Chương 1207
Chương 1207: Bạn có biết máy khiên đào không?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ Lão đại, phía sau có kẻ địch đuổi tới rồi, chúng ta có cần ở lại xử lý chúng không?
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) Đương nhiên không cần bận tâm đến chúng, chúng ta còn có chính sự phải làm. Ngươi biết "máy khiên đào" không?
Cốt Đầu Muội: ┐( ^◡^ ) ┌ Không biết, nhưng nghe qua là thấy rất lợi hại rồi, có giống "Gundam", "tàu ngầm", "thiên sứ" không?
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ Không hẳn giống, nhưng có vài phần tương tự hình thái "máy khoan đất" trước đây, chỉ là hiệu suất cao hơn, cũng bá đạo hơn nhiều.
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc đương nhiên không rảnh lãng phí thời gian với đám tép riu này. Hắn cảm giác không bao lâu nữa, một khi quỷ dị "Tân Đại Lục" này kịp phản ứng, chắc chắn sẽ lập tức vây quét bọn họ.
Chẳng khác nào bọn họ là virus ngoại lai xâm nhập vào một cơ thể người, các tế bào bạch cầu trong cơ thể sẽ lập tức kéo đến tiêu diệt.
Càng nán lại một chỗ lâu, phiền phức sẽ càng lớn, chắc chắn sẽ có kẻ địch vô cùng vô tận ùa tới cắn xé.
Nhưng đi thì cứ đi, cớ sao phải nhắc tới "máy khiên đào"?
Chuyện này còn phải hỏi sao? Bọn họ tới đây đâu phải làm khách du lịch ngoan ngoãn, chụp tấm ảnh rồi về? Mục đích đến đây là tìm cách phá hủy nơi này, đã mất công tới thì phải ra sức đập phá một trận cho bõ chứ!
Không chỉ có máy khiên đào, đủ mọi phương pháp đều phải lôi ra thử nghiệm.
Tổ hợp kinh điển Tiểu Xúc Thủ phối hợp cùng tiêm nha — "Hư Không Chi Xà" lại lần nữa xuất trận. Hiện tại không phải để dọn dẹp dị biến thể, mà bắt đầu vận dụng năng lực [Thôn Phệ] để chiến đấu. Năng lượng hấp thu được cũng không hề lãng phí, toàn bộ dùng để chống đỡ cho Tiểu Xúc Thủ phình to và tàn phá.
Cứ việc tung hết ra ngoài, muốn quậy thế nào thì quậy, xem có thể náo loạn thành một trận long trời lở đất hay không.
Thế nhưng đòn phản kích của "Tân Đại Lục" lại nhanh hơn Lỗ Bá Đặc dự tính rất nhiều. Hắn còn đang bay về phía trước, vừa bố trí hành động cho đám Tiểu Xúc Thủ, giờ chỉ có thể tức tốc điều chỉnh lại đấu pháp.
Phía trước có Tiểu Cường dò đường, phía sau có Cốt Đầu Muội bọc hậu, vừa đánh vừa lui. Một vài quỷ dị có thể hình nhỏ hoặc có khả năng biến đổi hình thái đã bám sát phía sau, rõ ràng không hề có ý định buông tha bọn họ.
Vách thịt xung quanh đột nhiên bắt đầu co bóp dữ dội hơn, thông đạo này cũng nhanh chóng thắt chặt lại, dường như muốn ép chết bọn họ bên trong, tạo điều kiện cho truy binh phía sau ập tới vây giết.
Không chỉ có thế, trên những vách thịt kia bỗng nứt toác ra vô số cái miệng, từng bọc noãn được màng da bao bọc bị đùn ép ra ngoài. Chẳng cần chạm đất, chúng đã lập tức hóa thành từng dị biến thể, mắt còn chưa kịp mở đã điên cuồng vồ lấy Lỗ Bá Đặc.
Hóa ra những khoang rỗng kia không hề cố định, thứ này dường như có thể tự do co bóp di chuyển khắp cơ thể, giờ đây dồn hết về phía Lỗ Bá Đặc nhằm bóp chết những kẻ xâm nhập ngoại lai.
Tiểu Cường phía trước lập tức biến thành hình thái Hắc Thiên Sứ. Không phải nó muốn làm màu, mà sáu chiếc cánh lông vũ sau lưng có thể chuyển sang dạng lưỡi liềm, trực tiếp xoay tít mù. Đó chính là kỹ năng sở trường "Kiếm Nhận Phong Bạo" của Cốt Đầu Muội, vừa giúp đội ngũ mở đường phía trước, vừa có thể bọc lót bảo vệ Lỗ Bá Đặc phía sau.
"Kiếm Nhận Phong Bạo" trực tiếp xé toạc thông đạo đang co thắt, vô số mảnh thịt nát bị văng ra với tốc độ kinh hoàng. Mạn sườn có dị biến thể áp sát cũng bị những nhát trảm kích rạch phá không khí chém nát bấy.
Để tránh bị đống máu thịt này xối thẳng vào đầu, Lỗ Bá Đặc đã sớm lệnh cho Cốt Đầu Muội biến thành hình thái "máy khoan đất" thuở ban đầu.
Đội hình cũng lập tức thay đổi. "Hư Không Chi Xà" quay về ngăn chặn truy binh quỷ dị và dị biến thể, Lỗ Bá Đặc trực tiếp chỉ đạo tại chỗ, để Cốt Đầu Muội điều chỉnh tương ứng, chuẩn bị biến thân thành hình thái tiến hóa tối thượng của "máy khoan đất" — "máy khiên đào".
Phải công nhận Cốt Đầu Muội cực kỳ có thiên phú. Yêu cầu của Lỗ Bá Đặc thực ra không quá chi tiết, thậm chí đôi khi chỉ đưa ra vài ý tưởng sơ lược, nhưng Cốt Đầu Muội lập tức có thể tạo ra một thành phẩm gần như chuẩn xác.
Nó vừa khoan phá vừa căn chỉnh. Tổng thể hình thái "máy khiên đào" mang dạng hình trụ, đường kính vượt quá năm mươi mét, thân dài gần hai trăm mét. Phía trước bố trí dày đặc các đầu cốt đao, để tăng cường khả năng xuyên phá, những vị trí then chốt còn được gắn thêm lưỡi liềm chuyên dùng công kiên.
Toàn bộ lưỡi dao sắc bén này đồng loạt xoay chuyển, nghiền nát tất cả máu thịt, mạch máu, màng gân và các tổ chức bướu thịt phía trước, sau đó hất ngược về sau qua các đường rãnh được cố ý chừa lại ở hai bên, hoàn toàn không cản trở quá trình khoan sâu về phía trước.
Bên trong thậm chí còn chừa ra một chỗ ngồi sang trọng để Lỗ Bá Đặc có thể thoải mái ngồi hưởng thụ.
Cốt Đầu Muội: ヽ(☆◡☆)ノ Lão đại, cái này lợi hại quá, không bị càng ép càng chặt như máy khoan đất, tốc độ cũng nhanh hơn trước nhiều!
Lỗ Bá Đặc: (ˉ▽ ̄~) Chuyện nhỏ thôi, không cần nể mặt ta, cũng chẳng cần câu nệ lộ tuyến, phương hướng đại khái là nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất, cứ dựa theo bản năng của ngươi mà khoan!
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ Rõ, lão đại!
Đội hình một lần nữa biến đổi, Cốt Đầu Muội trong dạng "máy khiên đào" trở thành kẻ mở đường, Tiểu Cường và "Hư Không Chi Xà" đóng vai trò phụ trợ, hộ tống bên sườn cho Cốt Đầu Muội.
Nhờ sự phối hợp ăn ý, hình thái "máy khiên đào" của Cốt Đầu Muội càng lúc càng thuần thục. Một khi tốc độ được đẩy lên cực hạn, đám quỷ dị phía sau muốn đuổi kịp và bao vây bọn họ là chuyện khó như lên trời, cùng lắm chỉ có thể hít khói phía sau.
Điều khiển thứ này kỳ thực vô cùng gian nan, bởi vì hoàn toàn là lái mù. Bất kể có chiếu sáng hay không cũng chẳng thể nhìn rõ đường đi, lớp máu thịt phía trước khi chưa khoan thủng thì chẳng thấy được gì, khoan thủng rồi lại đụng phải lớp máu thịt khác, căn bản không nhìn ra điều gì.
Lỗ Bá Đặc không tự mình cầm lái đương nhiên là có lý do, hắn sợ phía trước đột nhiên xuất hiện địa hình đặc thù hoặc có một bầy kẻ địch mai phục. Giải quyết vấn đề này thế nào đây?
Đừng quên Đại Não Hoa vẫn còn ở đây. Hình thái "radar" vừa mới mở khóa cách đây không lâu cuối cùng cũng có đất dụng võ. Phép thuật hệ lôi quy mô lớn quả thực không dùng được, nhưng loại sóng điện từ cấp 0 không gây sát thương này lại thoải mái phát huy. Nó bắt đầu quét về phía trước ngay tại mũi máy khiên đào.
Tin tức phản hồi lập tức được đồng bộ tức thì cho Cốt Đầu Muội. Quá trình này không cần dùng lời nói, gần như không có độ trễ, đổi lại là Lỗ Bá Đặc đích thân thao tác cũng không thể chuẩn xác đến thế.
Trực giác chiến trường của Cốt Đầu Muội lại nhạy bén dị thường. Có những lúc Lỗ Bá Đặc còn chưa kịp phản ứng, nó đã có thể điều khiển máy khiên đào né tránh những dị biến thể và quỷ dị có thể chui ra từ bất kỳ ngóc ngách nào.
Hai trợ thủ ăn ý phối hợp, khiến cho mọi đòn vây đuổi chặn đường của quỷ dị "Tân Đại Lục" đều hoàn toàn thất bại.
Toàn bộ quá trình kích thích tột độ, vượt xa những màn đua xe nghẹt thở. Đua xe thì tính là cái thá gì, ở đây người ta đang "đua máy khiên đào"!
Lỗ Bá Đặc không dám tưởng tượng, nếu không phải là nhóm bọn họ mà đổi thành bất kỳ ai khác bước vào kịch bản "tiểu đội dũng giả thám hiểm ma quật" này, liệu tiểu đội dũng giả đó có cơ hội sống sót nổi không?
Nguy hiểm rình rập khắp nơi, lại còn bị "cấm chỉ ma pháp", kẻ địch lao ra từ bốn phương tám hướng. Chỉ riêng khí tức tại đây cũng đủ khiến người bình thường lập tức sa đọa thành dị biến thể. Trừ trường hợp đặc biệt quái thai như nhóm Lỗ Bá Đặc ra, thực sự đổi lại là ai tới cũng phải bỏ mạng tại chốn này.
Chỉ có chút tiếc nuối, một cảnh tượng đặc sắc nhường này, hắn lại không thể ghi hình lưu lại.
Tình cảnh này, trừ phi có được góc nhìn của Thượng Đế để ghi chép, bằng không căn bản chẳng lời nào lột tả hết được sự kịch tính và kích thích tột bậc của màn "đua máy khiên đào" này.
