Chương 1245
Chương 1245: Mối nguy của Hi Tá
Đăng ngày 30/09/2026
19
Về sau nghe nói thứ quỷ này từng bùng phát ở lãnh thổ Tinh Linh, trên người các loại ma thú trong rừng rậm, dưới biển cũng không ngừng quấy phá.
Mà Đế Quốc Hi Tá bọn họ, rõ ràng biết phần lớn thực lực hiện tại đều nằm ở đám ma sủng, đương nhiên sẽ không bỏ qua lỗ hổng lộ liễu này.
Bọn họ ngay từ đầu đã vô cùng nghiêm ngặt, liên tục kiểm tra toàn bộ ma sủng, yêu cầu chúng phải cùng chủ nhân tiếp nhận kiểm tra vết thương.
Chẳng nói đâu xa, ngay cả đến lúc xuất chinh, thời điểm nhân lực và ma sủng tụ tập đông đảo như thế này lại càng phải tiến hành rà soát gắt gao.
Thậm chí mới hôm qua, nàng còn tự tay kiểm tra con tuyết hồ của mình, dùng cả nước thánh xối qua, xác định không có vấn đề gì.
Thế nhưng từ tình hình hiện tại mà nhìn, đám sâu đỏ này dường như sở hữu trí khôn cực cao, đã hoàn toàn thay đổi phương thức ký sinh, căn bản không cần chiếm đoạt toàn bộ vật chủ, mà hóa thành một quả trứng nhỏ xíu thế này, ký sinh ngay trong não sinh vật.
Hơn nữa, nó còn có thể ký sinh tiềm phục thời gian dài mà không bị phát giác, nếu không thì đám ma sủng đã chẳng đồng loạt phát tác thế này, chắc chắn đã ủ một thời gian không ngắn.
Nếu phạm vi thật sự không chỉ dừng lại ở đây mà lan khắp Đế Quốc Hi Tá, đó sẽ là một thảm kịch đoạt mạng.
Cũng chưa rõ liệu chúng có thông qua ma sủng để ảnh hưởng trực tiếp đến nhân loại hay không, tạm thời Đa Lệ Ti nhìn quanh bốn phía vẫn chưa thấy con người xảy ra vấn đề.
Xét thấy cảm tri của nhân loại tương đối nhạy bén, nhất là đám ma pháp sư tiếp xúc cự ly gần với ma sủng, đối với dị vật trong não mình khẳng định càng thêm mẫn cảm, nếu bị phát hiện từ sớm thì đã chẳng có được tính bất ngờ như hôm nay.
Nhưng những người khác thì chưa biết chừng, dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, chưa thể coi là thật, song nếu quả đúng như vậy thì vận mệnh của Đế Quốc Hi Tá thực sự khó lường.
Đa Lệ Ti vừa suy nghĩ vừa lơ lửng giữa không trung, hóa thân thành pháo đài lôi điện, giúp các ma pháp sư gần đó nhanh chóng tiêu diệt đám ma sủng mất khống chế, giải cứu thêm nhiều chiến hữu.
Sự thật cũng không khác mấy so với Đa Lệ Ti suy đoán, loại sâu đỏ này quả thực không ngừng tiến hóa, luôn tìm cách để bản thân không bị bộc lộ quá sớm.
Kỳ thực vài thử nghiệm đã từng xuất hiện, chỉ có điều hình thái ban đầu diễn ra ở Hải Tộc phía đông, khi đó sâu đỏ xâm nhập thành công vào hải tộc bạch tuộc, chỉ ký sinh trong não bộ, cơ thể không hề có biến đổi rõ rệt, tư duy cũng bình thường như cũ.
Sau đó chúng từng thử xâm nhập Gia Tộc Bích Lam của người cá, nhưng lúc ấy vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, sơ ý bại lộ nên rốt cuộc bị tiêu diệt sạch sẽ.
Hiện tại, việc biến thành một nang trứng nhỏ, có thể ký sinh thời gian dài sâu trong não vật chủ đã là kết quả sau nhiều lần biến đổi nâng cấp.
Khả năng ẩn nấp siêu đẳng, nếu chưa bộc phát thì ngay cả nước thánh cũng không tra ra, cùng lắm chỉ tính là khối u não lành tính, đợi đến khi thời cơ chín muồi, đồng loạt phát tác mới lập tức khống chế đại não vật chủ.
Tuy nhiên não bộ của con người lại chẳng dễ ký sinh, cấu trúc quá đỗi tinh vi phức tạp. Đám sâu này từng thử, nhưng rất dễ bị cảm nhận được, dẫu đổi mục tiêu sang người thường thì họ cũng sẽ đau đớn. Nếu trong cùng một thời điểm có lượng lớn người cùng đau đầu, rất nhanh sẽ bị chú ý tới, như vậy sẽ mất đi tính đột kích bất ngờ.
Còn lúc này, đám ma sủng đồng loạt làm phản, hiệu quả tạo ra đã đủ để kinh thiên động địa.
Tại vài cửa ải và thành phố trọng điểm của Đế Quốc Hi Tá đều xuất hiện bóng dáng ác ma. Thời cơ bọn chúng xuất hiện quá xảo quyệt, vừa vặn ngay lúc ma sủng phát động tập kích chủ nhân.
Rõ ràng bọn chúng đã kéo tới từ trước và phục kích bấy lâu, do chính lũ sâu đỏ đứng ra điều phối, mượn cơ hội phòng ngự trống rỗng nhất này để tối đa hóa chiến quả, tốt nhất là một đòn đánh chiếm Hi Tá.
Thời gian trôi qua, quân đoàn ác ma cuồn cuộn vẫn không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ, tựa như khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh vừa mới mở màn, các đại gia tộc ác ma đều ở vào trạng thái sung sức, binh lực tràn trề.
Xem ra không chỉ ác ma trong phạm vi Đế Quốc Hi Tá được động viên, mà dường như ác ma toàn đại lục đều đã tập kết về đây.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, hiện tại ưu thế bên phía Kháng Cự Liên Minh ngày càng lớn, không chỉ tầng lớp trung - cao cấp phát hiện ra, ngay cả đám dân thường cũng cảm nhận được, trong những câu chuyện phiếm hằng ngày đã bắt đầu mường tượng về cuộc sống tươi đẹp thời hậu chiến.
Đám ác ma kia chỉ độc ác chứ không ngu xuẩn, đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực. Dù đã chiếm được một số địa bàn nhưng rất khó giữ, trong các cuộc giao tranh hiện nay cũng khó lòng chiếm được món hời nào lớn.
Đến giờ, mưu đồ thâu tóm toàn bộ đại lục xem như cơ bản tan thành mây khói, lực lượng của chúng lại quá phân tán, khó tạo thành một khối thống nhất, rất dễ bị người của Kháng Cự Liên Minh chia cắt tiêu diệt. Đến lúc thông đạo không gian đóng lại, chẳng lẽ chúng chỉ có nước tháo chạy về, thậm chí chạy không thoát thì chỉ có nước táng mạng ở đây?
Bởi vậy, phía sâu đỏ đã phái ra vài thuyết khách, đưa cho đám ác ma một phương án khả thi, đó là thiết lập một quốc gia tương tự như Liên Bang Luân Bột Lãng, mỗi gia tộc ác ma là một tiểu bang, chỉ có hợp lực mới đối phó được nguy cơ bại vong trước mắt.
Cái phương án chó má này dĩ nhiên vấp phải sự giễu cợt tàn nhẫn của đám ác ma. Những thế lực lớn còn sót lại trên đại lục hiện giờ có kẻ nào dễ xơi? Cứ cho là chúng thật sự liên thủ, thì liệu có thể hạ được ai?
Một khi đụng phải trận đánh khó, lập tức sẽ có gia tộc trở mặt, thoái thác, kéo theo toàn bộ đội ngũ sụp đổ dây chuyền.
Suy nghĩ của bọn này cực kỳ đơn giản: cùng lắm thì rút về thế giới ác ma, dù sao đợt này chết nhiều ác ma như vậy rồi, tài nguyên bên kia chia chác lại là đủ dùng tẹt ga, còn hơn bỏ mạng trong tay đám người điên kia.
Đây cũng là nguyên nhân khiến ác ma khó lòng hợp lực, chẳng ai muốn gia tộc mình chịu thiệt. Nhân loại thực ra đã sớm nhìn thấu điểm này, lần nào cũng kiên cường kháng cự đến cùng, chỉ cần chống đỡ được đợt công kích đầu tiên là có cơ hội rất lớn khiến nội bộ ác ma tự hao mòn sụp đổ.
Còn đám thuyết khách do sâu đỏ phái tới thì đã quá hiểu bản tính bẩn thỉu của bọn này, bèn chỉ ra một địa điểm — Đế Quốc Hi Tá.
Lại ngay lúc các ác ma đều bật cười khinh miệt, chúng đưa ra lời giải thích: không cần đánh trận gay cấn, hoàn toàn là một trận gió thuận buồm xuôi, bởi vì — ma sủng.
Đám thuyết khách sâu đỏ không giải thích tỉ mỉ, chỉ bảo tới lúc đó, bọn chúng nhất định sẽ động tâm.
Sự thật đúng là như vậy, đám ác ma mang tâm lý còn nước còn tát, đều kéo tới vùng Hi Tá này chờ sẵn.
Bọn chúng vốn chẳng muốn dây dưa tiêu hao với các đại thế lực nữa, trong đầu đã tính đến chuyện sau khi tháo lui về thế giới ác ma, cân nhắc trước khi đi làm sao vơ vét được nhiều tài nguyên nhất, giữ lại nhiều tinh nhuệ gia tộc nhất, bởi về lại thế giới ác ma cũng phải dựa vào thực lực mới tranh đoạt được tài nguyên.
Sau đó, lũ ác ma tận mắt chứng kiến lực lượng nòng cốt của Đế Quốc Hi Tá — quân đoàn ma pháp sư — sụp đổ tan tành, bị chính ma sủng của mình đánh cho trở tay không kịp.
Thế thì còn gì để nói nữa, lao vào những trận thế thắng áp đảo thế này, ác ma mới là lũ hung hãn nhất, dẫu là linh hồn nhân loại hay tài nguyên dồi dào, đều kích thích chúng dốc toàn lực điên cuồng cắn xé.
Đế Quốc Hi Tá — lâm nguy!
