Chương 1236
Chương 1236: Không gian đen
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tại nơi quỷ dị "Tân Đại Lục" ngoài Đông Hải, bên ngoài là cuộc tử chiến giữa ba bên: liên quân Kháng Cự Liên Minh, quỷ dị ngoại lai và "thiên sứ quỷ dị" bản địa; bên trong lại là màn đấu trí so dũng khí giữa nhóm Lỗ Bá Đặc và "thiên sứ mạo danh".
Cuối cùng, chiêu "tổ hợp tơ máu" mà Lỗ Bá Đặc giăng sẵn từ lâu đã lập đại công, lợi dụng chênh lệch nồng độ để điên cuồng rút cạn nước trong cơ thể con quỷ dị khổng lồ, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của nó.
Quan trọng hơn, điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của "thiên sứ mạo danh".
Ban đầu, gã này chỉ giật cơ thể vài cái, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu khủng bố, [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc cũng từng tạo ra hiệu quả tương tự, nhưng chút đơ cứng hay co giật ngắn ngủi đó chưa đủ để bọn Cốt Đầu Muội kết liễu ngay lập tức.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể đối phương bắt đầu teo tóp lại, đây không đơn thuần là vấn đề nhìn cho đẹp mắt.
Sức mạnh của đối phương bắt đầu giảm sút, không thể vung một lưỡi hái chém bay Cốt Đầu Muội được nữa;
Khả năng phòng ngự và hồi phục cũng giảm mạnh, minh chứng rõ nhất là khi trúng cùng một lực đánh của Tiểu Cường, vết thương sâu hơn, rộng hơn, thời gian hồi phục cũng lâu hơn hẳn;
Cơ hội này, với độ nhạy bén của Lỗ Bá Đặc và bản năng chiến đấu của Cốt Đầu Muội thì sao có thể bỏ qua? Lập tức quay đầu tổng lực tấn công.
"Thiên sứ mạo danh" kia cũng bắt đầu tìm cách tự cứu, nó điều động dòng máu đen kịt rót ngược vào cơ thể mình, thứ này đúng là bổ sung được chút nước và năng lượng, mắt thấy thân hình căng đầy trở lại, nhưng chớp mắt một cái lại khô quắt đi.
Tình cảnh của nó giờ chẳng khác nào vạn mẫu ruộng phì nhiêu gặp đại hạn, mà lại vác một bình nước khoáng mười chín lít đến cứu trợ, hoàn toàn vô dụng.
Bởi lẽ căn nguyên không nằm ở bản thân "thiên sứ mạo danh", chính nó không có vấn đề gì, mà là quỷ dị "Tân Đại Lục" đã trúng đòn nặng nề, thiếu nước nghiêm trọng, cạn kiệt nguồn cung năng lượng, khổ nỗi nó lại chẳng thể bù đắp nổi.
Vừa rồi thấy gã này đột nhiên khởi sắc, Lỗ Bá Đặc cũng giật bắn mình, ban đầu hắn còn chưa chắc chắn mối liên hệ giữa "thiên sứ mạo danh" và "Tân Đại Lục", ngỡ đâu lại là một kẻ trông cổng như "mâm hải sản" hay "người cá".
Nhưng đến giờ có thể khẳng định, hai bên vốn là một thể, cùng vinh cùng nhục, một mất một còn.
Thời gian trôi qua, tình hình càng thêm trầm trọng, tác động lên "thiên sứ mạo danh" cũng ngày một lớn.
Đừng coi thường tác động của nước đối với cơ thể sống, cớ sao các nhà khoa học thăm dò hành tinh lạ lại lấy việc tìm nước làm chỉ tiêu cốt lõi đầu tiên, bởi vì thứ này thật sự quá quan trọng.
Sau khi mất lượng lớn nước, nội tạng, thân thể, điểm yếu của "thiên sứ mạo danh", bất kể là bộ phận nào, đều mất đi lớp phòng hộ then chốt, bị bọn Cốt Đầu Muội tha hồ tàn phá.
Bản thân nó một khi cạn nước thì sức mạnh kinh người cũng chẳng phát huy nổi, cứ gồng lực là xương cốt cùng thớ cơ trên người lại giòn rụm như gỗ mục rơm khô, gãy nát dễ dàng.
Rốt cuộc, quái vật này bị Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường hợp lực siết chết, cảnh tượng lúc lâm chung cũng quái đản dị thường, nó không duy trì nổi hình thái thiên sứ nữa, nổ tung ngay tại chỗ.
Cảnh tượng này làm nhóm Lỗ Bá Đặc giật thót, ngỡ đâu lại là tuyệt chiêu gì của đối phương, muốn trước khi chết kéo theo một đứa đệm lưng.
Cốt Đầu Muội nhanh chóng dựng năm sáu bức tường xương trước mặt, bắt chéo hai tay che trước ngực, dốc hết sức chắn sát thương cho Lỗ Bá Đặc.
Thế nhưng, uy lực vụ nổ không khủng khiếp như họ tưởng, cũng chẳng gây ra sát thương đặc biệt nào.
Bắn tung tóe sau vụ nổ toàn là thịt vụn đen ngòm, lớn nhỏ đủ loại, điều kỳ quặc duy nhất là số lượng quá nhiều, đống thịt nát lúc này tuyệt đối không thể nhét vừa thân hình chưa đầy mười mét của "thiên sứ mạo danh" trước đó.
Lỗ Bá Đặc ước tính số thịt vụn này mà ghép lại thì kiểu gì cũng phải to cỡ vài trăm mét, kết hợp với suy đoán trước đó, cái khoang rỗng ban đầu có lẽ chính là nơi chứa thứ này, còn bản thể của nó thực chất là một... trái tim.
Mà tuyệt đối là một trái tim cực kỳ có toan tính, nó dường như cố ý hấp thu các quỷ dị khác, không ngừng cường hóa bản thân để nắm giữ thêm nhiều năng lực.
Về sau nó thậm chí còn cải tạo thân thể, để hạt nhân trái tim này tách rời khỏi bản thể, để bản thể tự vận hành, còn nó thì biến thành một thực thể tự do đi lại.
Lợi ích của việc này vô cùng rõ ràng, nơi đây không còn "hạt nhân", chẳng cần lo có kẻ địch dùng thủ đoạn đánh thẳng vào sào huyệt để tiêu diệt nó.
Còn nó chẳng những sở hữu chiến lực hùng mạnh, mà nhờ có bản thể làm kho dự trữ năng lượng nên khả năng hồi phục cũng vô đối, bản thể "Tân Đại Lục" không có điểm yếu thậm chí còn dùng làm vũ khí đâm sầm vào cả một đại lục.
Nếu đặt điểm đột phá lên người "thiên sứ mạo danh" này thì coi như chẳng thấy hy vọng thắng lợi đâu, chỉ có cách hủy diệt bản thể quỷ dị "Tân Đại Lục" mới xong, nhưng với thể lượng của thứ này, muốn hủy diệt nó dễ dàng thế sao được.
Thứ này cứ như kẹt bug vậy, chân trái đạp chân phải, thăng thiên vùn vụt.
Gan Tiểu Cường to nhất, nó lập tức nhìn về tâm vụ nổ, rồi bị một quầng bóng đen nơi trung tâm thu hút, đờ đẫn đứng chôn chân.
Nói chính xác hơn, đó là một mảng hắc ám được bao bọc bởi lớp "kính mờ", bóng tối ấy xa xăm, thâm u, tựa như có thứ gì đó ẩn sau nhưng lại chẳng thể nhìn rõ.
Tình trạng bất thường của Tiểu Cường bị Lỗ Bá Đặc phát hiện, hắn liền bảo Cốt Đầu Muội dẫn mình nhô đầu ra nhìn một cái, góc nhìn tuy khác nhau, nhưng đều thấy mảng hắc ám được bọc trong lớp "kính mờ" kia.
Mảng tối tăm đó cũng cuốn lấy ánh mắt Lỗ Bá Đặc, nó không giống bóng tối khi không gian bị xé rách, nơi này vô cùng tĩnh lặng, chẳng hề cắn nuốt hay xé toạc bất cứ thứ gì xung quanh, không rõ có phải do lớp "kính mờ" bên ngoài hay không.
Kết hợp với vụ nổ vừa rồi, Lỗ Bá Đặc nghi ngờ rằng cái xác quỷ dị khổng lồ kia trước đó vẫn luôn nằm lì trong màn đêm ấy.
Hắn đúng là rất tò mò xem đằng sau rốt cuộc có gì, nhưng bản năng mách bảo phía sau ẩn giấu đại khủng bố, không dám tới gần.
Cốt Đầu Muội: ~(^ 。^)——ノ A thát!
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;)
Phải rồi, Cốt Đầu Muội không hề thấy sợ, nhưng nó cũng chẳng ngu, đầu óc vẫn còn tỉnh táo chán, chỉ vung tay tung ra một chiêu Phá Không Trảm bay vút sang.
Cũng như trước, nhát Phá Không Trảm này bị hút tọt vào khoảng tối tăm kia, không dấy lên nửa điểm gợn sóng.
Cốt Đầu Muội vẫn chưa từ bỏ, muốn thử tiếp, lần này nó định nhặt mấy miếng thịt vụn dưới đất ném vào trong, tính làm xong màn thí nghiệm vật sống này mà không thấy vấn đề gì lớn thì sẽ đích thân mò vào xem thử.
Ờ thì, nó đúng là có đầu óc thật, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.
Lỗ Bá Đặc cũng không ngăn cản hành động của Cốt Đầu Muội, vì hắn cũng muốn xem sao, dĩ nhiên chỉ là thăm dò thôi, trước khi Cốt Đầu Muội định đích thân bước vào thì hắn sẽ quát dừng lại.
Thế nhưng chuyện quái dị đã xảy ra, khi đống thịt vụn bị Cốt Đầu Muội hất bay vào trong, thế mà lại bị ném dội ngược trở ra?!
Đúng vậy, chỉ cách nhau có một hai giây, đã bị quẳng ngược trở ra cực nhanh!
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)┌┌┌┌┌ Đại... đại ca..., ngài thấy rồi chứ?!
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)! Nói nhảm, ta đâu có mù, đương nhiên thấy rồi!
