Chương 1217
Chương 1217: Gian thương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám tinh anh của liên quân cũng chẳng còn đường lui để nương tay. Bốn phương tám hướng đặc kín kẻ thù, lơi tay một khắc là mất mạng ngay. Rơi vào tình cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chứng tỏ bọn họ đã tới giới hạn, không còn giữ được sự thong dong nữa.
Thế nên, thương vong nhanh chóng ập đến——
Tại một góc chiến trường, một nhóm cường giả nhân loại đột ngột bị tước đoạt thính giác lẫn thị giác, rõ ràng là thủ đoạn của một con quỷ dị nào đó. Ngay tức khắc, đám quái vật dị biến ùa tới xé xác bọn họ thành từng mảnh vụn.
Cường giả lĩnh đầu thấy vậy gầm thét xé họng, lệnh cho toàn quân lùi lại. Cứ đâm đầu xông về phía trước cũng chẳng đi được bao xa, phí mạng hao tổn ở đây chẳng có chút ý nghĩa nào.
Lão già Âu Hoàng dẫu không cam lòng nhưng cũng hiểu đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Lão lại càng thắt ruột lo cho Lỗ Bá Đặc nhà mình. Thằng nhóc này thân cô thế cô xông vào kiểu gì? Dù có hai con "thiên sứ" triệu hoán hỗ trợ cũng không chống nổi chứ?
Thế nhưng đến khi vừa đánh vừa lui, bọn họ mới kinh hãi nhận ra cái hố sâu phía sau đã bị lũ máu thịt lấp kín. Chẳng còn cách nào khác, toàn đội phải phân chia nhân lực, để cường giả cấp 9 xông lên làm tiên phong, vung trường kiếm bộc phát đấu khí xé toang một lối đi.
Onyx cũng đại phát thần uy. Lợi dụng khoảng không gian khổng lồ mà Lỗ Bá Đặc từng đục ra, hắn lập tức hóa thân thành cự long, lấy thân mình làm tâm điểm, chặn đứng đám quái vật đang chen lấn điên cuồng ép tới từ phía sau, kéo dài thời gian cho đội ngũ mở đường máu ở cửa hang.
Nếu hỏi đội quân trên mặt đất đâu, sao không xuống cứu viện?
Thực tế, tình cảnh phía trên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kẻ địch như mọc ra từ lòng đất, từng con xé toạc lớp máu thịt rồi nhảy xổ lên.
Dù nơi này có các mục sư chống đỡ kết giới để các pháp sư thi triển ma pháp, nhưng rắc rối hơn dưới lòng đất ở chỗ: nơi này xuất hiện những con quỷ dị với kích thước khổng lồ. Một đợt phục kích bất ngờ đánh cho liên quân trở tay không kịp.
Mọi kế hoạch đều buộc phải vứt xó, chiến trường biến thành cuộc chém giết nguyên thủy nhất. Sống sót được mới có tư cách bàn chuyện kế hoạch.
Giữa đám đông hỗn loạn, đại tỷ Anna lo cho lão già Âu Hoàng, Tiểu Ô Tô vừa lo cho đại ca Lỗ Bá Đặc, vừa lo cho lão già Âu Hoàng, lại lo thêm cho ông bố hờ của nó, tất cả đều đang dạt về phía hố sâu. Ngay bên ngoài đã gặp phục kích thế này thì dưới lòng đất chắc chắn còn hung hiểm gấp bội.
Quả nhiên, vừa tiến sát miệng hố, bọn họ đã thấy máu thịt bên trong khép chặt lại. Đây rõ ràng là cái bẫy do con quỷ dị này bày ra. Nó thừa sức bịt kín ngay từ đầu nhưng lại cố tình để ngỏ, chờ con mồi tự nhảy vào tròng.
Hiểu rõ điều đó, bọn họ dẫn theo một cánh quân bắt đầu điên cuồng công kích miệng hố, dốc sức mở đường cho người bên dưới.
Đám quỷ dị và quái vật dị biến dĩ nhiên điên cuồng lao ra chặn đường, đôi bên lao vào huyết chiến thảm liệt.
Đúng lúc này, không biết đã chạm phải cơ quan gì, làn sương mù dày đặc tưởng chừng không thể xua tan bỗng bắt đầu tan biến. "Tân đại lục" này vẫn không ngừng di chuyển, làn sương quỷ quái vốn dĩ cũng bám theo từng bước.
Nhưng giờ đây, gió biển ập tới thổi tạt làn sương mù bay đi. Nó không biến mất ngay tức khắc, mà loãng dần từng chút một nhưng vô cùng dứt khoát.
Biến chuyển nhỏ nhoi ấy không lọt qua mắt các mục sư đang gồng mình duy trì lĩnh vực. Suốt từ nãy, bọn họ phải không ngừng đối kháng với sương mù để đám pháp sư có thể kết nối ma võng mà thi triển ma pháp.
Làn sương quái ác kia dường như có sinh mệnh, liên tục ăn mòn Thánh Quang Lĩnh Vực của bọn họ.
Thế nhưng ngay lúc này, áp lực ăn mòn nghẹt thở kia đã suy yếu rõ rệt. Nhờ vậy, một phần sức mạnh dùng để duy trì lĩnh vực được giải phóng, lập tức dồn cả vào việc đối phó với lũ quỷ dị.
Thánh quang ma pháp vốn là khắc tinh mạnh nhất của tà ác, xoay chuyển cục diện trên rất nhiều phương diện: vừa trị liệu cho đồng đội, vừa ban phát bùa lợi cường hóa, lại giải trừ được dị trạng, đồng thời giáng đòn chí mạng lên lũ quỷ dị.
Những năng lực này cộng dồn lại mang đến sự trợ lực kinh hồn bạt vía cho toàn đội, giúp bọn họ dần giật lại quyền chủ động.
Ngay lập tức, có mục sư lao tới hỗ trợ đại tỷ Anna, hợp lực phá vỡ miệng hố sắp khép kín để giải cứu đồng đội bên dưới.
……
Bên ngoài đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bên trong Lỗ Bá Đặc cũng chẳng rảnh rỗi. Tiểu Cường biến thân thành máy đào hầm cỡ lớn, bắt đầu dắt mũi một bầy quỷ dị và quái vật dị biến phóng như bay khắp nơi.
Cốt Đầu Muội dẫn theo Lỗ Bá Đặc biến thành máy đào hầm cỡ nhỏ, lặng lẽ hành động, không ngừng liên lạc với đám Hắc Ti. Đại Não Hoa không dùng được ma pháp, ngoài việc làm radar dò đường thì nó còn phụ trách tổng hợp, đánh dấu lại những nơi đám Hắc Ti đã rà soát để tránh tìm trùng lặp.
Ban đầu Lỗ Bá Đặc phán đoán cấu trúc tổng thể nơi này giống như một cây kem ốc quế, vậy nên một lượng lớn Hắc Ti đã được phái xuống tột cùng đáy sâu, hướng về phía chóp nón của cây kem.
Đây là quyết định hắn đưa ra sau khi tìm thấy và xử lý gọn gàng cái "mâm hải sản thập cẩm" kia.
Bởi hắn không dám chắc nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu con quỷ dị siêu giai. Lần hạ sát "mâm hải sản" vừa rồi tương đối nhanh gọn chủ yếu là nhờ thực lực của hắn và đám sủng vật ngày càng mạnh, ỷ đông hiếp yếu vốn dĩ đã chiếm thế thượng phong.
Thứ hai là do năng lực hạch tâm của con quỷ dị đó tuy ghê gớm nhưng lại quá đơn điệu, phối hợp bài bản một chút là thắng lợi dễ dàng.
Nhưng nếu lại tìm thấy một con siêu giai khác thì sao? Lại lao vào huyết chiến một trận? Nếu đối thủ quá mạnh, không thể đánh nhanh thắng nhanh thì tính thế nào? Cho dù giết gọn được thì sao nữa? Lại tiếp tục đi tìm con kế tiếp?
Nghe thì oai phong lẫm liệt đấy, lại còn bù đắp nhanh chóng chỗ trống năng lực cho các đàn em, nhưng điều đó chẳng thể khiến "tân đại lục" này dừng lại. Nó vẫn đang ầm ầm lao về phía bờ biển phía đông của đại lục.
Thế nên hắn mới đổi hướng tìm kiếm của Hắc Ti, bắt đầu có chủ đích mò xuống không gian bên dưới. Đám mỹ nhân ngư chẳng phải đã bảo phía dưới là một xoáy nước khổng lồ hay sao?
Hắn phải tìm cách làm cái xoáy nước đó ngừng quay, dập tắt động cơ của thứ này trước đã. Xong việc đó rồi thì tình hình có ra sao hắn cũng thong dong ứng phó được, bên trong có bao nhiêu con siêu giai thì cứ coi như phó bản mà từ từ cày cuốc.
Đám Hắc Ti đương nhiên răm rắp nghe lệnh, toàn bộ đều hướng xuống đáy của tân đại lục máu thịt mà dò xét. Đã có vài đứa nhanh chân lần mò tới được phần đáy sâu nhất của con quỷ dị này.
Nhưng nó lại khác với hình dung ban đầu về cây kem ốc quế, bên dưới chẳng hề có cái chóp nhọn nào cả, mà là một mặt phẳng tương đối bằng phẳng, tựa như bị một nhát chém ngang cắt đứt vậy.
Trước đó hắn đoán nó hình cây kem ốc quế là do mấy ả mỹ nhân ngư bảo dưới đáy có một xoáy nước hình nón khổng lồ, thả thủy nguyên tố vào là mất liên lạc ngay tắp lự nên chẳng ả nào dám xuống sâu.
Trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn lập tức truyền lệnh cho Hắc Ti:
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Thò đầu ra ngoài lớp máu thịt nhìn xuống dưới xem!
Hắc Ti: (⊙_⊙) ┐ Rõ!
Không sai, chỗ đó chắc chắn có góc chết. Vòng xoáy hình nón bên ngoài tựa như vỏ bọc giấy, còn con quỷ dị tân đại lục này vẫn là cây kem ốc quế nhưng đã bị cụt mất phần đuôi. Giữa hai lớp đó lòi ra một khoảng không gian hình nón nhỏ. Nói trắng ra là trò gian lận bao bì, khiến người ta tưởng rằng bên trong vẫn còn một đoạn ốc quế giòn rụm!
Phi, lũ gian thương thất đức, quỵt mất miếng cắn cuối cùng ngon nhất của ông đây rồi!!!
