Chương 1226
Chương 1226: Khoang rỗng kỳ lạ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ở trung tâm vòng xoáy, Lỗ Bá Đặc đã xử gọn con quỷ dị mỹ nhân ngư kia, kiếm về cho 【Trị Liệu Thuật】 một năng lực Hoàng Kim 【?】, đồng thời chặn đứng đà lao nhanh như điên của "Tân Đại Lục".
Điều này khiến đội ngũ Kháng Cự Liên Minh ở phía trên vô cùng phấn chấn, điên cuồng chém giết đám thể dị biến cùng lũ quỷ dị tầm thường.
Hắc Ti vẫn đang ráo riết tìm kiếm hạch tâm của quỷ dị "Tân Đại Lục", nhưng trước sau vẫn bặt vô âm tín.
Lỗ Bá Đặc ngược lại chẳng còn vội vã. Đợt khủng hoảng này tuy chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng ít nhất không còn cấp bách như trước, cũng sẽ không đe dọa đến toàn bộ đại lục nữa.
Chỉ cần thứ này không lập tức đâm sầm vào bờ biển phía đông đại lục, hắn chẳng việc gì phải xoắn, ngược lại bắt đầu tập trung dọn dẹp đám thể dị biến và quỷ dị.
Nếu nơi đây thực sự giống như hắn nghĩ, là một tòa ngục giam giam giữ quỷ dị, là quả cân duy trì thế cân bằng quỷ dị của đại lục, thì hắn đúng là không thể đơn giản phá hủy chỗ này mà chẳng thèm đếm xỉa đến hậu quả.
Ít nhất cũng phải quét sạch đám ô uế ở đây, để khỏi gây ảnh hưởng quá lớn đến toàn cục.
Tiểu Biến Thái sau khi nuốt trọn ngần ấy quỷ dị nước biển thì thực lực tăng vọt, lập tức tràn thẳng vào bên trong Tân Đại Lục, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đám thể dị biến, thậm chí ngay cả vách thịt và huyết quản thuộc về bản thể "Tân Đại Lục" cũng không tha.
Ăn mòn trực tiếp có chút khó khăn, dù sao mấy thứ này vốn sở hữu kháng tính cực cao, nhưng chẳng phải vẫn còn đồng bọn đó sao, nhóm Cốt Đầu Muội vẫn rất hào hứng ra tay giúp đỡ.
Trước đó bọn chúng quả thực từng tấn công vách thịt, nhưng năng lực hồi phục kinh người kia cùng cảm giác kiến hôi lay cây cổ thụ dễ khiến kẻ phá hoại nhanh chóng nản lòng.
Nhưng giờ thì khác rồi, chỉ cần mẩu máu thịt nào bị xẻo xuống liền lập tức bị Tiểu Biến Thái bọc kín, sùi bọt chuyển sang công đoạn tiêu hóa.
Khả năng hồi phục có khủng khiếp đến đâu cũng phải tiêu hao năng lượng. Bị rút tỉa quy mô lớn thế này, ngay cả "Tân Đại Lục" cũng chẳng gánh nổi, cũng phải xót ruột xót gan.
Lỗ Bá Đặc liên tục tung chiêu, tác động thẳng đến trạng thái của toàn bộ quỷ dị "Tân Đại Lục". Mất đi lực nâng từ vòng xoáy chỉ là chuyện nhỏ, trong cơ thể nó vốn có vô số khoang rỗng, chẳng khác nào một con thuyền khổng lồ, nhưng lúc này đáy thuyền đã bị đục thủng từng mảng lớn.
Tuy nhờ có Tiểu Biến Thái chặn đường nên nước biển không tràn vào, nhưng khối lượng bản thân Tiểu Biến Thái ngày càng khổng lồ và nặng nề, khiến cả mảnh "Tân Đại Lục" bắt đầu chìm xuống.
Tình cảnh đó lại càng cổ vũ đám tinh nhuệ cấp cao của Kháng Cự Liên Minh bên trên. Các ma pháp sư Phong hệ, Thủy hệ thuộc nhân loại và tinh linh đã bắt tay với đông đảo cường giả Hải tộc, hoàn thành một đợt liên thủ thi pháp quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Cường giả Thủy hệ điều động hơi nước, cường giả Phong hệ khuấy đảo cuồng phong, lập tức giáng xuống đầu quỷ dị "Tân Đại Lục" một cấm chú liên hợp Thủy - Phong: 【Cuồng Phong Bạo Vũ】.
Trong phạm vi chiến đấu, mưa to gió lớn đổ ập xuống trên diện rộng, gột sạch và thổi tan lớp sương mù đã mất đi hoạt tính nhưng vẫn còn bám dai dẳng, tạo điều kiện cho mọi người phát huy toàn bộ thực lực.
Thế nhưng, việc "Tân Đại Lục" khựng lại cùng động tĩnh lớn đến nhường này cũng bị lũ quỷ dị bám theo xa xa phía sau phát giác, đám hải thú bị giun đỏ khống chế cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Đám súc sinh này vốn bị giun đỏ xúi giục, chực chờ Tân Đại Lục đâm vào bờ biển phía đông xong xuôi là cùng ùa lên hôi của.
Cú va chạm uy lực chắc chắn không hề nhỏ nên chúng không dám áp sát quá mức, hơn nữa nhiều quỷ dị theo bản năng vốn không muốn đến gần màn sương mù kia, trước giờ luôn giữ một khoảng cách khá xa.
Nhưng một vật thể khổng lồ như thế dừng phắt lại thì quá lộ liễu. Vài con hải thú nhỏ bị giun đỏ điều khiển không sợ chết, bơi ở cự ly gần hơn nhiều, liền lao tới thám thính, đương nhiên lập tức thấy rõ trận chiến ở đây rồi bắt đầu gọi viện binh.
Đằng xa, vô số hải thú cùng quỷ dị hoang dã đã rục rịch áp sát, chuẩn bị nhảy vào vòng chiến.
Động thái của lũ này lại bị trinh sát Hải tộc tóm được, vội báo ngay về cho Kháng Cự Liên Minh. Phe Liên Minh cũng lập tức triệu tập thêm người.
Đằng nào giờ đây "Tân Đại Lục" đã bất động, chẳng cần phải canh chừng bờ biển phía đông nữa, khoảng cách cũng không quá xa, cứ kéo thẳng tới đây trợ chiến là xong.
Lúc trước tình thế cấp bách, chắc chắn có kẻ chưa kịp đuổi theo đợt chi viện đầu tiên, giờ đến gom lại một mẻ tiêu diệt sạch bách, đỡ cho ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.
Một trận quyết chiến quy mô lớn cứ thế bùng nổ. Thực tế diễn biến này chẳng hề nằm trong kế hoạch của đôi bên, nhưng hết cách rồi, thế trận đưa đẩy tới nước này thì ai cũng không thể lùi, càng không thể nhát gan.
Về những chuyện này, Lỗ Bá Đặc vẫn chưa hay biết. Hắn cũng cảm nhận được mảnh "Tân Đại Lục" này đang chìm xuống, nhưng chẳng buồn bận tâm, trong đầu chỉ mải tính chuyện hạ gục quỷ dị "Tân Đại Lục" để thu hoạch năng lực mới.
Bởi vì quả thực còn một khả năng: con quỷ dị này chỉ đơn thuần là to xác chứ chẳng mạnh đến thế, chủ yếu dựa dẫm vào đám quỷ dị và thể dị biến ký sinh bám víu bên trên. Bằng không, hắn quậy long trời lở đất, sắp khiến nơi này chìm nghỉm đến nơi mà đối phương vẫn trơ ra không phản ứng, rất có thể là nó thực sự không có năng lực đánh trả.
……
Nơi này là một trong vô số khoang rỗng bên trong quỷ dị "Tân Đại Lục", thể tích có lẽ thuộc hàng lớn nhất, ngang dọc đều ngót nghét hai ngàn mét. Dựa theo mô hình 3D do Đại Não Hoa phác dựng, vị trí này cũng xấp xỉ khu vực trung tâm nhất.
Cho nên trước đó khi Hắc Ti lần đầu phát hiện ra nơi đây đã báo cáo lại cho Lỗ Bá Đặc, nhưng về sau càng nhiều Hắc Ti tràn vào thăm dò, lại phát hiện chỗ này quả thật có điểm bất thường.
Chẳng hạn như trên vách thịt rủ xuống vô số thứ trông như thân cây khô héo, tùy tiện túm lấy một đoạn cũng thô dày đến mười mấy mét, thậm chí còn có đoạn to hơn. Nhìn hình thù thì tựa như huyết quản đã khô kiệt, to bè hơn nhiều so với đám huyết quản đang hoạt động lúc này, nhưng dường như hiện tại đã trở nên vô dụng.
Đại Não Hoa dựa theo báo cáo của Hắc Ti, hình dung sơ bộ về cảnh tượng khi đống huyết quản này còn nguyên vẹn: có lẽ ở giữa từng liên kết với một bọc noãn khổng lồ nào đó, bên trong có thể là một con quỷ dị, cũng có thể là một thể dị biến khổng lồ.
Khi thứ trong bọc noãn kia trưởng thành, đám huyết quản cung cấp năng lượng này liền mất tác dụng rồi teo tóp lại.
Đại Nhãn Châu Tử lập tức bật lại ngay tại chỗ, bảo rằng những chỗ khác cũng có vô số khoang rỗng tương tự, cũng nuôi dưỡng đám quái vật kia, cớ sao huyết quản cấp năng lượng ở đó lại không thô to như thế này, hơn nữa còn nhanh chóng bị vách thịt hấp thu ngược lại, chứ đâu như nơi này dù đã khô héo vẫn cứ giữ nguyên. Dưới góc độ sinh vật học, việc đó hoàn toàn là lãng phí năng lượng.
Thế là hai kẻ oan gia ngõ hẹp này liền lạc đề, bắt đầu quay sang công kích cá nhân lẫn nhau, lao vào choảng nhau túi bụi. Lỗ Bá Đặc cũng chẳng buồn đào sâu vấn đề đó, khi ấy đống việc còn ngập đầu ngập cổ, hắn đang phải vắt óc tìm cách chặn đứng vòng xoáy.
Tuy nhiên đối với dị thường kiểu này, hắn cũng không hoàn toàn phớt lờ. Hiện tại tuy chưa thấy có biến, nhưng hắn vẫn cẩn thận để lại vài sợi Hắc Ti canh chừng, coi như thủ sẵn để mua lấy sự an tâm.
Hắn bố trí như vậy quả thực đã coi là già dặn từng trải, chẳng có chỗ nào sai sót.
Thế nhưng, đôi khi dù ngươi có phòng bị cỡ nào thì biến cố vẫn cứ giáng xuống! Dưới một hình thái mà ngươi hoàn toàn không tài nào hiểu nổi.
