Chương 1210
Chương 1210: Khoang sương mù
Đăng ngày 30/09/2026
19
Liên quân Kháng Cự Liên Minh đã tập kết xong xuôi, đang lao thẳng về hướng quỷ dị "Tân Đại Lục" áp sát, chuẩn bị giải quyết mối phiền toái nhức đầu này.
Còn Lỗ Bá Đặc đã sớm bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Hắn dùng phương thức quen thuộc nhất, chỉ dựa vào tiểu đội của bản thân để thâm nhập sâu vào lòng địch.
Về phần đám Hắc Ti, từ sau trận chiến Hổ Khiếu Thành kiếm được năng lực hoàng kim [?], ham muốn thể hiện bản thân tăng lên trông thấy, lúc nào cũng muốn ra oai một phen.
Giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Khi đối mặt với cường địch cỡ này, ngay cả lão đại Lỗ Bá Đặc cũng chỉ tính là yểm trợ, bọn chúng mới là chủ lực! Chỉ khi bọn chúng tìm ra điểm yếu của kẻ địch, cả đội mới có cơ hội chiến thắng!
Dù sao trước khi xuất phát lão đại cũng bảo thế, sao nó có thể không dốc toàn lực? Bởi vậy, ngay khoảnh khắc đầu tiên tiến vào bên trong quỷ dị khổng lồ này, chúng đã dũng mãnh lao thẳng về phía trước.
Ban đầu, môi trường xung quanh vẫn là kiểu vách thịt giăng đầy mạch máu.
Chẳng biết từ lúc nào, kết cấu vách thịt xung quanh bắt đầu trở nên dẻo dai hơn, có cảm giác tương tự như từng thớ cơ bắp của con người, độ bền chắc cũng vượt xa vách thịt bên ngoài.
May mà cơ thể chúng đặc thù hơn, có thể duy trì trạng thái nửa hư nửa thực nên không cần quá bận tâm đến sự thay đổi cường độ này.
Nó cũng đã báo cáo tình báo này cho lão đại Lỗ Bá Đặc. Lão đại nhận định bọn chúng đang đi đúng hướng, chắc chắn đang tiến sâu hơn vào lõi của quái vật.
Sau đó, nó lại bắt gặp vài cấu trúc màu đen cực kỳ khổng lồ, có cái chiều dài thậm chí vượt quá cả nghìn mét, thông qua những màng gân càng thêm dẻo dai để liên kết với các vách thịt dạng cơ bắp kia.
Chúng lại khớp nối với nhau bằng một thủ pháp cấu tạo nhìn thì hỗn loạn nhưng vô cùng hợp lý, tạo thành kết cấu tầng sâu hơn của thực thể quỷ dị khổng lồ này.
Theo lời lão đại thì cứ coi nó như xương cốt đi, điều này cũng rất hợp lý, dù sao thể tích của thứ này quá lớn, quả thực cần có thứ gì đó chống đỡ.
Nhưng số "xương cốt" này thực sự không giống xương theo nghĩa thông thường. Độ cứng của chúng không tồi, nhưng độ dẻo dai lại cực kỳ khủng khiếp. Nó tận mắt chứng kiến những thứ này có thể uốn cong ở những góc độ phóng đại, kết hợp với phương thức khớp nối kỳ dị kia, hẳn là có thể giúp bản thể quỷ dị đảm bảo đủ độ cứng vững.
Nhưng cũng chẳng sao, điều đó không ảnh hưởng tới nó, có chăng chỉ ảnh hưởng đến hành động của Cốt Đầu Muội thôi. Bão tốc suốt dọc đường nhanh quá, phải tránh đâm sầm vào.
Ban đầu chúng cũng thử lần theo mấy mạch máu đen ngòm kia để tìm cái gọi là "lõi bơm máu". Đây là phán đoán của lão đại Lỗ Bá Đặc sau khi bước vào cơ thể quỷ dị và quan sát sơ bộ.
Nhưng thử nghiệm xong, hiệu quả lại chẳng ra sao. Không hề có nơi mạch máu to lên rõ rệt như lời lão đại nói, tức là cái gọi là "động mạch lớn", các mạch máu nhìn thấy hiện tại đều na ná như nhau.
Mạch máu ở đây phân bố rất rộng. Nghe nói lúc Tiêm Nha thử cắn nuốt, Tiểu Biến Thái thử chui vào trong mạch máu, con quỷ dị này còn có thể chủ động cắt đứt các khu vực khác nhau, phong tỏa mạch máu của từng vùng riêng biệt.
Lão đại phân tích tổng hợp lại, kết cấu của thứ này không giống sinh vật bình thường, có thể phân cấp phẳng hơn một chút, các khu vực tương đối độc lập. Vách thịt phối hợp với bản thân mạch máu vốn đã có tác dụng co bóp tăng áp, chưa chắc đã cần có một "lõi bơm máu".
Ít nhất thì lần theo mạch máu hiệu quả không tốt lắm, chỉ có mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực lớn hơn mới được.
May mà số lượng Hắc Ti đủ nhiều, tìm kiếm cũng đủ nhanh, cuối cùng cũng để chúng phát hiện ra một nơi có chút đặc biệt.
Hắc Ti: ヽ (⊙_⊙)┌ Lão đại, bên này có biến!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Tốt lắm, nói xem có tình huống gì, hay là có điểm gì đặc biệt?
Hắc Ti: (⊙_⊙)? Là một nơi đặc biệt! Chúng em tìm thấy một khoang thể khổng lồ, bên trong toàn là sương mù nồng nặc. Bọn em vừa bay vào là mất sạch phương hướng, chẳng biết thế nào lại trôi dạt ra từ chỗ khác.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Ừm... Tốt lắm, đáng để tới xem. Báo vị trí đi, chúng ta qua đó. Nhưng Hắc Ti ở các hướng khác cũng đừng dừng lại, tiếp tục tìm, hễ có chỗ nào đặc biệt đều phải báo về.
Tài xế! Quay đầu!
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ ) ┐ Rõ, thưa ngài chỉ huy!
Lúc này, chuyện phá hoại chỉ là việc nhỏ. Lỗ Bá Đặc chỉ huy Tiểu Cường biến thành hình thái máy đào hầm, cùng lúc đó, máy đào hầm của Cốt Đầu Muội cũng điều chỉnh lại, thu nhỏ cỡ bằng một chiếc xe hơi.
Tiểu Cường kéo theo một chuỗi dài dị biến thể và quỷ dị phía sau chạy sang hướng khác, còn Cốt Đầu Muội chở hắn đi thẳng tới khoang sương mù mà Hắc Ti vừa báo cáo.
Thu nhỏ lại càng cơ động linh hoạt hơn, hơn nữa còn tiện né tránh những khúc xương kỳ dị mà Hắc Ti đã nhắc tới.
Đám Hắc Ti phát hiện ra khoang sương mù kia không lập tức rời đi, mà tuân theo chỉ huy của Lỗ Bá Đặc, bắt đầu thăm dò tỉ mỉ hơn quanh khoang thể này, cuối cùng phát hiện ra một lượng nhỏ sương mù trong các mạch máu xung quanh.
Theo Lỗ Bá Đặc phân tích, đây không phải chỉ có lượng nhỏ sương mù, mà phần lớn sương mù có lẽ đã hóa lỏng, thông qua những mạch máu này chảy khắp toàn thân, cuối cùng hẳn là nhờ vào thủ đoạn kích phát đặc thù nào đó để phun ra ở bề mặt ngoài cùng, tạo thành màn sương quỷ dị bao phủ toàn đảo.
Chính xác, bọn họ đã tìm ra lõi then chốt! Thứ sương mù có thể phong ấn sức mạnh Ma Võng chính là được sản xuất ra từ nơi này!
Khoang sương mù này có hình quả trứng dựng đứng, đường kính mặt cắt tròn nằm ngang lên tới cả nghìn mét, chiều cao chắc chắn còn vượt qua con số đó. Tầm nhìn bên trong chưa đầy một mét, đưa tay ra trước mặt cũng chẳng thấy đâu, đằng xa thì khỏi phải bàn.
Vì nằm sâu trong cơ thể quỷ dị "Tân Đại Lục" nên không có lấy một gợn gió. Chẳng rõ sương mù sinh ra bằng cách nào, chỉ thấy nó cứ từng chút một thẩm thấu vào vách thịt bốn phía.
Vách thịt ở đây cũng rất kỳ quặc, không hề trơn nhẵn mà chằng chịt vô số chỗ nhô ra giống như lớp lót dạ tổ ong của bò, hoặc có thể nói là giống như mặt khăn lông. Về mặt lý thuyết, cấu tạo này có lẽ nhằm tăng diện tích tiếp xúc, giúp sương mù thẩm thấu vào dễ dàng hơn.
Áp suất ở đây ước tính cao hơn áp suất khí quyển thông thường khá nhiều, khiến cho vách thịt căng tương đối chặt, hơi giống bên trong một quả bóng bay khổng lồ.
Đúng lúc này, trên bề mặt vách trong tựa như khăn lông bỗng xuất hiện một vết lõm sâu thấy rõ, cứ như có ai đó đang cầm vật nhọn đâm mạnh vào trong.
Nhưng nơi này rốt cuộc không phải quả bóng bay thật, chọc một phát là thủng. Độ dẻo dai của lớp biểu bì ở đây cực kỳ tốt. Thế nhưng kẻ đang đâm vào từ bên ngoài cũng vô cùng kiên trì, không hề bỏ cuộc, lực đạo lại càng mạnh hơn khiến vách thịt lõm sâu dữ dội.
Nếu tầm nhìn không bị cản trở, áp sát quan sát mũi nhọn nơi vết lõm, người ta sẽ nhận ra ban đầu có ít nhất vài chục điểm nhô ra.
Có lẽ cảm thấy đâm thế này không thủng, đối phương đổi thành một điểm duy nhất. Làm vậy rất đúng với quy luật khoa học: giảm diện tích tiếp xúc, dưới cùng một lực đạo sẽ tăng thêm áp suất.
