Chương 1230
Chương 1230: Cú lăn tử thần
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong khoang không gian kỳ dị kia, đám người Lỗ Bá Đặc đụng phải đại địch, một kẻ nhái theo y hệt hình thái thiên sứ của Cốt Đầu Muội.
Dưới trướng kẻ này khống chế lượng quỷ dị kinh hoàng, nắm giữ đủ loại năng lực khác nhau. Phía đồng bọn dùng thủ đoạn gì, đối phương dường như cũng đều tinh thông, thậm chí còn mạnh hơn chúng một bậc.
Đám đồng bọn do Lỗ Bá Đặc thu thập từng đứa một, tại sao luôn có thể khắc địch chế thắng?
Ngoài việc khả năng chỉ huy của Lỗ Bá Đặc quả thực không tồi, nguyên nhân chính là đám đồng bọn này bao la vạn tượng, năng lực kỳ quái gì cũng có, địch mạnh cỡ nào cũng tìm ra cách khắc chế.
Nhưng hiện tại, chúng đụng phải một kẻ địch cũng toàn năng không kém, tổng lượng năng lượng thậm chí còn thâm hậu hơn, hèn chi mới có cảm giác khắp nơi đều rơi vào thế hạ phong như thế này.
Đại Não Hoa dùng ma pháp hỗn hợp siêu nhỏ, đối phương liền giở trò hư không đông kết.
Đối phương trả đòn bằng một chiêu băng châm máu đen, Phá Hầu Lung trực tiếp gầm nát vụn, nhưng bên trong còn ẩn chứa linh hồn rít gào với giai vị cực cao, không chỉ Lỗ Bá Đặc mà cả đám đồng bọn đều bị ảnh hưởng, Cốt Đầu Muội cũng rơi vào ngơ ngác một thoáng.
Đối phương đột nhiên biến mất tại chỗ, chớp mắt xuất hiện ngay sau lưng Cốt Đầu Muội, lưỡi liềm hàng nhái lóe lên quang mang đen kịt kỳ dị, đâm thẳng vào giữa lưng Cốt Đầu Muội, vừa khéo chính là vị trí Lỗ Bá Đặc đang ẩn náu.
Lớp ngụy trang ngoài mặt Cốt Đầu Muội lập tức vỡ vụn, lộ ra khung xương trắng muốt như ngọc cùng phù văn thần bí màu vàng kim bên trong. Phù văn điên cuồng nhấp nháy, chống cự kịch liệt với hắc quang trên lưỡi liềm giả mạo.
Cuối cùng, phù văn hoàng kim bại trận, bị lưỡi liềm hàng nhái đục thủng phòng ngự, đâm thẳng về phía Lỗ Bá Đặc bên trong.
Trên người Lỗ Bá Đặc lóe sáng kim quang, chính là "phòng ngự tuyệt đối" của 【Chân Lý Chi Quan】 kích hoạt. Nhưng thứ này nghe thì ghê gớm, rốt cuộc cũng chỉ là "phòng ngự tuyệt đối" trong hệ thống cấp 9, dưới mũi nhọn hắc quang cũng bị chọc thủng.
Lớp phòng ngự cuối cùng trên người hắn là pháp bào 【Hải Hồn Thủ Hộ】, do Hải tộc bờ biển phía Tây tặng năm đó, có chút lực phòng thủ, nhưng vẫn bị mũi nhọn hắc quang đâm toạc, cắm thẳng vào lưng Lỗ Bá Đặc.
Vạn hạnh thay, qua tầng tầng phòng hộ làm suy yếu, cộng thêm thể chất của Lỗ Bá Đặc cũng không tệ, mũi nhọn lập lòe hắc quang quỷ dị kia dừng lại ở vị trí cách tim hắn đúng một phân.
Đối phương định phát lực tiếp để hoàn tất cú đâm dứt điểm, nhưng Cốt Đầu Muội rốt cuộc đã tỉnh táo lại, lập tức nhận ra tình cảnh hiện tại. Khung xương sau lưng nó nhanh chóng tăng sinh, nhô lên như núi lửa, kim quang rực rỡ kẹp cứng ngắc lưỡi đao dài của địch thủ, không cho tiến thêm một tấc.
Cơn đau dữ dội cũng đánh thức Lỗ Bá Đặc khỏi cơn mê muội, hắn nhanh chóng nhoài tới trước, thoát khỏi mũi nhọn sau lưng, trở tay tung luôn một phát 【Trị Liệu Thuật】, nện thẳng vào mặt "thiên sứ giả mạo".
Đúng vậy, không thèm tự trị thương cho bản thân mà chọn phản kích trước, bởi vì hắn cảm thấy mình nhất thời chưa chết được, đả thương kẻ địch quan trọng hơn.
Đừng có bảo Cốt Đầu Muội đánh nhau điên cuồng, rất có thể cái nết này vốn là học từ Lỗ Bá Đặc, tên này tận trong xương tủy đã mang theo một loại điên rồ.
Ngày thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cứ đến thời khắc mấu chốt thế này, hắn mới chính là kẻ dám liều mạng nhất. Điều này ngay từ hồi hắn mới tới thế giới này, lúc còn cực kỳ yếu ớt, bị lão thần phụ treo trên giá gỗ mà đã dám liều mạng là đủ thấy rõ rồi.
"Thiên sứ giả mạo" thử dùng biện pháp phòng ngự khác cũng vô dụng, vẫn trúng trọn một đòn 【Trị Liệu Thuật】, khựng lại trong nháy mắt. Cốt Đầu Muội chớp chuẩn thời cơ, tung ngay một cú cuộn tử thần hệt như cá sấu săn mồi.
Năng lượng đen trên lưỡi liềm giả mạo của đối phương sau khi bị tiêu hao, độ cứng cáp rõ ràng yếu đi trông thấy, ít nhất không gánh nổi lực vặn xoắn khủng khiếp này, gãy rắc trong chớp mắt.
Đồng thời, tám lưỡi liềm trên người Cốt Đầu Muội cũng bùng nổ sức mạnh 【Không Gian Thiết Cát】, điên cuồng xoay tròn chém loạn xạ lên khắp người đối thủ.
Khoảng cách quá gần, thủ đoạn "kính mờ" kỳ quái của đối phương căn bản không kịp thi triển, bị màn phản kích điên cuồng này đánh cho trở tay không kịp, trên người xuất hiện hàng loạt vết thương khủng khiếp.
Miệng vết thương nham nhở không hề bằng phẳng, bởi dẫu nó né có nhanh đến đâu cũng vô dụng, những vết rách không gian đen ngòm kia vừa rạch trúng là lập tức nuốt chửng huyết thịt xung quanh, như thể bị loài mãnh thú vô hình ngoạm đứt từng mảng lớn.
Cốt Đầu Muội muốn mượn cơ hội này, cơ hội đổi bằng việc lão đại bị thương, dùng thế công dồn dập không dứt để áp chế đối thủ, liên tục áp sát nhằm tạo thành "thế" công bức ép.
Nhưng đối phương cũng chẳng phải hạng xoàng, vung tay một cái là tạo ra một khoảng không gian như "kính mờ" chắn ngay trước mặt.
Cốt Đầu Muội xưa nay trời không sợ đất không sợ, cũng may toàn thân không có lông tơ, bằng không lúc này đã dựng đứng hết cả lên. Nó cảm thấy sợ hãi, không phải sợ bị thương, mà là nỗi sợ sẽ mất mạng, nỗi sợ sẽ vĩnh viễn lạc lối.
Nỗi sợ hãi khiến nó ngừng truy kích, lại trở mình xoay ngược, lùi về vị trí cũ, thủ sẵn thế trận đón đánh.
Còn "thiên sứ giả mạo" đối diện cũng không đuổi theo, từng vết thương hở toang hoác trên người đang lành lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, ngay cả mấy lưỡi liềm giả gãy vụn cũng như có máu thịt, mọc dài ra y như mới.
Nếu không phải sau lưng Cốt Đầu Muội vẫn cắm mấy mũi nhọn gãy lìa, vết thương sau lưng Lỗ Bá Đặc vẫn đang chảy máu, thì cảnh tượng vừa rồi cứ như một giấc mộng hão huyền.
Dưới sự hỗ trợ của 【Thích Ứng Tính Phân Hóa】 từ máu, đám đồng bọn cũng có thể làm được việc mọc lại chi đứt gãy, nhưng tuyệt đối không nhanh, không mượt mà đến mức này.
Kẻ này làm vậy dứt khoát là đang khoe khoang, phô diễn một năng lực hồi phục khiến đối thủ tuyệt vọng nhằm đánh sập ý chí của bọn Lỗ Bá Đặc.
Quả nhiên, màn biểu diễn vừa dứt, gã lại đứng lơ lửng giữa không trung, thong thả giơ tay, ngoắc ngoắc bốn ngón như đang gọi chó mèo, phun ra hai chữ đầy khinh miệt: "Tiếp đi!"
Kết hợp với hành động đâm chuẩn xác vào Lỗ Bá Đặc lúc nãy, tên này chắc chắn đã biết rõ sự tồn tại của Lỗ Bá Đặc.
Gã xòe lòng bàn tay, quanh người hiện lên từng quả cầu lửa nhỏ, y hệt thủ đoạn trước đó của Đại Não Hoa. Khoảnh khắc sau, chuỗi hỏa cầu nối thành tia bắn thẳng về phía Cốt Đầu Muội.
Đại Não Hoa như gặp đại địch, nhưng nó chưa quen với chiêu hư không đông kết, chỉ đành khuấy động luồng khí, dẫn dắt đổi hướng đám hỏa cầu kia, xua thẳng xuống vũng máu đen phía dưới.
Đối phương không kích nổ hỏa cầu, nhưng giờ thì đâu đến lượt gã quyết định, Đại Não Hoa dùng ma pháp hệ khí chủ động dẫn dụ, phá vỡ thế cân bằng giữa năng lượng hỏa và lôi bên trong hỏa cầu, gây ra một tràng nổ tung liên hoàn.
Coi như đòn tấn công của địch không mảy may làm tổn thương phe mình, lại còn bị Đại Não Hoa quay ngược nòng súng, đánh trả khiến đối phương bị thương.
Đại Não Hoa vẫn rất cừ, trước đó liên tục săn giết đám chúa tể nguyên tố bị quỷ dị hóa, nó đã nuốt trọn khối lợi ích khổng lồ, không chỉ là tiến độ mở phong ấn, mà còn cả vô số mẹo nhỏ khi vận dụng các nguyên tố.
Tên "thiên sứ giả mạo" đối diện cũng liên tục gật đầu ra vẻ tán thưởng, rồi bỗng nhiên bùng nổ, vô số hỏa cầu, băng trùy, lôi quang đồng loạt bay vút lên không, trút mưa hỏa lực về phía Cốt Đầu Muội.
