Chương 1223
Chương 1223: Mất đi động lực
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nếu đặt vào ngày thường, mấy thứ bẩn thỉu này muốn mò vào hải vực, người cá chắc chắn sẽ hút cạn sạch bọn chúng làm phân bón cho quỷ dị nước biển. Nhưng lúc này nó chỉ nhíu mày, không hề nổi đóa.
Thực sự là tình hình trước mắt quá phiền toái, đã hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của nó.
Tên cắm đầy lưỡi bén kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất kể nó ra chiêu gì, đối phương đều tiếp được.
Một khi nó bị ghìm chân, vũng máu cùng thứ nhớp nhúa ghê tởm bên kia lại điên cuồng áp chế đám bảo bối nhỏ của nó. Bị đánh thì cũng thôi đi, đằng này bọn chúng còn không ngừng cắn nuốt đám bảo bối để bồi bổ cho bản thân.
So với lúc ban đầu, thể tích của chúng đã tăng gấp đôi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại, thể lượng càng lớn, tốc độ cắn nuốt lại càng nhanh.
Bây giờ có thêm viện binh, tuy đám kia bẩn thỉu cùng cực, nhưng có thể giúp nó thắng trận thì bấm bụng nhịn một chút cũng chẳng sao.
Thế nhưng đám viện binh vừa trườn tới, từ ngay vách thịt phía trên, đột ngột tuôn ra một luồng bóng tối đậm đặc. Tựa như bạch tuộc phun mực, bóng đen điên cuồng lan tràn trong làn nước biển.
Cảnh tượng này làm người cá run bắn toàn thân. Không rõ là do thấy thứ kia quá dơ bẩn, hay vì nguyên nhân nào khác, cơ thể nó lập tức xuất hiện phản ứng căng thẳng, run rẩy từng cơn.
Khối bóng tối kia chẳng hề kiêng dè sự ghê tởm của nó, tốc độ bung tỏa vượt xa mực đen tán loạn, trong chớp mắt đã nuốt trọn một mảng lớn hải vực.
Nước biển nơi đây vốn dĩ tự phát sáng, tạo nên màu lam rực rỡ lộng lẫy giữa lòng biển sâu. Nào ngờ màn đêm vừa chụp xuống, hiệu quả che chắn còn vượt trội hơn cả mực bạch tuộc, biến tất cả thành một mảng tối tăm mù mịt.
Thế là xong. Đám quỷ dị vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt lao vào kẻ địch, giờ mắt đều mù dở. Mấy con to xác va rầm rầm vào nhau, ngã dúi ngã dụi, cảnh tượng hỗn loạn khôn cùng.
Nhưng đám quỷ dị nước biển lại chẳng may mắn được như thế. Chúng tự phát ra ánh sáng yếu ớt, vốn là nguồn sáng soi rọi nơi này, hòa lẫn trong dòng nước không mấy nổi bật, phản chiếu qua lại tạo nên hiệu ứng thị giác hoa lệ.
Hiệu ứng này đẹp thì có đẹp, nhưng dưới bóng tối bao trùm, ánh sáng của chúng không rọi được xa, chỉ le lói quanh thân một đoạn ngắn. Kết quả, chúng biến thẳng thành những ngọn đèn chỉ đường, giúp Tiểu Biến Thái và vũng máu định vị chuẩn xác, tóm gọn từng con một, hiệu suất cắn nuốt lại tăng vọt.
Đúng vậy, Tiểu Cường đã tới. Nó vốn dĩ dắt đám quỷ dị cùng dị biến thể đi dạo lòng vòng, nếu phía Lỗ Bá Đặc vẫn ổn định thì chẳng cần phải gấp rút quay lại.
Nhưng ngay lúc nãy, nhiều quỷ dị bám đuôi đột ngột bỏ truy kích, đồng loạt lao ngược xuống dưới. Nó lập tức hiểu tình hình bên lão đại có biến, bèn phóng xuống theo, vừa vặn bắt kịp.
Trước cục diện này, dù nó có lợi hại đến đâu cũng không thể một mình chọi với ngần ấy quỷ dị. Thế là nó dứt khoát tung 【Âm Ảnh Chi Mạc】 trùm xuống trước. Đánh đấm gì tính sau, trước mắt cứ rủ nhau chơi vài vòng trốn tìm cho vui đã.
Có 【Âm Ảnh Chi Mạc】 hỗ trợ, Tiểu Cường như cá gặp nước, bắt đầu đi săn đám quỷ dị tới chi viện, nhất là những kẻ có năng lực định hướng chuẩn xác đều bị nó ưu tiên thanh trừng trước.
Cùng lúc đó, Đại Não Hoa đang chỉ dạy cho Phá Hầu Lung cách vận dụng trạng thái "ra-đa".
Lỗ Bá Đặc từng bảo, ở dưới nước, sóng điện từ bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng âm thanh thì khác. Có thể dựa vào âm thanh va đập vào vật thể rồi dội ngược lại để phán đoán vị trí và khoảng cách của địch, gọi là trạng thái "sonar".
Đúng vậy, trận chiến của Lỗ Bá Đặc vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn phải thịt bằng được con cá kia.
Nộ khí của Cốt Đầu Muội đã tích đầy từ lâu. Đối phương liên tục dùng đủ trò đùa cợt, nhất quyết không chịu giáp lá cà, khiến con bé tức tối nghẹn ứ, sắp nổ tung lồng ngực.
Đợi năng lực "ra-đa" của Phá Hầu Lung bước đầu phát huy tác dụng, chỉ dẫn phương hướng để nó lén lút tiếp cận người cá, tính tạo cho địch một sự bất ngờ. Mắt thấy khoảng cách chẳng còn bao xa, đáng tiếc vẫn bị đám quỷ dị nước biển rải rác khắp nơi phát giác. Chung quanh đột ngột ngưng tụ vô số mũi gai băng nhọn hoắt, ập tới bọc kín.
Mắt thấy lại sắp sôi hỏng bỏng không, Lỗ Bá Đặc cùng Cốt Đầu Muội đều sốt ruột. Tay Lỗ Bá Đặc đột nhiên rút ra một chiếc sừng dài thẳng tắp làm bằng tinh thạch ngũ sắc, ánh sáng lóe lên rực rỡ.
Người cá phía đối diện bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Nó vốn cố ý để lộ sơ hở hòng dụ địch cắn câu, chẳng ngờ đám gai băng còn chưa kịp khóa chết đối phương.
Phải, Lỗ Bá Đặc đã tung cả 【Luân Hồi Chi Giác】. Nhờ tuyệt chiêu khủng khiếp này, Cốt Đầu Muội đã chớp mắt áp sát trước mặt con cá, đôi lưỡi liềm bắt chéo vung ngang, chém kẻ địch thành mấy mảnh.
Cốt Đầu Muội vừa thở phào một hơi thì lập tức nhận ra điểm bất thường. Những mảnh vụn của kẻ địch chẳng hề có da thịt, hóa ra chỉ là một khối nước biển, tan biến vào xung quanh không chút dấu vết.
Đảo mắt nhìn quanh, thậm chí chẳng biết địch đã lặn đi đâu.
Kẻ địch không thấy tăm hơi, bốn phía lại có vô số mũi gai băng đâm tới, nước quanh thân bắt đầu đông cứng lại như một lời mỉa mai thầm lặng.
Cốt Đầu Muội nhanh chóng né tránh. Chiêu trò của kẻ địch quả thực quá nhiều, năng lực dạng thế thân này quả là chơi bẩn. Lỗ Bá Đặc dùng một lần 【Luân Hồi Chi Giác】 phải chịu gánh nặng không nhỏ, ai biết được đối phương còn thế thân thêm bao nhiêu bận nữa.
Hắn biết rõ cứ giằng co thế này chắc chắn hỏng bét, lập tức phát lệnh, chỉ huy Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường tráo đổi vai trò cho nhau.
Bây giờ đổi cho Cốt Đầu Muội đi xử lý đám quỷ dị chi viện. Dù sao hiện tại cũng đã nắm được sơ bộ trạng thái "sonar", miễn cưỡng định hướng được, sẵn tiện cho con bé trút hết cơn giận đang nghẹn ứ.
Đối phó với loại địch này, Tiểu Xúc Thủ cũng có thể tung ra ngoài. Đấu với người cá khi nãy, Tiểu Xúc Thủ không những chẳng áp sát được mà còn dễ bị nhắm vào điểm yếu. Giờ phóng to lên dọn dẹp đám quỷ dị tầm thường thì quá đỗi thích hợp.
Đồng thời, đẩy Tiểu Cường sang quần nhau với người cá. Quỷ dị nước biển chẳng phải ở khắp mọi nơi sao, để xem chúng làm gì được bóng đen. Cứ để Tiểu Cường áp sát đập thẳng mặt, chẳng cần bận tâm đối phương có năng lực thế thân hay không, Tiểu Cường thừa sức câu giờ bào mòn.
Đây mới là cách phân bổ giúp đội ngũ phát huy sức mạnh tối đa. Đi một đường không thông thì lập tức đổi hướng.
Thực tế chứng minh hiệu quả cực kỳ mỹ mãn. Tiểu Cường dây dưa khiến người cá phát điên, thật sự hệt như chiếc bóng ma quái không chỗ nào không có, còn Cốt Đầu Muội bên kia cũng được chém giết thỏa thuê.
Thế nhưng, kẻ thắng đậm nhất trận này vẫn là Tiểu Biến Thái cùng Thiên Khải Chi Huyết. Hai đứa nó ăn uống no nê thỏa thích, dùng bốn chữ "che trời rợp đất" để hình dung về chúng lúc này tuyệt đối không ngoa chút nào.
Không còn đám quỷ dị nước biển làm động lực, "tân đại lục" này rốt cuộc đã mất đi nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất, trượt chậm dần rồi khựng lại.
Số quỷ dị nước biển cuối cùng còn sót lại đều co cụm bên cạnh người cá, nhưng thể lượng ít ỏi ngần ấy đến tự bảo vệ mình còn chẳng đủ.
Giờ phút này, một khối cầu nước khổng lồ ập tới bao vây lấy nó, nửa đỏ rực nửa trong suốt, không còn thấy lấy một tia sắc lam.
