi của chúng.
Tình cảnh này trùng khớp với những thông tin hắn nhận được khi liên lạc trước với đại tỷ Anna.
Đại tỷ Anna vẫn không nỡ bỏ mặc gia tộc. Sau khi chuyện ở Hồ Vĩ Thành ầm ĩ lên, tỷ ấy lại quay về giúp cứu chữa cho những kẻ bị thương.
Tỷ ấy cũng từng tiếp nhận những tộc nhân từng bị khống chế, trong đó có hồ nhân Áo Phỉ Na · Huyễn Diện và hổ nhân Tạp Gia · Cương Vĩ. Anna phát hiện họ chưa bị quỷ dị hóa hoàn toàn, dùng thánh thủy trị liệu vẫn có thể hồi phục, chỉ là quá trình hơi đau đớn, có lẽ phần tinh thần đã bị giở trò.
Hiện tại hành vi của đám sư nhân là bị kẻ khác điều khiển. Đối phương chưa chịu dừng tay, Lỗ Bá Đặc cũng không cách nào chặt đứt tận gốc. Nỗi đau đớn của bọn chúng bắt nguồn từ việc Lỗ Bá Đặc và đóa hoa kia đang lấy cơ thể chúng làm chiến trường.
Nhưng phân tích kỹ hơn sẽ thấy, đóa hoa rách nát kia thực ra không mạnh như vẻ bề ngoài. Chẳng thể nào có chuyện chỉ liếc nhìn một cái là khống chế được, chắc chắn phải có thủ đoạn đặt trước. Chỉ vì thủ đoạn quá kín đáo, khó lòng phát giác sớm, đợi đến lúc cần mới kích hoạt.
Tình hình trước mắt cũng chứng minh điều đó. Kẻ bị khống chế toàn nằm ở phe sư nhân, bên hổ nhân rất ít. Nếu nó thực sự lợi hại đến thế, cớ sao không khống chế luôn cả đám hổ nhân?
Cũng chính vì đây là thủ đoạn tinh thần, có thể tương tự như một dạng virus tinh thần, cơ thể chưa hoàn toàn quỷ dị hóa, nên thánh quang không tác động quá rõ rệt.
Đừng tưởng thế này là dễ xử lý, cái trò này còn buồn nôn hơn biến thành quỷ dị trực tiếp nhiều.
Nếu đám thú nhân này biến thành quỷ dị, Lỗ Bá Đặc đã có thể ra tay không chút kiêng dè. Thánh quang công kích diện rộng cỡ này dư sức quét sạch lượng lớn kẻ địch. Nhưng tình cảnh lúc này, đám thú nhân vẫn còn cứu được, hắn nỡ nào giết sạch?
Cứ thế này, dẫu cuối cùng có thắng lợi thì mạng sống của hơn nửa số tinh nhuệ thú nhân đều tính lên đầu hắn. Tội nghiệt nặng nề bực này, hắn gánh không nổi.
Hắn nhìn chằm chằm đóa hoa, đầu óc xoay chuyển tìm cách. Có thể thấy trong nhụy hoa, nhãn cầu chớp giật liên hồi, miệng lẩm bẩm không dứt. Đoán chừng đây chính là thủ đoạn khống chế đám thú nhân, còn làn phấn hoa tung rải ban nãy có lẽ là điều kiện đặt trước.
Phải ngắt mạch đóa hoa kia trước! Đám dây leo ở đây nhất thời càng khó xử lý hơn, đám hổ nhân lúc trước còn hỗ trợ hắn giờ đều đã chạy đi chống đỡ lũ sư nhân phát điên.
Thế là hắn lập tức bố trí lại đội hình tác chiến. Hắn dẫn theo Đại Não Hoa và Cốt Đầu Muội tiếp tục kiềm chế dây leo quỷ dị, cố gắng kéo giãn khoảng cách khỏi chiến trường cốt lõi, tránh làm đám thú nhân bình thường bị trọng thương hàng loạt.
Đồng thời hắn phái Tiểu Cường đi xử lý đóa hoa kia. Nhìn bộ dạng thì chắc là hệ pháp sư, độ cứng cơ thể không cao, vả lại Tiểu Cường chẳng mấy khi sợ khống chế, công thủ toàn diện, vừa hay mang chiêu thức mới nắm giữ ra thực chiến kiểm nghiệm luôn.
Với lại hắn còn một phỏng đoán cần nghiệm chứng: Kẻ địch lần này một là hoa, một là dây leo, kiểu gì chẳng có chút dính dáng tới nhau?
Đóa hoa đang bận rộn chỉ huy phản quân sư nhân điên cuồng tấn công liên quân hổ nhân. Đột nhiên, mấy chục luồng quang kiếm màu vàng xé gió lao tới, nhưng đều bị hộ thuẫn phấn hồng quanh thân đóa hoa chặn đứng.
Một thiên sứ sáu cánh hoàng kim xé toạc không trung bay tới. Vừa đạt cự ly thích hợp, chẳng biết rút từ đâu ra một đoạn ống màu vàng kim, vác thẳng lên vai, nhắm thẳng về hướng đóa hoa. Một tràng tiếng vo ve kỳ dị vang lên.
Đóa hoa còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy một tia điện lóe lên, kèm theo tiếng nổ siêu thanh xé rách không khí. Vô số viên đạn bi nhỏ đã trút bão lửa về phía đóa hoa quỷ dị.
Phải rồi! Lần trước bị Lĩnh chủ Nguyên tố Khí đè đầu cưỡi cổ bằng công nghệ cao, Lỗ Bá Đặc đau đớn khắc cốt ghi tâm, quyết định phát động phong trào đại phát minh, quyết phá vỡ cực hạn của thế giới này.
Dạng thái "radar" của Đại Não Hoa mới chỉ là một mặt, dẫu sao cũng không phải dạng trực tiếp xung trận tuyến đầu. Tham khảo lối chơi của Lĩnh chủ Nguyên tố Khí, hắn đã nghiên cứu phát triển ra "pháo điện từ" của riêng mình.
Nói đơn giản, chính là lợi dụng nguyên lý điện từ, trên đường ray do xương cốt tạo thành, bắn những viên đạn kim loại ra với tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh, tạo ra uy lực tàn phá khủng khiếp.
Theo hắn biết, cái thế giới ma pháp này tạm thời chưa có thủ đoạn nào gia tốc vật thể phóng đạt đến tốc độ bực này.
Phần lớn ma pháp phóng thích dẫu tốc độ không tồi, nhưng vì thuần sát thương ma pháp, lại bị hộ thuẫn phấn hồng kia khắc chế nên sát thương hoàn toàn không ăn thua.
Còn nếu là vật thể phóng thực thể như cọc băng hay đạn đá, tốc độ lại giảm đi thê thảm, rất dễ bị hộ thuẫn làm chệch hướng.
Loại như cung tên hay nỏ tiễn, xạ thủ sức mạnh có lớn cỡ nào cũng không thể vượt quá tốc độ âm thanh.
Đổi sang trảm kích bằng đấu khí thì tốc độ đúng là tăng lên, nhưng nó cũng giống ma pháp, không có thực thể vật lý, rất dễ bị tiêu hao cạn kiệt năng lượng.
Vật thể phóng thực thể duy nhất hiện tại miễn cưỡng chạm tới ngưỡng tốc độ âm thanh có lẽ là hỏa thương giản dị do tộc Ải nhân Xích Tu chế tạo. Ngặt nỗi nhược điểm về nạp đạn, độ chuẩn xác quá rõ ràng, khó lòng đem ra thực chiến ở cấp độ này.
So với "pháo điện từ" của Lỗ Bá Đặc thì đúng là một trời một vực. Tốc độ thứ đồ chơi này của hắn kinh người vô cùng, hàng loạt viên đạn lập tức bắn thủng hộ thuẫn phấn hồng, đục thủng mấy chục lỗ máu trên những cánh hoa kiều diễm.
Đóa hoa quỷ dị: (⊙ 。⊙)?!
