Chương 1234
Chương 1234: Cứng đầu biến thành kẹt hai đầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc ở chiến trường chính luôn bị áp chế, nhưng hàng loạt quan sát và thử nghiệm từ đầu đến giờ của hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Những lần thử trước chứng minh rất nhiều đặc tính sinh lý vẫn có hiệu lực trên người con quỷ dị này.
Nhìn thấy đám mạch máu khô héo rụng rời trong khoang rỗng đặc thù kia, hắn càng chắc chắn thứ này cũng cần nước, mất nước ắt sẽ mất đi sức sống.
Chính nhờ những chi tiết ấy, hắn bắt chuẩn khoảnh khắc dòng máu đen của đối phương rút đi, tìm ra cách mượn máu để tác động lên toàn bộ thực thể quỷ dị "Tân Đại Lục".
Ý đồ đại khái là lợi dụng chênh lệch nồng độ, điên cuồng rút cạn nước trong mạch máu và vách thịt để hủy hoại kẻ địch trên diện rộng. Thủ đoạn này nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng phạm vi bao phủ cực lớn, tổng sát thương tạo ra vượt xa việc hắn đứng bắn từng phát 【Trị Liệu Thuật】.
Thiên Khải Chi Huyết đang cuộn trào điên cuồng trong các mạch máu. Lúc này dù chưa bao phủ toàn bộ "Tân Đại Lục", nhưng nửa thân dưới cơ bản đã bị xâm chiếm hoàn toàn. Dù sao vết rách mở ra cũng đủ nhiều, tràn vào từ vô số điểm.
Kẻ địch đã phát hiện hành động của bọn họ, vậy thì cứ vừa phủ rộng vừa hút nước.
Thời điểm ban đầu, biến đổi thực chất vô cùng nhỏ, cơ thể chỉ mất đi chút ít nước, ngay cả tên "thiên sứ mạo danh" kia cũng chẳng nhận ra đối phương rốt cuộc đang giở trò gì.
Chuyển biến đầu tiên xuất hiện ở những mạch máu tiếp xúc gần nhất với Thiên Khải Chi Huyết. Bản thân các mạch máu này đã mang đặc tính quỷ dị, cực kỳ dai dẳng, lại ngâm trong máu đen thời gian dài nên kháng tính rất mạnh.
Thế nhưng sau khi mất nước hàng loạt, chúng bắt đầu không còn căng đầy như trước, đánh mất đường nét tròn trịa ban đầu. Nếu không nhờ huyết dịch vẫn đang chảy xiết bên trong, e rằng chúng đã sụp đổ từ lâu.
Tác động này không chỉ dừng lại trong các mạch máu, bởi toàn bộ con quỷ dị này vốn vận hành dựa vào hệ thống huyết quản ấy. Năng lượng truyền đi khắp thân thể qua những mạch máu li ti, thì giờ đây, nước cũng theo đúng những con đường đó bị hút ngược trở về.
Trong những vách thịt tởm lợm kia, lượng lớn thể dịch cũng bị rút cạn. Cảm giác phì nhiêu, trơn nhớt lúc đầu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự khô khốc, bề mặt ráp rụa như vỏ cây du già, toàn bộ quá trình chẳng khác nào mỡ lợn bị rán thành tóp mỡ.
Ngược lại, Thiên Khải Chi Huyết nhờ quá trình này mà thể tích phình to ra. Lúc rút nước, không tránh khỏi việc cuốn theo lượng lớn năng lượng ẩn chứa bên trong. Chẳng rõ đó là thứ gì, tóm lại với quỷ dị thì đều là đồ bổ, nó nuốt vào vô cùng vui vẻ.
Đến lúc này, "thiên sứ mạo danh" chắc chắn đã nhìn ra điểm bất thường, nhưng cảm giác bất lực khi đối mặt với một vật thể khổng lồ mà Lỗ Bá Đặc từng nếm trải, giờ đến lượt nó phải gánh chịu.
Nó thực sự rất mạnh, nhưng bản thân đã tách rời khỏi cơ thể gốc, đối mặt với tình cảnh thủng lỗ chỗ khắp nơi thế này, nó cũng chẳng cách nào xử lý nổi.
Nó muốn gọi đám máu đen mau chóng quay về trục xuất kẻ ngoại lai, nhưng Tiểu Biến Thái sống chết cản đường, quấy phá khắp nơi, khiến mệnh lệnh hoàn toàn bất thành.
Nó lại cố điều khiển thân xác khổng lồ này tiến hành phong tỏa, cách ly đủ kiểu, nhưng không biết có phải do máu phá hoại hay không, thân xác này phản hồi mệnh lệnh của nó với độ trễ rõ rệt.
Dù một vài bộ phận bắt đầu ứng phó, cũng không đỡ nổi những đòn can thiệp chớp nhoáng của Hắc Ti. Hắc Ti xé toang các điểm phong tỏa, bảo đảm cho dòng máu tiếp tục lưu thông.
Thậm chí cơ thể bắt đầu xuất hiện phản ứng co giật. Cả vùng "Tân Đại Lục" run rẩy kịch liệt, dọa cho đám tinh anh của Kháng Cự Liên Minh và quỷ dị dưới mặt đất giật nảy mình, tưởng đâu thứ này sắp sửa khởi động lại. Đây rõ ràng là di chứng nghiêm trọng do mất nước quá nhiều.
"Thiên sứ mạo danh" cũng bắt đầu co giật, không rõ do liên đới từ bản thể "Tân Đại Lục", hay là do tức đến phát điên. Hoàn hồn lại, nó liền muốn bóp chết Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường.
Thế nhưng vừa chớp mắt nhìn lại, hai tên kia chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi sự kiềm chế của quân đoàn "thiên sứ quỷ dị" — chuồn mất dạng rồi?!
Đúng vậy, chuồn thẳng cẳng!
Chỉ có kẻ ngu mới không chạy. Đối phương lúc này rõ ràng sắp nổi điên, ở lại để ăn đòn chắc?
Lỡ như Lỗ Bá Đặc bị nó tung đòn tất sát đập chết, chẳng phải ưu thế khó khăn lắm mới giành được sẽ đổ sông đổ biển hay sao?
Cho nên, Lỗ Bá Đặc vừa thấy bên "tổ hợp Huyết - Ti" chiếm thế thượng phong, kế hoạch của mình phát huy tác dụng, liền lập tức quay đầu rút lui.
Kẻ địch đuổi theo hắn cũng được. Đánh theo kiểu này tuy hơi mất mặt, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ cần câu giờ là đủ, buộc đối phương phải bỏ mặc cho "tổ hợp Huyết - Ti" quậy tung trời lở đất.
Còn nếu kẻ địch quay sang xử lý "tổ hợp Huyết - Ti"? Chưa bàn đến mớ bòng bong nở rộ khắp nơi này xử lý ra sao, Cốt Đầu Muội bên này cũng đâu phải để trưng, lập tức hóa thành thiên sứ khổng lồ, bật tung 【Kiếm Nhận Phong Bạo】, cho đối phương nếm mùi thế nào gọi là "chặn cả hai đầu".
Dù sao bố cục của Lỗ Bá Đặc lúc này đã thành, đối phương đánh thế nào cũng phải chịu nghẹn khuất.
Quả nhiên, đôi mắt của "thiên sứ mạo danh" đỏ ngầu, giận đến mức sắp nổ tung, trong nháy mắt xuyên thủng một tầng không gian mờ ảo như kính mờ, lao thẳng về phía Cốt Đầu Muội.
Xem ra nó chọn cách liều mạng, hay nói đúng hơn là đã nhìn thấu ngọn nguồn vấn đề nằm ở chính tên đang trốn trong cơ thể Cốt Đầu Muội. Nó nhận định chỉ cần giải quyết Lỗ Bá Đặc mới có thể dẹp yên gốc rễ tai họa.
Thế nhưng nó vừa chui ra trước mặt Cốt Đầu Muội, liền bị Lỗ Bá Đặc bồi ngay một phát 【Trị Liệu Thuật】 khiến toàn thân khựng cứng. Cốt Đầu Muội cực kỳ ăn ý, không hề giảm tốc, lách người lượn qua đối thủ bằng một động tác xoay tròn điệu nghệ.
Đồng thời, lưỡi hái trên tay và sau lưng nàng cũng không hề nhàn rỗi, đồng loạt kích hoạt 【Không Gian Thiết Cát】, chém xối xả lên người đối phương, gây ra một lượng sát thương vô cùng khả quan.
Chẳng ai quy định bỏ chạy là chỉ được cắm đầu chạy, lúc cần đánh thì vẫn phải đánh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: câu giờ, thời gian đang đứng về phía bọn họ.
"Thiên sứ mạo danh" bất chấp thương tích trên người tiếp tục truy kích, lại bị Tiểu Cường bất thình lình lao ra cản đường một nhịp. Đối phương vừa phản công, nó liền lách mình né tránh, tranh thủ từng khắc từng giây cho Lỗ Bá Đặc.
Lỗ Bá Đặc ngoái đầu quan sát, để mắt tới vết thương trên người "thiên sứ mạo danh". Dù vết thương vẫn đang khép miệng nhanh chóng, nhưng tốc độ so với lúc mới khai chiến đã chậm đi ít nhất một nửa. Điều này chứng minh chiến thuật hiện tại hoàn toàn hiệu quả, đang trực tiếp bào mòn gã cường địch này.
Trong lúc bên này đang liều mạng câu giờ bằng những pha né đòn chật vật, hành động của "tổ hợp Huyết - Ti" không hề chậm trễ lấy một giây. Biết rõ Lỗ Bá Đặc bên kia chống đỡ gian nan, chúng điên cuồng làm việc, chắt chiu từng khoảnh khắc quý giá.
Theo lượng nước khổng lồ bị hút đi, tình trạng khắp nơi ngày càng trở nên nghiêm trọng:
Bất kể là collagen hay sợi đàn hồi trong các mạch máu, hay bất cứ vật chất gì đi nữa, đều đang biến chuyển theo chiều hướng tồi tệ hơn cả khô quắt. Độ dẻo dai dần biến mất, thay vào đó là sự giòn vụn.
Nơi đầu tiên không chịu nổi chính là những đầu mút mạch máu li ti nhất, chẳng khác nào mấy ống nhựa phơi nắng ngoài trời suốt mấy năm ròng, chỉ cần bóp nhẹ là nát vụn. Mạch máu vỡ nát đầu tiên đã xuất hiện, bị chính vách thịt đang co rút xung quanh ép nát bấy.
Thiên Khải Chi Huyết cũng chẳng hề chê bai. Thể lượng của nó vốn khổng lồ, đến tận bây giờ vẫn chưa tràn vào hết, chảy tới đâu hay tới đó, vừa vặn có thể tác động trực tiếp lên chính những vách thịt kia.
