Chương 1237
Chương 1237: Hư Không
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đại Não Hoa không phải nhìn thấy thứ gì trong bóng tối, bên trong vẫn luôn đen ngòm chẳng thấy gì. Ý của nó là... là... nói thế nào nhỉ, hành động này quá mang "tính người", hiểu ý đó không?
Ừm... ném tuyết, biết trò đó chứ? Giống như việc ngươi nặn một quả cầu tuyết ném vào đứa bạn thân, đứa bạn đó tuyệt đối không chịu thua, chắc chắn sẽ nặn ngay một quả ném trả lại.
Ở đây cũng mang ý tứ như thế, chỉ khác là thứ Cốt Đầu Muội ném vào để thăm dò là mấy cục máu thịt bầy nhầy.
Ném cái gì không quan trọng, mấu chốt là cái hành động ném ngược trở lại kia chứng minh rõ ràng trong bóng tối có thứ gì đó đang tồn tại.
Không đợi Lỗ Bá Đặc ra chỉ thị tiếp theo, cái tính bướng bỉnh cùng lòng hiếu thắng chết tiệt của Cốt Đầu Muội đã bị kích phát hoàn toàn. Nó lập tức bật chế độ cuồng bạo, hất tung đống thịt vụn xung quanh ném thẳng vào bóng tối sau lớp "kính mờ".
Đối phương dường như cũng có tính cách tương tự Cốt Đầu Muội, dùng từ ngữ thịnh hành bây giờ để hình dung thì gọi là có "khí chất thiếu niên"?
Tóm lại là bên kia lập tức ném ngược trở ra. Cốt Đầu Muội ném vào bao nhiêu, bên trong trả lại bấy nhiêu, quyết không chịu thiệt chút nào.
Màn đấu qua đấu lại này kéo dài hơn mười giây thì bị Lỗ Bá Đặc quát dừng. Hắn cảm thấy hai bên đã ném đến mức bốc hỏa, lúc đầu nhiều nhất chỉ tính là "thảy" qua, ngay cả người bình thường khỏe mạnh cũng né được.
Nhưng bây giờ, mấy khối thịt ném ra ném vào đã chẳng khác gì đạn đại bác. Máu thịt vốn chẳng mấy rắn chắc căn bản không chịu nổi kình lực khủng bố này, rất nhiều khối nổ tung ngay trên không trung, hoặc đập vào xung quanh bắn tung tóe khắp nơi. Vốn dĩ chỗ này đã bị bom máu thịt quét qua một lần, giờ lại càng thêm tanh bành thảm hại.
Cốt Đầu Muội vẫn nghe lời Lỗ Bá Đặc, rất nhanh đã dừng tay. Đối phương sau khi ném hết đống máu thịt ra ngoài cũng không tiếp tục nữa.
Lỗ Bá Đặc vừa định lựa lời xem có thể giao tiếp với bên kia hay không. Dù sao tình hình hiện tại vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, hắn không thể đích thân sang xem. Hành động của đối phương tuy trông không giống kẻ đại gian đại ác, nhưng giữ cái mạng nhỏ vẫn là trên hết.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương sau một hai giây ngưng đọng lại từ trong bóng tối ném vọt ra một khối đen kịt với tốc độ kinh người.
Điều này khiến lời nói Lỗ Bá Đặc vừa nặn ra phải nuốt ngược vào trong. Cốt Đầu Muội cũng lập tức vào thế phòng ngự rồi lùi nhanh lại phía sau. Nhưng khối màu đen kia lại không hề tấn công kẻ gây sự là Cốt Đầu Muội, mà đột ngột ngoặt hướng, bay thẳng về phía Tiểu Cường đang đứng xem trò vui ở một bên.
Tiểu Cường vội vàng né tránh, nhưng vô ích. Khối đen đó đột ngột tăng tốc, đập thẳng vào người nó.
Đúng lúc này, [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc đã ập tới. Rõ ràng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.
Nhưng bóng đen kia vẫn quá nhanh. Lúc [Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc quét tới thì nó đã đâm vào người Tiểu Cường, luồng sáng trị liệu cứ thế trùm lên thân ảnh nó.
Kết quả, vụ nổ hay tổn thương đặc thù trong dự tính hoàn toàn không xảy ra. Biến hóa duy nhất chính là vết thương trước đó do "thiên sứ dỏm" dùng nhát chém "kính mờ" xẻ mất một phần cơ thể Tiểu Cường bắt đầu được bù đắp lại.
Nói cách khác, ban nãy đối phương không phải đang tấn công Tiểu Cường, mà là trả lại phần cơ thể bị mất của nó.
Não Lỗ Bá Đặc xoay chuyển cực nhanh, tức tốc tóm lấy các điểm mấu chốt:
Không gian đằng sau tấm "kính mờ" kia tuyệt đối có lai lịch;
Tồn tại ở phía đối diện tuy hành vi có chút con nít, nhưng hẳn là không có ác ý;
Thực lực đối phương chắc chắn cực mạnh, ít nhất là mạnh hơn Lỗ Bá Đặc. Hắn còn lâu mới khống chế được Tiểu Cường đang trong trạng thái bóng đen;
Còn một vấn đề cuối cùng mang tính mở rộng hơn. Đám đồng bạn của hắn, từ Tiểu Xúc Thủ cho đến Đại Não Hoa, thậm chí cả những kẻ có thể lượng khổng lồ như Tiểu Biến Thái và Thiên Khải Chi Huyết, nếu không đi theo bên ngoài thì trước khi được triệu hồi, bọn chúng ở nơi nào?
Nơi đó Lỗ Bá Đặc hoàn toàn không có manh mối. Trước kia hắn từng giấu đồ qua không gian đó bằng cách đưa cho Tiểu Xúc Thủ cất giữ. Để trừng phạt, hắn cũng từng tống Đại Não Hoa trở về, tức là cái trò "nhốt phòng tối" quen thuộc.
Nhưng tình hình bên trong phòng tối rốt cuộc thế nào, đám đồng bạn đều không biết. Chúng vừa sang đó là mất sạch tư duy. Hóa ra kẻ có suy nghĩ linh hoạt nhất như Đại Não Hoa lại sợ bị nhốt ngược về đó nhất.
Manh mối duy nhất thực ra chỉ có một cái tên, đó là đồng bạn đầu tiên hắn chiêu mộ được: [Hư Không Xúc Thủ]. Hai chữ "hư không" này rốt cuộc là chỉ cái gì?
Là một không gian thần bí nào đó? Hay là khoảng không gian bên ngoài vòm trời? Có lẽ đợi giải quyết xong đống việc bên này, hắn sẽ cân nhắc việc bay thẳng lên trên xem thử.
Hiện tại Lỗ Bá Đặc thấy không gian sau tấm "kính mờ" trước mắt có thể chứa được bản thể khổng lồ của "thiên sứ dỏm", liền cảm thấy nơi này có nét tương đồng với "hư không" của mình.
Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi lại lần nữa, không gian đen tối đằng sau tấm "kính mờ" lập tức biến mất, cảnh tượng kỳ dị như lớp "kính mờ" kia cũng tan rã. Khu vực đó chẳng còn lại bất cứ thứ gì, chỉ trơ trọi một vết máu thịt văng tung tóe hình nan quạt.
Lỗ Bá Đặc tuy có chút thất vọng nhưng không quá bận tâm. Hắn thực ra cũng chẳng biết nên hỏi cái gì. Hỏi một câu "Ngươi là ai?", khả năng cao đối phương cũng chẳng buồn đáp lại, nếu muốn nói thì đã tự nói rồi.
Hắn lại liếc nhìn bảng trạng thái của hệ thống, phát hiện năng lực hoàng kim [?] mà mình dự liệu vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ tên "thiên sứ dỏm" kia giả chết?
Chắc không thể nào, có lẽ là do thân xác của "tân đại lục" này vẫn chưa chết hẳn.
Vậy thì hắn phải bồi thêm lực. Vẫn cần dọn dẹp sạch sẽ đám quỷ dị còn sót lại ở đây, tránh cho việc tên "thiên sứ dỏm" kia biến mất dẫn đến một lượng lớn quỷ dị chạy trốn rồi đi phá hoại khắp nơi.
Hơn nữa, hắn còn cần một màn hạ màn hoàn hảo.
...
Trận chiến bên ngoài vẫn tàn khốc như cũ.
Đám quỷ dị có hình dáng giống hệt "thiên sứ" bất ngờ xuất hiện, rồi lại suy yếu một cách khó hiểu. Kháng Cự Liên Minh chớp lấy thời cơ, chém giết ồ ạt đám quái vật này, một lần nữa nhìn thấy hy vọng chiến thắng.
Nhưng đám quỷ dị dưới biển cùng những con hải thú bị giun đỏ khống chế lại điên cuồng trỗi dậy ở đợt cuối. Đứa nào cần tới gần như đều đã tới, số lượng đông đảo thực sự có chút nằm ngoài dự liệu.
May mắn là vào thời khắc then chốt, đội chi viện của Kháng Cự Liên Minh cũng đã kịp đến, thêm một lần nữa gánh vác áp lực.
Song không thể tránh khỏi việc khổ chiến liên miên khiến người của Kháng Cự Liên Minh không chịu nổi nữa. Thương vong bắt đầu xuất hiện hàng loạt, ngay cả các mục sư của Thánh Quang Giáo Hội dốc hết bình sinh vượt mức bình thường cũng có phần chống đỡ không nổi.
Lúc này, khối đại lục quái dị dưới chân đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển. Vùng biển xung quanh nhuộm đỏ một màu máu tươi, những mảng máu thịt cạn kiệt nước trôi dạt như gỗ mục trên mặt nước máu, kéo dài hàng chục dặm chẳng thấy điểm dừng, hoàn toàn là một bức tranh ngày tận thế.
Đúng lúc đó, một cột sáng màu vàng kim xé toạc chân trời lao tới, nhắm thẳng vào đầu con quỷ dị ngông cuồng nhất nện mạnh xuống!
