Chương 1231
Chương 1231: Tiểu Cường trọng thương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại Não Hoa điều động được bao nhiêu sức mạnh ma võng chứ, bản thể đối phương lớn cỡ nào, có thể huy động bao nhiêu ma võng? Môi trường cấm ma nơi này vốn do đối phương tạo ra, bây giờ hoàn toàn là nghiền ép, phen này khó đối phó rồi.
Đại Não Hoa lập tức ngớ người. Nếu ở bên ngoài, ma võng thông suốt, nó còn giãy giụa được đôi chút, cản được đợt công kích ma pháp như thủy triều này. Nhưng với lượng ma lực nó điều động được lúc này, tuyệt đối không thể.
Cốt Đầu Muội cũng không ngốc, nó chả dại gì đi gánh đống này. Vừa rồi lão đại Lỗ Bá Đặc đã bị thương, không thể tiếp tục báo hại nữa. Thế là nó chuồn cực kỳ dứt khoát, trầm người định lặn thẳng xuống huyết trì đen ngòm phía dưới.
Nhưng đối phương dường như cũng sớm có toan tính, đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn chặn đường. Từ vách thịt gần đó, mấy thể biến dị cơ bản còn giữ hình người chui tọt ra, giơ tay là tung ngay ma pháp hệ Thánh Quang, bao gồm cả Trị Liệu Thuật, Quang Chi Thần Phạt các loại.
Rõ ràng đây là gậy ông đập lưng ông. Trước đó Lỗ Bá Đặc dùng Trị Liệu Thuật ném vào nó, nó cũng muốn dùng chiêu này trả lại cho Lỗ Bá Đặc, chỉ cần đánh cho đối phương khựng lại một nhịp là toàn bộ ma pháp phía sau sẽ đánh trúng đích.
Thế nhưng mấy thể biến dị này vốn là quỷ dị, vậy mà dùng được ma pháp hệ Thánh Quang?
Rất có thể bọn chúng là người của Thánh Quang Giáo Hội lạc vào đây. Muốn làm được mức này tuyệt đối không đơn giản. Trên người mấy thể biến dị kia còn đang bốc khói đen nghi ngút, chưa đả thương được địch mà bản thân đã phải chịu phản phệ từ ma pháp hệ Quang.
Có thể thấy chúng chưa hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của vách thịt, sau lưng vẫn nối liền mấy xúc tu, đoán chừng là mạch máu hay thứ gì đó, có lẽ giúp gánh bớt phản phệ của Thánh Quang.
Đây chắc hẳn là tuyệt chiêu của "Thiên Sứ giả mạo", bình thường không thèm dùng tới, giờ tung ra là muốn một đòn định đoạt thắng bại.
Kết quả——Cốt Đầu Muội trúng trọn Thánh Quang. Bảo không hề hấn gì thì không đúng, dẫu sao vẫn bị kiếm quang đâm trúng, nhưng kết quả không đổi: chẳng hề chậm lại một ly, nhảy tót vào biển máu cuồn cuộn thành công.
Vô số đòn công kích ma pháp bám sát phía sau, oanh tạc biển máu đen ngòm đến long trời lở đất. Đây gọi là mượn gió bẻ măng, để nội bộ quân địch tự bào mòn lẫn nhau.
Ngặt nỗi huyết thủy vây kín lại, điên cuồng ăn mòn tấm khiên ma pháp do Đại Não Hoa chống đỡ.
Cốt Đầu Muội quay đầu bơi thục mạng trong biển máu, áp sát về phía Tiểu Biến Thái nhà mình. Đánh vỗ mặt không lại thì chuyển sang đánh vòng.
Nào ngờ đối phương đuổi theo không chút do dự, thậm chí còn dùng chiêu thức bọn họ không tài nào hiểu nổi, xuất hiện ngay trước mặt.
Tựa như phía trước vừa mở ra một cánh cửa vô hình, đối phương như quý tộc diện đồ dạ tiệc lộng lẫy, thong dong chặn ngay trước mặt Cốt Đầu Muội, điểm duy nhất có thể nhận ra chính là chất cảm mờ mờ như kính ráp.
Trận chiến bùng nổ trong chớp mắt. Tiểu Biến Thái xung quanh cũng lao vào ứng cứu, liều mạng muốn ăn mòn và lây nhiễm đối phương. Thế nhưng kháng tính của kẻ địch cao đến rợn người, chẳng khác nào món đồ sứ lành lặn ngâm trong dung môi ăn mòn hay các loại nấm mốc, căn bản không thể xâm nhiễm.
Cốt Đầu Muội cũng không rảnh tay, lập tức xông lên toan chém người. Theo nó, đằng nào cũng đang đánh nhau trong cơ thể Tiểu Biến Thái, dù không lây nhiễm được kẻ địch thì cũng tăng thêm độ nhớt dính để cản trở động tác, bên bớt bên thêm cũng thu hẹp được chút khoảng cách đôi bên.
Đúng lúc này, một bóng đen thình lình hiện ra sau lưng "Thiên Sứ giả mạo", lưỡi liềm đen trong tay đâm tới cực kỳ mượt mà.
Rõ ràng là Tiểu Cường ra tay. Đây là quân bài tẩy do Lỗ Bá Đặc giữ lại, vốn tính để Cốt Đầu Muội kiềm chế phía trước, nó bất ngờ tập kích hòng tóm gọn quân địch trong một kích.
Ai dè quân địch quá mạnh, bọn họ bị đè đầu cưỡi cổ khắp nơi, tìm không ra thời cơ thích hợp để ra tay, toàn mẹ nó ăn đòn.
Giờ đây đối phương đuổi thẳng tới chỗ Tiểu Biến Thái, ít nhiều cũng có chút lợi thế sân nhà, Tiểu Cường mới quyết đoán ra đòn.
Thế nhưng khi Tiểu Cường vừa áp sát, đập vào mắt nó lại là một gương mặt như cười như không.
Tên "Thiên Sứ giả mạo" kia dường như đã biết tỏng sự tồn tại của nó, sau gáy mọc thêm một khuôn mặt mới, mấy lưỡi liềm sau lưng lập tức phản công, hắc quang lóe lên, đâm xuyên người Tiểu Cường trong chớp mắt.
Nhưng thân thể Tiểu Cường nháy mắt đã bóng hóa, chuyển sang trạng thái vô thực thể, né gọn sát thương từ đầu lưỡi hắc quang.
Nước đi này quả thực lợi hại, khiến "Thiên Sứ giả mạo" cũng hơi kinh ngạc, thầm cảm thán đám hậu bối này đúng là có chút thủ đoạn, luôn đem lại cho nó những bất ngờ thú vị.
Hắn vung một chưởng trông có vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi, chất cảm như tấm "kính mờ" lại hiện lên, nhưng lần này không phải bao phủ một mảng lớn dùng làm khiên như trước, mà thu lại thành một vệt mảnh dài như lưỡi đao, rạch xoẹt qua thân thể thiên sứ đen của Tiểu Cường.
Trước kia bất kể đòn tấn công nào, muốn làm Tiểu Cường bị thương gần như là điều bất khả thi. Nhưng nhận định đó giờ phải sửa lại rồi, một chưởng nhẹ bẫng này đã đả thương được Tiểu Cường.
Từ vai phải kéo xuống dưới sườn trái của nó xuất hiện một khoảng trống dài ngoẵng. Trên dưới đều là bóng đen, duy chỉ có khúc giữa bị khuyết mất một đoạn, thậm chí còn nhìn thấy cả Tiểu Biến Thái phía sau, mặc cho dịch thể chảy tuôn qua cũng được.
Tiểu Cường theo bản năng lùi lại, Cốt Đầu Muội cũng kịp thời lao lên chặn đường. Ban đầu nó định phối hợp với Tiểu Cường giáp công địch trước sau, chẳng ngờ Tiểu Cường lại bại lui nhanh đến thế.
Tình trạng hiện tại của Tiểu Cường có chút quái đản, rõ ràng bị chém đứt làm hai đoạn mà lại không rời ra. Nó định phân tách thẳng thành hai nửa trên dưới xem có xóa bỏ được vết thương kỳ dị này không.
Nhưng nó phát hiện không được, đến cả ảnh phân thân cũng chẳng thi triển nổi.
Trước kia nó là một thể thống nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể phân thân vô số chạy lung tung khắp nơi, nhưng giờ bị một chưởng chém đôi, ngược lại không thể tách ra, tựa như tổn thương đến bản nguyên, một số năng lực đã bị tước đoạt.
Nó mang theo tia hoảng loạn truyền tin tức này cho Lỗ Bá Đặc, quả thật đã sợ mất mật.
Lỗ Bá Đặc nghe xong cũng lạnh sống lưng. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn một phát Trị Liệu Thuật định táng vào đầu "Thiên Sứ giả mạo", liền lập tức đổi mục tiêu ném lên đầu Tiểu Cường, kết quả không ngoài dự đoán, hoàn toàn vô dụng.
Trước đây ai cũng có thể bị thương, duy chỉ có Tiểu Cường là ngoại lệ. Giờ nó bị thương thật, Lỗ Bá Đặc nhất thời bó tay chịu trói.
Trước đó tại sao kẻ địch không dùng chiêu này đối phó với mình và Cốt Đầu Muội? Có phải vì bọn mình là thực thể, chiêu này không phát huy tác dụng?
Trước đó Hắc Ti bị đối phương tóm gọn dễ dàng, dường như kẻ địch đặc biệt giỏi đối phó với mục tiêu hư hóa. Lần trước nó còn đỡ cứng Không Gian Thiết Cát, lớp "kính mờ" kia đằng sau tựa như là một không gian khác?
Mảnh cơ thể bị khuyết của Tiểu Cường, có khả năng cũng bị thu vào không gian khác đó rồi?
Ở trong không gian đó, những thứ hư hóa kiểu này đều có thể dễ dàng chạm vào?
...
Giờ phút này tình thế cấp bách, hàng loạt câu hỏi ùa tới, Lỗ Bá Đặc căn bản không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể cấp tốc tính toán biện pháp ứng phó.
Điều duy nhất tương đối chắc chắn là: những thứ đám tiểu đồng bọn biết thì kẻ địch đều rành, ngay cả ma pháp Thánh Quang cũng tung ra được.
Hiện tại chỉ có Trị Liệu Thuật đã qua cường hóa của hắn là đối phương chưa tìm ra cách khắc chế, nhưng kẻ địch dường như lấy cả "Tân Đại Lục" làm hậu thuẫn. Với thể lượng khổng lồ cỡ này, muốn dựa vào Trị Liệu Thuật để thiêu chết đối phương thì chẳng biết phải mất bao lâu, căn bản không thực tế.
