Chương 1222
Chương 1222: Hát đối
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc vẫn đang kịch chiến với một con người cá giữa tâm xoáy nước. Lúc đầu tuy hơi bị áp chế, nhưng hắn đã sớm nhìn ra nguyên do đối phương tạo được cảm giác "vô địch": tất cả đều nhờ lũ tay sai quỷ dị ẩn náu trong nước biển.
Giai đoạn đầu Lỗ Bá Đặc còn yếu thế, phải bôn ba khắp nơi thu nạp đồng bọn, giờ là lúc công sức ấy phát huy giá trị. Mỗi đồng bạn đều có sở trường riêng. Nếu coi Thiên Khải Chi Huyết và nước biển là đối thủ ngang hàng, thì Tiểu Biến Thái đích thị là đòn đánh sụp chiều không gian.
Thể lượng của Tiểu Biến Thái xưa nay vốn không nhiều, thậm chí còn thua cả Thiên Khải Chi Huyết. Nhưng phen này khó khăn lắm mới gặp một trận đánh xuôi gió xuôi nước, đúng thật là hổ vào bầy dê, vừa lao ra khỏi cầu máu liền cuộn trào càn quét.
Tình cảnh chẳng khác nào lính đánh thuê trung giai cận chiến pháp sư hệ thủy cấp thấp, dính vào là chết, chạm trúng là vong. Đám quỷ dị nước biển cũng muốn dựng phòng tuyến chống cự, nhưng căn bản không gánh nổi, nhanh chóng bị đánh tan tác.
Điểm mấu chốt là cuộc chiến giữa những quỷ dị có hình thái đặc thù này còn đáng sợ hơn cả sinh tử. Bại trận đồng nghĩa với việc bị đồng hóa chớp nhoáng, khoảnh khắc trước còn là kẻ thù, giây sau đã biến thành phe mình.
Tiểu Biến Thái cũng hiểu đây là cơ hội ngàn vàng, điên cuồng đồng hóa nước biển, điên cuồng phân tách tăng sinh.
Thiên Khải Chi Huyết dĩ nhiên biết nắm bắt thời cơ. Công phá cứ điểm có thể kém hơn một chút, nhưng bám sau đít Tiểu Biến Thái húp sái thì tuyệt đối chẳng thành vấn đề. Tiểu Biến Thái xông xáo quá mạnh mà số lượng lại thiếu hụt, chắc chắn bỏ sót vô số chiến lợi phẩm, thể lượng khổng lồ mới là vương đạo!
Lỗ Bá Đặc cũng vội phóng thích một phần máu vừa thu hồi. Trận chiến này tuy tạm thời chưa thu hoạch được năng lực kiểu Hoàng Kim [?], nhưng vỗ béo cho cả Thiên Khải Chi Huyết lẫn Tiểu Biến Thái đã là một món hời lớn, lại còn gia tăng thực lực của bản thân một cách rõ rệt.
Tựa như quả cầu máu đỏ thẫm trong xô nước đột nhiên nổ tung, rồi tiếp tục bành trướng không ngừng.
Nhóm Lỗ Bá Đặc hả hê bao nhiêu thì con người cá đối diện lại khổ sở bấy nhiêu. Nó không giả vờ được nữa, cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Dưới lớp da trong suốt lấp lánh dường như ẩn hiện những đốm đen và hoa văn hình quả trám.
Vì sao lại dùng từ "dường như"? Bởi biến hóa diễn ra quá nhanh, ngay cả người nhìn cũng không dám chắc mình có hoa mắt hay không.
Nó lập tức phản công. Trong nước biển xuất hiện vô số khối băng kiên cố hòng ngăn cách thế công của Thiên Khải Chi Huyết và Tiểu Biến Thái. Lớp băng này không dựng thành một mảng lớn như tường thành.
Mà là cố ý chia cắt chiến trường, hòng để lũ quỷ dị nước biển phát huy ưu thế số lượng nhằm gặm nhấm đối thủ từng chút một.
Chưa dừng lại ở đó, giọng hát kỳ dị khó hiểu lại vang lên. Đám quỷ dị dưới đáy biển lập tức trở nên hưng phấn tột độ, như thể cả vùng biển đang sôi trào.
Ngược lại hoàn toàn, đám đồng bạn phía Lỗ Bá Đặc như bị thôi miên, mắt díp lại, toàn thân rã rời không chút sức lực, thậm chí chẳng còn bụng dạ nào chiến đấu, chỉ muốn nằm ườn ra buông xuôi cho xong.
Cục diện đảo chiều, khoảng cách thực lực cá nhân đôi bên gần như bị san phẳng. Đám quỷ dị nước biển thế mà chặn đứng được đợt càn quét của Tiểu Biến Thái và Thiên Khải Chi Huyết, thậm chí bắt đầu phản công dữ dội, rõ ràng mưu đồ một mẻ tóm gọn cả bọn Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên không đời nào chịu để ưu thế rơi vào tay giặc. Thế nhưng toàn đội đều rơi vào trạng thái lơ mơ, ý thức mơ hồ như thể tụt đường huyết, tay chân không nghe sai bảo, mở mắt ra cũng tốn cả đống sức.
Trong tất cả đồng bạn, dường như chỉ có Cốt Đầu Muội miễn dịch với tiếng ca quái dị này, hay nói đúng hơn là nhờ ý chí chiến đấu sắt đá mà kháng cự được dị năng quỷ dị, oa oa gào thét lao vụt ra ngoài.
Tay nó đã ngứa ngáy không chịu nổi rồi, giờ lũ quỷ dị nước biển phiền toái kia không cản đường, nó phải chém chết tươi con cá chết tiệt đó!
Đáng tiếc thay, số lượng quỷ dị nước biển vẫn quá áp đảo. Ít nhất là đám hộ vệ quanh người cá trước đó không tham gia vây hãm cầu máu, lúc này vẫn thừa sức tràn ra chặn đường.
May sao, những chấn động dữ dội từ trận chiến rung lắc khiến Lỗ Bá Đặc tỉnh táo lại đôi phần. Hắn gồng mình chống lại cơn buồn ngủ đang cuộn trào như sóng dữ, giơ tay bắn một phát Trị Liệu Thuật thẳng vào Phá Hầu Lung.
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ )┌ "Không phải chỉ là ca hát thôi sao? Phá Hầu Lung, ngươi cũng hát cho ta! Lần trước ta chẳng phải đã dạy ngươi bài 'Nam Nhi Đương Tự Cường' rồi à? Hát!"
Mấy thứ nhạc rầu rĩ ru ngủ bẩn thỉu này, lấy tư cách gì tranh cao thấp với khúc chiến ca của chúng ta!
Phá Hầu Lung: ヽ(☆◡☆)ノ "Được luôn!"
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc còn chưa lo xong cho bản thân đã phải đánh thức Phá Hầu Lung trước. Kỳ thực hát bài gì chẳng quan trọng, cốt yếu là bắt cùng tần số để phá tan tiếng hát của ả người cá kia.
Mấu chốt của trận đánh vốn dĩ không nằm ở bản thân con người cá. Kẻ địch khó nhằn đến vậy đều nhờ vào lũ quỷ dị nước biển. Chúng có thể chắn thay Trị Liệu Thuật của hắn, cản phá những đòn xung kích của Cốt Đầu Muội.
Muốn trực tiếp công kích người cá đang được tầng tầng lớp lớp bảo hộ quả thực quá khó. Chi bằng cứ tiêu diệt sạch đám quỷ dị dưới nước, tuy chậm nhưng ăn chắc.
Thực tế đúng như dự liệu, khi Phá Hầu Lung cất giọng, tiếng hát của người cá lập tức bị quấy nhiễu. Dù muốn phòng ngự cũng không thể che chắn hết không gian mênh mông nhường này, sóng âm lập tức tác động thẳng tới Tiểu Biến Thái và Thiên Khải Chi Huyết ở bên kia.
Vừa nghe thấy khúc ca hào hùng, hai đứa lập tức sống động như rồng như hổ, lại lao vào đuổi theo lũ quỷ dị nước biển, vừa đập vừa nuốt, bận rộn đến hả hê.
Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bạn còn lại tiếp tục vây đánh người cá. Không nhất thiết phải đánh bại ngay tức khắc, chỉ cần kéo dài thời gian, khiến ả không rảnh tay hay còn sức lực để tiếp ứng cho bầy quỷ dị nước biển là đủ.
Bọn họ quần thảo tưng bừng ở đây, trên thực tế đã sớm gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của "Tân Đại Lục".
Xoáy nước khổng lồ này chính là động lực nòng cốt cho Tân Đại Lục tiến bước. Để vận hành một cơn lốc xoáy quy mô đến vậy, ma pháp thuần túy căn bản bất lực, bởi tinh thần lực chẳng tài nào bao phủ được phạm vi ngút ngàn ngàn dặm.
Lực lượng đóng vai trò chủ chốt chính là bầy quỷ dị nước biển này. Lúc này, phần lớn quỷ dị đã bị cầm chân ở đây huyết chiến, thậm chí một góc nhỏ đã bị Tiểu Biến Thái cùng Thiên Khải Chi Huyết chia nhau ngấu nghiến sạch bách, tốc độ cắn nuốt còn đang tăng vọt.
Tốc độ di chuyển của quỷ dị Tân Đại Lục lúc này đã chậm lại, có điều thể lượng quá đồ sộ, quán tính quá lớn nên biến chuyển chưa lộ rõ rệt.
Sau một chuỗi luân chuyển nội bộ, quỷ dị Tân Đại Lục đã bắt đầu điều động lực lượng, rầm rộ kéo viện binh tới đây, hạ quyết tâm phải bóp chết lũ ngoại lai quấy phá này bằng được.
Đúng lúc này, các cường giả liên quân đang cản trở Tân Đại Lục ở tầng trên cùng đã phát huy tác dụng cực lớn. Rất nhiều lực lượng cốt cán đã bị họ gìm chân, bằng không Lỗ Bá Đặc tuyệt đối chẳng có đủ thời gian và sức lực để một mình nghênh đón đợt phản kích điên cuồng của kẻ thù.
Nhờ có họ kiềm tỏa, viện binh đối phương mới đến muộn hơn rất nhiều. Thế nhưng, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.
Ngay giữa lúc chiến cuộc giằng co quyết liệt, tại đáy sâu nhất của quỷ dị Tân Đại Lục, trên vách thịt phẳng lì bị gọt đứt kia đột nhiên toác ra từng chiếc mồm khổng lồ, nhả ra vô số quỷ dị với đủ loại hình thù dị hợm, hung thần ác sát nhào tới!
