Chương 1250
Chương 1250: Giải cứu kiểu Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời cầu viện của Đế Quốc Hi Tá được các bên nhanh chóng hưởng ứng, ba đạo quân xuất kích quả thực đã san sẻ lượng lớn quân chủ lực ác ma.
Việc đế đô Hi Tá cùng Khắc La Nặc Tư Thành kiên thủ mấy ngày liền cũng chứng minh kiên trì ắt có kết quả, bởi vì bọn họ đã đợi được Lỗ Bá Đặc chi viện.
Lỗ Bá Đặc mang theo Tiểu Ô Tô, nhờ vào sự hỗ trợ của Đại Não Hoa, vội vã chạy về Hi Tá, thậm chí còn mượn đường giới ác ma điên cuồng lao tới, cuối cùng cũng tới nơi trước khi đại họa xảy ra.
Hơn nữa thông qua kênh tin tức của phái Yên Diệt Giả, hắn đã sớm biết về loại trứng giun chỉ ký sinh trong não, nên vừa ra tay liền dùng ma pháp Thánh Quang lĩnh vực kết hợp Hắc Ti tập kích.
Tác dụng của Hắc Ti là chui thẳng vào cơ thể vật chủ để đối phó những trứng giun ẩn giấu. Lúc này Hi Tá đã biết thứ này, biết chính nó thao túng đám ma sủng, nhưng ma sủng dẫu sao cũng là vật ngoài thân, không dùng là xong.
Nhưng nếu con người cũng bắt đầu bị ký sinh, họ thật sự bó tay. Thứ này nấp sâu trong não, không bổ toác đầu ra thì đừng hòng lôi được nó đi.
Thử nghĩ mà xem, thứ này vô cùng khôn ngoan khi nhắm thẳng vào đám người trung giai; ma pháp sư cao giai có tinh thần lực mạnh mẽ, tương đối dễ phát hiện vấn đề, còn người trung giai lại vừa vặn kém một chút.
Họ thử dùng tinh thần lực bên ngoài trùng kích, kết quả người bị ký sinh không chịu nổi, khéo phát điên trước; cũng thử dùng dược tề luyện kim xua đuổi, nhưng cách này đòi hỏi thời gian dài để thử nghiệm, không phải chuyện một hai ngày là xong.
Nhưng để Hắc Ti xử lý thứ này thì dễ như trở bàn tay. Chúng trực tiếp khoác lên lớp da vàng kim, trà trộn vào Thánh Quang ồ ạt xông vào chiến trường, mục tiêu nhắm thẳng vào các nang trứng giun đỏ.
Thực lực cá thể của lũ này chẳng ra sao, năng lực dồn hết vào tinh thần lực, một khi bị Hắc Ti tóm được là lập tức bị khống chế, sau đó lũ giun đỏ tự phá nang trứng, chui thẳng ra từ hốc mắt.
Cảnh tượng bày ra trước mắt người ngoài cực kỳ kích thích. Họ nhìn thấy đám ma pháp sư vừa nãy còn phát điên bỗng nhiên trào máu mắt điên cuồng, toàn thân run rẩy, cơ bắp vặn vẹo giãy giụa, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Trong dòng máu trào ra từ mắt còn lẫn cả tạp chất dạng thạch, cuối cùng lũ giun đỏ đáng ghét kia cũng ngoan ngoãn chui ra ngoài.
Đám quái dị nhỏ nhoi này vừa lộ diện dưới Thánh Quang liền bốc cháy dữ dội như dây gai bén lửa, sau một làn khói đen, chỉ còn sót lại một nhúm tro tàn.
Đám vật chủ tưởng chừng sắp chết trước đó bỗng thả lỏng người. Tuy chưa tỉnh lại ngay, nhưng nét vặn vẹo và điên cuồng trên mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự an tĩnh như trẻ thơ — dĩ nhiên là lúc không khóc.
Gầm————
Thoạt đầu là một khoảng lặng quỷ dị, ngay sau đó, cả Khắc La Nặc Tư Thành bùng nổ một tràng gầm thét, đến cả tầng kết giới ma pháp kiên cố trên bầu trời thành phố cũng bị tiếng gầm làm rung lắc dữ dội.
Thật khó tưởng tượng một thành phố nổi tiếng có tỷ lệ ma pháp sư cao, nơi đám ma pháp sư cực kỳ coi trọng phong thái, lại có thể phát ra tiếng rống chẳng khác nào thú nhân.
Áp lực dồn nén quá lớn. Từ vụ ma sủng làm loạn trước đó, đến mấy ngày liền bị ác ma vây thành, rồi giờ đây hàng loạt người thân, bằng hữu, chiến hữu đột nhiên phát điên quay sang tấn công phe mình. Kiểu tai họa này, chỉ cần dính phải một thứ thôi cũng đủ khiến một thành phố bình thường sụp đổ.
Vậy mà thành phố này lại liên tiếp hứng chịu những thảm họa ấy trong thời gian ngắn, người dân nơi đây vẫn kiên trì chống đỡ, không thể không nể phục sự kiên cường ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của họ.
Giờ đây, viện quân hùng mạnh rốt cuộc đã tới, còn lập tức giải quyết vấn đề nhức nhối nhất, chữa khỏi cho người thân, bằng hữu, chiến hữu bị quỷ dị khống chế. Chỉ riêng điều đó thôi đã thắp lên niềm hy vọng vô bờ cho họ.
Nhưng những gì Lỗ Bá Đặc có thể làm đâu chỉ dừng lại ở đó. Lửa giận kìm nén bấy lâu trong lòng hắn rốt cuộc cũng đến lúc bùng nổ.
Vẫn là vầng thái dương vàng kim ấy, lơ lửng ngay trên Khắc La Nặc Tư Thành, liên tục trấn áp chiến trường.
Một mặt hắn trị liệu cho đám ma pháp sư bị khống chế, dẫu sao ép lũ giun chui ra khỏi não ít nhiều vẫn gây tổn thương, kế sách tạm thời thì chấp nhận được, nhưng kéo dài thời gian chắc chắn không ổn.
Mặt khác, hắn vẫn đang áp chế lũ ác ma, dù đã có viêm ma lao ra tung lĩnh vực đối kháng, nhưng hắn không hề có ý định dừng tay.
Đúng lúc này, trên bầu trời phía đông chiến trường xuất hiện một vầng mây đỏ, không giống cảm giác quỷ dị, âm u của huyết nguyệt, mà mang lại cảm giác rộng lớn, rực lửa.
Phía tây lại hiện ra một vầng mây đen, bên trong thậm chí có sấm chớp cuồn cuộn, tiếng gầm vang rền mang đến cảm giác áp bức tột cùng.
Hai đám mây này xuất hiện mang đầy vẻ quỷ dị. Xung quanh không phải không có ma pháp sư cao giai khác, nhưng so với quy mô này thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Hai vầng mây dị sắc vẫn cấp tốc bành trướng, chẳng mấy chốc đã bao phủ hơn nửa chiến trường. Không ít ma pháp sư thâm niên đều cảm nhận được ma võng đang rung động bất thường, không phải kiểu rung rinh sắp sụp đổ, mà là... vui sướng?!
Đa Lệ Ti đang đứng trên tầng cao nhất của ma pháp tháp, ngẩng đầu liền thấy vầng thái dương vàng kim kia. Nàng biết đó là ai, bèn đưa tay khẽ nắm lại trong hư không; những tiết điểm ma võng vốn bị ma pháp tháp này trói buộc đều bắt đầu mất khống chế, hoàn toàn không tranh lại hai vầng mây đang không ngừng bành trướng trên không trung.
Đó là thứ nàng không thể nào hiểu nổi. Phải biết rằng sức mạnh mà một ma pháp tháp quy mô cỡ này có thể điều động vượt xa người bình thường, nhưng bản thân tòa tháp dường như lại bị kẻ trên bầu trời kia lợi dụng, trở thành một mắt xích trong tầm kiểm soát của đối phương.
Vị ma pháp sư cấp 9 bên cạnh nàng toát mồ hôi đầm đìa, luống cuống tay chân sờ soạng đủ loại thủy tinh cầu điều khiển, đủ thấy ông ta chấn động đến mức nào.
Nếu Đa Lệ Ti có thể nhìn thấy tinh thần lực, ắt hẳn sẽ chứng kiến một màn khiến da đầu tê rần: bên trong vầng thái dương vàng kim là một bộ não khổng lồ, vô số sợi tơ tinh thần lực lan tràn ra xung quanh, gần như bao trùm hoàn toàn siêu cấp ma pháp tháp cùng các tháp phụ, toàn bộ tiết điểm ma pháp đều bị tinh thần lực khống chế triệt để.
Đại Não Hoa xem như đang mượn nguồn năng lượng dự trữ của toàn thành, tiến hành chỉnh hợp, khuếch đại, để phóng thích siêu cấp ma pháp của chính mình.
Thứ siêu cấp ma pháp nhìn là biết không dễ chọc này, nhân loại nhìn vào chỉ thấy kinh ngạc, còn quân đoàn ác ma nhìn vào lại là nỗi hoảng loạn tột cùng.
Bọn chúng lập tức phái hơn mười tên ác ma cấp 9 lao thẳng về phía vầng thái dương vàng kim, bất kể giá nào cũng phải đánh gãy đợt thi pháp này. Chỉ mới nhìn thức khởi đầu thôi bọn chúng đã kinh hồn bạt vía, nếu để thứ này giáng xuống thì còn ra thể thống gì nữa?
Người của Khắc La Nặc Tư Thành dĩ nhiên không ngốc, lập tức xông lên ngăn chặn, tiếc là quân số không đủ, căn bản không cản nổi, vẫn có mấy tên Liêm Đao Tử Thần cấp 9 xông lên, cắn răng chống đỡ Thánh Quang vàng kim, phát động xung kích quyết tử.
Thế nhưng, mười mấy vệt trảm kích màu vàng kim chợt phóng ra từ trong vầng thái dương, chặn đứng đám khách không mời mà đến này.
Sau đó, từ trong vầng thái dương vàng kim, hai bóng hình cao lớn rực ánh hoàng kim cất bước bước ra, dung mạo không rõ, nhưng ba đôi cánh chim rộng lớn trên lưng đã nói rõ thân phận của bọn chúng.
