Chương 1247
Chương 1247: Ba đường khẩn cấp chi viện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong hàng ngũ còn có cả tinh linh. Khi ấy, đoàn quân từng đóng lại ở lãnh địa Tinh Chi Lệ, không ít tinh linh nhiệt huyết sau khi biết rõ tác phong cùng chiến tích của đội ngũ này liền cưỡi u linh báo của mình, nhập bọn cùng nhau ra trận.
Đoàn quân cũng chẳng thiếu kỵ binh sói của tộc thú nhân. Ban đầu đám người này tới tìm Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh để mua vật tư chiến tranh, kết quả giữa đường bị ác ma chặn lại ở sa mạc, một bộ phận kỵ binh sói dứt khoát gia nhập luôn vào cánh quân này.
Thậm chí còn có cả địa tinh, toàn là thanh niên nhiệt huyết đến từ Vĩnh Dạ Chi Thành. Cổ bọn họ treo một tràng nhẫn không gian dài dằng dặc, bên trong nhét đầy các loại bom luyện kim, đương nhiên không thể toàn là cấp chiến tranh, nhưng cơ bản cũng đủ biến họ thành những pháo đài di động.
Đó mới chỉ là những nhóm có quy mô nhất định, gọi tên được lai lịch. Rất nhiều kẻ khác thậm chí chẳng ai biết rõ từ đâu tới, mang dòng máu gì, gánh trên vai quá khứ bi tráng ra sao. Chỉ cần thực lực không kéo lùi cả đội, trong ngực còn ôm bầu nhiệt huyết, cánh quân này xưa nay chưa từng bài xích bất kỳ chủng tộc nào.
Bởi lẽ nền tảng ban đầu của họ vốn là một lũ nhân mã, người lùn vực sâu, bán tinh linh — toàn những tộc đàn bị người đời xa lánh. Chính Lỗ Bá Đặc đã nhào nặn họ thành một khối thống nhất, truyền vào đó linh hồn bao dung cùng ý chí bất khuất.
Những chiến binh ấy lại không ngừng đột phá qua từng trận đánh. Rất nhiều nhân mã đã vượt qua cực hạn chủng tộc để bước vào hàng ngũ cao giai, gần như ai nấy đều có tiến cảnh vượt bậc.
Đội ngũ này nổi danh như cồn tại Liên Bang Luân Bột Lãng. Vì do chính tay Lỗ Bá Đặc lập nên, mà Lỗ Bá Đặc ở Luân Bột Lãng lại được tôn là "Mặt Trời", thế nên người đời gọi họ là "Thái Dương Kỵ Binh Đoàn".
Cánh quân này không hề mang theo hậu cần, nam chinh bắc chiến khắp nơi để chi viện. Ví như gặp ác ma công thành, họ cũng chẳng vào thành, chỉ lượn lờ bên ngoài quấy phá hậu phương địch. Đối phương phớt lờ, họ liền dốc lực mãnh công; đối phương quay đầu đuổi đánh, họ lập tức rút lui; đối phương vừa lui, họ lại ngóc đầu trở lại, hành cho lũ ác ma phát điên.
Y Vạn Đại Công cực kỳ coi trọng đội ngũ này, bao trọn toàn bộ khâu tiếp tế hậu cần. Hắn tận dụng năng lực vận tải kinh hoàng của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh để vận chuyển vật tư cho họ, thậm chí còn cử thê tử Ngải Vi trực tiếp phụ trách tiếp ứng, bảo đảm không một kẻ nào dám giở trò ngáng đường.
Hiện tại, "Thái Dương Kỵ Binh Đoàn" cũng theo chân đại quân Luân Bột Lãng xuất chinh, tiến thẳng tới bắc cảnh Đế Quốc Hi Tá, khoảng chừng phụ cận trấn Thiên Phong — chính là nơi năm xưa Lỗ Bá Đặc từng thu phục Cốt Đầu Muội.
……
Bản thân Lỗ Bá Đặc thì sao? Sau khi chia tay lão đầu Âu Hoàng và đại tỷ Anna, hắn cũng đã lên đường.
Lão đầu Âu Hoàng vì đứt một cánh tay nên đành lui về tuyến sau. Lão xót Lỗ Bá Đặc, cứ lải nhải không dứt bên tai, đại ý bảo hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, dù không bị thương nặng thì sức lực cũng hao tổn cùng cực.
Dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể liều mạng như thế. Hơi đâu mà chạy xa vạn dặm từ đông sang tây, việc gì phải ôm hết mọi gánh nặng lên vai mình.
Lỗ Bá Đặc chỉ đành khuyên giải lão vài câu lấy lệ, nói mình sẽ chú ý chừng mực.
Chuyện này cũng hết cách. Nơi đây vừa mới bình định xong, phía trước lại sắp nổi can qua. Hắn đâu phải Cốt Đầu Muội, mục tiêu thực sự của hắn là tìm kiếm những quỷ dị siêu giai trên đại lục. Thời gian của hắn gấp lắm rồi, cảm giác như sau lưng đang có ma đuổi rát rạt.
Điểm khác biệt duy nhất là Tiểu Ô Tô sống chết không chịu về lại phía tinh linh, một mực đòi bám theo Lỗ Bá Đặc. Sau khi từ biệt ông bố hờ là cự long Onyx, nó hớn hở bám riết lấy chân hắn.
Lỗ Bá Đặc đành mang nó theo. Thực lực của Tiểu Ô Tô vẫn đang trên đà tăng tiến, bản lĩnh chạy trốn lại thuộc hàng xuất chúng, những trận chiến thông thường khó lòng làm nó sứt mẻ, thế thì cứ cho đi cùng.
Khoảng cách từ chỗ hắn đến Đế Quốc Hi Tá quá xa xôi. Cuối cùng, hắn chọn đi đường tắt xuyên qua thế giới ác ma, cộng thêm tốc độ khủng khiếp từ thực lực của Đại Não Hoa, nhanh thì có nhanh thật đấy, nhưng vẫn chẳng thể đến kịp ngay tức khắc. Nước xa đâu cứu được lửa gần.
Thế là hắn xoay chuyển đầu óc, liên lạc ngay với hải tộc ở bờ tây, điển hình như Gia Tộc Hải Chi Nộ thuộc tộc mỹ nhân ngư vốn có giao tình sâu sắc, cùng gia tộc Triều Ngữ của tộc naga, nhờ họ liên hệ với các nhánh hải tộc lân cận.
Chỉ cần từ bờ tây men theo các nhánh sông đánh thốc lên, không cần thâm nhập quá sâu, cũng không cần đổ bộ lên bờ, cốt sao thu hút bớt sự chú ý của lũ ác ma ở phía tây Hi Tá là được.
Hải tộc thực ra cũng đã nhận được lời cầu cứu từ Hi Tá, ban đầu còn có phần chần chừ do dự, nhưng hễ Lỗ Bá Đặc mở lời, họ lập tức nhận lời ngay tắp lự. Lỗ Bá Đặc này không giống kẻ khác, hắn mang đại ân đối với hải tộc.
Cứ như vậy, kết hợp giữa Nguyệt Quế Lĩnh của hắn ở phía đông và quân đội Luân Bột Lãng ở phía bắc, ba mặt cùng lúc phát lực. Dù chưa dám chắc có thể lập tức tiêu diệt ác ma, nhưng ít nhất cũng chia sẻ được áp lực ngút trời cho Đế Quốc Hi Tá, giúp họ chống cự được lâu hơn, cầm cự cho tới khi có thêm viện quân kéo đến.
Thực tế diễn ra đúng như những gì Lỗ Bá Đặc đã toan tính. Ngay lúc Đế Quốc Hi Tá rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, ba mặt đông, bắc, tây đồng loạt xuất binh tràn vào cõi Hi Tá, giẫm một cú phanh chí mạng lên cục diện đang tuột dốc không phanh.
Lũ ác ma kia kể từ khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh nổ ra chưa từng đánh trận nào suôn sẻ đến thế. Chỉ cần chiến lực cao giai đỉnh thiên lập địa ở phía trước, phe nhân loại lập tức rơi vào cảnh thiếu hụt nhân thủ trầm trọng. Quân đoàn ma pháp từng che trời rợp đất ngày trước giờ đây đã bị hao hụt gần một nửa.
Chúng chỉ cần dựa vào những quân đoàn vong linh không biết sợ chết như thực thi quỷ hay tăng ố xông thẳng lên phía trước, nhân loại căn bản quét không xuể. Mấy tòa tháp tên với tháp ma pháp hoàn toàn không đủ gãi ngứa, chỉ cần thả thêm một đợt ác ma trung giai lao vào là đủ để húc đổ thành trì.
Nào ngờ viện quân từ ba hướng thình lình ập tới, chẳng khác nào đâm một nhát dao chí mạng vào ngay chỗ hiểm phía sau của lũ ác ma đang say men chiến thắng.
Không lo không được. Phía sau vốn là nơi phòng ngự mỏng manh nhất của chúng, quân số tuy đông nhưng lại thiếu hụt trầm trọng chiến lực cao giai.
Nhờ đó, mũi tiến công của ác ma bị kiềm chế dữ dội, giúp quân dân Hi Tá thở phào được một hơi.
Thế nhưng vẫn còn hai nơi mà áp lực chẳng hề suy giảm, đó là đế đô Hi Tá Thành và tòa thành ma pháp Khắc La Nặc Tư Thành.
Lũ ác ma đang bao vây hai nơi này không những không rút bớt, trái lại còn có dấu hiệu tụ tập đông hơn.
Tình cảnh này do nhiều nguyên nhân cùng lúc tạo thành. Trước hết, cả hai tòa thành đều nằm sâu trong vùng lõi của đế quốc, cách biên cảnh một khoảng rất xa.
Hai tòa thành này có thể coi là tinh hoa cốt lõi của toàn đế quốc, từ hành chính, kinh tế cho đến vị trí địa lý cùng mọi phương diện khác.
Và dĩ nhiên, đây cũng là nơi gánh chịu tổn thất nặng nề nhất trong cơn nguy biến lần này, nguyên khí đại thương. Bởi lẽ hai tòa thành tập trung đông đảo ma pháp sư nhất, hai đại học viện ma pháp cũng tọa lạc tại đây, ma sủng tụ tập quanh khu vực này nhiều vô số kể.
Trong trận bạo loạn ma sủng trước đó, hai thành này thiệt hại nặng nề nhất, tự nhiên cũng trở thành miếng mồi ngon mà lũ ác ma khát khao nuốt chửng nhất.
Hiện tại chỉ còn dựa vào bề dày của các ma pháp sư cao giai để cắn răng chống đỡ. Nhưng phàm là người thì ắt phải biết mệt, cao giai cũng có lúc kiệt cùng sức lực.
Đây dường như cũng là cơ hội mà đàn sâu đỏ kia hằng chờ đợi. Chúng không hề dừng lại sau khi ký sinh ma sủng để phát động một đòn tập kích hoàn hảo, mà vẫn miệt mài kiếm tìm sơ hở mới.
Trong số các ma pháp sư trung giai và sơ giai, không ít người may mắn giữ được mạng sống sau đợt tập kích của ma sủng, nhưng chuyện dính phải móng vuốt của chúng lại diễn ra như cơm bữa. Sau khi được đồng đội kéo về, họ nốc cạn dược tề trị liệu rồi lại lập tức lao vào chiến đấu.
Thế nhưng lũ sâu đỏ này há lại đơn giản đến thế? Ẩn sâu dưới những miệng vết thương ngỡ như đã khép miệng, trong dòng máu đang cuồn cuộn chảy trôi, từng sợi tơ mảnh như sợi tóc đang âm thầm hút cạn dinh dưỡng của cơ thể, lặng lẽ sinh sôi.
