Chương 1200
Chương 1200: Tân đại lục thần bí
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bờ biển phía đông, lại nghe được một chuyện kỳ quái: Đám mỹ nhân ngư phát hiện ngoài biển bỗng dưng xuất hiện thêm một vùng đất liền!
Phản ứng đầu tiên của hắn là đụng phải một đại lục khác trong truyền thuyết, nơi thỉnh thoảng sẽ nối liền với đại lục chính qua một cây cầu lục địa. Nhưng hắn lại không dám chắc, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, chẳng có ai thực sự nói rõ được chuyện này.
Bản thân sự việc đã vô cùng quái đản. Đó là cả một vùng đại lục cơ mà, cớ sao lại không ai ghi chép rõ ràng thời gian và địa điểm của "tân đại lục"? Đâu phải một vệt sao băng xẹt qua là biến mất ngay trong nháy mắt.
Nhưng hắn không hề thúc giục đám mỹ nhân ngư, vì hắn nhận thấy thần sắc của họ cực kỳ nghiêm trọng, dường như không đơn thuần chỉ là phát hiện một vùng đất, chắc chắn còn có chuyện khác.
Quả nhiên, trong mắt họ vẫn còn vương nét hoang mang, tiếp tục bổ sung rằng vùng đại lục kia hoàn toàn chìm trong sương mù, chỉ nhìn từ bên ngoài thì căn bản không thấy bên trong có thứ gì.
Mỹ nhân ngư phái đi thám thính đều là tinh nhuệ cấp cao. Đã là tinh nhuệ thì tuyệt đối không có kẻ ngu, thấy dị trạng bực này đương nhiên sẽ không đâm đầu xông bừa vào sương mù.
Họ đều là ma pháp sư hệ Thủy cấp cao, thử đủ mọi cách, khống chế nước biển ập lên đảo, tìm cách quạt gió lớn hòng thổi tan lớp sương, nhưng hiệu quả dường như chẳng ra sao. Màn sương kia giống như mọc rễ bám chặt trên đất liền, đục ngầu, dính dớp, căn bản không tài nào thổi tan.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc sương mù loãng đi, họ có thể nhìn thấy một góc của tân đại lục từ đằng xa. Nơi đó toàn là bùn cát đáy biển cùng những dải san hô nối liền thành mảng, hơn nữa còn là giống san hô chỉ sống ở độ sâu ít nhất ngàn mét dưới đáy nước.
Nói cách khác, thứ này rất có thể đã trồi lên từ đáy biển. Xem ra, trận siêu động đất vừa rồi quả thực rất hợp lý.
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)┌ Hợp lý cái con khỉ gì? Định luật lực đẩy Archimedes sắp tức đến mức bật nắp quan tài sống lại rồi đấy biết không? Tại sao cả một vùng đại lục lại nổi lên được? Toàn thân nó bốc lên cái mùi quỷ dị nồng nặc thế kia cơ mà?
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ Dù em không biết công thức lực đẩy là cái gì, nhưng em hiểu ý của lão đại. Có điều, chữ "hợp lý" của hai bên chắc không cùng một nghĩa đâu.
Mỹ nhân ngư của Gia Tộc Bích Lam đối diện không hề hay biết Lỗ Bá Đặc đang chửi thầm, vẫn tiếp tục kể lại tình hình thám thính của tiểu đội tinh nhuệ.
Có người bắt đầu triệu hồi "nguyên tố thủy" xuyên qua sương mù để điều tra. Mấy thứ này chẳng tầm thường chút nào, trong hệ thống ma pháp của nhân loại thì phải tầm ma pháp bậc 5 mới thi triển nổi, sinh vật ma pháp nguyên tố được kích hoạt bằng ma lực, thường dùng làm lá chắn thịt hoặc mở đường, quả thực vô cùng thích hợp cho tình huống này.
Nhưng rất đáng tiếc, những nguyên tố thủy vốn được điều khiển dễ như trở bàn tay ấy, hễ chui vào sương mù là lập tức mất liên lạc, mấy lần thử đều cùng một kết quả.
Cũng có mỹ nhân ngư muốn xem rốt cuộc phần dưới nước của đại lục này trông ra sao. Họ phát hiện nơi đây tuy không có sương mù, nhưng lại tồn tại một vòng xoáy khổng lồ đến cực điểm, gần như bao trùm toàn bộ phạm vi của đại lục.
Dựa theo lời họ miêu tả, Lỗ Bá Đặc tưởng tượng ra hình dáng tổng thể, hơi giống một cây kem ốc quế thông thường. Vòng xoáy kia là phần vỏ bánh quế bên dưới, còn phần đất liền phủ đầy sương mù bên trên chính là phần kem nhô ra, đại khái cũng gần như thế.
Tốc độ xoay trên bề mặt của vòng xoáy dường như không nhanh, nhưng nguyên tố thủy cứ bơi vào chưa được bao xa cũng sẽ mất liên lạc như cũ.
Lỗ Bá Đặc vừa nghe vừa mặc cho các luồng suy nghĩ va đập dữ dội trong đầu. Ý nghĩ không quá liền mạch, nhưng hắn sẽ nhanh chóng liệt kê ra những hậu quả có thể diễn tiến từ cục diện hiện tại. Những điều hắn đang suy tính đến cả đám đồng đội cũng không tiện nghe, ví như hắn đang nghĩ:
Không thể nào, đây là chuẩn bị mở bản đồ mới sao?
Nhưng đáng lẽ không thể chứ, làm sao đối phương dám chắc mình nhất định sẽ đến xem tòa tân đại lục kia?
Nếu mặc định tình huống này chắc chắn có liên quan tới quỷ dị, hơn nữa còn là quỷ dị vượt cấp, vậy thì dường như mình thật sự sẽ đi. Hắn đang cần gấp những kẻ này để kích hoạt thêm nhiều năng lực Hoàng Kim [?] hơn nữa.
Thế thì tình huống này tính là cái gì? Kẻ địch không hề mạnh lên, đây coi như có "kẻ" đang "cho ăn", bồi dưỡng một con "kiến" như mình sao? Lũ chúng nó hiện tại đang ở thế yếu à?
...
Bên phía mỹ nhân ngư vẫn đang thao thao bất tuyệt. Cái chủng tộc này nói chuyện hơi rườm rà, tuy cũng dùng ngôn ngữ thông dụng, nhưng khi nói lại chêm vào vô số câu từ vô nghĩa, rất nhiều từ ngữ hoa mỹ rác rưởi xen ngang câu nói, y như lũ quý tộc cổ hủ thích bày trò này lúc viết lách lẫn ăn nói để phô trương vẻ cao quý khác người của mình.
Việc này dẫn tới chuyện câu chuyện về "tân đại lục" của họ kể mãi vẫn chưa vào trọng tâm.
Đội tinh nhuệ mỹ nhân ngư không dám trực tiếp xông vào sương mù và vòng xoáy, nhưng họ thực sự cần điều tra vùng tân đại lục này. Ít nhất cũng phải xác định xem thứ này rốt cuộc rộng bao nhiêu, hoặc có nơi nào tương tự như cửa ngõ để tiến vào không, còn có mối nguy hiểm nào khác nữa hay không, tất cả đều phải làm cho rõ ràng.
Thế là họ quyết định chia làm ba đường, ba người ở lại chỗ cũ làm cứ điểm trung tâm, đồng thời có thể truyền tin tức nơi này về nhà.
Sau đó hai người bên trái, hai người bên phải tách ra hành động, dự định đi vòng quanh một vòng để hoàn thành việc điều tra.
Mọi người đều giao hẹn quy củ, không được áp sát quá gần, đồng thời duy trì liên lạc thông qua bảo châu cộng sinh, bởi lẽ vùng tân đại lục này khắp nơi đều toát ra vẻ tà môn.
Thế nhưng rất đáng tiếc, chiếu theo định luật cơ bản của phim kinh dị: cứ tách ra là chắc chắn gặp họa, chuyện xui xẻo rốt cuộc đã ập đến. Hai mỹ nhân ngư bên cánh phải sau khi xuất phát được một lát thì đột nhiên mất liên lạc.
Những mỹ nhân ngư ở lại làm nhiệm vụ điều phối bắt đầu cuống cuồng, một mặt gia tăng liên lạc, mặt khác lập tức thông báo cho hai người bên cánh trái, yêu cầu họ từ bỏ nhiệm vụ, lập tức tránh xa vùng đại lục này rồi rút về.
Kết quả, không ngoài dự đoán, đội ngũ thám thính ở cả hai bên đều gặp chuyện, toàn bộ đều mất liên lạc. Ba mỹ nhân ngư còn lại không dám chậm trễ, lập tức lùi lại thật xa, vội vã truyền tin về nhà để báo cáo thêm tình huống này.
Nghe đến đây, sắc mặt Lỗ Bá Đặc cũng lạnh tanh. Đồng thời hắn cũng nghĩ, nếu chơi theo kiểu này thì thứ kia thật sự có khả năng là mảnh đại lục trong truyền thuyết.
Khó mà xác thực được, chính vì một khi va phải là rất dễ lún sâu vào trong. Vậy thì, mình có nên đi xem một chuyến không?
Đúng lúc này, một vị cao tầng mỹ nhân ngư bỗng biến sắc, móc bảo châu cộng sinh của mình ra, kinh ngạc đến mức hất đổ cả chiếc bàn san hô, giọng nói ngập tràn vẻ không dám tin: "Vùng đại lục kia bắt đầu di chuyển rồi? Nó đang tiến về phía này!"
Lỗ Bá Đặc cũng thấy da đầu hơi tê dại, thủ đoạn của kẻ địch quả nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại an tâm đôi chút. Hắn chỉ sợ kẻ địch giở mấy trò khó hiểu, căn bản nhìn không ra có chiêu ngầm gì, chứ nếu quy hết về thành "đánh nhau" thì trái lại còn đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều.
Lúc này, dường như bùng nổ cùng một lúc, bảo châu cộng sinh của mấy mỹ nhân ngư đều đồng loạt truyền tin tức tới: quỷ dị khắp các nơi trên biển cùng lũ ma thú biển bị giun đỏ khống chế đều bắt đầu tập kết, mục tiêu chỉ có một, nhắm thẳng về phía bờ biển phía đông.
Bài vở phải như thế này mới đúng chứ, dẹp hết mọi trò lòe loẹt hoa mỹ đi, đánh thắng được mới là chân lý thép! Lỗ Bá Đặc không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi đó, một mặt liên lạc với cao tầng của Tinh Linh và Landon, một mặt bay thẳng về phía vùng tân đại lục kia.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ Cứ phải như vậy chứ!
