Chương 1208
Chương 1208: Huyết khối và thống phong
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đoàn người Lỗ Bá Đặc vừa đổ bộ lên "tân đại lục" quỷ dị liền đụng độ đợt tấn công của đám thể dị biến. Xử lý xong mớ đó, phía sau lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt quỷ dị cường đại. Nhưng Lỗ Bá Đặc chẳng hơi đâu lãng phí thời gian với chúng, chui tọt thẳng vào trong cơ thể quỷ dị "tân đại lục".
Thế là Cốt Đầu Muội hóa thân thành "máy đào hầm", Đại Não Hoa làm "radar", phối hợp nhịp nhàng, bắt đầu màn kịch "đua máy đào" với phong cách quỷ dị cùng cực ngay giữa không gian huyết nhục mịt mù chẳng thấy đường sá hay phương hướng này.
Lúc đầu còn cần Tiểu Cường cùng Hư Không Chi Xà hộ tống xung quanh, giúp xua đuổi thể dị biến và quỷ dị. Nhưng chờ Cốt Đầu Muội quen tay thuần thục rồi thì không cần nữa. Nó hoàn toàn có thể né tránh kẻ địch, thậm chí còn dắt mũi đối phương quay mòng mòng.
Vậy nên kế hoạch ban đầu lại tiếp tục được triển khai, Hư Không Chi Xà được thả ra, thử dùng năng lực "Thôn Phệ" để công kích con quỷ dị khổng lồ này.
Tiếc là kết quả chẳng mấy khả quan. Quỷ dị "tân đại lục" tuy khổng lồ, nhưng khả năng khống chế các bộ phận cơ thể của nó vẫn cực kỳ mạnh.
Hư Không Chi Xà lúc đầu quả thực chiếm được chút lợi thế, nanh nhọn điên cuồng hút năng lượng, Tiểu Xúc Thủ mọc dài vun vút, quậy cho cả một vùng long trời lở đất.
Nhưng đối phương nhanh chóng cắt đứt khu vực bị cắn, tạo thành rào chắn vật lý cô lập lại. Vách thịt xung quanh bắt đầu ép ngược tới, càng phình to ra thì áp lực đè nén chịu phải càng mạnh.
Hơn nữa, thứ máu đen đặc như nước khử trùng xối thẳng tới, ăn mòn cơ thể Tiểu Xúc Thủ. Kỹ năng Lân Giáp trên thân nó đúng là chịu được một lúc, nhưng không thể ngâm mãi trong đó, sẽ có cảm giác bị làm mềm nhũn ra, đại khái tương đương với việc bị giảm phòng ngự.
Ngay sau đó, hàng đống thể dị biến sẽ ùa tới vây công lũ Tiểu Xúc Thủ. Đến lúc này, hậu quả của việc bị hạ phòng ngự lộ rõ, lập tức ăn đòn đau điếng.
Tiểu Xúc Thủ còn định đổi chỗ khác cắn thêm mấy miếng để hồi năng lượng, nhưng không xong, chỉ cần chậm một chút là bị chặn đường chết ngay. Chỉ có lối chơi như Lỗ Bá Đặc mới khả thi. Rốt cuộc sau một trận no đòn, nó chỉ đành thu nhỏ lại để né truy kích, có thế mới tránh khỏi cảnh bị hội đồng.
Hệ thống đối phó kẻ địch xâm nhập nội bộ này hoạt động hiệu quả đến mức như đã diễn tập vô số lần. Dù kẻ lọt vào là thứ gì, tiểu đội dũng giả hay quỷ dị, đều có sẵn cả một hệ thống đối phó hoàn chỉnh chờ sẵn.
Chỉ khi thu nhỏ lại, biến thành một thứ vụn vặt không đáng kể rồi cụp đuôi nằm bẹp dí ở đây, hệ thống này mới có thể ngó lơ ngươi.
Ở những nơi khác, tiến độ của Tiểu Biến Thái lại khá khả quan. Ngay từ giai đoạn đầu đổ bộ, chúng đã lén lút tản ra, bắt đầu thử ký sinh và thẩm thấu vào khắp nơi trên thân quỷ dị "tân đại lục".
Hiện tại, nấm ký sinh trên vách thịt đã mang lại hiệu quả bước đầu:
Vài chỗ đã nở ra những đóa hoa nhỏ rực rỡ mang tính biểu tượng, đủ sắc màu đáng yêu từ tím nhạt, xanh huỳnh quang, vàng non đến hồng phấn.
Loại hoa mang sắc màu này đẹp thì đẹp thật, nhưng rễ của chúng sẽ lặng lẽ bén sâu vào mọi ngóc ngách mà vật chủ bị ký sinh thậm chí chẳng hề hay biết. Hồi trước còn ở thế đối địch, ngay cả Đại Nhãn Châu Tử cũng từng dính đòn.
Chúng lén lút nuốt chửng năng lượng sinh mệnh của vật chủ, lan tràn ra xung quanh và điên cuồng sinh sôi.
……
Có những nơi lại hoàn toàn khác biệt. Trên lớp huyết nhục mọc ra từng chỏm trắng nhỏ xíu, kéo dài thành những sợi khuẩn ty trắng muốt còn mảnh hơn sợi tóc, nhẹ bẫng hơn cả không khí xung quanh, khẽ bay lượn rồi bám lên huyết nhục kế bên.
Mỗi khi sợi tơ trắng chạm thêm một điểm vào huyết nhục, bào tử mang theo sẽ chui tọt vào trong. Chẳng bao lâu sau, nó lại mọc ra một chỏm trắng nhỏ, rồi lại mau chóng bắn tung tơ trắng ra ngoài, tiếp tục bành trướng.
Món này một khi đạt đến số lượng nhất định thì có thể câu hồn đoạt phách, khống chế thể xác. Chưa rõ có tác dụng với thứ quỷ dị siêu khổng lồ như "tân đại lục" hay không, nhưng kiểu gì cũng phải thử một phen.
……
Chưa dừng lại ở đó, mấy mạch máu tím đen trên một số vách thịt dường như cũng gặp trục trặc. Dọc theo thành ngoài mạch máu mọc ra từng cụm tinh thể ngũ sắc, phân bố men theo hướng đi của huyết quản, trong suốt lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.
Khỏi cần nghi ngờ, đây cũng là công lao của Tiểu Biến Thái. Nó không chỉ thử nghiệm trên vách thịt dày cộp mà còn ra tay với cả hệ thống mạch máu chằng chịt khắp cơ thể này.
Bởi lẽ dù có tác dụng trên vách thịt, nhưng để phát triển đến mức gây ảnh hưởng cho toàn bộ con quỷ dị thì thời gian quá gấp gáp. Còn nếu xâm nhập được vào mạch máu, mượn dòng máu truyền khắp toàn thân thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều.
Hiệu quả mọc ra cụm tinh thể ngũ sắc hiện tại chính là thành quả bước đầu. Thứ này không đơn thuần chỉ để ngắm, cả đoạn mạch máu đều đã bị giòn hóa, bên trong cũng mọc đầy tinh thể.
Một khi phát huy tác dụng trên diện rộng, nếu vật chủ vận động dữ dội thì khả năng cao sẽ vỡ mạch máu, tương đương với tắc mạch do huyết khối. Kể cả không vỡ thì về mặt lý thuyết, cơn đau dữ dội vẫn sẽ dai dẳng bám theo, đại khái chẳng khác nào bệnh gút.
Khụ khụ... Nhìn là biết mấy chiêu này đều do Lỗ Bá Đặc bày ra.
Hắn cảm thấy tư duy của Tiểu Biến Thái quá cổ hủ, đòn tấn công quá đơn điệu, lúc phát huy được tác dụng thì ít, thua xa kỳ vọng của hắn. Hắn cho rằng giới hạn trần của nó không thể chỉ dừng lại ở việc ăn mòn đối phương đơn thuần như thế, còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá.
Thế là hắn làm một cuộc trò chuyện sâu sắc với Tiểu Biến Thái, đưa ra hàng loạt ý kiến mang tính khai sáng và đột phá. Hệt như những vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng dìu dắt hậu bối, mở toang ra cho Tiểu Biến Thái vô số cánh cửa bước vào thế giới mới.
Về cuộc nói chuyện đó, đám Đại Não Hoa, Lão Diện Mạc, Cốt Đầu Muội đều lén lút bu lại nghe ké.
Đại Não Hoa run lẩy bẩy, từ đầu chí cuối chẳng dám giở trò khôn vặt, càng không dám chen ngang nửa lời, trong đầu toàn là nỗi may mắn như vừa thoát chết trong gang tấc.
Lão Diện Mạc nghe như nuốt từng lời, say sưa đắm đuối, không kìm được gật gù ghi chép lại.
Cốt Đầu Muội vẫn vô tâm vô tính như mọi khi, chẳng hề biết sợ, chỉ mang vẻ mặt "ta biết thừa rồi", "các ngươi đều không thông minh bằng ta". Bởi ngay từ đầu nó đã luôn đinh ninh phe mình là phản diện, nghĩ thế thì mọi chuyện đều quá hợp lý, nguồn cơn đều bắt nguồn từ lão đại chứ đâu.
……
Góc nhìn quay trở lại những mạch máu đã dính chiêu. Có lẽ cơn đau nơi đây đã thu hút sự chú ý của quỷ dị "tân đại lục".
Những mạch máu xung quanh chưa bị lây nhiễm hoàn toàn đột nhiên tự nổ tung. Vô số dòng máu đen ngòm dưới sự co bóp của vách thịt bắn xối xả lên các cụm tinh thể, bắt đầu ăn mòn ngược lại, hòng bóc thứ này ra khỏi cơ thể và triệt tiêu hoạt tính của nó.
Quan trọng hơn cả là chủ động cắt đứt con đường phát tán nhanh chóng qua mạch máu của chúng.
Lại một lúc sau, vách thịt xung quanh nứt toác, trồi ra vài thể dị biến thân hình không quá lớn nhưng mồm to ngoác, bắt đầu chộp lấy tinh thể, mạch máu và huyết nhục xung quanh ngấu nghiến gặm nuốt, hệt như đang thưởng thức cao lương mỹ vị hiếm có.
Cuộc đối đầu bắt đầu leo thang, tương đương với việc hệ miễn dịch của quỷ dị "tân đại lục" sau khi nhận diện ra mối nguy đã bắt đầu vận hành.
Mấy đóa hoa nhỏ cùng tơ trắng lúc trước vì động tĩnh nhỏ nên chưa bị để mắt tới; còn cụm tinh thể bên này đã chọc giận vật chủ, khiến nó lập tức phản công. Cuộc đấu trí so tài giữa hai bên mới chỉ vừa bắt đầu.
