Chương 1209
Chương 1209: Viện quân tập kết
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám Hắc Ti cũng đang dốc sức. Chúng cực kỳ nhỏ bé, dù xuất hiện ngay trước mắt người thường cũng khó lòng phát giác, huống chi là so với thể lượng khổng lồ của quỷ dị "tân lục địa" này.
Nếu bảo trước đó "Hư Không Chi Xà" khi phóng to chỉ tương đương với con giun đũa, thì Hắc Ti cùng lắm xem như vi khuẩn, thậm chí còn chẳng bằng. Thêm vào đó chúng không hề chủ động tấn công quỷ dị, mà chỉ nhanh chóng dò xét khắp nơi.
Theo ý định của Lỗ Bá Đặc, chúng phải tìm ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào, bởi những nơi đó đều có thể là nhược điểm chí mạng của kẻ địch.
Vấn đề duy nhất lúc này là con quỷ dị này thực sự quá đỗi khổng lồ. Dù đã rải ra một lượng lớn Hắc Ti, muốn có kết quả vẫn cần thời gian và một chút may mắn.
Ngay cả tổ hợp "đua máy đào hầm" của Lỗ Bá Đặc và Cốt Đầu Muội, trông thì quậy đến nghiêng trời lệch đất, thực chất cũng chẳng phải mục tiêu hành động cốt lõi. Làm vậy căn bản không đánh bại được kẻ địch, chỉ khiến nó buồn nôn ghê tởm mà thôi.
Nói cách khác cho xuôi tai, họ thực ra đang bọc lót cho đám Hắc Ti. Họ quậy càng dữ, Hắc Ti và Tiểu Biến Thái lại càng an toàn, càng dễ dò ra nhược điểm của đối phương để tìm kiếm phương pháp triệt hạ.
……
Lúc này, bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt. Lượng lớn cường giả cao giai đã hoàn tất tập kết. Các thế lực lớn thuộc Đế Quốc Lan Đăng, Tinh Linh, Hải tộc, thậm chí cả Thú Nhân Đế Quốc vốn còn đang bận rộn tích hợp lực lượng các bộ tộc trong nước cũng đều phái viện quân đến.
Không chỉ vậy, ngay cả Long tộc cũng cử người tới. Trước đây khi Lỗ Bá Đặc đối phó "Hắc Ám Liên Minh" ở Tây cảnh Lan Đăng, tên Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư kia đã đại diện Long tộc tiếp xúc và đàm phán sơ bộ với Đế Quốc Lan Đăng.
Theo nhận định của Long tộc, cục diện bên Kháng Cự Liên Minh lúc này cơ bản đã vững vàng. Đã đến lúc Long tộc tham chiến nhằm đóng vai trò định đoạt thế trận, bản thân cũng không phải chịu tổn thất quá lớn.
Không thể phủ nhận, Lỗ Bá Đặc xứng danh là "Chỉ huy quan" được cả Long tộc công nhận. Màn thể hiện sáng chói trước và sau chiến tranh của hắn chính là một trong những nguyên nhân then chốt thôi thúc Long tộc đưa ra quyết định này.
Vừa khéo lại xảy ra trận đại địa chấn dưới đáy biển, kéo theo vô số hải thú và quỷ dị điên cuồng tấn công đất liền. Giờ đây thậm chí còn xuất hiện tình huống nguy cấp một mảng đại lục đang lao thẳng vào bờ biển phía Đông, bọn họ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Các phe cũng không phải nước đến chân mới nhảy. Ngay từ khi đại địa chấn đáy biển gây ra sóng thần, mọi người đã nâng cao cảnh giác, nay gặp tình huống đặc thù liền tập hợp cực kỳ nhanh chóng.
Thế nhưng những nơi xa xôi ở phía Tây đại lục như Hi Tá hay Rembrandt chắc chắn không thể chạy tới kịp.
Tuy nhiên, tập kết thì tập kết, tin tức cả một mảng đại lục đâm sầm tới không hề được thông báo cho bình dân, bởi thực sự chẳng có ý nghĩa gì.
Cỡ như nguy cơ sóng thần trước đó thì còn báo được, dẫu sao biết trước mà chạy sâu vào nội lục một chút là giữ được mạng.
Nhưng nếu đúng như tin tức từ Lỗ Bá Đặc và Hải tộc, cả một vùng đất khổng lồ như thế đâm vào, nói sự thật với dân chúng cũng chẳng giải quyết được gì. Nói thì sao chứ? Chạy đằng trời à? Chỉ tổ làm tăng thêm nỗi hoảng loạn.
Hiện tại, khí hậu và thủy văn ở bờ biển phía Đông đã xuất hiện dị thường rõ rệt. Cuồng phong bão táp gầm rít liên miên, từng đợt sóng thần lớn nhỏ cuồn cuộn đập vào đất liền. Sóng thấp nhất cũng cao tới bảy tám mét, thỉnh thoảng lại xen lẫn một ngọn siêu sóng thần cao vài chục mét.
Đây còn là nhờ có cường giả Hải tộc ở dưới biển hiệp lực dẫn dòng phá sóng, bằng không cảnh tượng sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Đông đảo cường giả cao giai tập kết tại đây. Ban đầu có người vẫn bán tín bán nghi cái gọi là "đại lục va chạm", nhưng tình hình trước mắt đã không cho phép họ nghi ngờ nữa, nếu không thì chẳng thể giải thích nổi dị tượng hiện tại.
Không hề có lời khách sáo thừa thãi, cao thủ các tộc chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu rồi nối tiếp nhau đạp gió bay lên. Họ vọt thẳng vào tầng mây, rời xa bờ biển, lao về hướng sóng dữ đang ập tới.
Trong số các cường giả này, phe Tinh Linh có hai chị em Rosalind và Silva thuộc Phong Ca gia tộc từng đi theo Lỗ Bá Đặc. Thực lực hai người mới cấp bảy, hơi đuối một chút, nhưng Tiểu Phá Quân nhất quyết đòi đi nên họ đành đi theo. Dĩ nhiên, còn có cả những vị trưởng lão thực lực thâm hậu hơn như Ti Thôi Lệ · Mạt Lợi.
Phía Lan Đăng, lão già Âu Hoàng cũng đã đến. Vẻ mặt ông ta tuy bình thản, nhưng mái tóc bị cuồng phong thổi rối bời đã bán đứng nỗi hoảng hốt trong lòng. Lẽ ra ông ta không cần tới, nhưng nghe tin thằng nhóc cạy gạch tường dám xông thẳng vào chỗ sâu của mảng đại lục đó, ông ta đứng ngồi không yên.
Một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn tới, túm chặt lấy tai lão già Âu Hoàng, nhưng không nỡ vặn. Đó là đại tỷ Anna đang cơn giận dỗi, thấy Âu Hoàng đi, cô cũng phải đi theo.
Cách đó không xa là Áo Phỉ Na · Huyễn Diện của Thú Thần Điện — bà dì có phần cợt nhả của tiểu hồ ly Liệt Na; bên cạnh là thiếu tộc trưởng Tạp Gia · Cương Vĩ của bộ tộc Cương Vĩ thuộc tộc Hổ nhân. Hắn không còn vẻ hăng hái bồng bột như hồi cùng Đạt Cát phong ấn khe nứt đầm lầy, sau trận chiến ở Hổ Khiếu Thành lần trước, hắn dường như đã trầm ổn hơn nhiều.
Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư và cô vợ cực kỳ hung dữ của hắn đều đã có mặt, riêng cô con gái Áo Phỉ Ni Á thì không tới vì bị hắn nổi cáu đá về. Đôi vợ chồng rồng này bay lượn ở tầng sấm sét cao hơn, mặc cho tia điện gột rửa thân thể, không hề cãi cọ như thường ngày.
Những người tụ họp nơi đây còn rất nhiều, đủ mọi cường giả các tộc, quen biết có, xa lạ có. Ai nấy đều rõ phía trước hiểm nguy khôn lường, bởi loại quỷ dị khổng lồ như cả một mảng đại lục thế này họ chưa từng nghe nói tới bao giờ.
Thế nhưng họ vẫn dứt khoát lao tới, không một ai lùi bước. Thậm chí trong số này, dù từng có thù sâu như biển cũng đã buông bỏ hiềm khích.
Không có lời thề sục sôi hào khí, cũng chẳng có nghi thức xuất quân rình rang, thời gian không cho phép điều đó. Nơi đây chỉ có sự kiên quyết, chỉ có sự im lặng, và niềm tin sắt đá bảo vệ quê hương.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhóm cường giả Kháng Cự Liên Minh đã vấp phải tầng tầng ngăn chặn. Đó là lũ ác ma biết bay cùng một bộ phận quỷ dị.
Đám súc sinh này rõ ràng tính đợi sau khi quỷ dị "tân lục địa" đâm sầm vào bờ biển phía Đông thì lập tức nhào lên đại lục vơ vét tàn dư kiếm chút cháo. Giờ thấy Kháng Cự Liên Minh lại muốn tới chi viện, dĩ nhiên bọn chúng muốn ghê tởm họ một phen.
Chúng thậm chí chẳng cần liều mạng chém giết, chỉ việc kéo dài thời gian của nhóm người này là đủ, vừa nhẹ sức lại vừa hiệu quả.
Liên quân bên này cũng lập tức nhìn thấu mưu đồ đó, trực tiếp phát động xung phong! Phải dùng thế công mãnh liệt nhất nghiền nát quân thù, bằng không chỉ tổ lãng phí thời gian của chính mình.
Kết quả nhanh chóng ngã ngũ. Lũ ác ma căn bản không phải đối thủ, bị đánh tan tác trong chớp mắt.
Trước hết là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, những kẻ đến chi viện đều là tinh anh hàng đầu, đám ác ma còn kém xa.
Hơn nữa bọn chúng vốn không mang quyết tâm tử chiến, thái độ chỉ là tới vớt vát chút hời, lại thêm bản tính ích kỷ ăn sâu vào máu, lúc tháo chạy chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Bọn chúng còn tự an ủi, đằng nào đám ngốc này dù có tìm được con quỷ dị khổng lồ kia cũng chẳng nuốt trôi được, chúng rút thì cứ rút thôi.
Ngược lại, đám quỷ dị lẫn trong đó đầu óc cứng nhắc hơn một chút, không ngờ đồng minh tạm thời lại chuồn lẹ đến vậy, hại chúng bị đập chết không ít.
……
Ở phía bên kia, nhóm Lỗ Bá Đặc đã đi sâu vào "tân lục địa" rốt cuộc cũng có tiến triển mới.
Hắc Ti: ヽ(⊙_⊙)┌ "Lão đại, bên này có biến!"
