Chương 1235
Chương 1235: Quỷ dị khô héo
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không chỉ mạch máu trở nên giòn vụn, những vách thịt kia sau khi mất đi lượng lớn nước cũng bắt đầu teo tóp không thể đảo ngược.
Nếu như trước kia, dù bị chém thương hay bị thiêu rụi đều có thể nhanh chóng khôi phục, thì lúc này năng lượng cùng nước đều đang trôi đi với tốc độ chóng mặt, đến cả va chạm bình thường nhất cũng chẳng thể đàn hồi nổi.
Thế trận phát triển đến bước này, cho dù đám huyết dịch màu đen kia có thoát khỏi sự quấn ráo của Tiểu Biến Thái, ép máu tràn ra khỏi mạch để cấp tốc truyền dẫn năng lượng và nước cho vách thịt, thì trong chốc lát cũng khó lòng hồi phục lại.
Kế đó là ảnh hưởng đến xương cốt. Nơi này còn không ít khung xương, trước đó lúc Cốt Đầu Muội lái máy khoan hầm còn phải cẩn thận né tránh. Thứ này vừa dai vừa cứng, dùng để chống đỡ thể hình khổng lồ của "tân đại lục".
Nhưng giờ đây, sự xói mòn nước và năng lượng cũng bắt đầu ăn mòn số xương cốt này. Chúng dần mất đi độ dẻo dai, biến thành giòn vụn, bắt đầu không gánh nổi cơ thể đồ sộ này nữa.
Chỉ riêng đống huyết thịt đang dần teo tóp kia cũng đủ đè gãy chúng, toàn bộ tân đại lục bắt đầu xuất hiện tình trạng sụp lún nhẹ.
Còn trên mặt biển, các tinh anh của Kháng Cự Liên Minh phối hợp cùng viện quân theo sau, triển khai trận chiến thảm liệt với bầy quỷ dị đang vây bọc trên "tân đại lục", đồng thời cũng gây ra sự phá hoại khủng khiếp cho "tân đại lục" bên dưới.
Khó khăn lắm mới dựa vào sự phối hợp ăn ý giành được chút ưu thế, thì lại có một đám quỷ dị trông chẳng giống quỷ dị xông ra. Hình dáng của chúng cư nhiên giống hệt hai "thiên sứ" dưới trướng Lỗ Bá Đặc.
Khác ở chỗ, "thiên sứ" của Lỗ Bá Đặc là lời chúc phúc nhận được sau khi hắn đánh bại Quang Nguyên Tố Lĩnh Chủ quỷ dị, giúp nó tái sinh; kỹ năng 【Quang Chi Sứ Giả】 ban đầu phát sinh dị biến mà hóa thành "thiên sứ".
"Thiên sứ" đó nhìn qua đã thấy vô cùng thần thánh, uy nghiêm cùng mạnh mẽ cùng tồn tại, tay cầm hai thanh cự kiếm ánh sáng, sau lưng sáu cánh thánh quang, cùng với đoạn phim ngắn 《Thần Tích》 thuở ban đầu được truyền bá rộng khắp.
Về sau, nhằm thể hiện sự coi trọng, hình tượng "thiên sứ" còn được Thánh Quang Giáo Hội khắc họa vào bích họa giáo hội, coi như vinh quang của Thánh Quang Giáo Hội trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này.
Còn đám này rõ ràng là thứ bắt chước vụng về nhất, trong tay và sau lưng đều là móng vuốt kỳ dị như côn trùng.
Không cần hoài nghi, quỷ dị ở đây chắc chắn đã từng giao thủ với Lỗ Bá Đặc một trận, nếu không thì chẳng thể khắc họa chuẩn xác dung mạo của "thiên sứ" ra được. Về điểm này, mọi người ngược lại không có suy nghĩ gì khác.
Dù sao "thiên sứ" luôn gắn liền với hình tượng Thánh Quang. Trong đoạn phim ngắn 《Trận Chiến Bảo Vệ Pháp Nặc Thành》 truyền ra từ phía tinh linh, hình tượng "thiên sứ" còn đích thân thi triển ma pháp Thánh Quang, việc này thì còn gì đáng ngờ nữa?
Ngược lại lũ quỷ dị này thật sự ghê tởm, dám dùng thủ đoạn vô sỉ bực này để nhắm vào Lỗ Bá Đặc.
Đến khi giao thủ với đám "thiên sứ quỷ dị" này, mọi người đều kinh hãi. Thực lực của bọn chúng quá mạnh, cường giả đấu khí cấp 8 vẫn bị áp chế, chỉ có cấp 9 mới cản nổi những đợt xung kích điên cuồng của chúng.
Đám này gây tổn thất không nhỏ cho Kháng Cự Liên Minh. Ngay cả cự long hệ lôi như Onyx cũng bị năm sáu con "thiên sứ quỷ dị" bám chặt lên thân rồng tấn công dồn dập, có phần chật vật, những người khác thì lại càng không cần nói.
Kháng Cự Liên Minh chỉ có thể co cụm phòng thủ, thậm chí bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Không phải họ không dũng cảm, nếu hèn nhát thì họ đã chẳng tới đây. Thực sự là trận chiến này đánh mãi không dứt, kẻ địch cứ hết đợt này đến đợt khác ùa ra, họ hoàn toàn không nhìn thấy thắng lợi ở đâu, liệu có xuất hiện hay không.
Nhưng đến nước này, muốn lui cũng không lui nổi. Đám "thiên sứ quỷ dị" kia không chỉ có chiến lực cao mà độ cơ động còn cực kỳ khủng khiếp, trốn cũng chẳng xong. Có kẻ tinh thần đột ngột sụp đổ quay đầu bỏ chạy, vừa bị lũ quỷ dị này đuổi kịp liền bị chém nát vụn ngay giữa không trung.
Thời điểm này, kết trận phòng thủ, mượn sức mạnh tập thể tìm cơ hội tiêu hao đám quỷ dị trước mắt mới là quyết định chuẩn xác.
Âu Hoàng lão đầu tuổi tác quả thật đã cao, thời trẻ lại bị tổn thương căn bản, đánh liên tục quả thực có phần đuối sức. Nhưng ở trong đoàn đội này, bên phía giáo hội không cần phải nói, trợ giúp tuyệt đối không ít.
Còn các thế lực khác, bất kể tinh linh, thú nhân, long tộc hay thậm chí hải tộc đều có người chủ động đến giúp đỡ ông. Đại đa số ông đều không quen, nhưng rõ ràng đám người này đều biết Lỗ Bá Đặc nhà ông, nể mặt Lỗ Bá Đặc nên mới coi trọng ông thêm vài phần.
Ông đương nhiên cũng rất lo lắng cho an nguy của Lỗ Bá Đặc, nhưng thực sự hết cách, không thể thâm nhập sâu xuống dưới được nữa.
Chiến đấu ở đây, ông không hề tuyệt vọng, thậm chí còn cảm thấy có thể giúp tiểu tử kia hút thêm chút hỏa lực cũng tốt, nếu không lũ này lại kéo đi đối phó xú tiểu tử mất.
Bây giờ xuất hiện đám "thiên sứ quỷ dị" này, ít nhất chứng minh Lỗ Bá Đặc vẫn đang xông sâu vào bên trong, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia mạng lớn lắm.
Mà bước ngoặt, lại đột ngột xuất hiện vào một khoảnh khắc không ai ngờ tới.
Khởi đầu là mặt đất toàn bộ "tân đại lục" run lên một hồi, sau đó bắt đầu lún xuống, có người cảm nhận được mặt đất dưới chân đang teo tóp lại.
Nếu những thứ này còn chưa ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến đấu của họ, thì khi đám "thiên sứ quỷ dị" hùng mạnh kia cũng bắt đầu co giật bất thường, toàn thân teo rút, các tinh anh của Kháng Cự Liên Minh rốt cuộc đã thấy được hy vọng thắng lợi.
Rất khó để miêu tả chính xác trạng thái teo tóp đó, tựa như một chàng trai sung mãn ngoài hai mươi tuổi vừa thoắt cái trải qua mấy chục năm năm tháng, biến thành kẻ da mồi tóc bạc, cơ bắp cùng mỡ dưới da đều biến mất sạch sẽ, da dẻ nhăn nheo dán chặt vào khung xương.
Đến lúc này, chúng cũng không duy trì nổi hình thái hiện tại, cơ bản khôi phục lại bộ dạng của đám thể biến dị trước kia, chỉ vì khô quắt mà trông bớt đi đôi phần khủng bố.
Không ai rảnh rỗi suy nghĩ nguyên do, tất cả lập tức xông lên mãnh công. Bất kể nguyên nhân của biến hóa này là gì, cứ hốt trọn lợi ích trước rồi tính sau!
Trong quá trình này, có người phát hiện mảnh "tân đại lục" dưới chân sụp lún ngày càng rõ rệt, phảng phất như tòa lâu đài dựng trên bãi cát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn.
Lại có người nhận ra, mặt đất dưới chân tiện tay oanh kích cũng có thể phá ra những vết thương khổng lồ, nửa ngày không hồi phục nổi, cũng chẳng còn cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe, giờ đây bắn tung tóe ra toàn là vụn cặn xám đen.
Ai nấy đều hiểu rõ, lần này tuyệt đối đã đánh trúng căn bản, lập tức bắt đầu điên cuồng oanh tạc, đẩy nhanh tốc độ tan vỡ của thứ này.
Nội tâm Âu Hoàng lão đầu mừng như điên. Người khác không biết vì sao, nhưng ông cứ khăng khăng tin tưởng, nhất định là công lao của tiểu tử Lỗ Bá Đặc! Nhất định là tiểu tử này rốt cuộc đã chiến thắng kẻ địch, bởi vì mỗi lần hễ có tiểu tử này ra tay, chưa từng có rắc rối nào không giải quyết được.
Sự thật quả đúng là vậy, huyết dịch cơ bản đã bao phủ hơn bảy mươi phần trăm khu vực của "tân đại lục", dư sức hút cạn quỷ dị khổng lồ này.
Mà đám "thiên sứ giả mạo" giao chiến với hắn cũng theo sự suy tàn của "tân đại lục" mà thực lực giảm mạnh, đến mức bị Cốt Đầu Muội quay đầu đuổi theo đánh tơi bời.
