Chương 1218
Chương 1218: Sự hoàn mỹ quỷ dị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xử lý xong con quỷ dị "đĩa hải sản thập cẩm" kia, Lỗ Bá Đặc bắt đầu tìm kiếm mấu chốt khiến "tân đại lục" khổng lồ này chuyển động.
Nhìn qua hình ảnh 3D do Đại Não Hoa dựng nên, hắn phát hiện bên dưới con quỷ dị khổng lồ này dường như giấu một không gian hình nón "chật hẹp".
Dĩ nhiên, "chật hẹp" ở đây chỉ là khái niệm tương đối. Đừng quên tân đại lục này có đường kính tới hàng ngàn cây số, dù thu nhỏ lại thành một chóp nhọn phía dưới thì diện tích vẫn cực kỳ mênh mông, và làm như vậy cũng hoàn toàn hợp lý.
Hắn có thể suy đoán một cách có căn cứ rằng vòng xoáy khổng lồ làm cho "tân đại lục" di chuyển chắc chắn là năng lực ma pháp. Nhưng bên trong khu vực huyết nhục lại cấm dùng ma pháp, thế nên hạch tâm động lực ắt phải đặt ở bên ngoài.
Hơn nữa, làm vậy còn có tác dụng che giấu cực tốt, tránh bị kẻ địch dễ dàng phát hiện.
Ban đầu Lỗ Bá Đặc sở dĩ bỏ sót điểm này là vì khi nghe mấy nàng mỹ nhân ngư báo cáo rằng nguyên tố thủy vừa vào vòng xoáy liền mất liên lạc nhanh chóng, hắn đã quy luôn nguyên nhân cho năng lực của làn sương mù kia.
Nhưng thực tế hẳn phải có sự khác biệt. Hắn đáng lẽ phải nhận ra điều này từ sớm rồi đích thân đi thám thính một chuyến mới phải. May thay, bây giờ hẳn là vẫn còn kịp.
Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ "Lão đại, phía dưới này đúng là có một không gian hình nón, nhưng hình như không có kẻ địch nào cả, chỉ có một nàng mỹ nhân ngư xinh đẹp đang say ngủ thôi?!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)? "Cái gì cơ?"
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Mấy đứa chúng mày đi nhầm đường rồi vọt thẳng ra ngoài đấy à? Hay là rơi vào tâm vòng xoáy rồi bị quay cho váng đầu rồi?"
Hắc Ti: ┐(⊙_⊙)┌ "Rõ ràng không hề nhầm đường nhé, bọn tôi cứ thế lặn thẳng một mạch xuống mà."
"Hơn nữa cũng chẳng bị váng đầu đâu. Nước biển ở đây trong vắt thấu đáy, lặn vào dễ chịu hơn nhiều so với cái đống thịt nát tanh hôi kia, cảm giác như được gột rửa sạch sẽ luôn."
"Không chỉ có thế, chỗ này còn yên ả đến lạ thường, hoàn toàn không có chút xoáy nước nào, vậy mà bọn tôi vẫn thấy được dòng nước bên ngoài cuồn cuộn chảy xiết, kỳ diệu lắm."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Được rồi, các ngươi tạm thời đừng động vào mỹ nhân ngư kia, chúng ta tới ngay đây."
Tin tức từ đám Hắc Ti truyền về, nhưng khi Lỗ Bá Đặc tự mình mường tượng khung cảnh đó trong đầu, hắn cũng thấy kỳ quặc. Trung tâm vòng xoáy lại phẳng lặng như gương, nước biển trong vắt thấu đáy, lại còn có một nàng mỹ nhân ngư nằm ngủ ở đó, kiểu gì cũng thấy sai sai.
Nhưng chẳng sao cả, đằng nào cũng phải qua xem thử, đó chính là điểm bất thường mà hắn cần giải quyết.
Thế nhưng khi thật sự cấp tốc chạy tới nơi, hắn mới nhận ra cái gọi là "nước biển trong vắt", "yên ả lạ thường" đều không phải trọng điểm.
Trọng điểm nằm ở chính từ miêu tả mà hắn đã vô tình bỏ qua — từ "xinh đẹp" dùng cho nàng mỹ nhân ngư kia.
Nghe thì thấy có gì đáng chú ý chứ, mỹ nhân ngư vốn dĩ đã xinh đẹp rồi mà? Lỗ Bá Đặc từng gặp không ít mỹ nhân ngư, đúng thật là chưa thấy ai xấu bao giờ.
Nhưng đừng quên, để một thực thể quỷ dị như Hắc Ti phải thốt ra từ "xinh đẹp" để hình dung về một sinh vật có trí tuệ, bản thân chuyện đó đã vô cùng quái dị.
Lỗ Bá Đặc chui ra khỏi khối huyết nhục, ngỡ rằng trước mắt sẽ là bóng tối vô tận, chẳng ngờ toàn bộ vùng biển này lại mang một màu xanh lam sáng rực, mắt thường có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ, mặt nước không hề gợn một chút lăn tăn.
Đám người bọn hắn lao vào khu vực này, tựa như biến thành thứ nhiễu loạn lớn nhất, ô uế nhất nơi đây. Thế nhưng những dòng nước bị họ quấy động cũng nhanh chóng phẳng lặng trở lại, dường như cũng không nỡ phá vỡ sự yên bình này.
Giống như khi bước vào một thư viện tĩnh mịch, động tác của bạn sẽ tự khắc nhẹ nhàng lại, miệng cũng tự giác ngậm chặt.
Cả bọn cứ thế nhẹ nhàng chìm dần xuống, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nàng mỹ nhân ngư mà Hắc Ti báo cáo. Nàng lơ lửng ngay giữa làn nước biển trống trải, tựa như một món tác phẩm nghệ thuật được khảm vào khối pha lê lam không một tì vết.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, Lỗ Bá Đặc dường như quên cả thở theo bản năng. Cũng may bây giờ hắn có thể tự do hoạt động dưới nước, bằng không suýt nữa đã tự làm mình ngạt chết.
Tại sao lại như vậy? Chỉ vì nàng mỹ nhân ngư kia quá đỗi xinh đẹp. Nửa đời trước Lỗ Bá Đặc đã từng ngắm qua đủ loại mỹ nữ, dù có rất nhiều người nhờ cậy vào dao kéo công nghệ, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của họ.
Còn sau khi tới thế giới này, số lượng mỹ nữ hắn từng thấy lại càng nhiều hơn, hoàn thành trọn vẹn mục tiêu ban đầu của hắn: tinh linh chân dài, hồ ly tinh mềm mại đáng yêu, rồi cả những nàng mỹ nhân ngư trơn láng, thậm chí là mị ma câu hồn đoạt phách cũng gặp vô số, tính ra đã thuộc hàng kiến thức sâu rộng rồi.
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) Xì~~
Nhưng khi so sánh với dung mạo của mỹ nhân ngư này, lập tức cảm thấy những mỹ nữ trước kia đều không còn chút sức hút. Nói thế nào nhỉ, từ "xinh đẹp" hoàn toàn không đủ để diễn tả, phải dùng thẳng từ "hoàn mỹ"!
Mức độ xinh đẹp cỡ này không thể nào là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên, nó nhất định bắt nguồn từ một thứ gì đó vượt lên trên cả tự nhiên. Nếu trên đời thực sự có "Nữ Thần", ắt hẳn cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Quanh thân mỹ nhân ngư còn tỏa ra một vầng hào quang ngũ sắc, dường như là ánh phản chiếu từ vảy trên đuôi cá. Nàng còn chưa mở mắt mà đã kinh diễm đến nhường này, thật không dám tưởng tượng nếu mở mắt ra thì sẽ mang lại lực trùng kích khủng khiếp đến mức nào.
Ngay sau đó, Lỗ Bá Đặc vung tay ném thẳng một phát 【Trị Liệu Thuật】 lên người nàng mỹ nhân ngư hoàn mỹ kia.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Ờ... ha ha, chỉ có loại nhóc ranh chưa trải sự đời mới làm ra cái trò đại sát phong cảnh thế này thôi!"
Lão Diện Mạc: ┐(^◡^)┌ "Ha ha, tôi còn đang tính nhắc nhở lão đại Lỗ Bá Đặc phải cẩn thận một chút, xem ra thừa rồi, lão đại tỉnh táo chán."
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? "A? Con này cũng là kẻ địch à? Nhìn nãy giờ em cứ tưởng là người quen chứ, mang đao lại đây cho ta!"
Thế nhưng, 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc lại chưa thể thăm dò ra kết quả ngay, bởi một tầng hộ thuẫn hình cầu màu lam đột ngột hiện ra, cản phăng 【Trị Liệu Thuật】 của hắn.
Dẫu vậy, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh vấn đề. Trên lớp hộ thuẫn năng lượng đó đã xuất hiện phản ứng bốc khói đen rõ rệt, dù nhanh chóng tan biến vào trong nước biển, nhưng đã đủ chứng minh đây chính là thủ đoạn quỷ dị.
Đòn thăm dò lần này đã kinh động đến giấc ngủ say của mỹ nhân ngư. Trên khuôn mặt trắng mịn như sứ, hàng mày hơi khẽ nhíu lại cũng đủ khiến người ta xót xa khôn xiết. Đôi mắt mở ra mang sắc màu của biển cả, sáng ngời tựa ngàn sao, quả thật thấy mà thương xót, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng nảy sinh phản xạ bản năng là không nỡ tổn thương nàng.
Tiếc là lần này ả đã làm duyên làm dáng nhầm người rồi. Đứng trước mặt ả là một lũ quỷ dị, đám này căn bản không hề ăn cái trò "nhan sắc là chân lý".
Còn Lỗ Bá Đặc dường như cũng thuộc dạng đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Trong đầu hắn chẳng biết đã tự động thay thế nàng mỹ nhân ngư hoàn mỹ này thành hình thù quỷ dị gớm ghiếc cỡ nào rồi, ra tay tuyệt đối không hề nương nhẹ.
Cốt Đầu Muội đã một lần nữa hóa thân thành hình thái thiên sứ, lao thẳng về phía kẻ địch. Trong khi đó, Đại Não Hoa vừa tiến vào đây liền phát hiện ma võng ở chốn này đã được kết nối, chỉ có điều hơi kỳ lạ là độ hoạt động của các hệ ma pháp khác đều vô cùng yếu ớt, duy chỉ có ma võng hệ thủy là sôi trào dị thường.
Mức độ sôi trào đến nỗi chỉ cần là kẻ có chút xíu thiên phú, hắt hơi một cái cũng có thể bắn ra một phát 【Thủy Tiễn Thuật】.
Nhưng khi nó định ra tay với nàng mỹ nhân ngư kia, những ma võng đó lại bắt đầu chống đối lại sự chỉ huy của nó.
Giống như hai bên chiến tuyến đối đầu, tướng quân phe này muốn sai khiến binh lính phe kia, quân lính bên đó căn bản chẳng thèm đếm xỉa.
