Chương 1201
Chương 1201: Nguy cơ diệt thế
Đăng ngày 30/09/2026
19
Theo góc nhìn của Lỗ Bá Đặc, hắn đại khái đã xâu chuỗi được toàn bộ manh mối sự việc.
Kế hoạch quấy phá của Thú tộc phá sản, cục diện tổng thể đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Ác ma chẳng còn nhấc nổi sóng gió gì lớn, Kháng Cự Liên Minh cũng ứng phó ngày một ung dung. Cứ đà này mà phát triển, nếu không có biến cố bất ngờ, e rằng rất nhanh thôi sẽ bước vào giai đoạn phản công chiến lược, từng bước giảo sát rồi trục xuất sạch lũ ác ma ra ngoài.
Nhưng kết quả ấy, chắc chắn không phải thứ mà "những tồn tại nào đó" muốn thấy. Thế nên bọn chúng lại ra tay rồi?
Lần này tài nguyên huy động ngày càng nhiều, dường như cũng chẳng buồn để tâm xem người thường có phát hiện ra hay không. Một chiêu trăng máu treo trời giáng thẳng xuống, diễn cũng chẳng thèm diễn nữa.
Vầng trăng máu này dường như có tác dụng kích thích đặc thù lên quỷ dị. Biến hóa ở những nơi khác tạm thời chưa rõ, nhưng một tồn tại khủng bố ẩn sâu dưới đáy đại dương phía đông, chắc chắn đã thức tỉnh.
Tồn tại này cũng thực tế đến phát sợ. Nó trực tiếp nạo một mảng lớn dưới đáy biển, tạo thành một khối tân đại lục to chẳng kém gì một lục địa thu nhỏ, rồi cứ thế đẩy thẳng về phía bờ biển phía đông.
Đây cũng chẳng phải một sự kiện đơn lẻ. Kèm theo đó là những quỷ dị khác nơi đáy biển, cùng vô số ma thú đại dương bị đám giun đỏ ký sinh thao túng.
Bọn chúng dường như cũng hiểu rằng đánh tỉa lẻ tẻ thì rất dễ bị bẻ gãy từng nhánh, chỉ có tụ lại một khối, lại thêm buff cường hóa từ trăng máu, rõ ràng là muốn gom toàn lực đập một trận "quét sạch" Kháng Cự Liên Minh.
Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, dù là việc công hay việc tư.
Về công, hắn không muốn nhìn mảnh đại lục này sụp đổ.
Đúng thế, kẻ địch lần này muốn hủy diệt mảnh đất này. Con quỷ dị điên rồ kia đang vác một khối tân đại lục lao thẳng vào bờ biển phía đông, bộ tính mô phỏng va chạm mảng kiến tạo hay sao?
Khối tân đại lục đó rốt cuộc lớn tới mức nào, đám nhân ngư cũng chưa thể nói rõ. Bọn họ chỉ biết lấy lãnh địa Tinh Linh ra làm mốc so sánh. Dù bảo chỉ bằng gần một nửa, thì chí ít cũng phải tới cỡ ngàn dặm, thế còn chưa đủ kinh hãi sao?
Thực ra chỉ cần nghĩ sâu một chút là hiểu. Khoảng cách xa xôi đến vậy, chỉ riêng việc nạo khối tân đại lục này lên khỏi đáy biển đã đủ khuấy động động đất cực mạnh cùng sóng thần ngập trời. Giờ thứ quái vật này lại còn ủi thẳng tới, hậu quả tuyệt đối không dừng lại ở mức động đất hay sóng thần đơn thuần.
Trong ký ức của Lỗ Bá Đặc, vụ va chạm mảng kiến tạo nổi tiếng nhất chỉ có một: mảng Ấn Độ đâm vào mảng Á-Âu, ép ra rặng núi Everest trùng điệp ngút ngàn.
Bảo so sánh như thế là đánh giá quá cao mảnh tân đại lục này, bản thân nó cũng không thể khổng lồ đến mức đó. Nhưng mà, va chạm mảng kiến tạo ngoài đời thực đâu có lao nhanh đến thế? Gọi là va chạm, kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ là đè ép chầm chậm.
Theo lời đám mỹ nhân ngư bám trụ nơi tiền tuyến báo về, tốc độ của nó còn nhỉnh hơn thuyền buồm nhân loại một chút, đại khái khoảng ba mươi dặm một giờ. Tính thêm cả khối lượng khủng bố của thứ kia, con số này thực sự khiến người ta lạnh gáy.
Một khi va chạm xảy ra, tuyệt đối là thảm họa cấp độ diệt thế. Nơi tiếp xúc ngoài rìa đại lục sẽ bị đè nén đến cực hạn, kích nổ những vụ nổ kinh hoàng vượt xa mọi loại vũ khí mà nhân loại từng nắm giữ.
Một trận siêu động đất cấp mười hai kéo dài sẽ nổ ra, phần lớn khả năng còn kéo theo biến động của cả mảng lục địa, đảo lộn toàn bộ cấu trúc địa chất. Núi lửa phun trào, hẻm núi nứt toác, sông ngòi đứt đoạn, đỉnh núi sụp đổ.
Tác động dây chuyền đâu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc va chạm. Siêu sóng thần ập tới sau đó, khí hậu hỗn loạn, từ trường đảo lộn, những di chứng để lại quả thực không thể nào đong đếm.
Kiến thức của Lỗ Bá Đặc cũng chỉ tới chừng đó, hậu quả sâu xa hơn nữa hắn cũng chẳng thể phân tích nổi.
Còn về phần việc tư, lý do ngược lại đơn giản hơn nhiều: hắn cần phải mạnh lên. Càng ngửi thấy mùi nguy hiểm, chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ trong hắn càng thêm cấp bách.
Bởi lẽ đối diện với thế cục đột ngột đập thẳng vào mặt này, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình. Hắn nghi ngờ liệu bản thân có giải quyết nổi kẻ địch này hay không.
Hắn cảm thấy mọi thứ ập đến quá nhanh. Cảm giác như hôm qua mình mới vừa học đếm từ một đến chín, mẹ nó chứ số mười còn chưa kịp sờ tới, mà hôm nay đã phải ngồi vào phòng thi toán cao cấp. Hắn còn muốn chất vấn xem ai dạy mà thi, nhưng bi kịch ở chỗ, hắn chẳng biết phải đi tìm ai mà chất vấn.
Nếu lôi cái hệ thống lý thuyết "người và kiến" của hắn ra mà mổ xẻ, thì cái gã "người" kia, vì muốn tìm niềm vui mà nhìn hai tổ kiến cắn xé nhau cũng dễ hiểu. Ngươi nhét thêm tí đường vào một bên, ném cho bên kia vài con sâu bướm, cái đó cũng chẳng sao.
Đằng này ngươi rảnh quá hóa rồ, thả cụ nó một con gà trống thiến vào giữa, chẳng phải hơi thiếu đạo đức rồi sao? Có ai chơi cái kiểu ấy không? Tính đùa chết người ta chắc?
Lỗ Bá Đặc ngự không bay đi, đám sủng vật ban đầu còn có vẻ hưng phấn. Nhưng sau khi nghe Lỗ Bá Đặc phân tích ngắn gọn về hậu quả thảm khốc nếu thứ kia đâm sầm vào bờ biển phía đông, ngay cả Cốt Đầu Muội vô tâm vô phế nhất cũng im bặt. Dường như lũ chúng nó cũng không ngờ phiền toái lại lớn đến mức này, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
Lúc này, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy từng đợt thủy triều cuồng bạo nối đuôi nhau gầm thét xô vào. Đây hẳn là những đợt sóng cuộn trào do khối tân đại lục kia di chuyển đẩy tới. Chỉ riêng thứ này ập vào bờ đông thôi cũng đủ thành một trận siêu sóng thần, huống chi là va chạm trực diện.
Chẳng mấy chốc, hắn không đụng mặt toán mỹ nhân ngư ở lại, chắc là hướng bay bị lệch đôi chút. Tuy nhiên, trước mắt hắn đã xuất hiện một tầng sương mù khổng lồ che khuất bầu trời, nhìn sang hai bên đều không thấy điểm dừng.
Thời gian gấp rút, hắn chẳng buồn chần chừ, trực tiếp giáng một tầng lĩnh vực thánh quang diện rộng phủ xuống. Kim quang rực rỡ tựa nghìn vạn mũi tên nhọn, cắm thẳng vào đám sương mù nhớp nháp đặc quánh.
Đúng như dự đoán, bản thân màn sương này chính là quỷ dị, tức thì bùng nổ từng đợt khói đen ngòm.
Tập tính của thứ này cũng cực kỳ hung hãn. Bị thánh quang áp chế xuống đầu, nó không những không chịu thua mà còn cuồn cuộn trào ngược, nhào tới toan cắn trả thánh quang, dáng vẻ rõ ràng muốn so kè một phen.
Cục diện giằng co hiển hiện rất rõ. Đại Não Hoa vốn định dùng thánh quang quét sạch toàn bộ sương mù ở khu vực này, để lộ ra tình hình của khối tân đại lục phía dưới mới tính tiếp.
Thế nhưng dưới đòn phản phác của màn sương quỷ dị, tiến trình ép xuống của thánh quang rõ ràng bị nghẽn lại, chẳng khác nào thanh tẩy được một nửa thì chết cứng. Sương mù xung quanh còn không ngừng lấp vào khoảng trống, xem chừng muốn vây kín luôn cả lĩnh vực, ác ý lộ rõ mười mươi.
Đại Não Hoa cũng nổi cáu, vừa định vận lực bồi thêm một đòn tàn độc cho đám sương mù này nếm mùi, nhưng Lỗ Bá Đặc còn nhanh hơn. Một chiêu Trị Liệu Thuật tựa cầu vồng rực lửa xuyên qua mặt trời, đục thủng toàn bộ chướng ngại của sương mù, xé toang một khoảng không gian có đường kính hàng trăm mét.
Một góc của khối tân đại lục rốt cuộc lộ ra trọn vẹn trước mắt. Cảnh tượng bên dưới quả thực tương tự như mỹ nhân ngư thám thính: đập vào mắt toàn là cát mịn trải dài cùng muôn hình vạn trạng san hô, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Nhưng Lỗ Bá Đặc rốt cuộc vẫn là kẻ chuyên nghiệp. Hắn dù sốt ruột đến đâu, bước thăm dò cần thiết tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiểu rõ kẻ địch thêm một phần luôn là việc giúp làm ít công to.
Nhận được mệnh lệnh, Đại Não Hoa liền mượn thông đạo mà Lỗ Bá Đặc vừa đục thủng, tiện tay phóng thẳng ba đạo lôi quang oanh kích xuống dưới. San hô và bùn cát bị nổ tung bắn văng tứ tung, nó chỉ muốn kiểm chứng xem bên dưới rốt cuộc có điều gì bất thường hay không.
Cùng lúc đó, một cơn lốc xoáy cũng bị nhét thẳng vào, cuốn phăng toàn bộ bùn cát cùng mảnh vỡ san hô lên không trung. Khung cảnh lộ ra bên dưới khiến cả da đầu Lỗ Bá Đặc lẫn Đại Não Hoa đều tê dại——đó là một bề mặt huyết nhục đang không ngừng ngọ nguậy!
