Chương 1225
Chương 1225: Quy mô chính là thực lực
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hiện tại con mỹ nhân ngư kia tuy vẫn duy trì hình thái ban đầu, nhưng chi tiết thay đổi một cái là cảm quan khác hẳn, khiến đám đồng bạn giật nảy mình. Lỗ Bá Đặc thì vẫn khá bình thản, dẫu sao ngay từ đầu hắn đã chẳng hề nuốt nổi nhan sắc của nhân ngư Cthulhu rồi.
Một kẻ khác không thèm bận tâm ngoại hình của con cá này là Cốt Đầu Muội. Vừa thấy Lỗ Bá Đặc ra tay, xác định là kẻ địch, cô lập tức chém tới. Sức mạnh lẫn độ dẻo dai của thứ này quả thực không tồi, lại có thể đỡ được nhát chém của Cốt Đầu Muội, thậm chí còn đánh qua đánh lại.
Lỗ Bá Đặc lén lút bồi thêm một phát [Trị Liệu Thuật], đánh cho đối phương gào thét thảm thiết, đến hình thái cơ bản trên người cũng không giữ nổi. Toàn bộ phần thân trên nứt toác, rã thành một bó xúc tu bạch tuộc lớn, nhìn thoáng qua có chút giống bạch tuộc đốm xanh.
Rít... Cái thứ này mọc dị thật, chẳng khác nào nửa đoạn đuôi cá ghép với nửa đoạn xúc tu bạch tuộc, mà khốn nỗi toàn là thân dưới! Dù ngươi là quỷ dị thì mọc thế này cũng quá tùy tiện, quá bôi bác rồi, không tìm được thân trên hay sao?
So với hình tượng mỹ nhân ngư gần như hoàn mỹ trước đó, giờ hồi tưởng lại chỉ hận không thể format luôn bộ não của mình.
Chuyện sau đó chẳng còn gì hồi hộp. Không có đám quỷ dị nước biển sai đâu đánh đó kia, năng lực của con quỷ dị này cảm giác cũng bình thường, Lỗ Bá Đặc thậm chí còn nghi ngờ thứ này chưa đạt tới thực lực siêu giai.
Nhưng nghĩ thông suốt rồi thì cũng chẳng sao. Dù gì không còn lũ quỷ dị nước biển, vòng xoáy xung quanh đã ngừng quay, mà mảng "tân đại lục" này cũng đã dừng lại, cơn khủng hoảng cấp bách nhất coi như được giải trừ. Chẳng phải vẫn còn một tên to xác này sao, tuyệt đối có thực lực siêu giai.
Nào ngờ sau khi con quỷ dị mọc dị hợm này bị tiêu diệt, nó vẫn cung cấp một từ điều hoàng kim [?].
Chỉ có điều, vị trí xuất hiện của từ điều này lại hơi kỳ quặc. Nó không đi theo bất kỳ đồng bạn nào, mà lại hiện ra ngay phía sau [Trị Liệu Thuật]???
Dường như sợ Lỗ Bá Đặc không chú ý, hệ thống còn thêm vào một thanh tiến độ màu vàng "16%" rõ ràng rành mạch.
Nói thật, đặc tính của con quỷ dị này hắn xem không hiểu lắm, dường như xung đột với khả năng thao túng nguyên tố nước của Đại Não Hoa, chẳng lẽ lại cường hóa thêm lần nữa? Cuối cùng sẽ ngẫu nhiên rơi vào đồng bạn nào để có năng lực mạnh hơn, hắn đều từng đoán qua.
Ban đầu, hắn đoán liệu có rơi vào Lão Diện Mạc, để sau này Lão Diện Mạc đổi được một lớp da đẹp hơn không.
Cũng từng nghĩ liệu có liên quan đến đám quỷ dị nước biển kia, rồi cuối cùng bị máu có đặc tính tương cận thu về dưới trướng hay không. Dù sao Tiểu Biến Thái sau khi đánh bại "trùng quái" đuổi giết mình đã có năng lực [?], lần này có thể chia cho bên huyết dịch.
Thậm chí còn quái dị hơn, ném cho [Vô Gian Chi Vực] để cường hóa phạm vi bao phủ các thứ, cũng không phải không thể chấp nhận.
Về sau, hắn cũng nghi ngờ con cá này chưa đạt siêu giai, hoặc năng lực đã trùng lặp với phần sẵn có, không có năng lực [?] cũng chẳng sao, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện nó rơi vào [Trị Liệu Thuật].
Bởi vì [Trị Liệu Thuật] này là kỹ năng ban đầu đi kèm theo Hốt Du Hệ Thống của hắn, là năng lực duy nhất không đi theo con đường "đánh bại — thu phục". Kỹ năng này cũng tính là năng lực quỷ dị sao? Nếu không thì giải thích thế nào việc nó có thể gắn thêm năng lực hoàng kim [?].
Thế nhưng, nếu đây cũng là một đồng bạn quỷ dị, sao chưa từng lên tiếng bao giờ?
Hắn lại bắt đầu nhớ lại nhiều chi tiết hơn. Hồi còn ở Lục Thạch tiểu trấn cày từng Điểm Hốt Du đầy gian nan, hắn từng tính cày lên tận giai 9, núp cho tới vô địch mới chịu ra khỏi cửa.
Kết quả vừa cày đến cực hạn giai 1, hắn đã bị quyền giải thích tối cao của hệ thống dạy dỗ một bài học: mỗi lần phải có hai năng lực cùng đạt tới Lv.10 mới có thể thăng lên giai tiếp theo, khi đó chính là Trị Liệu Thuật và Tiểu Xúc Thủ.
Nói cách khác, [Trị Liệu Thuật] này thực sự cũng là quỷ dị? Ít nhất trong hệ thống được định danh như vậy? Nhận định bọn chúng đều ngang hàng.
Năng lực này tuy quả thật tên là [Trị Liệu Thuật], công dụng cũng là trị liệu, nhưng vẫn có điểm khác biệt so với [Trị Liệu Thuật] hệ Thánh Quang.
Điểm khác biệt rõ ràng nhất là hắn có thể trị liệu cho ác ma — những cá thể thường bị coi là tà ác, còn đặc tính sát thương thì chỉ nhắm vào lũ quỷ dị. Điểm này gần như trở thành thủ đoạn phán đoán cốt lõi nhất trong sự nghiệp rực rỡ của hắn.
Dù sao tiếng kêu khác nhau một trời một vực: một bên là "Á——!" còn một bên là "A~~".
Còn điểm khác biệt cốt lõi nhất chính là nguyên lý không giống nhau. [Trị Liệu Thuật] khác là ma pháp hệ Thánh Quang, cần điều động sức mạnh từ ma võng.
Nhưng [Trị Liệu Thuật] của hắn thì không, dù ở nơi cấm ma, bất kể là lĩnh vực hệ khác hay trong màn sương trắng lúc trước, hắn đều có thể dùng được. Điều này đã được chứng minh vô số lần.
Cho nên nói, [Trị Liệu Thuật] của hắn thực ra là một đồng bạn quỷ dị?!
Khoan đã, nếu thứ nằm trong hệ thống và có thể cộng điểm được coi là đồng bạn quỷ dị, vậy bản thân hắn tính là cái gì? Hệ thống này cũng cộng điểm được cho chính hắn mà! Thậm chí còn tăng cả thanh tiến độ siêu giai nữa!
Thôi được, sau khi làm thịt con cá kia, [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc nhận được một năng lực hoàng kim [?], nhưng lúc này chẳng rảnh mà nghiên cứu, cứ trực tiếp mở màn phản công, chuẩn bị tóm gọn quỷ dị "tân đại lục" kia trước đã.
Hơn nữa, về mặt thủ đoạn cũng cần phải điều chỉnh một chút.
Trước đây khi cân nhắc dùng Tiểu Biến Thái, hắn luôn nghĩ tới việc tận dụng các đặc tính như [Chân Khuẩn], [Ôn Dịch] để phát triển từ từ xem có thể gây ảnh hưởng lên toàn bộ hay không. Đó đều là cách khôn lỏi, chủ yếu lấy nhỏ đánh lớn.
Không phải vì lý do nào khác, mà do quy mô của Tiểu Biến Thái quá nhỏ. Cứ như nơi này là một trận cháy rừng lớn, đặt Tiểu Biến Thái cạnh đó chẳng khác nào một chiếc xe bồn chở nước, có nói gãy lưỡi cũng không dập tắt nổi đám lửa khổng lồ này.
Nhưng bây giờ đã khác, Tiểu Biến Thái hiện tại chí ít cũng tương đương một cái hồ nước, nếu muốn dập lửa, thi triển chút thủ đoạn vẫn có vài phần cơ hội.
Chờ khi Lỗ Bá Đặc quay lại bên trong "tân đại lục", Hắc Ti vẫn truyền về tin tức không thu hoạch được gì. Thời gian qua bọn chúng không hề ngừng tìm kiếm, chỉ là mãi vẫn chưa tìm thấy cái gọi là "hạch tâm".
Lỗ Bá Đặc cũng lười tìm kiếm từ từ, nếu ngươi đã không chịu ló mặt, vậy ta hủy sạch toàn bộ cái thứ rách nát này luôn. Lượng lớn Tiểu Biến Thái cuồn cuộn tràn ra, bắt đầu thẩm thấu toàn diện.
Bất kể là kẽ hở giữa các vách thịt hay những mạch máu chằng chịt khắp thân thể, toàn bộ đều không tha, điên cuồng hòa tan, điên cuồng ăn mòn.
Còn nếu lũ dị biến thể hoặc quỷ dị lại tới gây phiền phức thì sao?
Nực cười, lũ phế vật này căn bản còn chẳng thấy bóng dáng Lỗ Bá Đặc đâu. Khắp nơi ngập tràn Tiểu Biến Thái, vừa lao ra khỏi vách thịt đã lập tức ngâm mình trong chất nhầy trong suốt, chẳng khác nào lũ chuột con rơi vào axit đặc, còn chưa bơi được bao xa, quay đầu không kịp, tay chân đã tan rã gần hết.
Bảo sao người ta ai cũng mê cái kiểu quy mô lớn thế này, cảm giác nghiền ép quả thực quá sướng.
Lỗ Bá Đặc thậm chí chẳng buồn bận tâm việc tìm kiếm "hạch tâm" quỷ dị nữa, mà bắt đầu chủ động thanh trừng lũ dị biến thể và quỷ dị thông thường.
Hắn lo sau khi mảng "tân đại lục" này sụp đổ, đám thứ dơ bẩn này sẽ ùa nhau chạy tán loạn, lúc đó xử lý sẽ cực kỳ phiền toái. Chi bằng cứ bóp chết hết từ sớm cho rảnh nợ.
